Một mình một ngựa tiến về Đà Lạt xem giải vô địch bóng bàn quốc gia 2013

dung_linh

Đại Tá
Nhớ về mái nhà xưa một vùng thuần nông nghèo khó

Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho ta chèo hái mỗi ngày.....

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục
ao nhà vẫn tốt đẹp hơn....hahahaBiaBiaBiaBia
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Cảm ơn dung_linh người nhiệt tình với bóng bàn Huế, tất cả Phú Yên, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế và 60 tỉnh thành nữa đều là quê hương lớn Việt Nam cả
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã sáng tác bài hát Việt Nam quê hương tôi trong những năm tháng ở Liên Xô cũ
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời


Và một người Nhạc sĩ nào đó đã viết về tình yêu đôi lứa Huế và Đà Nẵng
Về Hàn Giang lại nhớ Hương Giang
Chiều nào trên sông nước mênh mang


Trường Đại học Y Dược Huế
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
CHUYẾN ĐI KỶ NIỆM

Chuyến đi Đà Lạt lần này
Tham quan xem bóng vui say thiên đường
Được xem bản lĩnh kiên cường
Nam Trang Linh Quốc phi thường Việt Nam

Ảnh của anh Song Han
Từ phải sang Đoàn Kiến Quốc, ducphubb
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Anh Đức tranh thủ đi xem giải này đã quá hí, xem không thôi cũng lên được 1, 2 trái .....

Đúng vậy đó bạn hungbongban mod của Thừa Thiên-Huế. Khi tâm hồn bóng bàn thăng hoa thì cũng sẽ phải lên được ít nhất chừng ấy trái!
 

thanhbb

Moderator
Thăm hỏi

CHUYẾN ĐI KỶ NIỆM

Chuyến đi Đà Lạt lần này
Tham quan xem bóng vui say thiên đường
Được xem bản lĩnh kiên cường
Nam Trang Linh Quốc phi thường Việt Nam

Ảnh của anh Song Han
Từ phải sang Đoàn Kiến Quốc, ducphubb

Anh Đức quả là đam mê môn bóng bàn-CLB Nguyễn Công Trứ Dalat chuẩn bị xuống Phan Rang giao lưu vào ngày 29,30 tháng 6/2013,không biết có giao lưu gặp gỡ được cao thủ ducphubb không ạ.
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Anh Đức quả là đam mê môn bóng bàn-CLB Nguyễn Công Trứ Dalat chuẩn bị xuống Phan Rang giao lưu vào ngày 29,30 tháng 6/2013,không biết có giao lưu gặp gỡ được cao thủ ducphubb không ạ.

THƯA RẰNG

Thưa rằng xin được là không
Một dòng kỷ niệm ghi lòng thế thôi
Thôi là thôi thế là thôi
Thế là thế đó nước trôi qua cầu

Hạ sang nhặt cánh phượng sầu
Sân trưởng vắng lặng người đâu nghe buồn
Mấy ngày hôm trước mưa tuôn
Hôm nay đã tạnh nắng buông qua thềm

NGƯỜI VỀ BÊN KIA NÚI
Kính tặng bác Lê Kỷ cố Trưởng Nhà thi đấu bóng bàn chùa Thánh

Bồi hồi xúc động vô cùng
Hay tin bác mất nghìn trùng cách xa
Bóng bàn Y tế thời qua
Những gì để lại ruột rà cháu con

Công lao trời bể núi non
Phòng khám nhân đạo vẫn còn khắc in
Bác giàu nghị lực niềm tin
Bóng bàn xây cất thiếu xin mọi nhà

Về hưu không nghỉ tuổi già
Bóng bàn cờ tướng đậm đà bộ môn
Chiều bên ghế đá ôn tồn
Gốc xoài Chùa Thánh vẫn còn đâu đây

Công lao vun đắp dựng xây
Để cho con cháu vui ngày mai sau
Đến giờ tiễn bác chân mau
Bình yên bác nhé ngàn sâu nỗi lòng

 
Last edited:

anzippo

Đại Tá
gởi anh ducphubb, hôm nay em đt cho anh 3 lần mà sao k thấy anh bắt máy , anh có còn dùng số này nữa không 0902985751. em an còi
 

ducphubb

Thượng Sỹ
gởi anh ducphubb, hôm nay em đt cho anh 3 lần mà sao k thấy anh bắt máy , anh có còn dùng số này nữa không 0902985751. em an còi

TỎ BÀY

Liên hệ với Việt mà chơi
Nơi đây cũng lắm nhiều người tài danh
Tôi đã dừng bóng dừng banh
Tám năm rồi chẳng đánh quanh chỗ nào

Đường đi bạn có ghé vào
Hai câu lạc bộ tự hào tỉnh tôi
Gần nhau chẳng mấy xa xôi
Số trăm Lê Lợi và ngôi chùa T

Tôi thì như đã về quê
Dạy con tập bóng làm thơ ít nhiều
Tư gia bàn bóng mỗi chiều
Hai con xinh xắn cánh diều ước mơ

Tôi như duyên phận đã về
Nhiệm vụ giao chuyển lớp kề tiếp theo
Gia đình ươm mống mầm gieo
Tất cả kỷ niệm mang theo cuộc đời
 

ducphubb

Thượng Sỹ
QUÊ HƯƠNG VÀ BÓNG BÀN

Hội vui vào đúng dịp hè
Vé tàu mua sẵn bạn bè gặp nhau
Quê hương nỗi nhớ niềm sâu
Tối mai về đến bến cầu Hùng Vương

Quê hương nỗi nhớ niềm thương
Cách xa giờ mới được tương được phùng
Phương xa tình cảm nhớ nhung
Về nơi cắt rốn vui mừng lắm nghe!

Vợt mang theo búp măng tre
Đưa con về nội ngày hè nắng chan
Cho con cọ xát bóng bàn
Đàn anh đàn chú cả làng nhựa banh

Cuộc đời đẹp tựa bức tranh
Quê hương vẻ đẹp núi xanh đường đèo
Đời nghèo đường bóng không nghèo
Đi đâu vợt cũng mang theo bên người
 

Bình luận từ Facebook

Top