Miu Hirano - Không thể hay hơn.

o3ma

Đại Tá
lại gode à, em có ông chơi cùng clb, trước cũng bị gode, giờ ngon rồi, ông ấy bảo nếu có ai bị, bảo để ông ấy nói cho cách chữa, cực kỳ đơn giản, hiệu quả, nhưng tốn kém không thì em không biết, chắc là tốn, nhưng không kém đâu.

Để sáng mai em qua anh, rồi ta chém gió tình hình Thế giới chi nhánh VN và CNT nhé
Xin bí kíp và mai truyền khẩu cho a. Tình hình là có dư thừa acid Uric nên cũng có tí gọi là Gout
 
Last edited:

Schlum

Đại Uý
Miu đã bị thảm bại trước liền chị Kasumi Ishikawa !


Giải Korea Open dùng bóng DHS40+ 3 sao bóng đi chậm hơn so bóng Nitaku 40+ 3sao ở
giải ở WUXI.

Bóng Nitaku 40+ này đã giúp Miu phát huy tối đa tốc độ ở tuổi 17.

Do đó các giải sau không dùng bóng Nitaku 40+ 3sao thì Hirano Miu chắc lại thua thôi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Giải Korea Open dùng bóng DHS40+ 3 sao bóng đi chậm hơn so bóng Nitaku 40+ 3sao ở
giải ở WUXI.

Bóng Nitaku 40+ này đã giúp Miu phát huy tối đa tốc độ ở tuổi 17.

Do đó các giải sau không dùng bóng Nitaku 40+ 3sao thì Hirano Miu chắc lại thua thôi.
Thấy mấy tay BLV cũng nhắc đến vấn đề bóng banh này, cũng nói là VĐV của TQ kêu ca rằng có ảnh hưởng. Nhưng vấn đề ko hẳn đã hoàn toàn là do bóng DHS hay Nittaku thì sao. Nói chung là phải qua thời gian kiểm nghiệm mới biết được bé Hirano sẽ đi được đến đâu. Tạm thời, thành tích ăn thịt cả 03 đại tướng của CNT trong cùng một giải thì từ lúc e biết chơi bóng đến giờ vẫn chưa thấy.
Hơn nữa, vấn đề tốc độ ở đây ko nằm ở tuổi tác, ko phải là cứ 17t thì nhanh hơn 24, 25t. Vấn đề ở kỹ thuật và lối chơi thôi. A có thấy là bố Trương Thời Nhiệm nhà ta bụng to như như cái trống, đi lại lạch bạch nhưng vào trận vẫn thấy bóng của ổng nhanh vù vù ko. Người ta chơi demi, cả đời chỉ ôm bàn, dứt khoát không lùi ra thì nhịp nó nhanh là dễ hiểu. Tất nhiên a Nhiệm vẫn chỉ là demi nửa chừng chứ chưa chơi đến cấp độ cao và toàn diện như VĐV quốc tế đc, ko thể so sánh.
Chơi demi khó ra sao thì a biết rồi. Nhưng ko chỉ đơn giản là vì trái bóng mà Hirano có thể đạt đến độ tinh chuẩn như vậy.
 

Schlum

Đại Uý
Thấy mấy tay BLV cũng nhắc đến vấn đề bóng banh này, cũng nói là VĐV của TQ kêu ca rằng có ảnh hưởng. Nhưng vấn đề ko hẳn đã hoàn toàn là do bóng DHS hay Nittaku thì sao. Nói chung là phải qua thời gian kiểm nghiệm mới biết được bé Hirano sẽ đi được đến đâu. Tạm thời, thành tích ăn thịt cả 03 đại tướng của CNT trong cùng một giải thì từ lúc e biết chơi bóng đến giờ vẫn chưa thấy.
Hơn nữa, vấn đề tốc độ ở đây ko nằm ở tuổi tác, ko phải là cứ 17t thì nhanh hơn 24, 25t. Vấn đề ở kỹ thuật và lối chơi thôi. A có thấy là bố Trương Thời Nhiệm nhà ta bụng to như như cái trống, đi lại lạch bạch nhưng vào trận vẫn thấy bóng của ổng nhanh vù vù ko. Người ta chơi demi, cả đời chỉ ôm bàn, dứt khoát không lùi ra thì nhịp nó nhanh là dễ hiểu. Tất nhiên a Nhiệm vẫn chỉ là demi nửa chừng chứ chưa chơi đến cấp độ cao và toàn diện như VĐV quốc tế đc, ko thể so sánh.
Chơi demi khó ra sao thì a biết rồi. Nhưng ko chỉ đơn giản là vì trái bóng mà Hirano có thể đạt đến độ tinh chuẩn như vậy.

