GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN CÁC CLB TT HUẾ

dung_linh

Đại Tá
Sáng nay Cô Linh CLB Nguyễn Trãi đã có trận tuyệt vời thắng Ân CLB Cảng Chân Mây trong một trận đấu căng thẳng với tỉ số 3-2. set thứ 5 là 11-5 Chúc mừng Cô Linh, tuy đã 44 tuổi nhưng vẫn vượt qua ứng cử viên vô địch tại giải vô địch bóng bàn các CLB TT Huế 2015 năm nay.Chúc mừng cô linh trở lại thi đấu để lại ấn tượng khán giả tại giải này....
Chúc mừng lớp trẻ đang lên của Huế VĐV Ân đã đoạt được chức vô địch nữ đã thắng Bích Vân với tỷ số 3-2, set 5 chung kết Vân dẫn với tỷ số 7-1 , sau đó em Ân sức khỏe bức phá lên với tỷ số Bích Vân 11-9 tin này là mới nhất tối hôm nay....hâhhaa đừng khóc nữa em, cô đã động viên rồi.....
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Từ khi biết cầm vợt chơi bóng bàn cho đến bây giờ là 23 năm rồi, thành tích thi đấu cá nhân đem về cho các cơ quan, đơn vị cũng khá nhiều rồi ... nhưng năm nay là năm đầu tiên được khoác áo thi đấu cho chính quê hương của mình, sao mà cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc và lo lắng ... Hãy chiến đấu hết mình, sống chết với đồng đội mình vì màu cờ sắc áo của quê hương !!!
Chúc mừng Hà CLB Hương Thủy có Huy chương, quê hương của Hungbongban pohong trào đang lên.....
 

Toàn Bị Tán

Đại Uý
Đang theo dõi thông tin giải này, vì cũng có nhiều người quen đang tham gia.
Ko biết sao chứ mình hơi bị dị ứng cái chuyện: vì 1 lý do abc nào đó rồi ghét bỏ giải, đã chơi thì chơi tới cùng, cỡ nào cũng chơi, mặc kệ ông nào né bà kia ( mấy cái chuyện này thì quá bình thường ), còn đã ko quyết tâm tới cùng thì ngay từ đầu đừng tham gia, nói thẳng vậy luôn
 

TiếnPCT

Thượng Sỹ
Lần sau ai dám làm đồng đội với bà này hè, bảo là nhường lớp trẻ đi lên. Ai ngờ bỏ giải 1 cách vô lý, ko nghỉ vdv trẻ đang đánh đôi với mình cũng phải ngồi ngoài vì cái tính suy nghỉ cá nhân của mình. Tỏ ra nguy hiểm quá!!!
 

huyheo99

Đại Uý
Bất ngờ lớn VĐV Bích Vân kiêm hai CLB Bình Minh và DC Bích Vân đã ký thua môt vđv Thi học trò của Bích Vân mới tập 3 tháng đã ký thua trong giải đánh đơn nữ để nhì bản tránh em ân đã thua trong trận đánh đơn chung kết Các CLB mở rộng bà triệu năm 2014, cao thủ nhất, nhì Tỉnh mà sợ nhau......Ngày mai cô Linh phải đánh bán kết với em Bích Vân,hahaha,....Đúng cách phân lịch của BTC trong bản A đánh trước và Bản B đánh sau lại có trường hợp như thế này, bản B có sự sắp xếp , dàn xếp tỷ số của trận đấu,hỏi các nhà chuyên môn yêu bóng bàn trên cả nước có thấy được không 2 ép1 kiểu này cô linh sẽ chiến thắng thôi ?????Cô linh bỏ 5 năm rồi Phong trào thế này Cô linh không thấy vui lắm, luẩn quẩn, quyết định sẽ gác vợt không đánh giải phong trào Huế nữa,,,,,,,,Xin lỗi cháu hieusan2001 Chú bất ngờ cách tổ chức giải Huế tối hôm nay, cháu nói đúng...Vì vậy Cô linh xin rút lui khỏi giải năm nay để cho lớp trẻ ngôi sao mới tập 3 tháng Huế kế cận đưa phong trào Huế đi lên ...
Cái này là lỗi của ban tổ chức.khi loạt trân vòng bản cuoi sắp xếp đánh trước đánh sau chứ k phải đánh cùng luc.nhưng thể thao đỉnh cao cung phải có toan tính chứ.nếu chỉ đứng khía cạnh vậy mà đã nghĩ giải thì hơi uổng cho kháng giả.cô linh cũng là vđv cũng la 1 giáo viên,hlv thể thao.trong môi trường ấy rất nhiều năm cô cũng hiễu ma.ai tệ là tệ của ban điều hành giải để lõ hỗng cho các đội tận dụng. Ai chả muốn đat huy chương vàng.lòng tham khi đc chắc huy chuông đồng rôi ( đã vào bán kêt) thì sẻ mơ thêm huy chương vàng.và đây là giai đoạn vận dung cái đầu lạnh để toan tính đạt thanh tích.cung k trách chi vân đc.chi cũng co lý của chị
 

