Mùa lá rụng

phonghongBBC

Đại Uý
Lào Cai các Bác đẫm hồn thơ
Anh đi đánh giải mấy nàng chờ
Chẳng bù cho em hào hoa tí
Quanh năm suốt tháng vẫn chỏng chơ .

Xứ Lào Cai nhiều thi hữu thế này , vậy mà bữa trước chỉ có 3 vị tham gia cuộc thi vui thơ . tiếc thật anh Gai Tabor nhỉ .

Anh Sơn ở chốn phồn hoa
Mà sao thân thiết như là Lào Cai,
Ước mong chi tới mốt mai
Gặp anh thỉnh giáo cả tài bóng - thơ.
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Dũng ga lăng lại đẹp trai
Hôm nay thơ xuất hai bài ngán chi
Tiếc thương người ấy làm chi
Chiều nay nàng lái camry theo chồng./.
Câu cuối của BLT có vẻ chưa được trữ tình lắm, mình sửa hộ bạn nhé

Tiếc thương người ấy làm chi
Có em thay thế ngại gì đâu anh !
 

Dũng Gai

Moderator
Anh Dũng ga lăng lại đẹp trai
Hôm nay thơ xuất hai bài ngán chi
Tiếc thương người ấy làm chi
Chiều nay nàng lái camry theo chồng./.
Anh có chờ đâu, có đợi đâu
Mong chi người ấy chỉ thêm sầu.
Nhớ quên, quên nhớ, quên trong nhớ
Đơn lạnh mình anh trong đêm thâu.
 

Drhongson

Đại Tá
Tối nay TIVI báo tin LŨ QUÉT KINH KHỦNG ở BẢN KHOANG - LÀO CAI , chết rất nhiều người , cả bản bị trôi ...
Thiệt hại nặng nề , hậu quả thảm thương .
Chia buồn cùng các bạn LÀO CAI .
 

Drhongson

Đại Tá
Anh Sơn ở chốn phồn hoa
Mà sao thân thiết như là Lào Cai,
Ước mong chi tới mốt mai
Gặp anh thỉnh giáo cả tài bóng - thơ.

Mình đây ở đáy Bồn hoa
Vốn dòng ma xó lê la mọi miền
Lào Cai - Topic ưu tiên
Mỗi khi có dịp mình siêng ghé vào
Bởi hơn bất cứ xứ nao
Có nam có nữ cùng vào chơi thơ .
Bóng banh bia bọt mệt phờ
Khi rảnh nhấn phím ý thơ tuôn tràn
Anh em hảo hữu chứa chan ...

@ Dear bạn Phong Hồng . Nghe anh em khen bạn Phong có cú móc lốp kinh hoàng lắm ,
hy vọng có dịp giao lưu mở rộng tầm mắt , hì.

Nhà bạn đuoc cả vợ cả chồng
Song kiếm hợp bích nghiệp pingpong
Yên - Hoa vừa mời mâm vịt cỏ
Chúc hai bạn mãi sống thong dong .
 
Last edited by a moderator:

Duongapaco

Đại Tá
Tối nay TIVI báo tin LŨ QUÉT KINH KHỦNG ở BẢN KHOANG - LÀO CAI , chết rất nhiều người , cả bản bị trôi ...
Thiệt hại nặng nề , hậu quả thảm thương .
Chia buồn cùng các bạn LÀO CAI .
Lũ quét ở xã Bản Khoang, Huyện Sa Pa anh Sơn ah, hiện tại mới xác định có: 9 người chết 2 người mất tích, 11 người bị thương, thật đau buồn quá. Xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân bị mất trong trận lũ quét tại Sa Pa
 

Drhongson

Đại Tá
Lũ quét ở xã Bản Khoang, Huyện Sa Pa anh Sơn ah, hiện tại mới xác định có: 9 người chết 2 người mất tích, 11 người bị thương, thật đau buồn quá. Xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân bị mất trong trận lũ quét tại Sa Pa

Vâng , anh Yên . Mình đang lai láng ý thơ , tính viết mấy bài góp vui cùng các bạn Lào Cai , bỗng đâu tin Lũ Quét Kinh Khủng quá,
Thơ bị Nghẹn hết cả . Đúng là thiên tai luôn rình rập dân nghèo . Hic .
 

Duongapaco

Đại Tá
Thì anh cứ làm tiếp thơ đi, anh làm thơ hay lắm. Lào Cai cũng có vài người chơi bóng bàn làm thơ hay như: Dũng gai, Phong Hồng, GaiTabor, BLT, nhiều lúc buồn buồn vào đọc lại thấy vui vui lên anh ah
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Có rụng thì mới có mọc

Người già như mình có cái ... không sử dụng được, trông nó rụng đi thì trời bắt không rụng được, còn mấy cái răng mong sao đừng rụng để còn gặm xương bò, thì nay đã rụng hết rồi. Thương thay! May còn hai hàng lợi, nhăm nhăm cái ... cho đỡ tủi thân già.

