Giải Bóng Bàn : Đội Mạnh Toàn Quốc năm 2013(Cần Thơ)

MinhAnh888

Thượng Sỹ
Bác viết quá chuẩn luôn ạ.
Cá nhân em thấy người yêu bóng bàn trên cả nước không phải con số nhỏ, nếu dạo qua các sới phủi thì mỗi club hàng ngày cũng phải 40 người chơi đó là hiểu biết hạn hẹp của em trong phạm vi nhỏ một số sới ở Hà Nội mà em được biết. Ở giới phủi mình đã có pre từ hạng D-A đây là điều mà chuyên nghiệp cũng phải mơ. Hi vọng các bác, các chú trong liên đoàn tìm cách nào cho bóng bàn đỉnh cao của nước ta đến gần hơn với người hâm mộ,
 

MinhAnh888

Thượng Sỹ
Mình có suy nghĩ thế này.
Những người làm tổ chức Bóng Bàn vào ngày thường là những người không có tính hiện thực, không vì bóng bàn.
BB vốn dĩ đã ít người chơi, người xem cũng ít, kinh tế thì không có nhiều, người chơi chủ yếu vì đam mê, và chơi nghiệp dư là chính, ấy vậy nên việc đem bóng bàn đến với quần chúng qua những giải đấu đỉnh cao nhằm quảng bá hình ảnh bóng bàn là điều cực kì quan trọng trong chiến lược đưa bóng bàn lên tầm cao hơn. ấy vậy mà đã rất nhiều giải đấu BTC lại tổ chức vào ngày làm việc trong tuần thì làm sao có khán giả, làm sao các cầu thủ nghiệp dư chơi được? Thể thao là vì quần chúng, giải bóng đá hay là thế, mà người ta còn phải căn giờ giấc thuận lợi cho khán giả, đàng này BB vốn đã nghèo lại vớ ngay mấy ông chỉ giỏi nâng bia là nhanh, tổ chức giải cứ nhằm vào ngày hành chính trong tuần thì bố ai mà chơi, mà xem thoải mái được. Một ví dụ thực tế, ở HP- vùng trũng bb cả nước- giải Cup truyền hình là giải danh giá nhất, ấy vậy mà càng ngày càng ít cao thủ tham gia, vì thủ tục thì rườm rà, thời gian thì không hợp lí, lịch thi đấu không chặt chẽ, lúc khai mạc thì giới thiệu cả đống lãnh đạo, mà tổ chức chả ra sao. Gần đây, có clb Namhao mới mở, họ tự đứng ra tổ chức mấy giải CLB mở rộng, giao lưu vui vẻ, phần thưởng còn lớn hơn của thành phố, lịch thi đấu hợp lí, chặt chẽ, chất lượng đồng đều, có phân hạng chính xác, a e thắng thua vui vẻ, nhiều người tham gia. Nguyên nhân vì CLB Namhao là người hiểu cách tổ chức BB và tâm lí người chơi. Giải CUP truyền hình gần nhất của HP, liên đoàn có liên kết với Namhao tổ chức thi đấu và rõ ràng lịch thi đấu đã hợp lí hơn rất nhiều so với trước đó. Qua đây có thể thấy những người làm tổ chức trước đó cố tình, hoặc là do kém năng lực thực sự nên mới không tổ chức hay bằng clb Namhao.
Mở rộng ra bb cả nước, nhiều lần tổ chức thấy đánh đấm chả có người xem gì cả. Tại sao nhà tổ chức không nghĩ tới việc thi đấu vào cuối tuần nhỉ. Thay vì thi đấu vào ngày trong tuần thì giờ là thứ 7, cn. Nếu nhiều nội dung quá thì thêm thứ 6 hoặc thứ 2 là xong mà. Còn giải nội bộ các tỉnh, quy mô nhỏ hơn thì tổ chức kiểu giải đấu vào chiều thứ 7, và ngày cn hàng tuần, thay vì đánh tập trung, tổ chức trong nhiều tuần kiểu Ngoại hạng Anh đấy. Giải cả nước làm như vậy cũng khá hay có phải không các bác....

