Giải bóng bàn quốc tế "Cây vợt vàng 27"

ThanhEoDi

Trung Sỹ
Quan trọng kiêm nhiệm hay không cần có lòng đam mê, như em đi đánh bóng bán đây còn mất tiền nữa chứ, thế mà chìu không đi được nó ngưa chân ngứa tay ngay. Có nhiệt huyết và đam me rồi tiền chỉ là vật ngoài thân thôi. Lý do vớ vẩn
Dân nghiệp dư như em và bác đánh bb cùng lắm 1h vài chục, tập với thầy 1 giờ vài trăm, một năm vài triệu, giàu và máu thì độ tiền độ nhậu ít tiền trăm, nhiều tiền triệu, vui vui thì độ vài chiếc SH như anh em có số có má vẫn thường làm, còn người ta tổ chức giải riêng thuê cái nhà thi đấu đã là một số có 8 chữ số/ngày rồi bác ợ, cái kiểu so sánh của bác em thấy mới là vớ vẩn đấy
 

ThanhEoDi

Trung Sỹ
Đi xem giải vừa rồi vui nhất là các vận động viên Việt Nam đã khắc phục được tâm lý sợ khi ra biển lớn, nhất là các vận động viên trẻ như Yến Nhi, Tuấn Anh, Tú mẩu, Bư, Chốp .... đơn nam ta cũng có huy chương đồng, trận bán kết của anh Linh, séc 4 tỉ số lớn đang là 2 1, tỉ số séc 9 9, vận động viên Hàn xẻng giao bóng chạm lưới nhưng trọng tài không thấy, anh Linh hất trái ăn điểm, sau đó vẫn rất fairplay khi khẳng định bóng đã chạm lưới và anh kia giao lại rồi tỉ số là 10 10 và anh Linh thua luôn ván đó, tiếc là cách cư xử đẹp như vậy lại không được ai nhắc đến, vui hơn nữa là đội tuyển VN đã biết tiếp thu những góp ý của anh em diễn đàn về cách đỡ giao bóng nên khi gặp lại các VDV Ấn Độ đã không đỡ hư nữa, người thì dành chiến thắng thuyết phục, người để thua sát nút ^^. năm nay đã được xem VDV Việt Nam đối giật, hất trái hiệu quả, giao bóng biến hóa (trận với VDV Mã Lai anh Quỳnh ăn giao bóng liên tục, thắng 4 0 và không có chơi tâm lý kiểu câu giờ đâu nhé ^_^). Chỉ buồn một nỗi là một số khán giả chúng ta chán quá, đội nhà thi đấu mà toàn vỗ tay đội bạn, rồi chê bai đội mình đủ kiểu, em ngồi cạnh mà nói thật là họ dùng nhiều từ ngữ em cảm thấy sợ và xấu hổ dùm luôn.
 

Hinoki_Co

Trung Tá
Anh Linh đối công xa bàn hay nhất đội tuyển, tiếc là vẫn thua 3 nam của Hàn . Trái thứ 10 anh Linh ăn điểm gặp em là ngậm tăm rồi, thật thà chi quá vậy, khó khăn lắm mới ăn được 1 set
Đi xem giải vừa rồi vui nhất là các vận động viên Việt Nam đã khắc phục được tâm lý sợ khi ra biển lớn, nhất là các vận động viên trẻ như Yến Nhi, Tuấn Anh, Tú mẩu, Bư, Chốp .... đơn nam ta cũng có huy chương đồng, trận bán kết của anh Linh, séc 4 tỉ số lớn đang là 2 1, tỉ số séc 9 9, vận động viên Hàn xẻng giao bóng chạm lưới nhưng trọng tài không thấy, anh Linh hất trái ăn điểm, sau đó vẫn rất fairplay khi khẳng định bóng đã chạm lưới và anh kia giao lại rồi tỉ số là 10 10 và anh Linh thua luôn ván đó, tiếc là cách cư xử đẹp như vậy lại không được ai nhắc đến, vui hơn nữa là đội tuyển VN đã biết tiếp thu những góp ý của anh em diễn đàn về cách đỡ giao bóng nên khi gặp lại các VDV Ấn Độ đã không đỡ hư nữa, người thì dành chiến thắng thuyết phục, người để thua sát nút ^^. năm nay đã được xem VDV Việt Nam đối giật, hất trái hiệu quả, giao bóng biến hóa (trận với VDV Mã Lai anh Quỳnh ăn giao bóng liên tục, thắng 4 0 và không có chơi tâm lý kiểu câu giờ đâu nhé ^_^). Chỉ buồn một nỗi là một số khán giả chúng ta chán quá, đội nhà thi đấu mà toàn vỗ tay đội bạn, rồi chê bai đội mình đủ kiểu, em ngồi cạnh mà nói thật là họ dùng nhiều từ ngữ em cảm thấy sợ và xấu hổ dùm luôn.
 

