GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN ĐỒNG ĐỘI TRÀNG AN MỞ RỘNG 2014 - TRANG AN SUMMER

HungGL

Đại Tá
Đội cháu lấy tên chính thức là Plusssz bác Ban nhé! Bác cập nhật lại giúp cháu ạ. Thành phần cũng chốt luôn 4 VĐV như trên (không thêm ai nữa đâu ạ)!
Cảm ơn bác!
 
Last edited:

clbtrangan

Đại Uý
Ban tổ chức giải Tràng An Summer 2014 xin thông báo :
- Hãng kinh doanh dụng cụ bóng bàn Duy Hưng đã tài trợ cho đội giải nhất : 2 đôi giày bóng bàn thương hiệu Donic ( 1.1tr vnđ/đôi )
đội đoạt giải nhì : 1 đôi giày Donic ( 1.1tr vnđ/đôi )
Công ty Dũng Cửu Shop tài trợ phần thưởng cho các đội đoạt giải như sau :
- Đội đoạt giải nhất : 5 áo thể thao Revilo
- Đội giải nhì : 4 áo Revilo
- Các đội giải ba : Mỗi đội 3 áo Revilo

Ban tổ chức xin trân thành cảm ơn các nhà tài trợ cho giải đấu !
 

Duy Anh

Mizuno Việt Nam
Giải Tràng An open lần 2 này đã quy tụ đc rất nhiều các hảo thủ trong làng bóng bàn hứa hẹn sẽ diễn ra các trận đấu hay,đầy kịch tính
Chúc giải được thành công và tốt đẹp!!!!!!
 

badboy

Trung Sỹ
  • Hai nhân vật chính của giải Tràng An mở rộng lần 2!
 

Attachments

  • 20140717_202143.jpg
    20140717_202143.jpg
    2.4 MB · Đọc: 0

TrangAn Open

Binh Nhì
Mở topic này để ae vào bàn luận nhé!
CLB Tràng an đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, nước uống, trứng luộc,... để đón các hảo thủ về thi đấu. Hai trại chủ hỉ hả cười...
20140717_202057.jpg
 

haidangvt

Thượng Sỹ
Đội Tràng An nữa bác nhé...cháu mới đấu giải về chưa ra clb đc nên đặt gạch 1 đội ds gửi bác sau hehe
Bác Ban ơi...nguyên văn cháu có đăng kí sơ bộ ntn...nếu nói về luật thì trc ngày bốc thăm cháu sẽ gửi danh sách vđv...còn nói về tình cảm thì chắc k phải nói nhiều nữa...cháu vs bác ntn tất car a e bóng bàn đều biết...bh cháu đăng kí rồi mà bác lại bảo cháu k có danh sách k cho cháu đấu...cháu cũng vì niềm đam mê thôi...chân cháu khâu 5 mũi cháu vẫn muốn đánh...bh gọi điện cho bác bác lại k cho đội CHỦ NHÀ đki...đáng lẽ cháu phải đc ưu tiên hơn chứ...16 đội thì thêm 1 đội cũng vẫn đc...dù gì cái clb này cũng có 1 phần công sức của cháu 1 năm trời qua...bh đánh giải cuối để chia tay nó mà bác lại nthe với cháu...thật sự cháu rất buồn...nói ra để mọi ng cùng hiểu cho cháu thôi...còn nếu thích giải cháu đã k đánh vì chân cháu đang rất đau...bác có thể hỏi mọi người ở phú thọ xem chân cháu vừa chảy máu cháu vừa đánh...như thế có gọi là đam mê k...nếu cháu là người ngoài thì cháu k bh nghĩ ngợi j cả bác ạ...
cháu chỉ nói vậy thôi...hôm này cháu sẽ k ra đc...bác và chú mminh tổ chức giải thành công...hết tháng 7 cháu sẽ ra nc lại vs bác về clb...thật sự khi nghe những lời bác nói cháu quá thất vọng...chả hiểu bnhieu ngày tháng sát cánh nó lại ra ntn bác ạ...
CÒN NẾU BÁC LẤY LÍ DO LÀ K MINH BẠCH BÁC CÓ THỂ HỎI Ý KIẾN CÁC ĐỘI XEM CÓ CHO CHÁU ĐÁNH ĐC K...CHÁU VẪN MONG ĐC BÁC CHO ĐÁNH...LỆ PHÍ CHÁU NỘP BÌNH THƯỜNG...CÒN K THÌ THÔI VUI VẺ BÁC Ạ...TÌNH NGHĨA BÁC CHÁU MÌNH NTN CHÁU SẼ GHI NHỚ...ĐỪNG VÌ 1 CÁI J ĐÓ MÀ MẤT ĐI NHỮNG THỨ QUÝ HƯƠN GẤP NGÌN LẦN...VẮNG CÔ THÌ CHỢ VẪN ĐÔNG MÀ BÁC
 

