Đà Nẵng - Ấn tượng cực mạnh

Drhongson

Đại Tá
-Đặt chân đến Đà nẵng , đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy , cái gì cũng thấy ƯNG CÁI BỤNG hết .
Vừa xuống sân bay là có xe của khách sạn CAMRY chờ sẵn , đường phố sạch đẹp phong quang,
không khí trong lành mát rượi , thống kê thử thì khoảng 20 người đi dường mới thấy 1 người phải đeo khẩu trang
( có lẽ để giấu dung nhan thôi).
Quanh bờ biển nhiều cao ốc đang tất bật xây dựng đón thời vận mới .
THỨC ĂN HÀNG QUÁN THÌ CỰC RẺ CỰC NGON , xôi gà xé phay , bánh cuốn chả lụa , bún riêu 10,15 ngàn là
có cảm giác đế vương rùi .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Đến nhà thi đấu TIÊN SƠN (TUYÊN SƠN) , 1 hình dĩa bay nổi bật trên nền trời nền đất ,
Hòa hợp thăng hoa giữa gió biển mây trời .Hầu như đoàn nào cũng tranh thủ dừng chân
trước sân chụp hình kỷ niệm lia lịa ...
Vào trong thì vỡ òa cảm xúc choáng ngợp vì QUÁ RỘNG QUÁ ĐẸP QUÁ MỚI .
Khán đài này thì chắc chỉ có những siêu sự kiện danh ca cỡ Madona mới mong lấp đầy nổi .hì.
Đặc biệt là với nhà thi đấu này thì chẳng bao giờ cần máy lạnh , vì không khi cực kỳ thoáng mát . SƯỚNG .
 

Drhongson

Đại Tá
Những NGƯỜI BẠN Lớn ở đây .
Huyền thoại Hùng Iraq râu tóc trắng phau quắc thước bảnh lão cứ như 1 tiên ông thời đại ,
luôn máu lửa trên bàn bóng , cần cù đi săn ảnh ... Thật đáng nể 1 con người nhiệt huyết .
 

Drhongson

Đại Tá
Thuận Tcgroup đang cực kỳ hưng phấn sau màn xuất hiện đầy ý nghĩa trên TIVI ,
Anh có mặt và <<xía >> vào mọi chuyện , từ công việc tổ chức , chụp ảnh , post hình ,
cho đến giao lưu Quan hệ với các fan nữ ... , rồi lại đặt vé mời danh thủ tới giao lưu , thi đấu
rồi các quan hệ hậu trường sôi nổi thường kéo dài tới 1 ,2 giờ sáng cũng chưa dứt việc ...
Quả đúng như nhiều người bảo <<có Thuận tc làm giải cứng hẳn lên>> .
Cám ơn anh , 1 nguồn năng lương vô tận chứa trong 1 body mảnh dẻ thư sinh.
Nick số 1 - vẫn luôn sừng sững 1 tượng đài .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Những ông bạn ĐA NĂNG NHẤT .
Hưng METRI ,Hưng Tq , Dũng Scubi ,Hải chọctiet ,An còi , Xuân Ánh ,Nguyễn Phê , Tài sport , Hải saridao , Hà kuồng phong ...vừa thi đấu , giao lưu , bán phiếu ,
vừa bình luận tường thuật , vừa chụp hình quay clip , vừa đấu giá ủng hộ , luôn có mặt tại những điểm nóng nhất ,
thật là ấn tượng mạnh ,nể phục biết bao .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Mình ẤN TƯỢNG nhất là Hiệp XIOM , chịu chơi nhất hạng khi đích thân anh <<vác>> vào 16 bàn
XIOM mới cáo xèng cùng đầy đủ phụ kiện đẳng cấp quốc tế , chỉ nhìn cái chắn bóng thôi là ai cũng xuýt xoa khen đẹp,
phấn lau bàn đặc chủng , chất lượng bàn thì các danh thủ ai cũng tấm tắc khen .
Đặc biệt , XIOM là NHÀ TÀI TRỢ HÀO HIỆP NHẤT . LỚN NHẤT , XỊN NHẤT ,
vậy mà ông chủ Hiệp vẫn rất hòa đồng xắn tay áo giao lưu với mình gần chục set .
CÁM ƠN HIỆP XIOM tự đáy lòng .
 

