Giải DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Drhongson

Đại Tá
Mình theo chân đội HTC (HUY-THUẬN-CƯỜNG) đi VŨNG TÀU dự giải DẦU KHÍ VŨNG TÀU .
Thật là hiếm thấy 1 cơ quan nào mà phong trào BÓNG BÀN mạnh đến vậy.
có gần 40 đội với mấy trăm đấu thủ tranh tài ở nhiều nội dung ,
mà hạng cân nào cũng phải chiến đấu tới mệt nhoài mới vào tới vòng tranh chấp huy chương.
Rất nhiều đấu thủ mạnh , rất nhiều lối đánh phong phú đa dạng , rất nhiều nhân tài ở khắp các cơ quan
qui tụ về thi triển công phu, vừa phản ánh chân thực phong trào thể thao đang sôi nổi hừng hực khí thế ,
vừa chứng tỏ đây là 1 cơ quan có sự quan tâm rất tốt tới thể thao , tới bóng bàn .
Đặc biệt là lối đánh của đa số đấu thủ rất có bản sắc riêng của ngành dầu khí , đó là lối chơi
tấn công mãnh liệt , cháy hết mìnhh, hừng hực khí thế nóng hổi
y như biểu tượng ngọn lửa sáng bừng của ngành dầu khí vậy.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Mình được xem rất nhiều trận đấu khốc liệt của các tay vợt phong trào ở các đơn vị
tụ hội về , ấn tượng nhất là không khí sôi sùng sục của trận đôi nữ ,
khi trận đấu kết thúc thì ôi thôi rồi , khăn nón , cờ hoa tung bay , tiếng vỗ tay , hò hét sướng vui vỡ oà ...
Rùi trận đơn nam trên 40 tuổi xuất hiện 1 nhà vô địch đầy uy lực (anh Tuấn),
các đấu thủ mạnh thường tham gia và đoạt giải cao tại nhiều hạng cân , nhiều thể loại ...
nên 1 người giỏi có thể rinh được vài huy chương .
Các trận đôi nam , đôi nam nữ , đơn nam , đơn nữ trên dưới 40 tuổi ... diễn ra thật sôi động hào hứng,
thu hút rất đông khán giả thưởng lãm cổ vũ .
 

Drhongson

Đại Tá
Vừa đến nơi , mình thấy đội Thiên Thành đang khởi động , mình nghĩ ngay đến trận chung kết ,
vì với Võ Kỳ Long , HOÀ Vĩnh long , Quân Vĩnh long , Tố Quyên , bầu Thành ,
đây là 1 đội cực mạnh cực đều , có thể tranh giải cấp toàn quốc như thường .
Vậy mà các đội chủ nhà của Nguyễn Sĩ Mạnh , ... đã kiên cường chiến đấu và BẤT NGỜ nhất giải đã xảy ra,
Thiên Thành bị loại ngay từ vòng bảng .
Đội CẤP NƯỚC của Long Phi lê , Đức Vũng tàu , Tùng Vũng tàu , Nguyên , ...
oánh thật hay , thắng giòn tất cả các trận , tới chung kết gặp
HTC của Phú sóc ,Duyên hoa khôi , Diệp Thế Lân , Cường anti , Huy nexy , Thuận (In Tiến Thuận) .
Trận Bán kết và CHUNG KẾT thật hay , thật hấp dẫn chất lượng cao ,
thu hút khán giả đông nghẹt khán phòng cung thể thao .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Trong bán kết nổi bật lên 1 KHÁNH Đạm woánh quá xuất sắc ,
Có lẽ trong giải này Khánh , Tùng , Quốc Anh là 3 tay vợt của Vũng tàu chơi hay nhất ,
woánh ngang ngửa với sát thủ Phú sóc và Diệp Thế Lân , tạo nên nhiều trận đỉnh cao chuyên môn
với lối chơi cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả rất cao.
Đặc biệt là 3 tay chơi Vũng tàu này có lối đánh rất chủ động tấn công 2 càng cực hay ,
rất dạn tay lên càng trái , sau giải này mới càng thấy Vũng tàu là xứ ngoạ hổ tàng long .
Khánh chơi gai tấn công tuyệt vời ,
để bữa nào hẹn tỉ thí 1 trận quốc tế cùng tay gai Kiệt Úc cho anh em mãn nhãn tuyệt kỹ sầu riêng . hì
 

