Giải Bóng Bàn Vô Địch Toàn Quốc Báo Nhân Dân 2017 từ ngày 15 đến 21/05

nhuan-anti

Trung Sỹ
Có lần tôi đã viết, việc giao bóng sai luật là từ việc chuyên nghiệp thi đấu với nghiệp dư phong trào ở các giải ko chính thống mà giải thưởng lại to hơn nhiều giải quốc gia
 

Cachua

Thượng Tá
Bác có quay trận Quang Linh - Hữu Quốc không ? Cho anh em xem với ... Quốc mới 17 tuổi ?
Trong khi đó, đương kim vô địch Đinh Quang Linh (Quân đội 1) đã để mất hai séc trong trận thắng 4-2 trước một tay vợt khá lạ của làng bóng bàn Việt Nam là Duy Anh (Tiền Giang), Vũ Quang Hiền (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương - đồng hạng ba năm 2016) thậm chí còn thắng nhọc nhằn 4-3 trước tay vợt Võ Hữu Quốc (Đà Nẵng).
Trận bác kia nói là trận giữa ĐQL vs Duy Anh (2 set đầu, Linh muối bị "mất máu" nhanh chóng) chứ không phải trận ĐQL vs VHQ. Nói chung giải này, Linh muối mấy phen từ cõi chết trở về (một trận nữa với Sơn tè_Bộ công an), thế mà cuối cùng lên ngôi vô địch.
Vũ Quang Hiền thắng nhọc nhằn là chuyện bình thường, 2 thằng này cùng lứa trẻ, chúng nó đánh với nhau không biết bao nhiêu trận rồi (tất nhiên là trong khuôn khổ giải của liên đoàn), bao nhiêu năm cùng ở top xuất sắc, đặc biệt sau khi Võ Hữu Quốc đi tập huấn Trung Quốc (sau chuyến tập huấn lại có trận độ với Nam con nhưng bị hủy vào phút cuối vì một vài lí do tế nhị) về thì kỹ thuật và sức bền được cải thiện đáng kể.
 
Last edited:

Cachua

Thượng Tá
Linh đánh rất bình tĩnh nhưng phải nói là chơi chiêu trc đàn e nhiều quá. Câu g các kiểu con đà điểu làm thằng e nóng và mất bình tĩnh tự hỏng rất nhiều. 2ván cuối thì đúng là quá ke, ko còn gì để nói. Kiểu này chắc T&T phải vứt cu e ra xới độ cho đánh với phủi nhiều tý để học chiêu trò và nhất là cái đầu lạnh khi đối đầu với rơ già trong những trận chiến lớn

"Linh đánh rất bình tĩnh nhưng phải nói là chơi chiêu trc đàn e nhiều quá. Câu g các kiểu con đà điểu làm thằng e nóng và mất bình tĩnh tự hỏng rất nhiều"
-> Chuẩn tuyệt đối

Chung kết đơn nam (VTV6) ĐQL - NAT: 4 - 0.
Đối đầu với Linh trong trận CK đồng đội, Tú chơi hay bao nhiêu thì trận CK cá nhân này Tú chơi tệ bấy nhiêu.
Linh chơi cũng ko khác gì so với ngày thường, nhưng khi đối thủ "đút tay vào thùng đá" thì mọi việc bỗng nhiên lại dễ dàng đến ko ngờ.
Với tâm lý ke cứng căng thẳng, NAT chơi vô hồn và dưới sức. Trung bình một ván đấu Tú đỡ hỏng khoảng 3-4 quả giao bóng, giật phải ko trúng bóng 3-4 trái, thậm chí nhiều lần giao bóng hỏng (ngay cả ở những thời điểm quan trọng). Khi Tú đã tự thua rồi thì những việc còn lại của Linh thật đơn giản, và Linh cũng đủ khôn ngoan và kinh nghiệm để biết phải làm gì.
Mặc dù đã chiến thắng ở rất nhiều trận đánh nhỏ, nhưng Tú lại thêm một lần nữa gác vợt trước đàn anh ở trận chiến quan trọng nhất (năm ngoái cũng thua Linh 3-4 ở CK đơn nam). Tú thiếu nhất điều gì có lẽ ai cũng nhìn ra nhưng hi vọng em sẽ ko nản chí, vẫn kiên định trui rèn để trở thành tay vợt hay nhất VN chứ ko mãi chỉ là một tay vợt có kỹ thuật tốt nhất VN như hiện tại.
Em cũng đồng ý với bác là Tú chưa làm chủ được ở những trận đấu lớn.
Ngoài việc bị "chơi chiêu" mà chắc chỉ VN mới có thì còn có yếu tố tâm lí, chiến thuật, và thậm chí cả kỹ thuật nữa như ý kiến của bác @bachikho

