Giao lưu bóng bàn Thanh Hóa

ruoubakich

Trung Tá
he he... tình hình chiến sự giữa boma9999 và ruoubakich đến đâu rùi nhỉ?:):)
Trước hết cảm ơn ae bb Thanh Hóa đã có buổi giao lưu vui vẻ thắm tình đoàn kết và " nhường nhịn " . Riêng chiến sự giữa bomma999 và ruoubakich thì thế này : Trên mạng tưởng mình còn trẻ nên hăng hái khí thế chiến đấu , nhưng khi gặp thấy mình già quá , lại ở miền núi đến nên cả lượt đi và lượt về cháu nó nhường .
Cảm ơn các bác : TuTraTH , Khánh , Bộ chánh án , Cường , Thường , Thanh , Hiệp gà ............ đã đón tiếp nồng nhiệt cả bàn bóng và bàn tròn . Hẹn gặp lại các bác .
 

TuTraTH

Trung Uý
Trước hết cảm ơn ae bb Thanh Hóa đã có buổi giao lưu vui vẻ thắm tình đoàn kết và " nhường nhịn " . Riêng chiến sự giữa bomma999 và ruoubakich thì thế này : Trên mạng tưởng mình còn trẻ nên hăng hái khí thế chiến đấu , nhưng khi gặp thấy mình già quá , lại ở miền núi đến nên cả lượt đi và lượt về cháu nó nhường .
Cảm ơn các bác : TuTraTH , Khánh , Bộ chánh án , Cường , Thường , Thanh , Hiệp gà ............ đã đón tiếp nồng nhiệt cả bàn bóng và bàn tròn . Hẹn gặp lại các bác .

Có thể nói bác Ruoubakich đến từ đất mỏ vàng đen như một lãng tử Yến thanh của giới bóng bàn nghiệp dư vậy. Riêng cái chuyện mặc dù kim đồng hồ đã dần nhích tới con số 20h thiếu chút( bác chỉ đau đáu sợ rằng không còn sới nào ở tp tỉnh lẻ TH hoạt đông và liệu có con nghiện bb nào đón mình không?!!!) bác vẫn quyết tâm trốn đoàn, cắt cơm bơm xe nghe thời tiết mắt liếc đồng hồ(như lời bác nói) và một mình một kiếm lỉnh đi chinh chiến giao lưu một loại bóng và các loại bàn và đâu mãi tới gần 24h mới tìm đường về tới doanh trại. Như vậy đủ thấy bác rất đam mê và yêu thích nghiệp banh nhựa và được giao lưu học học hỏi với các chiến hữu 4 phương, mặc dù tuổi đã hơi có luống!!!. Và cũng vì vậy chúng tôi mới có vinh dự được tiếp và giao lưu với bác, học hỏi được từ bác nhiều điều hay. Hẹn bác ngày tái ngộ!
 

ruoubakich

Trung Tá
Có thể nói bác Ruoubakich đến từ đất mỏ vàng đen như một lãng tử Yến thanh của giới bóng bàn nghiệp dư vậy. Riêng cái chuyện mặc dù kim đồng hồ đã dần nhích tới con số 20h thiếu chút( bác chỉ đau đáu sợ rằng không còn sới nào ở tp tỉnh lẻ TH hoạt đông và liệu có con nghiện bb nào đón mình không?!!!) bác vẫn quyết tâm trốn đoàn, cắt cơm bơm xe nghe thời tiết mắt liếc đồng hồ(như lời bác nói) và một mình một kiếm lỉnh đi chinh chiến giao lưu một loại bóng và các loại bàn và đâu mãi tới gần 24h mới tìm đường về tới doanh trại. Như vậy đủ thấy bác rất đam mê và yêu thích nghiệp banh nhựa và được giao lưu học học hỏi với các chiến hữu 4 phương, mặc dù tuổi đã hơi có luống!!!. Và cũng vì vậy chúng tôi mới có vinh dự được tiếp và giao lưu với bác, học hỏi được từ bác nhiều điều hay. Hẹn bác ngày tái ngộ!
Hẹn gặp lại các bác vào hè sang năm nhé .
 

Bình luận từ Facebook

Top