MR_TRUNG$NS$

Binh Nhì
BTC Sửa lại giúp là đội Trung Nghệ Sĩ nhé...ko có đội điện ảnh nào ở đây cả...btc chốt danh sách giúp Trình hp...Dũng 3....Trung ns..
dự bị bùi tiến nghĩa D
 

DambeoHD

Thượng Tá
Bác Ban ơi...nguyên văn cháu có đăng kí sơ bộ ntn...nếu nói về luật thì trc ngày bốc thăm cháu sẽ gửi danh sách vđv...còn nói về tình cảm thì chắc k phải nói nhiều nữa...cháu vs bác ntn tất car a e bóng bàn đều biết...bh cháu đăng kí rồi mà bác lại bảo cháu k có danh sách k cho cháu đấu...cháu cũng vì niềm đam mê thôi...chân cháu khâu 5 mũi cháu vẫn muốn đánh...bh gọi điện cho bác bác lại k cho đội CHỦ NHÀ đki...đáng lẽ cháu phải đc ưu tiên hơn chứ...16 đội thì thêm 1 đội cũng vẫn đc...dù gì cái clb này cũng có 1 phần công sức của cháu 1 năm trời qua...bh đánh giải cuối để chia tay nó mà bác lại nthe với cháu...thật sự cháu rất buồn...nói ra để mọi ng cùng hiểu cho cháu thôi...còn nếu thích giải cháu đã k đánh vì chân cháu đang rất đau...bác có thể hỏi mọi người ở phú thọ xem chân cháu vừa chảy máu cháu vừa đánh...như thế có gọi là đam mê k...nếu cháu là người ngoài thì cháu k bh nghĩ ngợi j cả bác ạ...
cháu chỉ nói vậy thôi...hôm này cháu sẽ k ra đc...bác và chú mminh tổ chức giải thành công...hết tháng 7 cháu sẽ ra nc lại vs bác về clb...thật sự khi nghe những lời bác nói cháu quá thất vọng...chả hiểu bnhieu ngày tháng sát cánh nó lại ra ntn bác ạ...
CÒN NẾU BÁC LẤY LÍ DO LÀ K MINH BẠCH BÁC CÓ THỂ HỎI Ý KIẾN CÁC ĐỘI XEM CÓ CHO CHÁU ĐÁNH ĐC K...CHÁU VẪN MONG ĐC BÁC CHO ĐÁNH...LỆ PHÍ CHÁU NỘP BÌNH THƯỜNG...CÒN K THÌ THÔI VUI VẺ BÁC Ạ...TÌNH NGHĨA BÁC CHÁU MÌNH NTN CHÁU SẼ GHI NHỚ...ĐỪNG VÌ 1 CÁI J ĐÓ MÀ MẤT ĐI NHỮNG THỨ QUÝ HƯƠN GẤP NGÌN LẦN...VẮNG CÔ THÌ CHỢ VẪN ĐÔNG MÀ BÁC
Em hiểu và thông cảm cho a- nếu trường hợp xấu nhất- e sẽ xin rút lui nhường quyền thi đấu cho a vì e đã vô địch lần 1 rồi- cuộc sống đâu phải cứ thắng là vui- cứ thua là buồn- quan trọng cái đọng lại trong mỗi người là gì...
 

