ITTF - Kitakyushu (Japan) World Tour (08 - 10/6)

conduongs

Đại Tá
Xong, ku con thịt luôn Zjk, trận rất gay cấn.
Chúc mừng Hari lần đầu tiên có trong tay cup vô địch trong hệ thống giải Pro tour ITTF. Giải này ý nghĩa khẳng định Hari không phải may mắn lên ngôi vô địch mà được kiểm nghiệm qua việc vượt qua ML đang ở độ chín của phong độ, qua ZJK đang trên đường tìm lại chính mình và lại lợi thế khi không phải thi đấu một trận bán kết. :):):)
 

archer

Đại Tá
E chưa xem trận Hari vs ZJK, vừa xem trận Hari vs ML, bác nào bảo ML đánh thật thua thật trận đó thì e cũng ạ luôn.
Nó đánh kiểu cho xong vừa đánh vừa cho, thái độ lúc thua sets với lúc thua cả trận kiểu "bố dí b vào, cho nhóc sướng tí", Hari chắc cũng cảm nhận đc điều đó nên lúc thắng ko thật sự phấn khích điên rồ như đáng nhẽ.
Hari chưa chắc ăn đc Liang Jingkun, chưa nói đến FZD, mà cứ nhìn ML đánh vs 2 thằng kia tập trung tận lực thế nào thì so vs trận này sẽ rõ, nó chỉ đánh bằng khoảng 60% sức và 30% tinh thần, nói chung thì thời điểm này chưa thể nói Hari có tuổi gì vs ML đc. Còn nó thịt ZJK là đương nhiên chả có gì lạ. Hari có lẽ còn dưới Hugo Calderano 2-3 bóng, mà Hugo vẫn kém FZD chừng 2 bóng.
 

quan221212

Đại Uý
Chúc mừng Hari lần đầu tiên có trong tay cup vô địch trong hệ thống giải Pro tour ITTF. Giải này ý nghĩa khẳng định Hari không phải may mắn lên ngôi vô địch mà được kiểm nghiệm qua việc vượt qua ML đang ở độ chín của phong độ, qua ZJK đang trên đường tìm lại chính mình và lại lợi thế khi không phải thi đấu một trận bán kết. :):):)
Một trận cầu mãn nhãn rất đáng để xem. Mình rất thích có những trận Zhang Jike đánh luôn giàu cảm xúc. Nếu thắng anh ta thắng cũng chẳng quá áp đảo, tỷ số thường suýt sao. Giải này là một ví dụ. Đúng như nhiều bạn nói có lẽ là việc thay đổi bóng 40+ đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối đánh của Zhang, BH thì hỏng liên tục, FB thì càng tệ.
Tuy rằng Zhang Jike thua trận này nhưng mình rất khâm phục ý chí thi đấu của anh ta, trong quyết tâm tìm lại chính mình chứ không đánh buông xuôi như các giải trước.
Đây là một điềm vui cho BB thế giới, hi vọng rằng Hari sẽ là một Fan Zendong mới của BB nhật bản, làm đối trọng với các cao thủ của BB TQ chứ k như Hirano vụt sáng một lần rồi tắt ngấm.
Chúc mừng Cu em!
 

quan221212

Đại Uý
E chưa xem trận Hari vs ZJK, vừa xem trận Hari vs ML, bác nào bảo ML đánh thật thua thật trận đó thì e cũng ạ luôn.
Nó đánh kiểu cho xong vừa đánh vừa cho, thái độ lúc thua sets với lúc thua cả trận kiểu "bố dí b vào, cho nhóc sướng tí", Hari chắc cũng cảm nhận đc điều đó nên lúc thắng ko thật sự phấn khích điên rồ như đáng nhẽ.
Hari chưa chắc ăn đc Liang Jingkun, chưa nói đến FZD, mà cứ nhìn ML đánh vs 2 thằng kia tập trung tận lực thế nào thì so vs trận này sẽ rõ, nó chỉ đánh bằng khoảng 60% sức và 30% tinh thần, nói chung thì thời điểm này chưa thể nói Hari có tuổi gì vs ML đc. Còn nó thịt ZJK là đương nhiên chả có gì lạ. Hari có lẽ còn dưới Hugo Calderano 2-3 bóng, mà Hugo vẫn kém FZD chừng 2 bóng.
Lạy thánh, người ta đánh hay, lên đồng vậy mà lỡ nào thánh dìm hàng. Nhìn Fan zendong đánh thời trẻ chưa, có kém gì đâu?
 

