Cuộc chiến nội bộ Top 12 China Tem chuẩn bị cho wttc 2017

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Không biết các bác thấy sao chứ cá nhân em thấy giải này ...nhảm, xem cho đẹp mắt vì bọn trẻ bò TQ nó công hiến hết mình thôi :)

Thằng nào nhập cuộc nhanh hơn thì thằng đấy thắng, và mấy thằng CNT thì nó nhập cuộc kiểu khác, bao giờ cũng thăm dò là nhiều, đó là thói quen rồi, công lực chưa triển khai hết thì đã ...thua :D
LQL xứng đáng là một HLV già và đầy kinh nghiệm và bản lĩnh

Cách tổ chức chạm 2 này, theo nhìn nhận của em, thì được về mọi mặt.

Với trình trên, như ML, XX, FZD, FB, ... chạm 2 là một áp lực trực tiếp lên các CNT A, do cơ hội là rất ít, trận đấu quá ngắn, nên không có điều kiện để bất cứ VĐV nào được phép sai lầm. Đặc biệt với ML, CNT A hàng đầu CNT hiện nay, yếu kém về tâm lý thi đấu, qua giải này, chắc chắn sự lì lợm, khả năng chịu áp lực tâm lý sẽ được cải thiện cực kỳ rõ ràng, và có điều kiện cọ sát với các tình huống thi đấu dưới áp lực lớn. ML chắc chắn sẽ có nhiều bài học dành cho riêng mình, trong từng trận đấu nhỏ, trong từng pha đấu mà áp lực tâm lý còn lớn hơn cả kỹ thuật và chiến thuật thi đấu. Đỉnh cao là cú 10 - 8 séc 3 cầm giao bóng trước FZD, để thua ở 12 - 10. Đây là giải đấu, có lẽ ML là người được nhiều nhất để chuẩn bị cho giải quan trọng sắp tới ở Tokyo.

Đối với cơ dưới, như FZD, XX,... giải đấu này cũng có tác động rất tốt với sức thi đấu của họ. Cũng giống với ML, khi đánh với các CNT thứ hạng thấp hơn, họ cũng học được nhiều trên phương diện áp lực thi đấu. Nhưng họ còn được nhiều hơn, đặc biệt khi chơi với ML, được đánh giá và đang ở phong độ trên, là sự tự tin. Với trận thắng ML đầy thuyết phục ở cửa tử 8 - 10 séc 3, chắc FZD dám tự khẳng định với mình rằng Vô địch thế giới là cơ hội lớn và không nằm ngoài tầm tay của FZD để khẳng định tên tuổi của mình.

Với Liang Jingkun, Fang Bo, Xu Chenhao, chả mấy cơ hội cho các CNT B được lâm trận với thực tế giải đấu lớn trên các đấu trường thế giới, họ thiếu sự cọ sát thực tế với tâm lý thi đấu đỉnh cao, chỉ bằng việc giảm số lượng séc đấu trong trận, ML, ZJK, FZD, XX, buộc phải mở chơi như một trận đấu thực thụ trong các giải đấu lớn, chính các đối thủ phải thực hiện chơi với khả năng cao nhất, là sự cọ sát cần thiết mà các CNT B đang cần.

Nhìn thẳng vào từng trận đấu, ai cũng có thể cảm nhận sự căng cứng, sức ép khủng khiếp lên tất cả các VĐV, từ CNT A đến B. Thể hiện rất rõ trong từng đường bóng, không còn thấy sự biến hóa chiến thuật đa dạng ở mức séc đấu, mà hình như séc đấu bị ép co nhỏ lại đến từng quả giao bóng. Mỗi cú tấn công, hay phòng thủ, đều bị đẩy đến tính sát thương tối đa. Hay, quá hay và quá đã.

Chỉ có LQL mới thực sự đưa một giải đấu hời hợt trở thành một chảo lửa đầy kịch tính, mà bất cứ ai tham gia, kể cả người xem, cũng học được rất nhiều từ đó.

Không phí công em lọ mọ chuyển màn hình lên em TV to tổ bố để đủ sức nằm khoèo xem gần như trực tiếp các trận đấu giải Mavellous 12.

Tâm đắc quá, sự đầu tư trí tuệ của LQL đáng khâm phục thật.
 

namvietinbank

Đại Uý
Đánh 3 séc , có vẻ hơi ưu ái cho bậc đàn anh , vì bản lĩnh , kinh nghiệm và độ ổn định có thừa . Giải đấu khắc nghiệt thế này , có lẽ thằng nào THẮNG LÀM VUA , THUA LÀM GIẶC thôi , không có chuyện chống lưng đâu .
cụ chủ cứ gặp mấy ông kém mình 202 vào thi đấu 3 séc độ chỉ cần 1 thùng bia thôi xem ai tâm lý ^^. mấy ông cơ trên chả đóng bỉm luôn ấy chứ.
 

namvietinbank

Đại Uý
LQL xứng đáng là một HLV già và đầy kinh nghiệm và bản lĩnh

Cách tổ chức chạm 2 này, theo nhìn nhận của em, thì được về mọi mặt.