Bóng DHS 40+ 3sao
Trận này nhìn rất rõ khi bóng chậm thì Miu bị lỗi nhiều như thế nào !!
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Bóng DHS 40+ 3sao
Trận này nhìn rất rõ khi bóng chậm thì Miu bị lỗi nhiều như thế nào !!
Nếu mà đúng là do bóng đi chậm mà Miu mắc lỗi thì chứng tỏ kỹ thuật của Miu chưa hoàn thiện, thế này gặp gai thì đi nhanh à?:). Đẳng cấp như của cháu nó thì bóng càng chậm càng đánh cho "mất bóng" chứ không có chuyện lỡ nhịp đâu. Hơn nữa bóng đi chậm còn có thể do động tác kỹ thuật của đối phương làm giảm lực đi nữa chứ! Tôi nghĩ cháu nó thua đàn chị Kasumi thì cũng bình thường thôi vì chắc quen bóng nhau lắm rồi!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bóng DHS 40+ 3sao
Trận này nhìn rất rõ khi bóng chậm thì Miu bị lỗi nhiều như thế nào !!
Mấy trận trước của giải này Hirano thắng, chắc là do BTC dùng bóng khác, sang trận này mới đổi bóng DHS. Giải Cup TG năm 2016 ko biết là BTC dùng bóng gì anh.
Nói là do bóng thì khó lắm, vì nó thiếu cơ sở, thiếu căn cứ.
E thì nghĩ là do đối thủ nhiều hơn. Ishikawa là đồng hương, là đồng đội của Hirano vậy tất nhiên Ishikawa phải rất hiểu cô bé mới 17t này. Khi cả hai cùng hiểu nhau thì ai phát huy tốt hơn thì người đó thắng thôi.
 

Schlum

Đại Uý
Xem kỹ đi nhé.
Mặc dù trận này Miu thắng nhưng lỗi đánh hỏng và khống chế hỏng rất nhiều:

Ở giải WUXI, lỗi như thế này của Miu rất ít ! Cách nhau chỉ có 1 tuần !
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chờ các bác có một lý giải hợp lý, mà mãi chả thấy, em nhanh nhảu chém trước, mời các bác gạch đá.

Đàn chị Ishikawa chơi chả khác gì Cheng Meng cả, giao xuống, thỉnh thoảng mới ngang hoặc lỏng, nhưng đặc biệt là rất ít xoáy lên, đàn em Miu muốn chiến, thì tự phải lên xoáy, không lên hiểm nhiều xoáy được, vì jeu của Miu không phải là jeu lên được xoáy khủng, mà chỉ dựa vào nhanh, thì cô chị, cứ thế mà táng thôi, lấy chính jeu của Miu đánh, thì Miu sao chịu được. Hơn nữa, cô chị chơi hiểm, chỉ đánh vào người, Miu không thể nào đủ thời gian ra lực, đánh mạnh, chỉ có cách đôi công đánh lại, mất hoàn toàn chủ động.

Miu cầm bóng, cứ giao để công, thì cô chị chờ sẵn, đánh y như Miu, táng luôn, giành chủ động, Miu bí hoàn toàn
 

lamtq

Đại Tá
Chờ các bác có một lý giải hợp lý, mà mãi chả thấy, em nhanh nhảu chém trước, mời các bác gạch đá.