duytranct5

Trung Sỹ
E chưa xem trận Hari vs ZJK, vừa xem trận Hari vs ML, bác nào bảo ML đánh thật thua thật trận đó thì e cũng ạ luôn.
Nó đánh kiểu cho xong vừa đánh vừa cho, thái độ lúc thua sets với lúc thua cả trận kiểu "bố dí b vào, cho nhóc sướng tí", Hari chắc cũng cảm nhận đc điều đó nên lúc thắng ko thật sự phấn khích điên rồ như đáng nhẽ.
Hari chưa chắc ăn đc Liang Jingkun, chưa nói đến FZD, mà cứ nhìn ML đánh vs 2 thằng kia tập trung tận lực thế nào thì so vs trận này sẽ rõ, nó chỉ đánh bằng khoảng 60% sức và 30% tinh thần, nói chung thì thời điểm này chưa thể nói Hari có tuổi gì vs ML đc. Còn nó thịt ZJK là đương nhiên chả có gì lạ. Hari có lẽ còn dưới Hugo Calderano 2-3 bóng, mà Hugo vẫn kém FZD chừng 2 bóng.
Nếu bác nó được lý do Ma Long lại chỉ đánh 60% sức lực và 30% tinh thần thì em không dám nhận cái "ạ" của bác. Em thì thấy rõ là người TQ luôn có một tinh thần dân tộc rất rõ khi đứng trước người Nhật, nó không chỉ là lịch sử mà còn là hiện tại.
 

archer

Đại Tá
Các bác động não tí sẽ thấy, tại sao Sam, Maze ko tham gia, tại sao CNT k xuất lực lượng mạnh nhất của lứa trẻ (FZD, XX, LJK, LGA etc.) và cũng k thèm tham gia nội dung đôi. Tại sao Boll cũng bỏ. Và tại sao ZJK tham gia. Rõ ràng CNT k hề nhắm đến thành tích ở giải này. Nói tiền bạc, danh dự và vinh quang quốc gia tuy quan trọng nhưng có câu "thâm như Tàu", k phải ở đâu chúng cũng khăng khăng chỉ tiến mà chúng còn biết lùi để đạt mục đích khác, cương nhu là vậy, thể hiện từ sâu trong lý luận triết học TQ.
Chịu khó quan sát thái độ đánh của ML nữa, cái này đòi hỏi người tinh tế tí. Lúc nó thua trong những trận "đánh thật" vẻ mặt, ngôn ngữ cơ thể nó buồn bã thất vọng thế nào, lúc cố gắng gỡ điểm lúc "đánh thật" nó cố gắng và căng thẳng thế nào, nỗ lực cứu bóng thế nào etc., so vs trận này, quá dễ để thấy khác biệt.
Còn lý do tại sao à, qua thế trận ra quân của CNT giải này và diễn biến thì thấy nó k coi trọng giải này và chủ trương xuất quân là "cho có" và để cho ZJK tập luyện lấy lại cữ tay và cảm giác là chính. ZJK giữ vai trò tinh thần và lịch sử to lắm vs người TQ chứ k đơn giản. Họ muốn tìm mọi cách mang hắn trở lại sau những chấn thương thể chất và có lẽ tinh thần nữa.
 