Bác viết quá chuẩn luôn ạ.
Cá nhân em thấy người yêu bóng bàn trên cả nước không phải con số nhỏ, nếu dạo qua các sới phủi thì mỗi club hàng ngày cũng phải 40 người chơi đó là hiểu biết hạn hẹp của em trong phạm vi nhỏ một số sới ở Hà Nội mà em được biết. Ở giới phủi mình đã có pre từ hạng D-A đây là điều mà chuyên nghiệp cũng phải mơ. Hi vọng các bác, các chú trong liên đoàn tìm cách nào cho bóng bàn đỉnh cao của nước ta đến gần hơn với người hâm mộ,
 

nhimpitt

Trung Sỹ
Sự trở lại của Lê Tiến Đạt

Chiều qua 17-8, giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc 2013 đã khép lại với 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Có đôi chút đáng tiếc khi Ban tổ chức giải phải chuyển địa điểm từ Nhà thi đấu đa năng sang nhà thi đấu bóng rổ, do phải chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội thể thao của Bộ Công an diễn ra tại đây. Điều kiện ánh sáng tại nhà thi đấu bóng rổ không tốt và khá nóng đã phần nào làm giảm sự hưng phấn của các vận động viên và cả cổ động viên. Tuy nhiên, các tay vợt đã nỗ lực hết sức mình cống hiến nhiều pha bóng đẹp.

Trận chung kết đơn nam là cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt trẻ Lê Tiến Đạt (Quân đội) và Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương). Đây là 2 vận động viên đầy triển vọng của bóng bàn Việt Nam. Tuấn Anh là tay vợt duy nhất của Việt Nam vào đến vòng 32 tại giải vô địch châu Á diễn ra tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng trước. Tuấn Anh cùng với các đàn anh Đinh Quang Linh, Dương Văn Nam, Đào Duy Hoàng, Trần Tuấn Quỳnh đã đưa đội tuyển bóng bàn Việt Nam lọt vào tốp 10 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 1959 tới nay. Còn Lê Tiến Đạt là tay vợt trưởng thành từ lò đào tạo Quân đội, được gọi vào đội tuyển Việt Nam vài năm trước, nhưng do dính vào vụ ẩu đả ở đội tuyển hồi năm ngoái nên đã bị loại. Có lẽ sự va vấp tại đội tuyển quốc gia ấy đã giúp Tiến Đạt trở lại mạnh mẽ hơn tại giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc 2013.

Lần lượt vượt qua các đối thủ Nguyễn Hoàng Long (TP HCM) ở tứ kết, Tăng Phạm Trọng Hiếu ở bán kết, Tiến Đạt vào chung kết. Với lối đánh áp sát bàn chủ động, Tiến Đạt liên tục khiến Tuấn Anh rơi vào thế chống đỡ để giành chiến thắng khá dễ ở 3 sét đầu với điểm số 11-9, 11-6 và 11-5. Bước sang sét thứ 4, Tuấn Anh mới có thể phát huy sở trường những cú đánh trái vào góc xa. Căng thẳng nhất là khi Tiến Đạt dẫn trước Tuấn Anh 7-5, nhưng tay vợt trẻ của Hải Dương đã gỡ lại rồi vươn lên giành chiến thắng 11-9. Cả hai tay vợt nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khi bước vào sét 5. Với sự quyết tâm, Tiến Đạt lấy lại thế chủ động và dẫn trước 8-4. Cục diện khá căng thẳng khi Tuấn Anh gỡ hòa 8-8. Trong lúc này, bản lĩnh của Tiến Đạt đã được phát huy. Đến lượt anh giao bóng, Tiến Đạt đã gài bóng xoáy hiểm hóc để nắm thế công, giành 2 điểm liên tiếp. Có phần bối rối khiến Tuấn Anh chỉ tận dụng được 1 quả giao bóng để thắng điểm, còn quả thứ hai đã bị Tiến Đạt hóa giải. Tiến Đạt lên ngôi vô địch với kết quả chung cuộc 4-1.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tay vợt 20 tuổi này sau những rắc rối xung quanh vụ ẩu đả hồi năm ngoái.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số một Việt Nam Mai Hoàng Mỹ Trang (TP HCM) gần như không gặp trở ngại nào trước đối thủ Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), để giành chiến thắng 3-0 ở trận chung kết.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh



Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc 2013 :Năm của bất ngờ

QĐND - Giải đã khép lại tại Cần Thơ với những chức vô địch thuộc về Quân đội (đồng đội nam, đơn nam), TP Hồ Chí Minh (đồng đội nữ, đơn nữ)… Bên cạnh đó, hàng loạt gương mặt trẻ như: Lê Tiến Đạt, Tăng Phạm Trọng Hiếu, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga thể hiện phong độ đáng khen ngợi.

