Những bài thơ hay về bóng bàn

MỐI TÌNH ĐỚN ĐAU

Sao.?em là trái bóng mong manh
Đập hoàp đập mãi mặt vợt anh
Tiếng va đau đớn như rạn vỡ
Hay tiếng lòng em ,xé lòng anh

Em cứ đập hoài đập mãi thôi
Rồi đến một ngày chợt.... vỡ đôi
Mối tình bóng vợt chia đôi ngả
Đến giờ ..em còn nhớ đến tôi

Thế rồi bóng,vợt mãi xa nhau
Mối tình tha thiết với đớn đau
Tiếng va đau đớn như còn vọng
Kể chuyện tình buồn đến mai sau

BỊA!!..TCC
 
3. PHẬN BÓNG BÀN 2
Em đến với tôi thật tinh khôi
Trắng –tròn không một vết bụi đời
Niềm vui qua lại ,trong va đập
Đau đớn ,cần lao một kiếp “đời”

Có những khi buồn em lặng im
Đâu rồi…Tiếng đập của con tim??
Tuy rằng đau đớn nhưng rộn rã
Ráng nhé, xin em đừng lặng im

Thế rồi một ngày em rạn vỡ
Tiếng rè,đau đớn xé lòng anh
Chúng mình hai đứa chia đôi ngả
Thôi rồi còn đâu ….mối tình em
bài này tôi viết nói về thân phận trái bóng đau đớn trong tình yêu với vợt biết vậy nhưng vẫn yêu tha thiết mỗi nụ hôn với vợt là mỗi chia xa anh mèo lười có biết ai là trái bóng ko???
TRỨNG CHIM CÚT
 
3. PHẬN BÓNG BÀN 2
Em đến với tôi thật tinh khôi
Trắng –tròn không một vết bụi đời
Niềm vui qua lại ,trong va đập
Đau đớn ,cần lao một kiếp “đời”

Có những khi buồn em lặng im
Đâu rồi…Tiếng đập của con tim??
Tuy rằng đau đớn nhưng rộn rã
Ráng nhé, xin em đừng lặng im

Thế rồi một ngày em rạn vỡ
Tiếng rè,đau đớn xé lòng anh
Chúng mình hai đứa chia đôi ngả
Thôi rồi còn đâu ….mối tình em
BÀI NÀY tôi viết tặng tràng Giang TRỨNG CHIM CÚT
 
Lão Tướng Bóng bàn


Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nhi đồng thuở ấy ngày xưa, bây giờ
Hoa râm tóc bạc trắng phơ
Lên hàng Lão Tướng... ngẩn ngơ thao đường
Cầu cho sức khỏe phi thường
Tay cầm vợt vững, người trườn theo banh


Mới vài trái... mặt tái xanh
Nhưng mà cũng ráng đeo banh-bám bàn
Dẫu cho sự thật phũ phàng
Nhưng mà Lão tướng chẳng màng thắng thua
Chịu chơi, chơi hết 4 mùa
Tinh thần thượng võ, chẳng thua kém tài


Đường banh lả lướt tung bay
Giựt qua, bạt lại, quả này xoáy bung
Tay cầm vợt… mà chân rung
Chân rung nhưng vẫn woánh xung như thường
Tranh tài giành Cúp, huy chương
Vợt, banh, bàn, bóng - đấu trường hôm nay...

21-01-2015
htth


Thân tặng cho những ai yêu thích bóng bàn đã, đang và sẽ bước sang hàng Lão Tướng và tặng cho các cây vợt tham dự
Giải Vô địch Bóng bàn Lão Tướng TP.HCM mở rộng lần thứ 1 - 2015
 
3. PHẬN BÓNG BÀN 2
Em đến với tôi thật tinh khôi
Trắng –tròn không một vết bụi đời
Niềm vui qua lại ,trong va đập
Đau đớn ,cần lao một kiếp “đời”

Có những khi buồn em lặng im
Đâu rồi…Tiếng đập của con tim??
Tuy rằng đau đớn nhưng rộn rã
Ráng nhé, xin em đừng lặng im

Thế rồi một ngày em rạn vỡ
Tiếng rè,đau đớn xé lòng anh
Chúng mình hai đứa chia đôi ngả
Thôi rồi còn đâu ….mối tình em
bài này (BỊA) từ năm 1995
 

NDB55

Thượng Tá
Tôi yêu “ Bóng và Thơ”
( ST bà xã một thành viên CLB CT2 Định công Hà nội)

Tôi yêu, tôi quý
“ Bóng và Thơ”
Nỗi niềm tâm sự
Những ước mơ
Tôi yêu tôi quý
“Thơ và Bóng”
Bóng Thơ, Thơ Bóng
Thật nên thơ…

Quả bóng tròn
Bay vút lên cao
Đường vợt bóng
Bay xoáy đẹp sao!
Tôi yêu bóng
Yêu người chơi bóng
Sống khỏe vui
Đời đẹp biết bao…

Có mấy vần thơ
Tặng ông nhà
Mỗi ngày mấy tiếng
Ông vắng xa
Giao lưu bè bạn
Thơ cùng bóng
Con cháu mừng vui
Ông khỏe ra

Có mấy vần thơ
Chúc ông bà
Trong hội bóng bàn
Hội thơ ca
“ Bóng Thơ- Thơ Bóng”
Sao yêu thế
Sống khỏe, đời vui
Mãi không già.
 
3. PHẬN BÓNG BÀN 2
Em đến với tôi thật tinh khôi
Trắng –tròn không một vết bụi đời
Niềm vui qua lại ,trong va đập
Đau đớn ,cần lao một kiếp “đời”

Có những khi buồn em lặng im
Đâu rồi…Tiếng đập của con tim??
Tuy rằng đau đớn nhưng rộn rã
Ráng nhé, xin em đừng lặng im

Thế rồi một ngày em rạn vỡ
Tiếng rè,đau đớn xé lòng anh
Chúng mình hai đứa chia đôi ngả
Thôi rồi còn đâu ….mối tình em
bài thơ này tôi viết về một mối tình đố là ai ????
 

Bình luận từ Facebook

Top