huyheo99

Đại Uý
Lần sau ai dám làm đồng đội với bà này hè, bảo là nhường lớp trẻ đi lên. Ai ngờ bỏ giải 1 cách vô lý, ko nghỉ vdv trẻ đang đánh đôi với mình cũng phải ngồi ngoài vì cái tính suy nghỉ cá nhân của mình. Tỏ ra nguy hiểm quá!!!
Cũng là 1 giáo viên thể thao mà k hiễu chuyện toan tinh để đạt vàng.làm sao đào tạo đc.toàn tào lao. Lần sau khỏi ai dám đánh
 

huyheo99

Đại Uý
Trong sáng hay không thì người ngoài phán xét, e không dám phán xét bất cứ ai, e chỉ lấy tư cách là đoi trưởng đoi Nguyễn Trãi nói với thành viên, chỉ là nội bộ Nguyễn Trãi chứ ko nói chung. Sáng nay đội về nhà cũng động viên cô rồi, còn việc cô " trong sáng", hay " trong tối" thì mọi người tự nhận xét. Lần đầu và cũng là lần cuối cô đứng tên đội Nguyễn Trãi, e hứa sẽ chừa lần sau.
Làm mất mặt uy tín quá.cũng là giáo viên thể thao mà k hĩu đc toan tính để dành thành tích cao nhất
 

dung_linh

Đại Tá
Cũng là 1 giáo viên thể thao mà k hiễu chuyện toan tinh để đạt vàng.làm sao đào tạo đc.toàn tào lao. Lần sau khỏi ai dám đánh.[/QUOTE said:
Nói không đúng, không biết gì cả, nói tào lao ,không biết chuyên môn, vđv thi đấu hay không thi đấu là quyền quyết định của vđv, bị thiệt thòi hay không thiệt thòi là quyền quyết định của vđv...

Làm mất mặt uy tín quá.cũng là giáo viên thể thao mà k hĩu đc toan tính để dành thành tích cao nhất
"Cao Thượng - Trung thực - Đoàn kết" là nhất chỉ thể thao ngược lại phản cảm lại khán giả, bán độ, dàn xếp tỷ số trắng trợn Vân tập 30 mươi năm trong nghề mà đánh thua 1 vđv 3 tháng nên không đủ tư cách đánh với Cô Linh, chuyên môn kém BTC là khi có khiếu nại đúng BTC không biết thì hỏi người có chuyên môn , ra là bốc thăm 2 bảng lại thì mọi việc không sai, như các giải trước Dung_linh tham gia phong trào Thành Phố Anh Hiếu Trưởng BTC giải khi có hai bảng cũng làm đúng như vậy.Mục đích Cô linh tới giải này để xây dựng phong trào Huế ngày càng đi lên, không phải bất cứ giá nào chạy theo thành tích là mở vỏ quán, mở CLB chiêu sinh học trò., trong cuộc chơi sai mà không nói ra là người không tốt, sẽ lặp đi lặp lại nhiều năm có sai có sữa mới phong trào Huế đi lên được....
 