Drhongson

Đại Tá
Khắc sâu nhất trong tim mình là hình ảnh HƯNG METRI , anh là tổng hợp
của tất cả , Hiếu khách nhất , lôi cuốn nhất , nhiêu chiêu trò mới gây hưng phấn nhất ,
Nhiệt tình , hao tốn nhiều xăng dầu xe cộ tiền bạc công sức nhất ,huy động cả phu nhân nhập cuộc đãi khách ,
cứ thấy ánh mắt tinh anh , nụ cười lém lỉnh của anh là mọi người lại hăng hái nhập cuộc quên mệt ngay .
Anh bán phiếu giỏi , chụp hình nhiều , giao tiếp cực rộng , tính tình phóng khoáng , thông thạo mọi ngóc ngách
con người mảnh đất xứ Đà .
HưngMETRI là 1 gam màu đẹp nhất tô đẹp ĐÀ NẴNG OPEN. Cám ơn Hưng quá Hưng ơi .
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Đêm qua bế mạc trao giải thật nồng ấm, những gương mặt rạng rỡ phấn khởi của những người đứng trên bục vinh quang và ngay cả toàn bộ moị người có mặt trong nhà thi đấu Tiên Sơn đĩa bay, những chiếc huy chương cực kỳ đẹp lần này có in logo của Diễn đàn bóng bàn Việt Nam, một đêm liên hoan văn nghệ dân ca ba miền đọc thơ, các bạn chủ nhà Anzippo, anh Phúc ... đã hát thật hay, lời mời tăng 2 của anh TC GROUP vui vẻ tiếp tại nhà hàng Núi Thành thật đông vui có sự góp mặt của ADMIN và đội bóng Việt kiều Úc gồm các anh Nguyễn Nghị, BS Thúc, đến tàn đêm về nơi nghỉ đã là 2 giờ sáng, sáng nay cùng vơi dung_linh đến quán cà phê An ở số 16 Hải Sơn gặp tất cả anh em bóng bàn chủ nhà Đà Nẵng và các đoàn vui vẻ để chia tay tạm biệt được xem những hình ảnh bóng bàn Kỷ lục guiness AN đánh bóng bàn bằng quẹt ZIPPO hay nhất thật kính nể đây đúng là quán cà phê điểm hẹn bóng bàn, ducphubb còn được TuanSHDN mời một bữa nhậu trưa cùng với anh Quang Đà Nẵng <-> Nhà Quàn, giờ vẫn đang ngồi quán net đợi chuyến tàu về Tuy Hòa lúc 21 giờ 56 phút. Tạm biệt Đà Nẵng thương yêu!
 

Drhongson

Đại Tá
Những VỊ KHÁCH đặc biệt
Đó là cha con nhà dr Kim Tuấn và cả đại gia đình BIGBOG từ Thủ đô bay vào cổ vũ ,
rùi cả nhà Tuấn Bảo tiên giờ chót cầm lòng hổng nổi cũng bầu đoàn thê tử lục tục kéo ra ,
Đà lạt có 1 NỮ Cà ri luôn làm tâm điểm của mọi sân đấu tới khán đài .
Dr Minh Đức từ Ninh thuận trường chinh bến xe ga tàu cũng kịp về đúng lúc .
Rồi vợ con nhà Hải chọc tiết , rồi Metri phu nhân , rồi cả nhà Tống cốc chủ , Đại gia đình nhà Dũng ADMIN ,
ai nấy góp sức chung tay giúp cho giải đấu thành công
Đặc biệt là cả Cha Mẹ của Nghĩa Bụm cũng bay ra theo sát cậu con cưng mãnh tướng ...
Thậm chí 1 bác mới bị tai nạn gãy chân bó bột to xù cũng ngày ngày lết tới xem ...
Các quí vị Ở nhà tha hồ mà tiếc vì đã bỏ lỡ 1 dịp vui lớn đến thế này , ôi ôi ôi.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Cứ nhìn cặp mắt hùm hụp sưng húp của Nguyễn Phê , Dũng ADMIN ,Tống cốc chủ , Dũng scubi , Hải saridao ,
Hà kuồng phong ,chị Hạnh...
là đủ hiểu các anh chị đã dốc hết tâm huyết sức lực cho giải như thế nào.
Những ai đã từng làm giải mới thấu hiểu nỗi cơ cực tận cùng , nhất là ở những giải lớn qui tụ
mấy trăm đấu thủ , tại 1 cung thể thao chất lượng hảo hạng như thế này thì càng phải có trách nhiệm
làm sao coi cho đưoc .
Chỉ đến khi xong trận chung kết cuối cùng , liên hoan trao giải ... thì ai nấy mới giãn ra nét âu lo .
Thật là vừa kính mến nể phục vừa cảm thông thấu hiểu tấm lòng của các anh chị với phong trào ,
các anh chị là điển hình của hình tượng vác tù và hàng tổng .
Sau giải mong các anh chị dưỡng sức , sớm phục hồi sinh lực để tiếp tục cống hiến .
Cám ơn , rất cám ơn .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Vị CỨU TINH
Đến Đà nẵng mà lỡ tàu lỡ xe hay khó mua vé máy bay ... thì An còi zippo luôn xuất hiện đúng lúc ,
anh là người quan hệ rộng , giải quyết chuyện này gọn hơ , anh là cứu tinh của nhiều đội , nhiều người , kể cả mình .
Mua vé ư , anh phone 30s, trễ giờ ra sân bay ư ? anh phi đến rước đến tận chân cầu thang phi cơ ...
cám ơn quá An ơi ,
Mình và nhiều anh em tới thăm cơ ngơi quán cafe AN CÒI , đây đúng là 1trụ sở của anh em bóng bàn ĐN .
MẾN CHÚC AN CÒI MỌI SỰ TỐT LÀNH.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Toàn cảnh của giải đâú đã được Bác drhongson diễn tả thật đâỳ đủ và đâỳ xúc cảm. Xin xảm ơn bác về những lưu bút trên.
 

