Khi tình yêu bóng bàn đã hết...

gakuteo

Đại Tá
[QUOTE"haidang, post: 806570, member: 23306"]Có ai tiên đoán vài lời, chừng nào em mới hết niềm đam mê.[/QUOTE]
Khi nào bác nổi máu dê, đem tiền bao gái đam mê hết liền
 

xukaka

Đại Tá
Bác @haidang đừng vụt tắt tình yêu bóng bàn. Nếu vụt tắt em lại không được chiêm ngưỡng những vú khí hiếm của bác. :D.
Cái môn này khó cai lắm bác ạh....như em vài lần cai rồi nghiện lại.:)
 

haidang

Đại Uý
Bác @haidang đừng vụt tắt tình yêu bóng bàn. Nếu vụt tắt em lại không được chiêm ngưỡng những vú khí hiếm của bác. :D.
Cái môn này khó cai lắm bác ạh....như em vài lần cai rồi nghiện lại.:)
Thôi cứ nghiện có kiểm soát cũng đc, chứ cai nghiện rồi mà để "tái nghiện" còn nguy hơn gấp bội, e lúc đó k có đủ tiền để chơi...
 

tanga555

Trung Sỹ
View attachment 95501 View attachment 95502 View attachment 95503 Đến 1 lúc nào đó, khi tình yêu bóng bàn trong em không còn nữa, tất cả những vũ khí nầy sẽ dành tặng cho anh em đam mê nhé.View attachment 95495 View attachment 95497 View attachment 95498 View attachment 95499 View attachment 95500
Ko biết một cốt nào trong tài sản của bác luôn. Toàn cốt lạ, bác sưu tầm chi lắm vậy. Chán rồi thì chẻ ra nhóm lò cho đứt đoạn tình duyên luôn đi ạ. Khỏi hối tiếc
 

haidang

Đại Uý
Ko biết một cốt nào trong tài sản của bác luôn. Toàn cốt lạ, bác sưu tầm chi lắm vậy. Chán rồi thì chẻ ra nhóm lò cho đứt đoạn tình duyên luôn đi ạ. Khỏi hối tiếc
Vấn đề là chưa chán...chừng nào chán sẽ tìm cái khác làm ý nghĩa hơn chẻ ra làm củi...
 
Đã trót yêu bóng bàn rồi thì làm sao mà bỏ được, cuộc sống này được bao nhiêu mà phải đoạn tuyệt. Hãy cháy hết mình vì niềm đam mê bóng bàn, khi tình yêu hết sẽ có tình yêu mới - ngoại trừ bóng bàn. Chúc chủ thớt nhanh chóng khỏi bệnh để không đoạn tuyệt với môn thể thao này!
 

Vú st

Binh Nhì
Đã trót yêu bóng bàn rồi thì làm sao mà bỏ được, cuộc sống này được bao nhiêu mà phải đoạn tuyệt. Hãy cháy hết mình vì niềm đam mê bóng bàn, khi tình yêu hết sẽ có tình yêu mới - ngoại trừ bóng bàn. Chúc chủ thớt nhanh chóng khỏi bệnh để không đoạn tuyệt với môn thể thao này!
View attachment 95501 View attachment 95502 View attachment 95503 Đến 1 lúc nào đó, khi tình yêu bóng bàn trong em không còn nữa, tất cả những vũ khí nầy sẽ dành tặng cho anh em đam mê nhé.View attachment 95495 View attachment 95497 View attachment 95498 View attachment 95499 View attachment 95500
Toàn hàng lạ bác ạ,e thì có mỗi cây song ngư,còn khắc vào mang cá 1995,mà giờ e vẫn thích nó đấy,không bỏ được chỉ để dành ngắm thôi
 

Bình luận từ Facebook

Top