Quân đội áp đảo

Dù lạc quan đến mấy nhưng bản thân 2 HLV Lê Xuân Phong và Lê Đức Thọ của bóng bàn Quân đội không nghĩ năm nay, các chàng trai áo lính lại thống trị nội dung của nam. Công bằng mà nói, năm 2013, lực lượng của các đơn vị khá đồng đều và chỉ thiếu vắng 2 đơn vị Khánh Hòa, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bóng bàn Quân đội tới Cần Thơ vẫn đầy đủ những tay vợt tốt nhất như: Đinh Quang Linh, Dương Văn Nam, Lê Tiến Đạt hay Lương Thị Tám, Vũ Thị Hà…

Dù cho Hà Nội vẫn còn đó một Trần Tuấn Quỳnh dày dặn kinh nghiệm cùng VĐV trẻ Nguyễn Anh Tú đang vào độ chín. Song trước sức mạnh và quyết tâm cao nên đội Quân đội đã có chiến thắng thuyết phục 3-0, giành HCV đồng đội.

Không chỉ ở đồng đội nam, trong nội dung đơn, Lê Tiến Đạt tiếp tục mang về niềm vui cho đội nhà sau khi lần lượt vượt qua Tăng Phạm Trọng Hiếu (Vĩnh Long) ở bán kết, rồi thắng áp đảo Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) 4-1 ở trận đấu cuối, giành chức vô địch.

Sức trẻ lên ngôi

Đó chính là điểm nhấn tạo nên tính bất ngờ tại Cần Thơ năm nay. Ít ai nghĩ, những cái tên kỳ cựu như Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Lương Thị Tám… không thể để lại dấu ấn. Trong khi đó, hàng loạt gương mặt trẻ gồm Lê Tiến Đạt, Tăng Phạm Trọng Hiếu, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga thể hiện phong độ đáng khen ngợi.

Năm nay có thể coi là năm thăng tiến đáng kể nhất của cây vợt Nguyễn Thị Nga (Hà Nội). HLV Lê Huy (Hà Nội) chia sẻ: “Nguyễn Thị Nga là VĐV chúng tôi rất kỳ vọng. Dù chỉ có được tấm HCB đơn nữ (thua 0-4 trước Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) nhưng thành tích này của em rất đáng khen ngợi".

Hai cái tên còn lại cần phải nhắc đến chính là Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) và Lê Tiến Đạt (Quân đội). Nếu Tiến Đạt giành tấm HCV đơn nam bằng phong độ xuất sắc, thì Tuấn Anh cũng thể hiện sự thăng tiến không kém trên đường lọt vào trận chung kết. Năm nay, thú vị là Tuấn Anh liên tiếp 2 lần chiến thắng đàn anh Đinh Quang Linh, khi thắng 3-2 ở trận đơn nội dung đồng đội nam, và thắng 4-1 ở nội dung đơn nam.

PHƯƠNG LINH
 
Last edited:

hunghanoi

Super Moderators
Mình vừa về đến nhà 1g sáng nay,buồn ngủ quá,Có video trận bán kết Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Anh Tú rất hay,để mình làm rồi up lên bà con xem.

Do Laptop của mình hỏng toàn diện ko sửa được nữa nên 2 giải vừa rồi hầu như ko thể đưa tin kịp thời.Chờ mình mua máy mới nhé,hihi
 

hunghanoi

Super Moderators
.
[video=youtube_share;WLMB3v6O88w]http://youtu.be/WLMB3v6O88w[/video]



Đội mạnh TQ 2013: BKĐN: Tuấn Anh vs Anh Tú - V1
 

dangcapnhatthoi

Trung Sỹ
em cảm ơn anh Chúc anh chiều nay trọn 02 số đuôi may mắn 6h30 tôi có kết quả dể anh săm cài máy mới ngon chất lượng phụ vụ bà con các giai tới nhé
 

hunghanoi

Super Moderators
em cảm ơn anh Chúc anh chiều nay trọn 02 số đuôi may mắn 6h30 tôi có kết quả dể anh săm cài máy mới ngon chất lượng phụ vụ bà con các giai tới nhé

Mình siêu dốt vụ này,chơi vui nộp kha khá và chưa bao giờ thắng,hihi.Thôi để mình tiết kiệm rồi làm con máy mới cho lành.
 

hunghanoi

Super Moderators
.
[video=youtube_share;OsKU2UmmOns]http://youtu.be/OsKU2UmmOns[/video]



Đội mạnh TQ 2013: BKĐN: Tuấn Anh vs Anh Tú - V2
 

hunghanoi

Super Moderators
.










Hình ảnh quen thuộc của Tài sport,anh không những là nhà tài trợ thường niên cho các giải đấu mà còn là cây vợt phong trào sôi nổi đầy hào hứng.​
 

dangcapnhatthoi

Trung Sỹ
Một giải đấu lớn thế này người hâm mộ cả nước thì rât đông nhà thi đâu vắng tanh thế này .. Buồn quá a Hùng nhỉ ? em căng mắt tìm và đếm đước tới gần 20 khán giả
 

Bình luận từ Facebook

Top