Ma Long, chỉ còn thiếu 1 tấm HCV!

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Với cái hiểu của tôi về BB và kinh nghiệm trên tình trường, giờ tôi đâu còn dễ si mê được ai một cách dễ dàng nữa, nói gì đến tình yêu sét đánh chỉ hay gặp trong tiểu thuyết lãng mạn. :p
Một hôm vui lạ
Thấy mình hơi say
Nắng vàng ngây ngất
Mưa lại bay bay
Rồi cười một mình
Rồi vui bất chợt

Ô, mình đã lớn
Mà ... lại vẫn yêu :eek:
 

vancon62

Trung Uý
Ko biết chắc được đâu b ạ.nếu zjk vào chung kết với ma long ở olympic thì ko nói trc được điều gì.những tay vọt mạnh thì vào giải quan trọng và trận đấu quan trọng nó mới thể hiện rõ khả năng.
Khổ nổi bây giờ Zjk đến tư cách vào cũng ko có nên ko nên đem ra ss lần này bác ui :(
 

tttt

Đại Uý
Thứ nhất, nếu đánh giá đúng với một tuyển thủ CNT thì cá nhân Ma Long trước 5/2015 gần như là một con số 0 nếu xét về thành tích quốc tế. Ở TQ nếu anh chưa có chức VĐ đơn WTTC hoặc TVH thì anh chưa là gì cả. Một đống huy chương đồng đội TG hoặc huy chương ở châu lục không có ý nghĩa gì ở TQ bởi khi tham gia vào CNT thì việc anh đạt được nó là điều đương nhiên. Vậy nên, ở TQ, khi thống kê thì những thành tích trước 5/2015 của ML gần như không có giá trị và chẳng ai buồn nhớ ngoại trừ chức VĐ World Cup 2012 - một giải hạng hai.
Ma Long lại tham gia đội tuyển từ rất sớm, năm 2005, vậy nên việc nó có một đống các huy chương là việc bình thường.
Thứ hai, ML rất rất khó có cơ hội được đứng trước "một cơ hội được trở thành song đại mãn quan" như ZJK. Bản thân ML cũng chỉ đang mơ đến "đại mãn quan" thôi cũng đã đủ để toát mồ hôi đầm đìa khi bật dậy giữa đêm khuya, vậy mà bạn Cá lại bắt nó nằm mơ trong một giấc mộng, cái này rõ ràng là không hợp lý.
Cuối cùng, vai trò, sức ảnh hưởng và tầm vóc của Ma Long chưa đủ để bạn Cá, trong một cơn mê say bốc đồng :) gắn cho nó cái tên "vĩ đại nhất trong lịch sử". Đối với danh xưng này, nếu chỉ được chọn một trong những người đủ tiêu chuẩn, rất nhiều người sẽ chọn ZJK hoặc Jo Waldner.
Cảm ơn b đã nói thay lời e muốn nói.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Thứ nhất, nếu đánh giá đúng với một tuyển thủ CNT thì cá nhân Ma Long trước 5/2015 gần như là một con số 0 nếu xét về thành tích quốc tế. Ở TQ nếu anh chưa có chức VĐ đơn WTTC hoặc TVH thì anh chưa là gì cả. Một đống huy chương đồng đội TG hoặc huy chương ở châu lục không có ý nghĩa gì ở TQ bởi khi tham gia vào CNT thì việc anh đạt được nó là điều đương nhiên. Vậy nên, ở TQ, khi thống kê thì những thành tích trước 5/2015 của ML gần như không có giá trị và chẳng ai buồn nhớ ngoại trừ chức VĐ World Cup 2012 - một giải hạng hai.
Ma Long lại tham gia đội tuyển từ rất sớm, năm 2005, vậy nên việc nó có một đống các huy chương là việc bình thường.
Thứ hai, ML rất rất khó có cơ hội được đứng trước "một cơ hội được trở thành song đại mãn quan" như ZJK. Bản thân ML cũng chỉ đang mơ đến "đại mãn quan" thôi cũng đã đủ để toát mồ hôi đầm đìa khi bật dậy giữa đêm khuya, vậy mà bạn Cá lại bắt nó nằm mơ trong một giấc mộng, cái này rõ ràng là không hợp lý.
Cuối cùng, vai trò, sức ảnh hưởng và tầm vóc của Ma Long chưa đủ để bạn Cá, trong một cơn mê say bốc đồng :) gắn cho nó cái tên "vĩ đại nhất trong lịch sử". Đối với danh xưng này, nếu chỉ được chọn một trong những người đủ tiêu chuẩn, rất nhiều người sẽ chọn ZJK hoặc Jo Waldner.
Vậy bác làm 1 cái bình chọn trong diễn đàn đi, đưa ra 5-6ng: ML, ZJK, MALIN, JAN, KONG. Ưu tiên những ai Vđ Olympic. Số liệu nó k biết chém gió :D hoặc cảm tính trừ khi làm giả số liệu hehe :D, thần tượng thì cảm tính thôi.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Thứ nhất, nếu đánh giá đúng với một tuyển thủ CNT thì cá nhân Ma Long trước 5/2015 gần như là một con số 0 nếu xét về thành tích quốc tế. Ở TQ nếu anh chưa có chức VĐ đơn WTTC hoặc TVH thì anh chưa là gì cả. Một đống huy chương đồng đội TG hoặc huy chương ở châu lục không có ý nghĩa gì ở TQ bởi khi tham gia vào CNT thì việc anh đạt được nó là điều đương nhiên. Vậy nên, ở TQ, khi thống kê thì những thành tích trước 5/2015 của ML gần như không có giá trị và chẳng ai buồn nhớ ngoại trừ chức VĐ World Cup 2012 - một giải hạng hai.
Ma Long lại tham gia đội tuyển từ rất sớm, năm 2005, vậy nên việc nó có một đống các huy chương là việc bình thường.
Thứ hai, ML rất rất khó có cơ hội được đứng trước "một cơ hội được trở thành song đại mãn quan" như ZJK. Bản thân ML cũng chỉ đang mơ đến "đại mãn quan" thôi cũng đã đủ để toát mồ hôi đầm đìa khi bật dậy giữa đêm khuya, vậy mà bạn Cá lại bắt nó nằm mơ trong một giấc mộng, cái này rõ ràng là không hợp lý.
Cuối cùng, vai trò, sức ảnh hưởng và tầm vóc của Ma Long chưa đủ để bạn Cá, trong một cơn mê say bốc đồng :) gắn cho nó cái tên "vĩ đại nhất trong lịch sử". Đối với danh xưng này, nếu chỉ được chọn một trong những người đủ tiêu chuẩn, rất nhiều người sẽ chọn ZJK hoặc Jo Waldner.
ML là hoa nở muộn nhé bác, trước năm 2011 và 2012 , 2013, ZJK cũng có cái gì nổi bật đâu :D:D:D
 