Hinoki_Co

Trung Tá
Yến Nhi đi tập huấn Trung Quốc, còn Tuấn Anh thì cụng đã tham gia giải vô địch trẻ ĐNÁ nên cũng k được coi là lạ lẫm nữa, thời đại toàn cầu hóa, sợ gì mấy tay vợt nước ngoài nữa
 

nobi

Thượng Sỹ
Chân dung nhà vô địch Kato Kyoka

---

 

tranvietanh

Trung Tá
Em này hạng bao nhiêu thế giới các bác nhỉ , chắc là dưới 20t, em đoán thế ,k thấy ghi tiểu sử như mọi năm

Hình như em ấy chưa được xếp hạng thế giới hay sao ấy...Em ấy đi lên từ phong trào thể thao học sinh của Nhật Bản. Thật sự quá khâm phục người Nhật. Xuất phát điểm là nước nghèo, ít tài nguyên mà bây giờ cái gì cũng đi đầu. Mong sao Việt Nam ta sẽ mau chóng học hỏi các bạn Nhật, ít nhất là trong cách đào tạo Bóng bàn...
 

lephuocyen

Moderator
Chung kết đơn nam CVV là cuộc thi đấu nội bộ của Hàn Quốc ,nên đêm chung kết toàn bộ sự chú ý tập trung vào trận chung kết đơn nữ giữa 2VDV của Nhật bản & Singapore :
Sau khi bị dẫn trước 2 ván Kato Kyoka (Nhật bản ) được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho cô bé người Nhật làm nên chiến tích vô địch CVV 27/2013 :
Diễn biến sec 4 :

[video=youtube;iJFPetgvLfw]http://www.youtube.com/watch?v=iJFPetgvLfw[/video]
kênh truyền hình lephuocyenTV(trực thuộc bongban.org)
 
Last edited:

lephuocyen

Moderator
Sec 7 trận chung kết đơn nữ CVV 27 :cũng là trận kết thúc giải đấu :
[video=youtube;UBvlPlo_iMc]http://www.youtube.com/watch?v=UBvlPlo_iMc[/video]
kênh truyền hình lephuocyenTV(trực thuộc bongban.org)
 

Drhongson

Đại Tá
Anh Linh đối công xa bàn hay nhất đội tuyển, tiếc là vẫn thua 3 nam của Hàn . Trái thứ 10 anh Linh ăn điểm gặp em là ngậm tăm rồi, thật thà chi quá vậy, khó khăn lắm mới ăn được 1 set

Quả ấy ăn sao đuoc bạn ơi . Dù trọng tài chưa phát hiện , nhưng khán giả và cả 2 đấu thủ cùng <<thấy >> bóng chạm lưới mà .
Chính vì biết bóng chạm lưới nên Quang Linh mới thoải mái quét rờ ve cú ấy (kiểu đánh bỏ ).
Linh chơi anh hùng mã thượng vậy thì bạn bè mới nể dân Việt mình chứ , hì .
 