tui thì chưa bao h thích lối chơi của Tú vì như có nhận xét trước đây, quăng quật quá thiếu tiết chế, xem trận vs Đạt trố mấy set Tú thua mà phát nản (số lượng tự đánh hỏng nhiều hơn số ăn điểm, như thể Đạt chỉ cần đưa bóng vào bàn còn đốt để Tú lo vậy), đánh như thế với trình A thì ok chứ pro thậm chí hàng đầu QG thì nản quá, thảo nào ra đối ngoại quân ta toàn te tua vì tự đốt, nhìn qua Thái thấy tụi nó đánh ko ác như ta nhưng đều lắm, hay hơn tụi nó thì ăn thôi chứ ko có chuyện tự thua như quân ta đâu
Chính xác là Tú nhiều khi lạm dụng kỹ thuật, thiên về đánh ác 1 phát chết luôn nhưng ai cũng thấy rằng đánh ác thì sẽ không bền và rất rủi ro. Còn nữa, quả trái đúng là đẹp, tròn, mạnh, nhanh...nhưng chưa ổn định, nếu thống kê thì tỉ lệ hỏng cũng tương đối nhiều (ở tất cả các trận chứ không chỉ trận chung kết).
bác chỉ cần nhớ lại trọng tại ITTF phạt thẻ vàng chú Ma Long vì dám lau tay trên bàn 2 lần thì biết Linh Muối sẽ thế nào khi chơi trên đấu trường Quốc tế.

Theo các video full match của Youtube, cầu thủ nó không dừng bóng giữa 2 lần quá 10s đâu ạ, trừ khi hết 6 điểm mới lau mồ hôi. (mỗi lần tua bằng nút sang ngang/mũi tên sang ngang trên Youtube là 5s, bác mà tua 2 phát, kiểu gì thằng phát bóng cũng đã phát quả mới rồi)

Đinh Quang Linh đánh vẫn thế, không khác gì các trận trước gặp Tú Mẩu, nhưng mà Tú Mẩu thì nôn nóng quá, hết hiệp một, đã không còn thần sắc, chân đã ỳ rồi, mà không có bài gì để giải tỏa cả.

Nếu xét về kết quả, thì Linh thắng, nhưng nhìn nhận chính xác, thì thời điểm này, Linh muối chính thức dưới cơ Tú mẩu rồi ạ

"Đinh Quang Linh đánh vẫn thế, không khác gì các trận trước gặp Tú Mẩu, nhưng mà Tú Mẩu thì nôn nóng quá, hết hiệp một, đã không còn thần sắc, chân đã ỳ rồi, mà không có bài gì để giải tỏa cả."
-> Chính xác
nhưng "Nếu xét về kết quả, thì Linh thắng, nhưng nhìn nhận chính xác, thì thời điểm này, Linh muối chính thức dưới cơ Tú mẩu rồi ạ"
-> Em chưa thấy bị thuyết phục
 
Last edited:

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Cám ơn bác chủ thớt quay rất nhiều trận đấu và up lên youtube.
Tôi thấy hơi lạ là có giải VDV chuyên nghiệp đánh với nghiệp dư. Ví dụ như Phú sóc với Tú mẩu, Quân BG đánh với Đinh Quang Linh hay ai đó...
 

Trainee

Đại Tá
Cám ơn bác chủ thớt quay rất nhiều trận đấu và up lên youtube.
Tôi thấy hơi lạ là có giải VDV chuyên nghiệp đánh với nghiệp dư. Ví dụ như Phú sóc với Tú mẩu, Quân BG đánh với Đinh Quang Linh hay ai đó...
Thể lệ thì em không rõ, nhưng riêng Phú Sóc thì mới quay lại chuyên nghiệp rồi anh.
 

Bình luận từ Facebook

Top