Drhongson

Đại Tá
Các đấu thủ ấn tượng nhất .
Tuấn Nam định và Minh Thái bình ghi dấu ấn quá đẹp .
Cứ xem 2 anh thi đấu là mọi người vỗ tay không ngớt .
Lâm gai có trận để đời với ĐOÀN KIẾN QUỐC , quá hay quá hấp dẫn , quá tuyệt vời .
Toàn (VK Pháp) chơi quá cứng và góp công lớn cùng HUY RED BULL , Dr Lê Tuấn lấy cup vàng hạng B .
Kiệt Úc có màn biểu diễn tuyệt vời trước Kiến Quốc .
Việt Hưng yên xưa nay là chúa tể đất Bắc , nay qua giải Đà nẵng open này thì anh chính thức
lên ngôi Vua giang hồ pingpong toàn cõi Đại Việt ta .
Cứ xem Việt lội ngược trước Đăng Vũ từ tỉ sồ 1/7 , vượt qua Phú soc , hay đánh tưng bừng với Danh thủ Kiến Quốc ...
là ai nấy đều trầm trồ thán phục độ lỳ độ quái và bản lãnh siêu cường của Việt . bái phục .
 
Last edited by a moderator:

anzippo

Đại Tá
Máy bay cất cánh đi SG chở Anh Hồng Sơn , cường anti và một AE hẹn gặp lại 
 

Attachments

  • image.jpg
    image.jpg
    83.7 KB · Đọc: 31

hungiraqdn

Đại Uý
Phụ họa thêm tí Bác Drhongson nhé..



Người Thắng ( Cường Anti ) trong phiên đấu giá cặp Rượu của Hungtq

Bác Hà Trưởng Bản và Nhà Vô Địch giải
 

Drhongson

Đại Tá
Có vào thực tế mới càng biểu hiện rõ năng lực , Hải Saridao và Xuân Ánh chia nhau
các bàn đấu để tường thuật trực tiếp nhiều trận nhất có thể . Giải có tới 4 hạng A, B , C, D, cùng thi đấu ,
nên có lẽ giải sau cần thêm vài anh em nữa mới đáp ứng xuể cho người hâm mộ ở xa.
Đây là 2 nhân vật trẻ và năng nổ bậc nhất , hiệu quả bậc nhất , thật NỂ .
Anh Tuấn Bảo Tiên và đội Minh Đức Phú nhuận miệt mài quay đưoc rất nhiều trận hay , có lẽ mấy ảnh xử lý xong sẽ post lên .
Đội ngũ chụp hình thì súng ống quá khủng , bác Hùng IRAQ, anh Thắng KTT , HƯNG METRI , HƯNG TQ,
dr Minh Đức ... , đôi lúc bác Hà kuồng phong cũng ngứa nghề xuống sân bấm trộm vài pô...
Khi Đoàn Kiến Quốc xuất hiện thì càng là cao điểm của các phó nháy .
 