Last edited:

anh_vip

Trung Uý
"Cao Thượng - Trung thực - Đoàn kết" là nhất chỉ thể thao ngược lại phản cảm lại khán giả, bán độ, dàn xếp tỷ số trắng trợn Vân tập 30 mươi năm trong nghề mà đánh thua 1 vđv 3 tháng nên không đủ tư cách đánh với Cô Linh, chuyên môn kém tổ chức là khi có khiếu nại đúng ra là bốc thăm 2 bảng lại thì mọi việc không sai........

Trời nắng quá nói sảng hả trời ...
 

ansoxvn

Trung Uý
phải cùng nhau suy nghĩ lại vì nền Bóng Bàn ở Huế phát triển đi, chứ đừng nên tạo nên những rắc rối để cản trở sự phát triển đó. Nói mà không làm, không hành động thì cũng là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.
Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.
 

nhancaron

Thượng Sỹ
Chưa biết đúng sai thế nào nhưng bỏ giải đấu chỉ vì lí do nói bị o ép là không đúng , thứ nhất ban tổ chức không ép bạn họ làm đang làm đúng luật . Thứ hai trong cuộc chơi mọi người điều có chiến thuật riêng mình , nếu kí thua để khỏi gặp vận động viên mà mình kỵ rơ hay lí do dưỡng sức hay lí do muốn gặp vận động viên mình muốn thử sức điều là quyền của mỗi người , miên sao trong thi đấu họ không dùng tiểu sảo gây ức chế cho đối thủ, đã muốn vô địch là phải san bằng tất cả . Thứ ba khi bỏ giải sẽ ảnh hưởng uy tín clb ảnh hưởng đến thành tích chung clb và đồng đội bạn sẽ nghĩa gì khi vì mình mà họ không có thành tích không được chơi bóng bàn, đó là sự ích kỷ cá nhân ảnh hưởng cực lơn đến tập thể . Kết luận : "đã chơi thì không ngại khó đã cảm thấy khó thì đừng ra chơi " , "vắng mợ thì chợ vẫn đông"
 

dung_linh

Đại Tá
phải cùng nhau suy nghĩ lại vì nền Bóng Bàn ở Huế phát triển đi, chứ đừng nên tạo nên những rắc rối để cản trở sự phát triển đó. Nói mà không làm, không hành động thì cũng là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.
Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.
 

win1985

Thượng Sỹ
Noi chot ha mot cau la Bong ban Hue cu nhu the nay khong bao gio ngoc dau len duoc.Trong mot nha choi ma can nhau chi choe thi vuon xa the nao duoc. The thao doan ket, trung thuc,cao thuong..la noi giao luu hoc hoi,dua chung ta lai gan nhau hon.Ay the ma cu sau moi giai dau lai sinh chuyen...thi dau thi khich bac, dam thoc,choc ngoay lan nhau..Cuoi cung Khong nhin mat nhau nua..
 

dung_linh

Đại Tá
Noi chot ha mot cau la Bong ban Hue cu nhu the nay khong bao gio ngoc dau len duoc.Trong mot nha choi ma can nhau chi choe thi vuon xa the nao duoc. The thao doan ket, trung thuc,cao thuong..la noi giao luu hoc hoi,dua chung ta lai gan nhau hon.Ay the ma cu sau moi giai dau lai sinh chuyen...thi dau thi khich bac, dam thoc,choc ngoay lan nhau..Cuoi cung Khong nhin mat nhau nua..
Đây là bài biết chuẩn nhất trong ngày hôm nay mà Dung_linh được đọc, nhìn sự thực phong trào Huế ngang mô nhỉ????
 