Last edited by a moderator:

Pearl

Thượng Sỹ
Lin Ye tại trận chung kết với Kato Kyoka sau khi bị dẫn 3 -2 đã san bằng được tỷ số 3-3. Tuy nhiên trước khi vào ván 7 quyết định ai vô địch Lin Ye buồn bã nghĩ đến kết quả đau buồn sẽ xảy ra cho mình. Công bằng mà nói thì Lin Ye chơi rất hay, thắng như trẻ tre cho đến khi vào chung kết với Kato Kyoka. khởi đầu thuận lợi thắng 2 -0 nhưng Kato Kyoka một học sinh chưa có số má trên làng bóng bàn thế giới đã chơi xuất thần cộng với sụ ủng hộ của cả nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã làm nên chuyên bất ngờ hạ Lin Ye với tỷ số 4-3.






Em này nhìn ko kĩ cứ tưởng.......vđv nam! Lại gần thì đúng giống nam thật, tính cách mạnh mẽ, có phần hơi "cộc". Trong trận bán kết gặp vđv kia đánh gai, đánh hỏng nhiều quá bực mình gõ vợt vào bàn thế là bị trọng tài chính nhắc nhở.
Trong trận CK cũng thiếu kiềm chế, có lần tung vợt lên cao, may mà chụp lại được :zingme41:
 

nobi

Thượng Sỹ
Tại trận chung kết đồng đội An Soo Dong (Hàn Quốc chưa xếp hạng) phải đấu trận quyết định với Ma Liang (Singapore) hạng 191 thế giới. Tại séc 5 Ma Liang đã dẫn trước 9 - 5, liệu An Soo Dong có cứu vãn được tình thế hay không?


---
 

Drhongson

Đại Tá
LỜI CẢM ƠN CÁC PHÓNG VIÊN

Giải CÂY VỢT VÀNG năm nay ban đầu có chút trục trặc về chuyện đăng ký làm thẻ BÁO CHÍ ,
làm nhiều tay máy nghiệp dư nản chí cất máy ở nhà .
Nhưng sau đó anh em phóng viên diễn đàn nhà ta lại xả thân liều mình bám chiến trường ,
và hàng ngàn khán giả đều công nhận , cùng với phóng viên DƯ HẢI chuyên nghiệp chụp ảnh cho các trang báo thể thao,
thì trên sân hai bạn QUẢNG NOBI và THẮNG KTT là NỔI BẬT NHẤT . Cả 3 vị này len lỏi vào những nơi NÓNG NHẤT ,
lấy đuoc những góc chụp hiểm hóc nhất (thấy có khi 3 anh này núp sau ... mông trọng tài , kk), cho ra nhiều sản phẩm đẹp nhất phục vụ công chúng .
Các bạn TIẾN THUẬN , LÊ PHƯỚC YÊN cũng vào quay nhiều CLIP hay , Chộp đuoc nhiều pô hình độc đáo .

Ai cũng biết các báo giấy chỉ đăng có vài tấm hình mà thôi , chỉ có các diễn đàn mạng bóng bàn , FB ... mới đăng
hàng trăm tấm ảnh đẹp với lời bình hóm hỉnh , lại tồn tại <<vĩnh viễn >> , ai muốn xem lúc nào cũng sẵn .
Hôm nay mình mở máy tính ra cho ba mình xem , ông cụ thích quá , biểu mình viết đôi dòng thay lời muốn nói , vô cùng sướng khoái
gởi đến CÁC ANH PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG lời cảm ơn chân thành .
 

nobi

Thượng Sỹ
Bằng nỗ lực phi thường + sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Việt Nam , An Soo Dong đã thắng ngược lại mang về cho đội Hàn Quốc chiếu huy chương vàng đồng đội danh giá:


--
 

nobi

Thượng Sỹ
Mấy chú Hàn Quốc mặt mũi hao hao hao giống nhau , không chắc tên nên điền sau vậy. Được cái đánh rất máu lửa

---


----
 

Bình luận từ Facebook

Top