Last edited:

fan_ars

Trung Uý
Y
Các bác động não tí sẽ thấy, tại sao Sam, Maze ko tham gia, tại sao CNT k xuất lực lượng mạnh nhất của lứa trẻ (FZD, XX, LJK, LGA etc.) và cũng k thèm tham gia nội dung đôi. Tại sao Boll cũng bỏ. Và tại sao ZJK tham gia. Rõ ràng CNT k hề nhắm đến thành tích ở giải này. Nói tiền bạc, danh dự và vinh quang quốc gia tuy quan trọng nhưng có câu "thâm như Tàu", k phải ở đâu chúng cũng khăng khăng chỉ tiến mà chúng còn biết lùi để đạt mục đích khác, cương nhu là vậy, thể hiện từ sâu trong lý luận triết học TQ.
Chịu khó quan sát thái độ đánh của ML nữa, cái này đòi hỏi người tinh tế tí. Lúc nó thua trong những trận "đánh thật" vẻ mặt, ngôn ngữ cơ thể nó buồn bã thất vọng thế nào, lúc cố gắng gỡ điểm lúc "đánh thật" nó cố gắng và căng thẳng thế nào, nỗ lực cứu bóng thế nào etc., so vs trận này, quá dễ để thấy khác biệt.
Còn lý do tại sao à, qua thế trận ra quân của CNT giải này và diễn biến thì thấy nó k coi trọng giải này và chủ trương xuất quân là "cho có" và để cho ZJK tập luyện lấy lại cữ tay và cảm giác là chính. ZJK giữ vai trò tinh thần và lịch sử to lắm vs người TQ chứ k đơn giản. Họ muốn tìm mọi cách mang hắn trở lại sau những chấn thương thể chất và có lẽ tinh thần nữa.
e cũng đồng ý 1 chút vs bác; nhất là Zjk ăn trận này (set 7 điểm số đó chỉ là hên xui) thì sẽ còn nhiều chuyện để nói
 
Các bác động não tí sẽ thấy, tại sao Sam, Maze ko tham gia, tại sao CNT k xuất lực lượng mạnh nhất của lứa trẻ (FZD, XX, LJK, LGA etc.) và cũng k thèm tham gia nội dung đôi. Tại sao Boll cũng bỏ. Và tại sao ZJK tham gia. Rõ ràng CNT k hề nhắm đến thành tích ở giải này. Nói tiền bạc, danh dự và vinh quang quốc gia tuy quan trọng nhưng có câu "thâm như Tàu", k phải ở đâu chúng cũng khăng khăng chỉ tiến mà chúng còn biết lùi để đạt mục đích khác, cương nhu là vậy, thể hiện từ sâu trong lý luận triết học TQ.
Chịu khó quan sát thái độ đánh của ML nữa, cái này đòi hỏi người tinh tế tí. Lúc nó thua trong những trận "đánh thật" vẻ mặt, ngôn ngữ cơ thể nó buồn bã thất vọng thế nào, lúc cố gắng gỡ điểm lúc "đánh thật" nó cố gắng và căng thẳng thế nào, nỗ lực cứu bóng thế nào etc., so vs trận này, quá dễ để thấy khác biệt.
Còn lý do tại sao à, qua thế trận ra quân của CNT giải này và diễn biến thì thấy nó k coi trọng giải này và chủ trương xuất quân là "cho có" và để cho ZJK tập luyện lấy lại cữ tay và cảm giác là chính. ZJK giữ vai trò tinh thần và lịch sử to lắm vs người TQ chứ k đơn giản. Họ muốn tìm mọi cách mang hắn trở lại sau những chấn thương thể chất và có lẽ tinh thần nữa.
Không đồng ý với bạn chút nào. Xem bình luận trên các tin mạng TQ thì thấy (xin lỗi tôi không post link được nhưng bạn có thể đánh từ khóa như: 狼真来了 (chó sói quả thực đã tới)
hay xem dân mạng TQ nó bình luận như thế nào thì biết.
Mã Long thua vì chưa quen séc-vít của Harimoto và lối đánh trận đó còn bảo thủ (không chịu đổi séc-vít, không chịu đổi tiếp séc-vít). Cái gì mà giả vờ thua, cái gì mà Tàu thâm nho. Xem Phàn Chấn Đông thua Mã Long giải China Open vừa rồi thì hiểu vì sao nó thua (Phàn ăn chắc Lương Tịnh Côn mà Mã Long đánh Lương ăn vất vả) . Nó đánh không hết sức của nó vì bên kia có lối đánh ức chế quá. Cũng như khi Liam Pritchford hay Calderano đánh thắng dễ Harimoto. Thế bạn cho Harimoto những trận đấy cũng "giả vờ" thua? (tôi cũng nghĩ thế vì nhìn cũng thấy Harimoto đánh không hết sức, cứ thở dài sườn sượt, vai rũ rượi...). Nhìn cái mặt thở dài sườn sượt của Mã Long ở điểm match point mà bảo giả vờ thì cũng đến chịu bạn. Tất nhiên đánh chỉ 60% là do đối phương đánh ức chế (quả flick FH, BH và giao bóng xoáy lên cực mạnh). Xem trận ZJK đánh thì thấy. Cân chằn chặt vì ZJK không bị ức chế thua séc-vít hay bị ăn đòn flick nhiều như Mã Long.
Với 14 tuổi tư duy và tâm lý như thế thì phải công nhận Harimoto còn tiến dài. Kỹ thuật của nó chưa hoàn hảo nhiều điểm nhưng để biến hóa được nhiều và lì lợm như thế không phải thời nào cũng có đâu.
 