Drhongson

Đại Tá
Cái hay của giải này là các tay vợt woánh trận với nụ cười hữu hảo luôn nở trên môi ,
đầy tinh thần anh em thể thao cao thượng.
Luôn thấy các nhà tổ chức như bác Cúc , chị Hải , anh Phương Cận , Khánh Đạm , Chức Vũng tàu...
vừa tất bật điều hành giải đấu ,
vừa giao lưu khách chủ vẹn toàn .
Hiếm có 1 buổi liên hoan nào xôm tụ như thế , nhà hàng ấm cúng sang trọng , dàn tiếp viên hấp dẫn hơn hẳn Idol ,
thức ăn Vũng tàu tuyệt ngon , cụng ly rôm rả , văn nghệ thì hầu như ai cũng thành ca sỹ xịn .
Tất cả từ lão ông 6,7 mươi tới các đấu thủ măng tơ đều hoà cùng 1 nhịp hát , 1 sàn nhảy tưng bừng sôi động .
Mình có khách bóng bàn Hà nội vào chơi , cùng Nghĩa Bụm ra tiếp 1 xíu , tối về ghi lại tiếp những trận hay
của giải .
 

Nexysahara

Trung Sỹ
HaHHAHHAHHAHHA NGOÀI RA CÒN CÓ SINH NHẬT CỦA NHÀ THƠ THÂN PHỤ CỦA BÁC DRSƠN, CẢ ĐỘI HTC CÙNG ANH PHƯƠNG NOBITA,CHỨC CÁ CHÌNH, KHÁNH ĐẠM, ANH KTT VÀ LÃO TƯỚNG T- TUẤN ANH B. QUẬY TƯNG BỪNG TẠI GIA CỦA BÁC DR SƠN NÀO LÀ DÊ 5 MÓN, ỐC NÚI , RƯỢU SỪNG TÊ,SÂM LINH CỔ... SAY MÈM , HIHI TKS GIA ĐÌNH ANH SƠN HIẾU KHÁCH TRÊN CẢ TUYỆT VỜI, TKS ANH EM VŨNG TÀU...................................... CHIA BUỒN CÙNG ANH PHƯƠNG NOBITA VÌ SAY THEO ÁNH ĐÈN HIU HẮC CỦA EM MÀ QUĂNG MẤT CÁI SAM SUNG G.HIHI
 

Nexysahara

Trung Sỹ
vừa đến nơi , mình thấy đội thiên thành đang khởi động , mình nghĩ ngay đến trận chung kết ,
vì với võ kỳ long , hoà vĩnh long , quân vĩnh long , tố quyên , bầu thành ,
đây là 1 đội cực mạnh cực đều , có thể tranh giải cấp toàn quốc như thường .
Vậy mà các đội chủ nhà của nguyễn sĩ mạnh , ... đã kiên cường chiến đấu và bất ngỜ nhất giải đã xảy ra,
thiên thành bị loại ngay từ vòng bảng .
Đội cấp nƯỚc của long phi lê , Đức vũng tàu , tùng vũng tàu , nguyên , ...
Oánh thật hay , thắng giòn tất cả các trận , tới chung kết gặp
htc của phú sóc , diệp thế lân , cường anti , huy nexy , thuận (in tiến thuận) .
Trận bán kết và chung kết thật hay , thật hấp dẫn chất lượng cao ,
thu hút khán giả đông nghẹt khán phòng cung thể thao .
hihihi ! Anh sƠn thiẾu bé duyên hoa khôi cỦa giẢi cỦa ĐỘi htc
 

sahara68

Binh Nhì
hihihi ! Anh sƠn thiẾu bé duyên hoa khôi cỦa giẢi cỦa ĐỘi htc
Đây nè






Hay là muốn hỏi em này
 

Nhoveem

Moderator
Hẹn gặp mọi người đầu tháng 1/2013 nhé ,sẽ cố gắng để có những trận đấu có thể gọi là tiệc bóng bàn đúng nghĩa hihi.
Rồi lại cùng nhau hát Nối Vòng Tay Lớn ......để ae bốn phương hội tụ thật vui vẻ đầm ấm.
 

