Một mình một ngựa tiến về Đà Lạt xem giải vô địch bóng bàn quốc gia 2013

ducphubb

Thượng Sỹ
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt



 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Các Ap phich giải ở đầu ngõ thành phố Đà Lạt


Hành trang của một vận động viên bóng bàn đi cổ vũ cho giải
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Hai trận bán kết đơn nữ
MỸ TRANG tphcm gặp THIÊN KIM Tiền Giang
VIỆT LINH gặp GIANG đều là Bộ Công an


Hai trận bán kết đơn nam
KIẾN QUỐC Khánh Hòa gặp DUY HOÀNG Petro VN
TUẤN QUỲNH Hà Nội gặp NAM Quân đội
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Chung kết đơn nữ
MỸ TRANG tphcm thắng VIỆT LINH Bộ Công an 4-0


Chung kết đơn nam
NAM Quân đội thắng KIẾN QUỐC Khánh Hòa 4-1
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
4 đơn nam đứng trên bục vinh quang
NAM, QUỐC, QUỲNH, HOÀNG theo thứ tự nhất, nhì, đồng hạng ba


Nhà tân vô địch đơn nam, mừng bóng bàn Việt Nam đã bức phá NAM thắng QUỲNH và QUỐC
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Những giây phút vui vẻ trên đường phố, cây phượng tím chợ Đà Lạt


 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Ngồi quán cà phê Tùng thư giãn xong trở về gia đình và đoàn Trọng tài bóng bàn quốc gia ở khách sạn Phước Đức cũng đã rời để trở về tổ ấm trong 2 ngày lễ 30-4 và 1-5


Cuối cùng cốt vợt ACT cũng đã dán mút hoàn chỉnh, tất cả đều mỹ mãn trong chuyến đi này
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Bác sĩ Đức tranh thủ ghé nhiều nơi,qua chỗ đoàn của BTC mà không ới để em đón bác sĩ !

Cảm ơn thiện chí của Ban tổ chức, ducphubb ở chỗ Nhà thi đấu của giải tương đối xa khu Hòa Bình đến trưa thứ hai 29/4 tìm đến KS Phước Đức, cà phê Tùng thì đoàn BTC đã về, một mình ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán này rồi cũng về lại Ninh Thuận


 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Được xem giải bóng bàn hàng đầu của nước mình
Được cây vợt ACT đẹp lung linh mang về từ thành phố ngàn hoa
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Chung kết đơn nam
NAM Quân đội thắng KIẾN QUỐC Khánh Hòa 4-1
[/QUOTE]
Đúng là trận chung kết trong mơ.........Thành phố Đà Lạt thật là đẹp
 

Bình luận từ Facebook

Top