Đàn chị Ishikawa chơi chả khác gì Cheng Meng cả, giao xuống, thỉnh thoảng mới ngang hoặc lỏng, nhưng đặc biệt là rất ít xoáy lên, đàn em Miu muốn chiến, thì tự phải lên xoáy, không lên hiểm nhiều xoáy được, vì jeu của Miu không phải là jeu lên được xoáy khủng, mà chỉ dựa vào nhanh, thì cô chị, cứ thế mà táng thôi, lấy chính jeu của Miu đánh, thì Miu sao chịu được. Hơn nữa, cô chị chơi hiểm, chỉ đánh vào người, Miu không thể nào đủ thời gian ra lực, đánh mạnh, chỉ có cách đôi công đánh lại, mất hoàn toàn chủ động.

Miu cầm bóng, cứ giao để công, thì cô chị chờ sẵn, đánh y như Miu, táng luôn, giành chủ động, Miu bí hoàn toàn
nó mới mua đc cái H3blue Nt nên thắng e ạh. haha
https://www.flickr.com/photos/ittfworld/33326379324/in/album-72157680796334881/
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
không phải, nó uống nước Khoáng Thạch Bích
upload_2017-4-25_11-34-28.png


Nhìn độ phê nước khoáng thì đừng hỏi :p:p:p:p:p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chờ các bác có một lý giải hợp lý, mà mãi chả thấy, em nhanh nhảu chém trước, mời các bác gạch đá.

Đàn chị Ishikawa chơi chả khác gì Cheng Meng cả, giao xuống, thỉnh thoảng mới ngang hoặc lỏng, nhưng đặc biệt là rất ít xoáy lên, đàn em Miu muốn chiến, thì tự phải lên xoáy, không lên hiểm nhiều xoáy được, vì jeu của Miu không phải là jeu lên được xoáy khủng, mà chỉ dựa vào nhanh, thì cô chị, cứ thế mà táng thôi, lấy chính jeu của Miu đánh, thì Miu sao chịu được. Hơn nữa, cô chị chơi hiểm, chỉ đánh vào người, Miu không thể nào đủ thời gian ra lực, đánh mạnh, chỉ có cách đôi công đánh lại, mất hoàn toàn chủ động.

Miu cầm bóng, cứ giao để công, thì cô chị chờ sẵn, đánh y như Miu, táng luôn, giành chủ động, Miu bí hoàn toàn
thì ra đã chém trước khi mọi người yêu cầu,

kết luận, đánh hệt Cheng Meng, nhưng trình cao hơn, không có thay đổi gì về jeu chơi cả

Sửa lại tí:
hai trận khác nhau, nhưng nếu bật cả 2 màn hình theo chế độ ghim của coccoc để so, sẽ thấy là, sự khác nhau cơ bản của đàn chị vẫn là kiềm chế cú đánh ác ngay từ đầu của Miu thôi

Trận Miu thắng, đàn chị cho phép Miu đánh quả 1 ác với tỉ lệ khá lớn, nguyên nhân là do chị tự lên xoáy để Miu chủ động tiến vào thế công, hoặc cắt bóng quá dài khiến Miu có thể lên xoáy cú 1 điểm rơi ác, dài bàn, xa tay, ... nên chiếm chủ động

Trận Miu thua, phải nhìn nhận điển hình là các cú xuống nặng, ngắn bàn, khiến Miu đánh ác là không thể, đánh hiền thì bị chiếm mất chủ động luôn. Miu có vẻ không chịu được việc so bì bỏ ngắn liên tục như đàn chị, nên khó mà cắt bỏ đến cú thứ 3 mà không đánh luôn hoặc bị bà chị đánh bóng trước do bóng gò sang dễ

Còn 2 trận như nhau, 2 em, em nào lên được bóng ác trước, bất kể là công hay phản công, mà thường là cú tấn công đầu, hoặc là phản công lại cú công đầu, đều đa số kiếm điểm, gần như tuyệt đối
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top