CLB Cổ Nhuế- Hoàng

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Biết Hr đến, cả đội trốn biệt hay sao không??? Chỉ toàn mấy bác già cả, Hr nể kô xuosng tay :D
 

Sobat

Trung Uý
Biết Hr đến, cả đội trốn biệt hay sao không??? Chỉ toàn mấy bác già cả, Hr nể kô xuosng tay :D
Bác bảo 6 giờ bác đến mà giờ này bác đã họp báo rồi???? tầm bác mà gặp chú Cườmh già là ra đi ngay thôi mà, hay đã ra đi rồi xong nói là nể không xuống tay???
Khoảng 6h30 -> 7 h Đội em mới đông vui bác đợi tý nhé.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Thôn Hoàng – xã Cổ Nhuế, là nơi Hr sinh sống nên dù tung hoành khắp nơi, khi về địa phương vẫn phải vào khuôn phép “người con mẫu mực, người chồng gương mẫu”! Sau nhiều năm hành tẩu giang hồ, bao nhiêu giang hồ cộm cán, côn đồ khắp các tỉnh thành đều khiếp sợ và quy phục!!! Nhưng gần đây, sau khi chinh phạt vùng núi Đông Bắc như Quảng Ninh, Hà Giang thì thấy thông tin tại thôn nhà mới nổi một loạt côn đồ già cùng đám ong ve mà chủ yếu là sinh viên!!! Tức tốc ngay sau khi về HN, Hr vác ngay bảo đao đến tận hang ổ để răn đe... Biết vậy nên côn đồ hung hãn nhất là Nam Đà Nẵng, Tú Tiền Hải... mất hút khỏi địa phương, đài phát thanh phường gọi mãi chả dám xuất hiện!!! :D
Đang chán nản định về thì thấy mấy côn đồ già cười rất lễ phép bước vào!!! Đầu tiên là bác Lương... Nghĩ tình làng xóm bao năm và để lại tiếng thơm cho con cháu nên Hr nhường bước, 1-3 là tỷ số đẹp... Ai ngờ vừa được 1 trận là bác Lương gọi ngay, chỉ vài phút sau một thân hình cao to đen bóng ... Hóa ra là bác Đào, tưởng già rồi sống mẫu mực ai dè nghe bọn trẻ trâu xui dại đến khiêu khích Hr... Đi đâu thì không ngại nhưng về nhà thì Hr tâm tính lành hẳn, để bác Đào dẫn 2-0 cười rất mãn nguyện!!! Thấy có vẻ không ổn, Hr liền quật lại để đưa vào quy củ 2-2, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ... tàn ác để làm gì! Tuổi già như bác Đào có mấy thú vui nên Hr nhường séc cuối... he he
Biết Hr đến, nhưng mãi cao thủ xóm SoBat mới lấp ló bên ngoài, nghe đám sinh viên ong ve nói nên mới dám xuất hiện!!! Hr biểu diễn mấy cái võ quèn nhưng côn đồ xóm chật vật gỡ 2-2, già rồi nên khi mủi lòng... nên nhường bác SoBat séc cuối!!! Sống đức độ nhiều khi thiệt thòi, biết làm sao được!!! Bia Bia
 

socmeo

Binh Nhất
Bác HR có quả secvit ngang lỏng khó chịu ra phết.
Chặn đẩy tụt cũng ổn. Cho mình 4 roi luôn. Hic !!!
Không bia bọt gì hay sao mà về chém gió sớm thế !
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bác HR có quả secvit ngang lỏng khó chịu ra phết.
Chặn đẩy tụt cũng ổn. Cho mình 4 roi luôn. Hic !!!
Không bia bọt gì hay sao mà về chém gió sớm thế !

Đến cao thủ hoathuongthichbongban nghe thấy Hr đến mà sợ vỡ mật, nằm im đắp chăn chờ độc lập huống chi là socmeo! :D
Mà Hr hôm qua mới răn đe thôi, chưa giở hết công lực.... Khi nào đợi đông đủ làm thịt một thể... :D
 
Last edited:
Đến cao thủ hoathuongthichbongban nghe thấy Hr đến mà sợ vỡ mật, nằm im đắp chăn chờ độc lập huống chi là socmeo! :D
Mà Hr hôm qua mới răn đe thôi, chưa giở hết công lực.... Khi nào đợi đông đủ làm thịt một thể... :D

Hihi không biết ai sợ vỡ mất, nằm im đắp chăn chờ độc lập đây nữa, thấy mình không có nhà cái vác kiếm vào đồ sát Anh em clb ngay haha!!! Trêu Anh tý cho vui chứ clb thì gần nhà mà Anh không vào, Anh đi xa làm gì hehe!!!
 