badboy

Trung Sỹ
Bác Ban ơi...nguyên văn cháu có đăng kí sơ bộ ntn...nếu nói về luật thì trc ngày bốc thăm cháu sẽ gửi danh sách vđv...còn nói về tình cảm thì chắc k phải nói nhiều nữa...cháu vs bác ntn tất car a e bóng bàn đều biết...bh cháu đăng kí rồi mà bác lại bảo cháu k có danh sách k cho cháu đấu...cháu cũng vì niềm đam mê thôi...chân cháu khâu 5 mũi cháu vẫn muốn đánh...bh gọi điện cho bác bác lại k cho đội CHỦ NHÀ đki...đáng lẽ cháu phải đc ưu tiên hơn chứ...16 đội thì thêm 1 đội cũng vẫn đc...dù gì cái clb này cũng có 1 phần công sức của cháu 1 năm trời qua...bh đánh giải cuối để chia tay nó mà bác lại nthe với cháu...thật sự cháu rất buồn...nói ra để mọi ng cùng hiểu cho cháu thôi...còn nếu thích giải cháu đã k đánh vì chân cháu đang rất đau...bác có thể hỏi mọi người ở phú thọ xem chân cháu vừa chảy máu cháu vừa đánh...như thế có gọi là đam mê k...nếu cháu là người ngoài thì cháu k bh nghĩ ngợi j cả bác ạ...
cháu chỉ nói vậy thôi...hôm này cháu sẽ k ra đc...bác và chú mminh tổ chức giải thành công...hết tháng 7 cháu sẽ ra nc lại vs bác về clb...thật sự khi nghe những lời bác nói cháu quá thất vọng...chả hiểu bnhieu ngày tháng sát cánh nó lại ra ntn bác ạ...
CÒN NẾU BÁC LẤY LÍ DO LÀ K MINH BẠCH BÁC CÓ THỂ HỎI Ý KIẾN CÁC ĐỘI XEM CÓ CHO CHÁU ĐÁNH ĐC K...CHÁU VẪN MONG ĐC BÁC CHO ĐÁNH...LỆ PHÍ CHÁU NỘP BÌNH THƯỜNG...CÒN K THÌ THÔI VUI VẺ BÁC Ạ...TÌNH NGHĨA BÁC CHÁU MÌNH NTN CHÁU SẼ GHI NHỚ...ĐỪNG VÌ 1 CÁI J ĐÓ MÀ MẤT ĐI NHỮNG THỨ QUÝ HƯƠN GẤP NGÌN LẦN...VẮNG CÔ THÌ CHỢ VẪN ĐÔNG MÀ BÁC
Thứ
Em hiểu và thông cảm cho a- nếu trường hợp xấu nhất- e sẽ xin rút lui nhường quyền thi đấu cho a vì e đã vô địch lần 1 rồi- cuộc sống đâu phải cứ thắng là vui- cứ thua là buồn- quan trọng cái đọng lại trong mỗi người là gì...
Thu 7 Dang cu ra hop cac doi di, chu noi vs chu Ban roi. Chang qua chu Ban cung muon cong bang cho cac doi thoi nen moi quyet dinh chi 16 doi tham gia, ngoai Dang ra cung co may doi nua muon dang ky nhung khong dc vi danh sach da chot. Nhung rieng voi Dang " ngua ", chac chan se co ngoai le. Yen tam di, chac chan chau se duoc danh!
 

