Ngoài lề - Thơ cho anh!

Proximang

Đại Uý
Gặp thời có đĩa cá mồi...
Thêm chai rượu trắng cuộc đời vi vu.
:D:p


 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thế chắc em là Tấm
Thích ở trong quả thôi
Tùy quả to quả bé
Bé quá, chật thôi rồi

Em hay sưu tầm quả
Tổng cộng bao nhiêu rồi
Nếu thêm anh vào nữa
Hy vọng chưa đến mười

Thêm anh vào làm chi
Anh nuôi quả tí ti
Chả đủ cho em ngắm
Cầm xong, là ngủ khì ... :p
"Nếu............."
Tổng cộng là 9 thôi
Người người trong thiên hạ
Mấy ai mà đủ đôi!
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
"Nếu thêm anh vào nữa"
Tổng cộng là 9 thôi
Người người trong thiên hạ
Mấy ai mà đủ đôi!

Trong bộ sưu tập quả
Có quả to, quả tròn
Nhưng chưa có quả bé
Tý tì ti... mà ngon!
Các cụ vẫn dạy
Bé tí hạt tiêu
Tuy nhỏ bé đấy
Nhưng mà khá phiêu
 

Linh69

Đại Tá
Tặng cô bài này của Huy Cận để ngủ trưa cho ngon này
NGẬM NGÙI

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay(*) anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...

(* VAI nghe sẽ hay hơn)
@Trạng .... CÁ cất tiếng à ơi!
Ru @Hoa anh tuc ngủ thảnh thơi trưa hè!
À ơi phe phẩy quạt tre....
Ai ru em ngủ, cho ai chợt buồn....!!!
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Tôi ru em ngủ
Một buổi trưa hè
Tay lồng bóng quạt
Dạt cả tiếng ve

Tôi ru em ngủ
Một sáng mùa xuân
Nụ non mới nhú
Chập trồi đâm thân

Tôi ru em ngủ
Một sớm mùa đông
Mạ non lạnh cóng
Nhấp nhô chờ đòng

Tôi ru em ngủ
Một chiều thu sang
Sợ em tỉnh giấc
Lá xanh vội vàng

Tôi ru em ngủ
Giấc nồng êm đưa
Hồn tôi cánh võng
Bập bồng phun mưa ...
Anh ru em ngủ giấc nồng
À ơi con nhện giăng mùng giăng tơ
Giật mình em tỉnh giấc mơ
Giờ làm đã đến, ý thơ đã về!
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Có ai dám ngủ đâu em
Sợ trôi cơn mộng hàng đêm không về
Dậy đi em, tỉnh cơn mê
Tình anh đang trải, bốn bề, khắp nơi
Dậy ngay, người tôi yêu ơi
Đừng làm tôi đứng, như chơi, một mình :D
May anh ko phải là anh Heo con chứ ko chị Nghé ọ cho hoa em tan nát mất! Hơ, "người tôi yêu ơi" chứ! Cho dù có muốn lấy vần cho thơ cũng không được tự tiện vậy. Ngẩn ngơ ngơ ngẩn đứng ngồi không yên!
 

Bình luận từ Facebook

Top