Giải DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Drhongson

Đại Tá
Lại nói về lòng hiếu khách của dân Vũng tàu , chắc là gió biển nắng biển sóng biển
nó khảm vào người hay sao ấy , gặp ai cũng sở hữu 1 nụ cười niềm nở chân chất .
Nghe tin có giải là ba mình biểu phải mời anh em về nhà chơi cho biết , càng đông càng vui
và sáng sớm ông đã lọ mọ kéo nguyên bầy con cháu ra xí chỗ tốt xem và cổ vũ cho giải .
buổi trưa thì Khánh Đạm (Tây môn Khánh -vt) và Phương cận đãi ở nhà hàng cơm niêu với các món
đặc sản biển . tối thì dê núi , ghẹ tôm hải sản bờ biển với Chức , Khánh , Phương , Hoàng ...
Rùi đi lòng zòng tắm biển phục hồi công lực , rùi cafe , cháo phở liên miên . ..
chỉ có 3 ngày lưu lại mà biết bao ân tình với những chủ nhà xứ biển
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Buổi tiệc liên hoan tổng kết giải thật ấn tượng đặc biệt .
Đầu tiên là nhà hàng Vườn Cau thật ấm cúng thân thiện.
nguyên dàn tiếp viên hấp dẫn nhất , vừa xinh đẹp , vừa niềm nở vui tươi lich sự...
gây nhiều hảo cảm với toàn bộ chủ khách .
Từ xưa tới giờ mình dự vô số tiệc lớn nhỏ , NHƯNG bữa tiệc này thật đặc biệt , vừa vui vẻ nhiệt náo bia rượu
tưng bừng , vừa hồ hởi khí thế phấn khởi , từ các vị lãnh đạo khả kính tới các đấu thủ trẻ măng ,ai nấy
đều thấy phấn khởi hào hứng chung vui , nhiệt tình ca hát , nhảy nhót rộn ràng ...
đến giờ chia tay mà cứ lưu luyến mãi không rời .
Nhớ mãi các bác Ban tổ chức , anh Lạng , những bác Cúc , chị Hải , Phương cận , Khánh Đạm ,
những anh Nghiêm Thiện Chức , anh Phương , anh Tuấn , bạn Hoàng, bạn Đức , bạn Dũng ...
cô Trang , chị Nguyên , Bé Duyên bé Liên , . cô Thảo , ...
Giải mà vui vẻ , chuyên môn cao , khí thế mạnh thế này thì thật bổ ích ,
sau giải hẳn là anh chị em lại toả về với đơn vị mình với
tinh thần sung mãn , khí thế phấn khởi vui tươi ,
góp phần hiệu quả cao trong mọi vị trí công tác .
CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN .
 

Nhoveem

Moderator
Chị nguyên nhường cho đàn em thể hiện đó mà anh. Chứ chị Nguyên thì thi đấu già rơ hơn Liên.
Dù sao cũng Chúc mừng đội HTC lần đầu về VT lây Hcv ngay hihi
 

Drhongson

Đại Tá
Đội HTC trên xe ra về ai nấy hào hứng phấn khởi chuyện nổ hơn bắp rang .
người nào cũng mãn nguyện vui sướng .
Về tới Sài gòn là ra ngay Vườn Tre làm 1 tiệc chồn hương 5 món mừng công tăng 1 .
Vui tới mức BẠN GÁI PHÚ SÓC cũng từ Đà nẵng bay vào , cả vợ của Diệp Thế Lân
và các vị phu nhân cùng con cái các thành viên cùng đến dự tiệc chung vui .
 

binhchuyengietsao_HD

Thượng Sỹ
Đâu có ăn được Cường Anti đâu anh Sơn ơi, Cường Anti giải này bất bại mà

Chúc mừng anh Cường nhé, hẹn gặp lại tại Hải Dương.
 

fbi

Administrator
Hình như đội CẤP NƯỚC chẳng hiểu sao lại <<cất >> tay vợt Nguyên là 1 nữ đấu thủ đang chơi rất hay trong giải này .
Có lẽ Liên rất mạnh , vào thế vai nhưng chưa kịp bắt nhịp chăng?
Mình nghe khán giả và các đối thủ có vẻ ngán lối đánh khôn ngoan , già jơ , đầy bản lãnh của Nguyên ghê lắm .
Tiếc thay . hic.

Biết chị Nguyên cấp nước đã lâu nhưng FBI chưa biết mặt! Ae nào có hình chị NGuyên thì post lên nhé!Hì
 
Trong bán kết nổi bật lên 1 KHÁNH Đạm woánh quá xuất sắc ,
Có lẽ trong giải này Khánh , Tùng , Quốc Anh là 3 tay vợt của Vũng tàu chơi hay nhất ,
woánh ngang ngửa với sát thủ Phú sóc và Diệp Thế Lân , tạo nên nhiều trận đỉnh cao chuyên môn
với lối chơi cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả rất cao.
Đặc biệt là 3 tay chơi Vũng tàu này có lối đánh rất chủ động tấn công 2 càng cực hay ,
rất dạn tay lên càng trái , sau giải này mới càng thấy Vũng tàu là xứ ngoạ hổ tàng long .
Khánh chơi gai tấn công tuyệt vời ,
để bữa nào hẹn tỉ thí 1 trận quốc tế cùng tay gai Kiệt Úc cho anh em mãn nhãn tuyệt kỹ sầu riêng . hì
Cám ơn a có lời khen dành cho e nha,e đánh gai cũng vài năm gần đây thui cũng rất ít đi thi đấu các giải và cũng không tập luyện gì luôn.
Giaỉ vừa rồi do lâu không được đánh với thêm nữa máu lửa nữa nên đánh đại được vậy thui,a Kiệt là 1 tượng đài rồi e không dám nhận so sánh với a Kiệt đâu
 
Lại nói về lòng hiếu khách của dân Vũng tàu , chắc là gió biển nắng biển sóng biển
nó khảm vào người hay sao ấy , gặp ai cũng sở hữu 1 nụ cười niềm nở chân chất .
Nghe tin có giải là ba mình biểu phải mời anh em về nhà chơi cho biết , càng đông càng vui
và sáng sớm ông đã lọ mọ kéo nguyên bầy con cháu ra xí chỗ tốt xem và cổ vũ cho giải .
buổi trưa thì Khánh Đạm (Tây môn Khánh -vt) và Phương cận đãi ở nhà hàng cơm niêu với các món
đặc sản biển . tối thì dê núi , ghẹ tôm hải sản bờ biển với Chức , Khánh , Phương , Hoàng ...
Rùi đi lòng zòng tắm biển phục hồi công lực , rùi cafe , cháo phở liên miên . ..
chỉ có 3 ngày lưu lại mà biết bao ân tình với những chủ nhà xứ biển
Chú ơi chú cho cháu xin những tấm hình file gốc nhé,chú gửi cho cháu theo địa chỉ mail này ha : bdkhanh@pvfcco.com.vn
Cám ơn chú nhiều về những bài viết và những tấm ảnh rất đẹp
 

Drhongson

Đại Tá
Bác Shahara 68 nói chính xác , Giải này Quái thủ Cường anti bất bại .
nhưng cũng phải công nhận các anh Lạng , anh Tuấn cũng là những cao thủ thượng thặng,
bản lãnh chiến trận cao cường , kỹ thuật thuộc hàng tinh vi hiếm gặp .
 

Bình luận từ Facebook

Top