ku con nhật cải thiện dc fh thì còn tiến xa, hiện tại dựa quá nhiều vào bh
Quả FH của Harimoto đúng là không giống nguyên lý chuyển tấn xoay hông của Trung Quốc, nhưng có lẽ nó thừa biết điều đó và sẽ không đổi kỹ thuật đâu (trên youtube nhiều người phân tích và bảo Harimoto sẽ phải đổi quả FH, nhưng tôi cho rằng nó sẽ không đổi sau khi xem một số trận gần đây). Bố mẹ nó là tuyển thủ quốc gia TQ thế hệ Đặng Á Bình cả làm gì không biết rõ các kỹ thuật cơ bản. Nó đánh kiểu Waldner tay xa nách để lái quỹ đạo bóng thật rộng đấy. Tất nhiên nếu cải thiện được lực nữa thì sẽ ngon nhưng tôi đoán nó sẽ không đổi kỹ thuật FH của nó đâu mà sẽ chỉ tập trung luyện điểm rơi thôi.
Cái chính là nó cảm nhận bóng quá tốt và flick trái phải gần như đỉnh của thế giới. Lối đánh này khiến các đối thủ của nó chưa quen. Ngoài ra chỉ mới 14 tuổi nhưng cảm nhận bóng, tư duy chiến thuật gần như ngang bằng hoặc vượt hẳn nhiều tuyển thủ thế giới. Bản thân Waldner xem Harimoto 12 tuổi đánh ở giải Thụy Điển đã không ngớt lời khen về năng khiếu bóng bàn của nó. Waldner hầu như chả khen ai bao giờ. Xem Mã Long đánh với Harimoto lại nhớ tới cái thời Trung Quốc khốn khổ vì séc-vít của Waldner. Trương Kế Khoa cũng vào hạng lì lợm nó mới không bị khớp bởi kiểu séc-vít biến hóa của Harimoto chứ gặp các tay vợt non gan thì còn đi nhanh hơn nữa.
Cũng nhiều người trên Youtube bảo Harimoto sẽ giống Hirano Miu, được TQ chăm sóc kỹ và sẽ không còn cơ hội ngóc được đầu dậy. Tôi đoán sẽ không như vậy. Chính các bạn TQ trên các diễn đàn của họ cũng bảo "chỉ có người TQ mới đánh bại được người TQ" và thậm chí họ còn rất lo về điều này. Harimoto chính là ứng vào câu nói này. Nhìn lớp tuyển thủ top 10 thế giới bây giờ thua xa thời Mã Lâm, Vương Lệ Cần, Vương Hào. Và lớp kế cận gồm Mã Long, Trương Kế Khoa, Hứa Hân rồi Phàn Chấn Đông thì thấy độ "dày" của thành lũy bóng bàn TQ trước đây nó dày tới đâu. Giờ xem lứa mới như Lâm Cao Viễn, Lương Tịnh Côn hay Vương Sở Khâm thấy rõ là thua xa lứa ML/ZJK/FZD, trong khi bóng bàn Nhật Bản thần đồng sau nối tiếp thần đồng trước. Và Hirano Miu giải châu Á 2017 hoàn toàn không có kỳ vọng đánh bại tuyển thủ TQ nhưng "tình cờ" đánh thắng Đinh Ninh xong thì làm mạch thắng 2 tuyển thủ còn lại. Bài cũng đơn điệu và dễ bị bắt.
 