Drhongson

Đại Tá
Vừa vào trận đầu HTC gặp ngay 1 đối thủ chủ nhà cứng cựa , ĐÓ LÀ ĐỘI CẤP NƯỚC VŨNG TÀU .
Với dàn hảo thủ Tùng Vũng tàu , Đức ,Dũng , Nguyên , Liên
và 1 tay vợt lãnh đạo là đấu thủ Lạng chơi đầy bản lĩnh.
Tùng vào trận quá sung thắng luôn sát thủ Phú sóc ,
các đôi Tùng, Đức , Dũng ,Lạng , Dũng , Nguyên cũng nhập cuộc rất nhanh , chơi quá hiệu quả .
Anh Lạng là trường hợp đặc biệt khi chơi rất khôn ngoan , tấn công tốt , có cú giật phải , bạt trái
hiệu quả rất cao , sém ăn luôn quái thủ Cường anti.
Cấp nước vượt qua HTC trận đầu tiên , cũng là bất ngờ đầu tiên của giải .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Trận HTC gặp đội của QUỐC ANH cũng là những trận chuyên môn cao ,
nhất là trận Quốc Anh - DIỆP Thế Lân , Quốc Anh quả là 1 hổ tướng của xứ biển Vũng tàu ,
woánh kiểu tấn công tưng trời , cực kỳ hiệu quả , gặp bóng là tấn công trái phải mạnh như nhau , đều tăm tắp.
hai đấu thủ ken nhau tới set 5 mới ly kỳ . Khi LÂN vào ăn liền 1 mạch 7/0 ,
tưởng đâu ngã ngũ sớm , ai dè Quốc Anh lên đồng , lấy lại 1 dây gỡ 6/7 . điểm then chốt là Lân kịp chứng tỏ bản lãnh
ăn 8/6 và giữ được khoảng cách .
Nhưng cũng phải ghi nhận trận trước đó Cường anti vượt qua 1 lãnh đạo cực mạnh , gỡ 1/1 .
chứ nếu mà bị dẫn 0/2 trước thì có khi Lân cũng run tay trước HỔ TƯỚNG Quốc Anh chứ chẳng chơi.
 

Drhongson

Đại Tá
Đội của Phương cận , Khánh Đạm cũng ghê gớm , nhất là Khánh Đạm ,
có lối tấn công 2 càng cực hay , nhất là những cú giật gai bên trái quá tốt ,tạo nên nhiều pha bóng không tưởng
nhiều phen làm khán giả đứng dựng cả lên vỗ tay tán thưởng .
Tay vợt Tuấn đầu bạc ( lãnh đạo) chơi cũng khiếp hồn nhiều đối thủ , 52 tuổi rồi mà giật bóng cực kỳ
uy lực chuẩn xác , đến nỗi Phú sóc cứ tấm tắc mãi << bằng tuổi ổng thì chắc chắn em kém xa >>.
Riêng Phương cận đứng cặp đôi với Trang hoa hậu , cặp mắt chàng cứ hấp háy nhìn nàng
cười khoái chí sau làn kính cận , nên đôi này ra đi thanh thản mãn nguyện kiểu đen bóng đỏ tình.
mấy ai được chýt cùng 1 mộ với mỹ nhân . hì
 
Last edited by a moderator:

sahara68

Binh Nhì
Vừa vào trận đầu HTC gặp ngay 1 đối thủ chủ nhà cứng cựa , ĐÓ LÀ ĐỘI CẤP NƯỚC VŨNG TÀU .
Với dàn hảo thủ Tùng Vũng tàu , Đức ,Dũng , Nguyên , Liên
và 1 tay vợt lãnh đạo là đấu thủ Lạng chơi đầy bản lĩnh.
Tùng vào trận quá sung thắng luôn sát thủ Phú sóc ,
các đôi Tùng, Đức , Dũng ,Lạng , Dũng , Nguyên cũng nhập cuộc rất nhanh , chơi quá hiệu quả .
Anh Lạng là trường hợp đặc biệt khi chơi rất khôn ngoan , tấn công tốt , có cú giật phải , bạt trái
hiệu quả cao , ăn luôn quái thủ Cường anti.
Cấp nước vượt qua HTC trận đầu tiên , cũng là bất ngờ đầu tiên của giải .

