ITTF - Kitakyushu (Japan) World Tour (08 - 10/6)

hungvotdoc

Thượng Tá
Em nghĩ bóng bàn là một môn thể thao nhưng nó cũng là một môn nghệ thuật, mà nghệ thuật là để thưởng thức, chiêm ngưỡng. Thể thao phải có thắng có thua mới thú vị, có lúc phấn khích thì cũng phải có lúc hụt hẫng. Mỗi người có một ý kiến, một quan điểm, một cách nhìn nhận riêng về cách đánh, lối đánh, kết quả của trận đấu. Tranh luận để thấy được cái hay, cái đẹp của bộ môn này thì em ủng hộ, còn tranh luận chỉ để bảo vệ ý kiến của mình đến nỗi lời qua tiếng lại với nhau thì không hay. Chỉ cần mình thấy thỏa mãn với chính những ý kiến của mình là được. Cãi nhau làm gì cho mệt, căng thẳng thần kinh dẫn đến thận yếu, thận hư thì chỉ có khổ mình. Thần tượng của em là Kenta, dạo này nó đánh thua suốt mà em vẫn cứ thấy vui vì thực tế nó đánh không hay thì nó thua thôi. Cứ đơn giản thế cho nó khỏe!
Rất nhất trí với quan điểm của bạn. Đưa ra nhận xét, nhận định là quyền của mỗi người. Ở đây không ai có thể kiểm chứng được là đúng hay sai nên chắc chắn là tranh luận sẽ không có hồi kết. Do vậy mọi ý kiến, quan điểm, tranh luận cần phải tránh căng thẳng, va chạm không cần thiết. Nhận định của bạn gì về việc ML nhường HARi để Hari gặp ZJK mới nghe cũng thấy có lý nhưng nếu muốn thế sao ML không bỏ cuộc luôn nhỉ? (chắc không thiếu gì lý do) Hà cớ gì mà lại phải đánh lấy thua?
Trước đây sau khi xem một số trận chung kết toàn TQ cẳng thẳng đến tận séc 7, tôi cũng có suy nghĩ kiểu" thuyết âm mưu" như vậy: Tôi nhận định rằng chắc các HLV TQ đã chỉ đạo là kiểu gì cũng phải đánh đến séc 7 (tức là séc 7 mới là xanh chín xem ai thắng ai). Có lý lắm chứ: Vẫn đánh thật (séc 7), khán giả được xem nhiều hơn, quảng bá bóng bàn TQ, người về nhì ( cũng là TQ) cũng không mất mặt lắm...Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân thôi và không thể nào có thể kiểm chứng được đúng sai. Cuối cùng, trên tất cả, thi đấu thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng là phải chung thực với mục tiêu giành phần thắng chứ nếu không sẽ thành " bán độ", lừa dối khán giả... Thế nên, giả sử nếu thực tế có thể như " thuyết âm mưu" trên thì cũng không có ai dám thừa nhận, chỉ âm thầm tự hiểu thôi. Vn mình hay nói là " áo gấm đi đêm"...
 

Bình luận từ Facebook

Top