archer

Đại Tá
Xem ML đánh thời gian này ngày càng chán! Ko mấy ai lôi được hiện thân của con rồng ra để nhe hết nanh vuốt mãn nhãn ng xem. Ngay cả mạnh như FZD nhưng do quá hiểu lối đánh nên vẫn bị ML dùng kinh nghiệm và "mental games" bóp chết. Chỉ le lói trở lại những hình ảnh đúng nhất của hắn (như trong trận CK diệt FB năm 2015) vài giây phút khi ML phải vận lực dìm cuộc khởi nghĩa của LJK trong biển máu vì ku này luyện BH quá sắc để triệt hạ ML. Hy vọng trc khi hắn quá già và mệt mỏi chán ngán sẽ có kẻ lôi đc ra một ML đầy đủ nhất để ae xem cho đã mắt.
ML nếu thắng Hari thì cũng chỉ mang tiếng bắt chẹt trẻ ranh, lại phải vùi dập ng đồng chí tàn phế trước bàn dân thiên hạ, thực là như ăn miếng gân gà cho đau răng, nên hắn nhổ cmn ra cho Hari.
Lại nói về Hari, dẫu biết rằng gào thét quá khích là thương hiệu của chú lỏi con, nhưng hãy để ý đến level khác nhau giữa trận này và các trận khác. Nhớ khi nó hạ Jun, hạ Boll, hạ LGA etc. thì lên đỉnh thế nào, lăn ra đất ăn mừng ra sao, HLV của nó cũng phát điên chừng nào. Nhưng trận này ku cậu hò hét cũng vừa phải, thắng ăn mừng cũng nhạt mà lúc ra ôm HLV ăn mừng thì cả 2 thầy trò cũng hời hợt. Vì sao thắng những kèo thấp kia lại cực khoái vậy mà lật đổ 1 tượng đài sừng sững, tên độc tài mạnh nhất lại "lãnh cảm" như vậy? Vì ku cậu hiểu điều gì đang xảy ra. Xin lỗi, em chỉ là bao cát cho ZJK tập luyện.
Boll vốn đc biết vs lối chơi fair, hết mình, dù có đau lưng thì vs tình trạng của ZJK hiện tại vẫn có thể thịt đc, nhưng dù sao a cũng là 1 tượng đài đạo mạo, xuống tay vs kẻ sa cơ chi cho bẩn hình tượng, ko đáng. Nếu đánh, hắn thắng ZJK nhưng khả năng cao lại thua chú lỏi Hari đang hiếu thắng điên cuồng, càng ko đáng. Hắn giờ chỉ thích so đo vs ML cho vui. Vậy nên hắn đi nước cờ rất khéo lượn khỏi cái thế bí.
Tóm lại, ng Nhật có 1 cái giải nhạt mồm và hơi có vị thum thủm vì phần còn lại của thế giới đếch đếm xỉa tới dự, còn bị CNT viết kịch bản sẵn để biến thành bãi tập cho ZJK.
Kẻ chiến thắng thực sự, nếu anh ta đang thật tâm nỗ lực vượt qua chính mình để trở lại, chính là ZJK vậy.
 
