Ngoài lề - Thơ cho anh!

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Đã lỡ một lần

Khi ta trẻ, em nói đời dài lắm
Biết đâu sau, ta chả gặp được nhau
Tôi đã tin, đã đợi, quá lâu
Để ngủ gục, lỡ quên, mà tỉnh giấc

Khi ta đã qua một thời trai trẻ
Và lần này, ta gặp lại nhau
Em vẫn cười, cuộc đời qua thật mau
Sao ta không gặp nhau khi còn trẻ

Tôi mãi tin, dù em nói gì cũng thế
Nên tôi chờ, khi ta trẻ, lần sau ...
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Kẻ đi tìm mộng mơ

Cả đời tôi là một đời mơ
Sống nghèo đói và mơ giàu có
Tìm hạnh phúc giữa bốn bề đau khổ
Mộng uyên ương giữa lạnh nhạt bao vây
Là lá nhỏ giữa một rừng cây
Tôi mơ rừng giữa bụi mù đồi trọc
Là kẻ khôn ngoan bằng điều dại ngốc
Và yêu em ... trong nỗi nhớ cô đơn
Bạn cũ của tôi giờ đã thành hôn
Tôi mơ mãi ... một ngôi nhà hạnh phúc
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
NƯỚC VÀ RƯỢU

Em thích nước và em cũng mê rượu
Nước tươi mát
Rượu ngây ngất đê mê

Nước làm ta tươi tỉnh những ngày hè
Nước là uống nghìn chai vẫn muốn uống
Nước trong veo, nước xua tan phiền muộn
Ươm mầm xanh, tan chảy những nỗi buồn

Rượu là chi?
Là men say, là không còn cô đơn
Là ngọt, là cay tê dại môi hôn
Uống 1 lần để cuộc đời say mãi

Em yêu anh - yêu say mê vụng dại
Đắm mình trong men rượu tình anh
Nhưng muốn anh là nước ngọt mát lành
Để uống mãi tình anh...vẫn khát!
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Kẻ đi tìm mộng mơ

Cả đời tôi là một đời mơ
Sống nghèo đói và mơ giàu có
Tìm hạnh phúc giữa bốn bề đau khổ
Mộng uyên ương giữa lạnh nhạt bao vây
Là lá nhỏ giữa một rừng cây
Tôi mơ rừng giữa bụi mù đồi trọc
Là kẻ khôn ngoan bằng điều dại ngốc
Và yêu em ... trong nỗi nhớ cô đơn
Bạn cũ của tôi giờ đã thành hôn
Tôi mơ mãi ... một ngôi nhà hạnh phúc
-------
Tao lạy mày đừng mơ nữa Cá ơi
Hãy đi ngủ để diễn đàn tĩnh lặng
Thơ với thẩn tao nghe mà phát sốt
Tốt nhất mày hãy đi ngủ ngay luôn.
 

archer

Đại Tá
Hai chúng ta

Hai chúng ta, một tròn, một dẹt
Lạ kì thay không thể sống thiếu nhau
Nàng đẹp như viên ngọc, trắng phau
Tôi xấu xí, dài dài, đen đỏ
Chúng tôi gặp nhau trên chiếc giường bé nhỏ
Vồ lấy nhau như nắng hạn gặp mưa
Lăn khắp giường đều nhịp thoi đưa
Tôi ôm chặt nàng, hôn bờ môi cháy bỏng
Từng cú đâm sâu khiến da thịt tơi bời
Rồi rút ra, lại lao đi vun vút
Bóng xoáy quá, làm đối phương giật hụt
Cả khán đài vang dậy tiếng hò reo
Cậu chủ thắng tôi cũng thấy vui theo
Nhưng trận đấu hết rồi
Sẽ ko bao giờ
tôi gặp nàng lần nữa...
 

meoluoitmb

Đại Tá
Hai chúng ta

Hai chúng ta, một tròn, một dẹt
Lạ kì thay không thể sống thiếu nhau
Nàng đẹp như viên ngọc, trắng phau
Tôi xấu xí, dài dài, đen đỏ
Chúng tôi gặp nhau trên chiếc giường bé nhỏ
Vồ lấy nhau như nắng hạn gặp mưa
Lăn khắp giường đều nhịp thoi đưa
Tôi ôm chặt nàng, hôn cháy bỏng bờ môi
Từng cú đâm sâu cháy da thịt tơi bời
Rồi rút ra, lại lao đi vun vút
Bóng xoáy quá, làm đối phương giật hụt
Cả khán đài vang dậy tiếng hò reo
Cậu chủ thắng tôi cũng thấy vui theo
Nhưng trận đấu hết rồi
Sẽ ko bao giờ
tôi gặp nàng lần nữa...
-----
Lạy nốt mày đừng làm thơ tán nữa
Hãy ngủ đi lấy sức mai đi cày
 

Bình luận từ Facebook

Top