Drhongson

Đại Tá
Mai Hoàng Mỹ Trang có lối đánh đẹp mắt ,chơi ngang ngửa với các anh hùng hào kiệt ,
chị là 1 điểm son của giải , thu hút rất nhiều khán giả hâm mộ .
Phan Huy Hoàng cũng vậy , anh có nhiều màn phô diễn kỹ thuật cá nhân tuyệt hay , vượt qua Diệp Thế Lân,
và chỉ chịu dừng bước trước 1 Phú sóc chơi quá quyết tâm (có lẽ do Phú có nguyên 1 dàn fan nữ
ở Đà nẵng nhiệt tình ủng hộ ).
Sự có mặt của các đấu thủ chuyên nghiệp , của Tuyển thủ quốc gia ... là rất đáng hoan nghênh ,
có lợi nhiều thứ lắm , làm cú hích cho bóng bàn phong trào , cuốn hút đông khán giả , lối chơi ngày càng đa dạng ...
Lỡ có sẩy tay bại 1 vài trận cũng không đáng phải lo nghĩ gì cả ,vì mọi người ai cũng biết
các ANH CHỊ LÀ VÀNG THẬT . HOAN NGHÊNH các anh chị thật nồng nhiệt .
 

Drhongson

Đại Tá
Đoàn Kiến Quốc tham gia giải là 1 điểm nhấn quá đẹp mà BTC giành cho chúng ta.
Có rõ sự tình trục trặc vé máy bay mới thấy sự vào cuộc quyết liệt của Tống cốc chủ ,
quyết mang bằng đưoc Kiến Quốc về dự giải ( Thuận Tc và Quốc quá thân nhau ).
Và tất cả đã SƯỚNG như thế nào .
Có ai tưởng tượng nổi không , chỉ trong 3 giờ ,Quốc đã chơi mấy chục Set liền ngược dòng trước Trình cóc ,Tuấn Nam định, Kiệt Úc , Lâm gai ,rồi với Việt Hưng yên . Khán giả cứ nói đùa
<< trận nào Quốc cũng chấp trước 2, 3 set >>,
thực tế không phải vậy , mình liên tục có dịp ngồi nghe Kiến Quốc tâm sự , anh nói
<<bóng bàn nghiệp dư bây giờ quá hay , có nhiều rơ đánh đa dạng ,trận nào em cũng chơi hết mình chứ có dám lơ là đâu
bản thân Quốc luôn muốn hòa mình vào phong trào , cái gì có ích cho bóng bàn thì BTC cứ gọi ,
Quốc sẵn sàng góp sức >>.
Qua mấy ngày tiếp xúc mới càng quí hơn , Quốc luôn hòa đồng , anh đủ thông minh hóm hỉnh để làm 1 người của công chúng,
giữ đưoc 1 hình ảnh thật đẹp trong mắt người hâm mộ , chẳng thế mà nhiều fan đến chụp hình giao lưu đông đến nỗi
nhiều người nói vui <<<lần sau cứ mỗi người chụp hình với Quốc góp 50 ngàn thì có khi cũng thành 1 con số khủng . hì>>.
Nói chung là Quốc quá hấp dẫn , CÁM ƠN ANH .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
ĐĂNG vŨ là người khóc hận nhiều nhứt , trận giải đơn ván 7 Vũ dẫn Việt Hưng yên 7/1,
vậy mà thua ngược .
trận chung kết đồng đội mới càng đau hơn , khi Vũ dẫn Thắng đen 9/5 ván đầu tiên , vậy mà cũng ...thua ,
kéo theo càng chơi càng cóng tay và cuối cùng 2 tay dâng cup vàng cho đội bạn , hic.
Chia buồn với Vũ , 1 hảo thủ khi thăng hoa thì đến Ma Long cũng phải dè chừng , nhưng khi khủng hoảng ke tay thì
Vũ gay go to .
Dù sao thì đội ANH EM SÀI GÒN cũng lấy hạng nhì khá danh giá . Chúc mừng .
 

Bình luận từ Facebook

Top