Last edited:
Xem ML đánh thời gian này ngày càng chán! Ko mấy ai lôi được hiện thân của con rồng ra để nhe hết nanh vuốt mãn nhãn ng xem. Ngay cả mạnh như FZD nhưng do quá hiểu lối đánh nên vẫn bị ML dùng kinh nghiệm và "mental games" bóp chết. Chỉ le lói trở lại những hình ảnh đúng nhất của hắn (như trong trận CK diệt FB năm 2015) vài giây phút khi ML phải vận lực dìm cuộc khởi nghĩa của LJK trong biển máu vì ku này luyện BH quá sắc để triệt hạ ML. Hy vọng trc khi hắn quá già và mệt mỏi chán ngán sẽ có kẻ lôi đc ra một ML đầy đủ nhất để ae xem cho đã mắt.
ML nếu thắng Hari thì cũng chỉ mang tiếng bắt chẹt trẻ ranh, lại phải vùi dập ng đồng chí tàn phế trước bàn dân thiên hạ, thực là như ăn miếng gân gà cho đau răng, nên hắn nhổ cmn ra cho Hari.
Lại nói về Hari, dẫu biết rằng gào thét quá khích là thương hiệu của chú lỏi con, nhưng hãy để ý đến level khác nhau giữa trận này và các trận khác. Nhớ khi nó hạ Jun, hạ Boll, hạ LGA etc. thì lên đỉnh thế nào, lăn ra đất ăn mừng ra sao, HLV của nó cũng phát điên chừng nào. Nhưng trận này ku cậu hò hét cũng vừa phải, thắng ăn mừng cũng nhạt mà lúc ra ôm HLV ăn mừng thì cả 2 thầy trò cũng hời hợt. Vì sao thắng những kèo thấp kia lại cực khoái vậy mà lật đổ 1 tượng đài sừng sững, tên độc tài mạnh nhất lại "lãnh cảm" như vậy? Vì ku cậu hiểu điều gì đang xảy ra. Xin lỗi, em chỉ là bao cát cho ZJK tập luyện.
Boll vốn đc biết vs lối chơi fair, hết mình, dù có đau lưng thì vs tình trạng của ZJK hiện tại vẫn có thể thịt đc, nhưng dù sao a cũng là 1 tượng đài đạo mạo, xuống tay vs kẻ sa cơ chi cho bẩn hình tượng, ko đáng. Nếu đánh, hắn thắng ZJK nhưng khả năng cao lại thua chú lỏi Hari đang hiếu thắng điên cuồng, càng ko đáng. Hắn giờ chỉ thích so đo vs ML cho vui. Vậy nên hắn đi nước cờ rất khéo lượn khỏi cái thế bí.
Tóm lại, ng Nhật có 1 cái giải nhạt mồm và hơi có vị thum thủm vì phần còn lại của thế giới đếch đếm xỉa tới dự, còn bị CNT viết kịch bản sẵn để biến thành bãi tập cho ZJK.
Kẻ chiến thắng thực sự, nếu anh ta đang thật tâm nỗ lực vượt qua chính mình để trở lại, chính là ZJK vậy.
Bạn nhầm rồi. Trận Phương Bác vs Mã Long không phải là trận khó khăn nhất của Mã Long (cũng không phải trận xuất sắc nhất). Một số trận khó khăn có thể kể tên là trận Olympics 2016 với Liam Pritchford, trận chung kết WTCC 2017 với Phàn Chấn Đông. Phương Bác dù từng vô địch TQ nhưng chỉ là team 2 của TQ trong suốt thời gian 2012 đến giờ. Mã Long lên ngôi được có thể kể đến sự sa sút bất ngờ của ZJK, khả năng triệt bài FZD và phần còn lại thì không đáng kể.
Không hiểu bạn lôi Maze vào đây làm gì. Maze nghỉ lâu rồi. Samsonov cũng già cả rồi. Giải Nhật lần này tuy không hoành tráng vì thiếu nhiều tay vợt châu Âu nhưng với Mã Long lại rất quan trọng vì Mã Long muốn phá kỷ lục của Samsonov về số lần đạt cup World Tour. Không có chuyện nhường đâu (trừ phi bạn muốn tin là thế).

Bạn xem những trận Mã Long thua Phàn Chấn Đông ở giải nội địa Trung Quốc sẽ thấy. Lúc cu Long thua toàn vã mồ hôi và mặt trắng bệch ra. Bệnh à? Bệnh sao vẫn cứ thắng các tay vợt khác? Trận vừa rồi thắng Phàn Chấn Đông chắc Phàn cũng bất ngờ quá nên nó mất hứng tham gia giải Nhật luôn (trước đấy Phàn cứ đánh là 4-1, 4-0 với Mã Long). Mã Long là tay vợt xuất sắc và áp đảo nhất lịch sử bóng bàn. Điều này không ai tranh cãi. Nhưng cái "áp đảo" nó có giá của nó. Đánh dùng sức nhiều quá, tham gia nhiều giải quá, cầu toàn quá...v.v sẽ dẫn đến tình trạng giống ZJK, burn-out (hết cảm hứng muốn thắng). Vậy nên đổ thừa thì cứ đổ thừa nhưng đừng phủ nhận đánh thắng được Mã Long dù ở 60% phong độ vẫn là đáng ghi nhận. Ở tuổi 14 Mã Long đánh còn thua cả Pistej.
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Tại sao nó phải giả thua? Giả thua để làm gì? Đúng là ko áp đặt ý nghĩ với ai nhưng thấy có gì đó sai sai (cũng là ý nghĩ cá nhân :))