Đâu có ăn được Cường Anti đâu anh Sơn ơi, Cường Anti giải này bất bại mà
 

Drhongson

Đại Tá
Trận chung kết HTC - CẤP NƯỚC đúng là cực hay , hút toàn bộ khách mộ điệu Vũng tàu .
Vào trận đôi nam HTC thua trận đầu ,
Cường anti tái đấu với anh Lạng , rút kinh nghiệm trận ra quân vòng bảng ,
lần này Cường xuất chiêu giao bóng hấp tinh đại pháp cực độc , hầu như không sểnh quả nào ,
nên anh Lạng dù vẫn giật rất hay , nhưng đành buông kiếm trước quái thủ Cường anti.
Tùng Vũng tàu gặp Diệp Thế Lân cũng là 1 trận hay , nhưng dù bốc lửa ngùn ngụt thì Tùng cũng chỉ
kiếm được 1 set trước 1 Lân quá đều banh và bản lãnh đầy mình .
trận đôi nam nữ Phú sóc -Duyên hoa khôi gặp đôi Long Phi lê - Liên .
Liên có vẻ không đạt hiệu suất cao trong trận này , khi đầu trận bạt tốt , ăn nhiều điểm , nhưng về sau đuối dần .
Phú sóc và Duyên hoa khôi thì càng woánh càng ăn ý , Phú trổ ra những chiêu giao bóng cực khéo ,
gài bóng rất hay và nhiều lần giật mất banh.
Duyên hoa khôi càng chơi càng bén , hoàn thành xuất sắc vai nữ chính của đội HTC.
2 tay vợt Tiến Thuận , Tiến Huy vào giải này chơi cũng trên sức bình thường , cống hiến nhiều pha bóng
qua lại ở mức độ kỹ thuật cao làm khán giả trầm trồ tán thưởng ., góp phần phá sức các đôi đối thủ .
 

Drhongson

Đại Tá
Nói về chiến thắng của HTC thì phải ghi công đầu cho Cường anti .
Có lẽ chính Cường là đấu thủ gây ấn tượng mạnh nhất với dân chơi bóng bàn Vũng tàu .
Anh sở hữu 1 thân hình hộ pháp , tướng tá oai hùng lẫm liệt , dáng vẻ tràn đầy sinh lực
nam tính cực mạnh điển hình ,
thoạt đầu nghe danh , ai cũng tưởng anh chỉ có cú bẻ rờ goe an ti chết chóc ,
ai dè Cường còn có mấy cú giao bóng tuyệt chiêu độc bá giang hồ .
Mình ở ngoài nghe chị Nguyên (cấp nước ) nói << em nhìn hoài mà hổng biết ổng giao xoáy kiểu gì >>
bác Cúc trưởng ban điều hành giải cũng vậy , bác cứ lắc đầu tán thưởng với mấy cú giao bóng
xoáy tít mù mà vô cùng kín kẽ của quái thủ Cường anti .
Giải này Cường là tay vợt góp những trận thắng then chốt ,
góp công lớn vào chức VÔ ĐỊCH của HTC.
Sau giải này , anh em Vũng tàu gọi anh là QUÁI THỦ CƯỜNG ANTI .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Hình như đội CẤP NƯỚC chẳng hiểu sao lại <<cất >> tay vợt Nguyên là 1 nữ đấu thủ đang chơi rất hay trong giải này .
Có lẽ Liên rất mạnh , vào thế vai nhưng chưa kịp bắt nhịp chăng?
Mình nghe khán giả và các đối thủ có vẻ ngán lối đánh khôn ngoan , già jơ , đầy bản lãnh của Nguyên ghê lắm .
Tiếc thay . hic.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top