Với trình trên, như ML, XX, FZD, FB, ... chạm 2 là một áp lực trực tiếp lên các CNT A, do cơ hội là rất ít, trận đấu quá ngắn, nên không có điều kiện để bất cứ VĐV nào được phép sai lầm. Đặc biệt với ML, CNT A hàng đầu CNT hiện nay, yếu kém về tâm lý thi đấu, qua giải này, chắc chắn sự lì lợm, khả năng chịu áp lực tâm lý sẽ được cải thiện cực kỳ rõ ràng, và có điều kiện cọ sát với các tình huống thi đấu dưới áp lực lớn. ML chắc chắn sẽ có nhiều bài học dành cho riêng mình, trong từng trận đấu nhỏ, trong từng pha đấu mà áp lực tâm lý còn lớn hơn cả kỹ thuật và chiến thuật thi đấu. Đỉnh cao là cú 10 - 8 séc 3 cầm giao bóng trước FZD, để thua ở 12 - 10. Đây là giải đấu, có lẽ ML là người được nhiều nhất để chuẩn bị cho giải quan trọng sắp tới ở Tokyo.

Đối với cơ dưới, như FZD, XX,... giải đấu này cũng có tác động rất tốt với sức thi đấu của họ. Cũng giống với ML, khi đánh với các CNT thứ hạng thấp hơn, họ cũng học được nhiều trên phương diện áp lực thi đấu. Nhưng họ còn được nhiều hơn, đặc biệt khi chơi với ML, được đánh giá và đang ở phong độ trên, là sự tự tin. Với trận thắng ML đầy thuyết phục ở cửa tử 8 - 10 séc 3, chắc FZD dám tự khẳng định với mình rằng Vô địch thế giới là cơ hội lớn và không nằm ngoài tầm tay của FZD để khẳng định tên tuổi của mình.

Với Liang Jingkun, Fang Bo, Xu Chenhao, chả mấy cơ hội cho các CNT B được lâm trận với thực tế giải đấu lớn trên các đấu trường thế giới, họ thiếu sự cọ sát thực tế với tâm lý thi đấu đỉnh cao, chỉ bằng việc giảm số lượng séc đấu trong trận, ML, ZJK, FZD, XX, buộc phải mở chơi như một trận đấu thực thụ trong các giải đấu lớn, chính các đối thủ phải thực hiện chơi với khả năng cao nhất, là sự cọ sát cần thiết mà các CNT B đang cần.

Nhìn thẳng vào từng trận đấu, ai cũng có thể cảm nhận sự căng cứng, sức ép khủng khiếp lên tất cả các VĐV, từ CNT A đến B. Thể hiện rất rõ trong từng đường bóng, không còn thấy sự biến hóa chiến thuật đa dạng ở mức séc đấu, mà hình như séc đấu bị ép co nhỏ lại đến từng quả giao bóng. Mỗi cú tấn công, hay phòng thủ, đều bị đẩy đến tính sát thương tối đa. Hay, quá hay và quá đã.

Chỉ có LQL mới thực sự đưa một giải đấu hời hợt trở thành một chảo lửa đầy kịch tính, mà bất cứ ai tham gia, kể cả người xem, cũng học được rất nhiều từ đó.

Không phí công em lọ mọ chuyển màn hình lên em TV to tổ bố để đủ sức nằm khoèo xem gần như trực tiếp các trận đấu giải Mavellous 12.

Tâm đắc quá, sự đầu tư trí tuệ của LQL đáng khâm phục thật.
Khiếp hồn ^^
 

Trainee

Đại Tá
Butterfly nó trả tiền cho ZJK với BHL China Team để tăng doanh số bán Vis ở Tàu và trên TG. Loại ZJK thì chúng nó ăn cám àh;):rolleyes::cool::p
Giờ ML đánh lượt 2 này, cứ trận quyết định nào cũng thua sát nút, tức tưởi thế là không có vé, nhường 3 vé tiếp -> Cạnh tranh vé vớt với ZJK, em nghĩ 7, 8 phần là ZJK chuyển sang bán Long V ! :p:p
 

lamtq

Đại Tá
Giờ ML đánh lượt 2 này, cứ trận quyết định nào cũng thua sát nút, tức tưởi thế là không có vé, nhường 3 vé tiếp -> Cạnh tranh vé vớt với ZJK, em nghĩ 7, 8 phần là ZJK chuyển sang bán Long V ! :p:p
a cũng bán luôn;):p
 

ga mo

Đại Tá
ML rút lui không đánh với Zhou Yu, Zhou Yu được xử thắng 2-0, như vậy vé 2 là cuộc so tài chủ yếu giữa XX và LGY, Zhou Yu thời điểm hiện tại ở cửa dưới so với 2 thằng này.
 

Bình luận từ Facebook

Top