em thích bác rồi đấy. :D. Nó thua để cho ông Cua cố gắng chứ sao. Nó mà thắng ông Cua h này cũng chả vẻ vang gì. Vẫn mang tiếng là thắng ông chấn thương.
Thuyết âm mưa của mấy a tàu là ủn đít ông Cua lên để ông ấy có cơ hội đánh Olympic đấy bác aj. Đấy hôm nay thắng 2 game đầu, dành được Match point mà vẫn rơi, hic. Dù sao tàu khựa nam em cũng thích Cua và Phàm Chấn Động nhất.
1 giải đấu thất bại toàn diện của cnt nhỉ; sau giải kb có đẻ ra 5 ô bản sao hari làm quân xanh ko :D
hơi tiếc thôi, đáng ra nó có nhieùe huy chương hơn. Nhưng ko cử đội mạnh nhất thì mình nghĩ thế là vừa phải.
 

lion

Đại Tá
Xem ML đánh thời gian này ngày càng chán! Ko mấy ai lôi được hiện thân của con rồng ra để nhe hết nanh vuốt mãn nhãn ng xem. Ngay cả mạnh như FZD nhưng do quá hiểu lối đánh nên vẫn bị ML dùng kinh nghiệm và "mental games" bóp chết. Chỉ le lói trở lại những hình ảnh đúng nhất của hắn (như trong trận CK diệt FB năm 2015) vài giây phút khi ML phải vận lực dìm cuộc khởi nghĩa của LJK trong biển máu vì ku này luyện BH quá sắc để triệt hạ ML. Hy vọng trc khi hắn quá già và mệt mỏi chán ngán sẽ có kẻ lôi đc ra một ML đầy đủ nhất để ae xem cho đã mắt.
ML nếu thắng Hari thì cũng chỉ mang tiếng bắt chẹt trẻ ranh, lại phải vùi dập ng đồng chí tàn phế trước bàn dân thiên hạ, thực là như ăn miếng gân gà cho đau răng, nên hắn nhổ cmn ra cho Hari.
Lại nói về Hari, dẫu biết rằng gào thét quá khích là thương hiệu của chú lỏi con, nhưng hãy để ý đến level khác nhau giữa trận này và các trận khác. Nhớ khi nó hạ Jun, hạ Boll, hạ LGA etc. thì lên đỉnh thế nào, lăn ra đất ăn mừng ra sao, HLV của nó cũng phát điên chừng nào. Nhưng trận này ku cậu hò hét cũng vừa phải, thắng ăn mừng cũng nhạt mà lúc ra ôm HLV ăn mừng thì cả 2 thầy trò cũng hời hợt. Vì sao thắng những kèo thấp kia lại cực khoái vậy mà lật đổ 1 tượng đài sừng sững, tên độc tài mạnh nhất lại "lãnh cảm" như vậy? Vì ku cậu hiểu điều gì đang xảy ra. Xin lỗi, em chỉ là bao cát cho ZJK tập luyện.
Boll vốn đc biết vs lối chơi fair, hết mình, dù có đau lưng thì vs tình trạng của ZJK hiện tại vẫn có thể thịt đc, nhưng dù sao a cũng là 1 tượng đài đạo mạo, xuống tay vs kẻ sa cơ chi cho bẩn hình tượng, ko đáng. Nếu đánh, hắn thắng ZJK nhưng khả năng cao lại thua chú lỏi Hari đang hiếu thắng điên cuồng, càng ko đáng. Hắn giờ chỉ thích so đo vs ML cho vui. Vậy nên hắn đi nước cờ rất khéo lượn khỏi cái thế bí.
Tóm lại, ng Nhật có 1 cái giải nhạt mồm và hơi có vị thum thủm vì phần còn lại của thế giới đếch đếm xỉa tới dự, còn bị CNT viết kịch bản sẵn để biến thành bãi tập cho ZJK.
Kẻ chiến thắng thực sự, nếu anh ta đang thật tâm nỗ lực vượt qua chính mình để trở lại, chính là ZJK vậy.