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz - Ольга Берггольц, Nga)
Olga Berggolts, 1938
Những đàn sếu bay qua.
Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

Bằng Việt dịch
 
Câu cuối của BLT có vẻ chưa được trữ tình lắm, mình sửa hộ bạn nhé

Tiếc thương người ấy làm chi
Có em thay thế ngại gì đâu anh !
Anh sửa như thế thì gay
Chắc chi người đó sẽ quay xe về
Đành thôi lỡ một câu thề
Anh ơi người ấy bóng bàn vẫn mê ./.
 

Drhongson

Đại Tá
Người già như mình có cái ... không sử dụng được, trông nó rụng đi thì trời bắt không rụng được, còn mấy cái răng mong sao đừng rụng để còn gặm xương bò, thì nay đã rụng hết rồi. Thương thay! May còn hai hàng lợi, nhăm nhăm cái ... cho đỡ tủi thân già.

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz - Ольга Берггольц, Nga)
Olga Berggolts, 1938
Những đàn sếu bay qua.
Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

Bằng Việt dịch

Bài thơ hay tuyệt , em kết nhất cái câu <<Tránh đừng đụng vào cây , mùa lá rụng >> .
Trần Đăng Khoa cũng từng có 1 câu rất đắt << Tiếng kêu rất sẽ như là rơi nghiêng >> , 1 cái lá me nhỏ téo , 1 cái lá tre khô mỏng teng , vậy mà rơi khẽ , rơi rón rén nhẹ nhàng , << rơi nghiêng >> . Hay thật hay .
 
Last edited by a moderator:

ruoubakich

Trung Tá
Lào Cai các Bác đẫm hồn thơ
Anh đi đánh giải mấy nàng chờ
Chẳng bù cho em hào hoa tí
Quanh năm suốt tháng vẫn chỏng chơ .

Xứ Lào Cai nhiều thi hữu thế này , vậy mà bữa trước chỉ có 3 vị tham gia cuộc thi vui thơ . tiếc thật anh Gai Tabor nhỉ .
Bác Sơn khiêm tốn quá làm chi ?
Bóng hồng quanh bác chẳng thiếu gì
Hay là bác muốn nơi xứ lạ
Lào Cai thẳng tiến rủ tôi đi !
 

Duongapaco

Đại Tá
Bác Sơn khiêm tốn quá làm chi ?
Bóng hồng quanh bác chẳng thiếu gì
Hay là bác muốn nơi xứ lạ
Lào Cai thẳng tiến rủ tôi đi !
Hai bác lên Lào Cai đi
Ở trên này rất nhiều dì
Bóng banh là phụ vui là chính
Cuộc đời trẻ lại còn mong chi
 

ruoubakich

Trung Tá
Hai bác lên Lào Cai đi
Ở trên này rất nhiều dì
Bóng banh là phụ vui là chính
Cuộc đời trẻ lại còn mong chi

Béo tốt Sơn , Yên nói làm gì
Còi cọc như tôi đếm xỉa chi
Thôi thì bóng bánh cho qua chuyện
Đừng nhắc làm chi đến các dì
 

Dũng Gai

Moderator
Béo tốt Sơn , Yên nói làm gì
Còi cọc như tôi đếm xỉa chi
Thôi thì bóng bánh cho qua chuyện
Đừng nhắc làm chi đến các dì
Người gầy bác ăn khỏe gấp đôi
Khổ vì khỏe quá khó ngủ thôi
Lào Cai thẳng tiến mời bác tới
Nếu chẳng thích Gì sẽ có XÔI.
 

ruoubakich

Trung Tá
Người gầy bác ăn khỏe gấp đôi
Khổ vì khỏe quá khó ngủ thôi
Lào Cai thẳng tiến mời bác tới
Nếu chẳng thích Gì sẽ có XÔI.

Nghe Dũng Gai khen khoái quá đi
Năm nay hết phép chẳng được gì
Hẹn hè năm tới Lào Cai đến
Liệu có ăn thua với các DÌ
 

Duongapaco

Đại Tá
Sang năm bác cứ nghỉ phép đi
Du lịch Sa Pa có ngán chi
Anh em giao hữu bên bàn bóng
Thắng cố, rượu ngô bạn cố chi
Nâng ly vài chén đời trẻ lại
Bóng bàn kết bạn phải không anh
 

Bình luận từ Facebook

Top