haidangvt

Thượng Sỹ
Thứ

Thu 7 Dang cu ra hop cac doi di, chu noi vs chu Ban roi. Chang qua chu Ban cung muon cong bang cho cac doi thoi nen moi quyet dinh chi 16 doi tham gia, ngoai Dang ra cung co may doi nua muon dang ky nhung khong dc vi danh sach da chot. Nhung rieng voi Dang " ngua ", chac chan se co ngoai le. Yen tam di, chac chan chau se duoc danh!
Cháu cảm ơn chú...nếu cháu chưa đki mà hôm nay mới gọi cháu sẽ k trách bác ban nhưng vì cháu có nói vs bác ban rồi nên mới vậy...cháu cảm ơn chú...chú giúp đỡ cháu nhiều quá...cháu cảm ơn ạ
 

haidangvt

Thượng Sỹ
Em hiểu và thông cảm cho a- nếu trường hợp xấu nhất- e sẽ xin rút lui nhường quyền thi đấu cho a vì e đã vô địch lần 1 rồi- cuộc sống đâu phải cứ thắng là vui- cứ thua là buồn- quan trọng cái đọng lại trong mỗi người là gì...
không cần đâu đảm ạ...a vì clb mà đấu thôi chứ nếu đấu chắc a cũng k ra sân vì hiện giờ chân a mới khâu xong chưa lành...đây là a nói lên suy nghĩ của a thôi...e ytam mọi chuyện sẽ ổn mà :d a nghĩ bác ban là người hiểu biết sẽ k để a thiệt đâu
 

Vinh_Gai

Binh Nhất
Bác Ban ơi...nguyên văn cháu có đăng kí sơ bộ ntn...nếu nói về luật thì trc ngày bốc thăm cháu sẽ gửi danh sách vđv...còn nói về tình cảm thì chắc k phải nói nhiều nữa...cháu vs bác ntn tất car a e bóng bàn đều biết...bh cháu đăng kí rồi mà bác lại bảo cháu k có danh sách k cho cháu đấu...cháu cũng vì niềm đam mê thôi...chân cháu khâu 5 mũi cháu vẫn muốn đánh...bh gọi điện cho bác bác lại k cho đội CHỦ NHÀ đki...đáng lẽ cháu phải đc ưu tiên hơn chứ...16 đội thì thêm 1 đội cũng vẫn đc...dù gì cái clb này cũng có 1 phần công sức của cháu 1 năm trời qua...bh đánh giải cuối để chia tay nó mà bác lại nthe với cháu...thật sự cháu rất buồn...nói ra để mọi ng cùng hiểu cho cháu thôi...còn nếu thích giải cháu đã k đánh vì chân cháu đang rất đau...bác có thể hỏi mọi người ở phú thọ xem chân cháu vừa chảy máu cháu vừa đánh...như thế có gọi là đam mê k...nếu cháu là người ngoài thì cháu k bh nghĩ ngợi j cả bác ạ...
cháu chỉ nói vậy thôi...hôm này cháu sẽ k ra đc...bác và chú mminh tổ chức giải thành công...hết tháng 7 cháu sẽ ra nc lại vs bác về clb...thật sự khi nghe những lời bác nói cháu quá thất vọng...chả hiểu bnhieu ngày tháng sát cánh nó lại ra ntn bác ạ...
CÒN NẾU BÁC LẤY LÍ DO LÀ K MINH BẠCH BÁC CÓ THỂ HỎI Ý KIẾN CÁC ĐỘI XEM CÓ CHO CHÁU ĐÁNH ĐC K...CHÁU VẪN MONG ĐC BÁC CHO ĐÁNH...LỆ PHÍ CHÁU NỘP BÌNH THƯỜNG...CÒN K THÌ THÔI VUI VẺ BÁC Ạ...TÌNH NGHĨA BÁC CHÁU MÌNH NTN CHÁU SẼ GHI NHỚ...ĐỪNG VÌ 1 CÁI J ĐÓ MÀ MẤT ĐI NHỮNG THỨ QUÝ HƯƠN GẤP NGÌN LẦN...VẮNG CÔ THÌ CHỢ VẪN ĐÔNG MÀ BÁC
A đăng tâm huyết quá đê :))))​
 

Bình luận từ Facebook

Top