Phân tích cứ như là "Tổng bí thư" diễn đàn nhỉ ;)
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Xem ML đánh thời gian này ngày càng chán! Ko mấy ai lôi được hiện thân của con rồng ra để nhe hết nanh vuốt mãn nhãn ng xem. Ngay cả mạnh như FZD nhưng do quá hiểu lối đánh nên vẫn bị ML dùng kinh nghiệm và "mental games" bóp chết. Chỉ le lói trở lại những hình ảnh đúng nhất của hắn (như trong trận CK diệt FB năm 2015) vài giây phút khi ML phải vận lực dìm cuộc khởi nghĩa của LJK trong biển máu vì ku này luyện BH quá sắc để triệt hạ ML. Hy vọng trc khi hắn quá già và mệt mỏi chán ngán sẽ có kẻ lôi đc ra một ML đầy đủ nhất để ae xem cho đã mắt.
ML nếu thắng Hari thì cũng chỉ mang tiếng bắt chẹt trẻ ranh, lại phải vùi dập ng đồng chí tàn phế trước bàn dân thiên hạ, thực là như ăn miếng gân gà cho đau răng, nên hắn nhổ cmn ra cho Hari.
Lại nói về Hari, dẫu biết rằng gào thét quá khích là thương hiệu của chú lỏi con, nhưng hãy để ý đến level khác nhau giữa trận này và các trận khác. Nhớ khi nó hạ Jun, hạ Boll, hạ LGA etc. thì lên đỉnh thế nào, lăn ra đất ăn mừng ra sao, HLV của nó cũng phát điên chừng nào. Nhưng trận này ku cậu hò hét cũng vừa phải, thắng ăn mừng cũng nhạt mà lúc ra ôm HLV ăn mừng thì cả 2 thầy trò cũng hời hợt. Vì sao thắng những kèo thấp kia lại cực khoái vậy mà lật đổ 1 tượng đài sừng sững, tên độc tài mạnh nhất lại "lãnh cảm" như vậy? Vì ku cậu hiểu điều gì đang xảy ra. Xin lỗi, em chỉ là bao cát cho ZJK tập luyện.
Boll vốn đc biết vs lối chơi fair, hết mình, dù có đau lưng thì vs tình trạng của ZJK hiện tại vẫn có thể thịt đc, nhưng dù sao a cũng là 1 tượng đài đạo mạo, xuống tay vs kẻ sa cơ chi cho bẩn hình tượng, ko đáng. Nếu đánh, hắn thắng ZJK nhưng khả năng cao lại thua chú lỏi Hari đang hiếu thắng điên cuồng, càng ko đáng. Hắn giờ chỉ thích so đo vs ML cho vui. Vậy nên hắn đi nước cờ rất khéo lượn khỏi cái thế bí.



Tóm lại, ng Nhật có 1 cái giải nhạt mồm và hơi có vị thum thủm vì phần còn lại của thế giới đếch đếm xỉa tới dự, còn bị CNT viết kịch bản sẵn để biến thành bãi tập cho ZJK.
Kẻ chiến thắng thực sự, nếu anh ta đang thật tâm nỗ lực vượt qua chính mình để trở lại, chính là ZJK vậy.
hic, có mỗi bác này cùng quan điểm với mình. Tàu nó lúc nào cũng bê hết giải thì ma đánh với nó nữa à. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. THi thoảng bỏ vài giải nhỏ cho anh em phấn khởi mà cố mà chơi tiếp. Cố mà phấn đấu chứ lại. :D
 

Bình luận từ Facebook

Top