Mùa lá rụng

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thu về lá rụng bên đường..
Còn đâu bóng mát bạn thường ghé qua.
Cành khô không lá, không hoa.
Xuân về chắc cũng đôi ba nụ chồi.

Hạ long 19- 8 - 2013
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Ping Pong là trái bóng tròn
Thế nên thua, thắng chuyện thường mà thôi
Mong anh luôn mãi vui tươi
Mỗi lần thất bại tạo đà thành công

Cảm ơn em đã xẻ chia.
ngày mai anh lại trở về lào Cai.
Bóng bàn anh tập miệt mài
Giao lưu cho khỏe cho đời thêm vui.

Hạ long 19-8-2013
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Bằng lăng hoa nở hết rồi
Chỉ còn lại lá và cành cây thôi
Sang năm hoa nở kín cành
Nhiều anh muốn hái hỏi dành cho ai ?
 

Duongapaco

Đại Tá
Bằng lăng mong đến ngày mai
Anh về gặp lại trên bàn pinh pông
Giải này anh đã thành công
Là nhà vô địch trong tim Hoa Hồng./.

Ước gì mình là anh gai
Để được ở mãi trong tim Hoa Hồng
Anh gai vô đối Pinh Pông
Hoa Hồng yêu quý chẳc không ai bằng
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Bằng lăng mong đến ngày mai
Anh về gặp lại trên bàn pinh pông
Giải này anh đã thành công
Là nhà vô địch trong tim Hoa Hồng./.

Bài thơ em gửi cho anh.
Khác chi những búp chồi xanh xuân về.
Bóng bàn anh vẫn say mê,
Chờ anh em nhé ta về giao lưu.

Hạ long 20-8-2013
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hôm nay về đến Lào Cai
Anh Gai tuyên bố làm hai cái liền
Để cho lòng bớt ưu phiền
Quyết tâm dành giải vợ hiền anh trao
 

Duongapaco

Đại Tá
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng
Anh Gai cú đúp, người thì không
Ước gì mình được như anh ấy
Lấy được vợ hiền mãi cười duyên
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Thi đấu đợt này anh không giải
Mọi người động viên anh làm lại
Anh buồn và bảo tuổi đã cao
Lui về ẩn tích nhường lớp trẻ
Như thế mới thật là tài cao
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Bằng lăng mong đến ngày mai
Anh về gặp lại trên bàn pinh pông
Giải này anh đã thành công
Là nhà vô địch trong tim Hoa Hồng./.
Giải này sướng nhất anh Gai
Tuy không đạt giải nhưng hai em chờ
Hoa Hồng tẩn ngẩn thững thờ
Đón anh về đến bến bờ thì thôi
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Âu là số phận cuộc đời.
Người mong, người đợi như thời trẻ trung.
Tabor có bạn đi cùng.
Sẻ chia thơ, nhạc khắp vùng quê hương,
Cảm ơn các bạn bốn phương,
Trang thơ lá rụng luôn thường ghé qua.
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Lào Cai các Bác đẫm hồn thơ
Anh đi đánh giải mấy nàng chờ
Chẳng bù cho em hào hoa tí
Quanh năm suốt tháng vẫn chỏng chơ .

Xứ Lào Cai nhiều thi hữu thế này , vậy mà bữa trước chỉ có 3 vị tham gia cuộc thi vui thơ . tiếc thật anh Gai Tabor nhỉ .
 

Duongapaco

Đại Tá
Nhân tài ẩn dật ấy mà anh
Nay mới xuất hiện đã thành danh
Thơ ca vui vẻ bên bàn bóng
Đời vui trẻ lại cùng bóng banh
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Buồn thay lá rụng bên thềm
Mắt cô hàng xóm êm đềm tình xưa
Buồn thay cỏ xót xa xa đưa
Tiễn cô hàng xóm ban trưa theo chồng...
Năm sau con bế con bồng
Nhớ anh lãng tử, lông bông một thời
Bây giờ em lỡ xa rồi
Buồn vơi một nửa mưa rơi ướt tình...
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Lào Cai các Bác đẫm hồn thơ
Anh đi đánh giải mấy nàng chờ
Chẳng bù cho em hào hoa tí
Quanh năm suốt tháng vẫn chỏng chơ .

Xứ Lào Cai nhiều thi hữu thế này , vậy mà bữa trước chỉ có 3 vị tham gia cuộc thi vui thơ . tiếc thật anh Gai Tabor nhỉ .

Ý thơ mong có ai chờ.
Cho thuyền tìm tới bến bờ không anh?
Anh đang gieo những mầm xanh.
Ngày mai hoa, trái trĩu cành ngát hương.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top