backhand-ghost

Đại Tá
ML là hoa nở muộn nhé bác, trước năm 2011 và 2012 , 2013, ZJK cũng có cái gì nổi bật đâu :D:D:D
Ko phải nở muộn đâu, nó định nở từ 2005 rồi. Chỉ có điều từ đó đến giờ nó phải chịu sự đàn áp của một loạt tài năng đàn anh và sắc sảo hơn. Nào là WLQ, Ma Lin, Wang Hao rồi đến 2011-2014 nó phải chịu đựng thêm cả ZJK (WH vẫn chơi đỉnh cao đến 2013). Đến 2015 khi WH hưu lâu rồi và ZJK đi xuống tệ hại với bóng 40+ thì ML mới dám "nở". Cùng tuổi nhưng ZJK sắp về hưu với vô số danh hiệu rồi thì ML mới cất tiếng.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Vậy bác làm 1 cái bình chọn trong diễn đàn đi, đưa ra 5-6ng: ML, ZJK, MALIN, JAN, KONG. Ưu tiên những ai Vđ Olympic. Số liệu nó k biết chém gió :D hoặc cảm tính trừ khi làm giả số liệu hehe :D, thần tượng thì cảm tính thôi.
Thôi bro ơi, cái đó tốn thời gian lắm vì đông người quá.
Nếu có bình chọn thì mình sẽ chỉ xin bình chọn 02 người Jo và ZJK. Cho nó gọn, he2.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Ko phải nở muộn đâu, nó định nở từ 2005 rồi. Chỉ có điều từ đó đến giờ nó phải chịu sự đàn áp của một loạt tài năng đàn anh và sắc sảo hơn. Nào là WLQ, Ma Lin, Wang Hao rồi đến 2011-2014 nó phải chịu đựng thêm cả ZJK (WH vẫn chơi đỉnh cao đến 2013). Đến 2015 khi WH hưu lâu rồi và ZJK đi xuống tệ hại với bóng 40+ thì ML mới dám "nở". Cùng tuổi nhưng ZJK sắp về hưu với vô số danh hiệu rồi thì ML mới cất tiếng.
Đường nào cũng tới La Mã, quan trọng là đc lưu danh sử sách, còn mấy tuổi k quan trọng:D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chờ mãi mới tới câu này :p

Thay lời muốn nói của ML MAD FAN :D
Tôi chưa bao giờ phủ nhận ML, cũng chưa bao giờ ko thích nó. Mà nói chung là tôi thích cả CNT, thích TmB, thích Samsonov, thích và thích. Nhưng bảo tôi cuồng một ai đó thì ko có, tôi luôn khách quan.
Tôi chỉ cuồng vẻ đẹp của Bban với những trận đấu đẹp và hay đúng nghĩa thôi.
Lần sau tôi sẽ khen ML của bạn nhiều hơn để bạn Cá khoái chí hê hê.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tôi chưa bao giờ phủ nhận ML, cũng chưa bao giờ ko thích nó. Mà nói chung là tôi thích cả CNT, thích TmB, thích Samsonov, thích và thích. Nhưng bảo tôi cuồng một ai đó thì ko có, tôi luôn khách quan.
Tôi chỉ cuồng vẻ đẹp của Bban với những trận đấu đẹp và hay đúng nghĩa thôi.
Lần sau tôi sẽ khen ML của bạn nhiều hơn để bạn Cá khoái chí hê hê.
Ông nói HỘ tôi mà, tôi có bảo ông nói hộ ông đâu :p:p:p:p