Last edited by a moderator:

nhanhue

Trung Uý
Chưa biết đúng sai thế nào nhưng bỏ giải đấu chỉ vì lí do nói bị o ép là không đúng , thứ nhất ban tổ chức không ép bạn họ làm đang làm đúng luật . Thứ hai trong cuộc chơi mọi người điều có chiến thuật riêng mình , nếu kí thua để khỏi gặp vận động viên mà mình kỵ rơ hay lí do dưỡng sức hay lí do muốn gặp vận động viên mình muốn thử sức điều là quyền của mỗi người , miên sao trong thi đấu họ không dùng tiểu sảo gây ức chế cho đối thủ, đã muốn vô địch là phải san bằng tất cả . Thứ ba khi bỏ giải sẽ ảnh hưởng uy tín clb ảnh hưởng đến thành tích chung clb và đồng đội bạn sẽ nghĩa gì khi vì mình mà họ không có thành tích không được chơi bóng bàn, đó là sự ích kỷ cá nhân ảnh hưởng cực lơn đến tập thể . Kết luận : "đã chơi thì không ngại khó đã cảm thấy khó thì đừng ra chơi " , "vắng mợ thì chợ vẫn đông"
Noi chot ha mot cau la Bong ban Hue cu nhu the nay khong bao gio ngoc dau len duoc.Trong mot nha choi ma can nhau chi choe thi vuon xa the nao duoc. The thao doan ket, trung thuc,cao thuong..la noi giao luu hoc hoi,dua chung ta lai gan nhau hon.Ay the ma cu sau moi giai dau lai sinh chuyen...thi dau thi khich bac, dam thoc,choc ngoay lan nhau..Cuoi cung Khong nhin mat nhau nua..
Đừng vì cái tôi vô lí của bản thân mà làm ảnh hưởng tới giải lần này nói riêng và phong trào bóng bàn Huế nói chung.Trong thể thao điều tính toán để gặp ai ở vòng sau là chuyện hoàn toàn bình thường,huống hồ người ta cùng đơn vị với nhau,người ta chọn ai nhất ai nhì bảng là quyền họ,mình nằm bảng khác thì mình cứ đánh,gặp ai cũng đánh thì có sao đâu,trong suy nghĩ của Dung_Linh cũng đã có tính toán gặp ai vòng sau rồi nên khi biết họ như vậy mới đòi bỏ giải(cái lý sự cùn vô lí nhất quả đất).cũng sợ thua người này kẻ kia nữa.Nói tóm lại sai lầm lớn nhất của chuyện này là xinvmc đã để 1 vdv k xứng đáng,k biết luật cuộc chơi,vô kỷ luật nằm trong đồng đội Nguyễn Trải,quả là 1 cú đau đối với xinvmc và bé Oanh nữa,vì 1 con sâu to tướng làm hỏng nguyên 1 nồi cháo thượng hạng.
 

dung_linh

Đại Tá
Đừng vì cái tôi vô lí của bản thân mà làm ảnh hưởng tới giải lần này nói riêng và phong trào bóng bàn Huế nói chung.Trong thể thao điều tính toán để gặp ai ở vòng sau là chuyện hoàn toàn bình thường,huống hồ người ta cùng đơn vị với nhau,người ta chọn ai nhất ai nhì bảng là quyền họ,mình nằm bảng khác thì mình cứ đánh,gặp ai cũng đánh thì có sao đâu,trong suy nghĩ của Dung_Linh cũng đã có tính toán gặp ai vòng sau rồi nên khi biết họ như vậy mới đòi bỏ giải(cái lý sự cùn vô lí nhất quả đất).cũng sợ thua người này kẻ kia nữa.Nói tóm lại sai lầm lớn nhất của chuyện này là xinvmc đã để 1 vdv k xứng đáng,k biết luật cuộc chơi,vô kỷ luật nằm trong đồng đội Nguyễn Trải,quả là 1 cú đau đối với xinvmc và bé Oanh nữa,vì 1 con sâu to tướng làm hỏng nguyên 1 nồi cháo thượng hạng.
Nghe nhạc để đoàn kết hơn,nghe nhạc để vui vẽ hơn......Nịnh chi cho lắm mà BT không cho hLKT....hâhha.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top