Lối đánh của nó đàn áp, xem sướng ông ạ, cứ đẹp là thích thôi, vũ càng thích :p
 
Tại sao Pele đc gọi là Vua? đơn giản vì ông ấy là cầu thủ xuất chúng nhất trong thời kỳ họ đoạt 3 chức vđtg, đó là giải đấu cao nhất nên ngay cả như MARADONA mới chỉ 1 lần VĐ WC nhưng là một mình ông ấy đưa cả đội đến ngai vàng nên không hề kém cạnh Pele. Nếu so 2 siêu cầu thủ trên với messi thì rõ ràng Messi 10 lép vế vì rất tiếc a chưa vđ WC lần nào, hay như Rô điệu cũng 3 lần bóng vàng chứ chẳng chơi nhưng nếu so với Rô béo thì trong các cuộc bình chọn đội hình vĩ đại nhất mọi thời đại thì thậm chí Rô điệu không có tên trong dánh sách dự bị, một vđv lớn phải vđ giải đấu lớn thì mới được coi là siêu vđv, còn không chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ thì cũng mau quên.

Quay về với bóng bàn em thấy có các vđv sau đều được coi là vĩ đại:
- Các vđv Nam gồm 4 cái tên Waldner, Lưu quốc lượng, khổng lệnh huy và zhang xì ke như nick của em hê hề. Đơn giản họ đã vđ cả WC, WTTC, Olympic. .0
- Còn các vđv nữ em thấy Dang YaPing với 18 lần VĐ gồm Olympic, WTTC, WC thì chắc k ai đọ được rồi.

Nếu chỉ chọn 1 vdv vĩ đại nhất em nghĩ phải là Dang YaPing, có ai làm được như bà ấy k?

Lý luận kiểu này nó cứ như tiến sỹ lý luận nửa mùa như mấy ông cứ đến lớp hót phét trên giảng đường bọn em, nên xin không lý luận nữa ạ. em hóng rồi vào ném đá sướng hơn là ăn cơm đậu phụ nói chuyện thế giới:D
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Tại sao Pele đc gọi là Vua? đơn giản vì ông ấy là cầu thủ xuất chúng nhất trong thời kỳ họ đoạt 3 chức vđtg, đó là giải đấu cao nhất nên ngay cả như MARADONA mới chỉ 1 lần VĐ WC nhưng là một mình ông ấy đưa cả đội đến ngai vàng nên không hề kém cạnh Pele. Nếu so 2 siêu cầu thủ trên với messi thì rõ ràng Messi 10 lép vế vì rất tiếc a chưa vđ WC lần nào, hay như Rô điệu cũng 3 lần bóng vàng chứ chẳng chơi nhưng nếu so với Rô béo thì trong các cuộc bình chọn đội hình vĩ đại nhất mọi thời đại thì thậm chí Rô điệu không có tên trong dánh sách dự bị, một vđv lớn phải vđ giải đấu lớn thì mới được coi là siêu vđv, còn không chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ thì cũng mau quên.

Quay về với bóng bàn em thấy có các vđv sau đều được coi là vĩ đại:
- Các vđv Nam gồm 4 cái tên Waldner, Lưu quốc lượng, khổng lệnh huy và zhang xì ke như nick của em hê hề. Đơn giản họ đã vđ cả WC, WTTC, Olympic. .0
- Còn các vđv nữ em thấy Dang YaPing với 18 lần VĐ gồm Olympic, WTTC, WC thì chắc k ai đọ được rồi.

Nếu chỉ chọn 1 vdv vĩ đại nhất em nghĩ phải là Dang YaPing, có ai làm được như bà ấy k?

Lý luận kiểu này nó cứ như tiến sỹ lý luận nửa mùa như mấy ông cứ đến lớp hót phét trên giảng đường bọn em, nên xin không lý luận nữa ạ. em hóng rồi vào ném đá sướng hơn là ăn cơm đậu phụ nói chuyện thế giới:D
Đàn bà không tính he2.
 

Trainee

Đại Tá
Đàn bà không tính he2.
Đàn bà thì kể luôn em Lý Hiểu Hà, vẫn còn đang quần ngắn nhảy nhót hàng ngày đây thành tích cũng đã khiếp rồi, ML đứng mà thèm :D
Tuy nhiên đúng là không tính đàn bà vì dù họ đẻ ra cả nửa thế giới còn lại, nhưng trong bóng bàn hình như chả đẻ ra được cái gì (mới) đáng kể lắm, hê hê, tếu tý thôi rồi đi ngủ!
 

Bình luận từ Facebook

Top