kiengiang76

Binh Nhất
Thôn Hoàng – xã Cổ Nhuế, là nơi Hr sinh sống nên dù tung hoành khắp nơi, khi về địa phương vẫn phải vào khuôn phép “người con mẫu mực, người chồng gương mẫu”! Sau nhiều năm hành tẩu giang hồ, bao nhiêu giang hồ cộm cán, côn đồ khắp các tỉnh thành đều khiếp sợ và quy phục!!! Nhưng gần đây, sau khi chinh phạt vùng núi Đông Bắc như Quảng Ninh, Hà Giang thì thấy thông tin tại thôn nhà mới nổi một loạt côn đồ già cùng đám ong ve mà chủ yếu là sinh viên!!! Tức tốc ngay sau khi về HN, Hr vác ngay bảo đao đến tận hang ổ để răn đe... Biết vậy nên côn đồ hung hãn nhất là Nam Đà Nẵng, Tú Tiền Hải... mất hút khỏi địa phương, đài phát thanh phường gọi mãi chả dám xuất hiện!!! :D
Đang chán nản định về thì thấy mấy côn đồ già cười rất lễ phép bước vào!!! Đầu tiên là bác Lương... Nghĩ tình làng xóm bao năm và để lại tiếng thơm cho con cháu nên Hr nhường bước, 1-3 là tỷ số đẹp... Ai ngờ vừa được 1 trận là bác Lương gọi ngay, chỉ vài phút sau một thân hình cao to đen bóng ... Hóa ra là bác Đào, tưởng già rồi sống mẫu mực ai dè nghe bọn trẻ trâu xui dại đến khiêu khích Hr... Đi đâu thì không ngại nhưng về nhà thì Hr tâm tính lành hẳn, để bác Đào dẫn 2-0 cười rất mãn nguyện!!! Thấy có vẻ không ổn, Hr liền quật lại để đưa vào quy củ 2-2, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ... tàn ác để làm gì! Tuổi già như bác Đào có mấy thú vui nên Hr nhường séc cuối... he he
Biết Hr đến, nhưng mãi cao thủ xóm SoBat mới lấp ló bên ngoài, nghe đám sinh viên ong ve nói nên mới dám xuất hiện!!! Hr biểu diễn mấy cái võ quèn nhưng côn đồ xóm chật vật gỡ 2-2, già rồi nên khi mủi lòng... nên nhường bác SoBat séc cuối!!! Sống đức độ nhiều khi thiệt thòi, biết làm sao được!!! Bia Bia

Đọc bài bác Hangruoi, thấy cảm động quá, thấy bác nhân văn quá, thầm nghĩ phải làm sao phải học hỏi nhiều đức tính của Bác, trên kính nhường dưới. Đáng nể quá!
 

socmeo

Binh Nhất
Chú cứ vớ vẩn, Anh làm sao màm đánh Đông dẹp bắc được như bác HR mà chú so sánh, anh đang fai cố học đấy.

Anh thấy Nam nhận xét về Giang khá chuẩn đấy! Khiêm nhường, rất vui vẻ nữa.

@hoathuongthichbongban :
Khi nào ra Bắc Nam chỉ giáo cho anh một chút về "trả giao bóng" nhé! Ko trả giao bóng đc bí lắm! Hix
 

kiengiang76

Binh Nhất
Anh thấy Nam nhận xét về Giang khá chuẩn đấy! Khiêm nhường, rất vui vẻ nữa.

@hoathuongthichbongban :
Khi nào ra Bắc Nam chỉ giáo cho anh một chút về "trả giao bóng" nhé! Ko trả giao bóng đc bí lắm! Hix
Trời lại đc bác sóc mèo nữa không biết khen thế nào đây.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Đọc bài bác Hangruoi, thấy cảm động quá, thấy bác nhân văn quá, thầm nghĩ phải làm sao phải học hỏi nhiều đức tính của Bác, trên kính nhường dưới. Đáng nể quá!

Nhân văn gì đâu anh, thắng thì tự ca ngợi mình hết lời :D , thua thì tìm mọi lý lẽ bao biện mà được gọi là "chém bão" í mà!!! Khà Khà...
 

ruoubakich

Trung Tá
Thôn Hoàng – xã Cổ Nhuế, là nơi Hr sinh sống nên dù tung hoành khắp nơi, khi về địa phương vẫn phải vào khuôn phép “người con mẫu mực, người chồng gương mẫu”! Sau nhiều năm hành tẩu giang hồ, bao nhiêu giang hồ cộm cán, côn đồ khắp các tỉnh thành đều khiếp sợ và quy phục!!! Nhưng gần đây, sau khi chinh phạt vùng núi Đông Bắc như Quảng Ninh, Hà Giang thì thấy thông tin tại thôn nhà mới nổi một loạt côn đồ già cùng đám ong ve mà chủ yếu là sinh viên!!! Tức tốc ngay sau khi về HN, Hr vác ngay bảo đao đến tận hang ổ để răn đe... Biết vậy nên côn đồ hung hãn nhất là Nam Đà Nẵng, Tú Tiền Hải... mất hút khỏi địa phương, đài phát thanh phường gọi mãi chả dám xuất hiện!!! :D
Đang chán nản định về thì thấy mấy côn đồ già cười rất lễ phép bước vào!!! Đầu tiên là bác Lương... Nghĩ tình làng xóm bao năm và để lại tiếng thơm cho con cháu nên Hr nhường bước, 1-3 là tỷ số đẹp... Ai ngờ vừa được 1 trận là bác Lương gọi ngay, chỉ vài phút sau một thân hình cao to đen bóng ... Hóa ra là bác Đào, tưởng già rồi sống mẫu mực ai dè nghe bọn trẻ trâu xui dại đến khiêu khích Hr... Đi đâu thì không ngại nhưng về nhà thì Hr tâm tính lành hẳn, để bác Đào dẫn 2-0 cười rất mãn nguyện!!! Thấy có vẻ không ổn, Hr liền quật lại để đưa vào quy củ 2-2, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ... tàn ác để làm gì! Tuổi già như bác Đào có mấy thú vui nên Hr nhường séc cuối... he he
Biết Hr đến, nhưng mãi cao thủ xóm SoBat mới lấp ló bên ngoài, nghe đám sinh viên ong ve nói nên mới dám xuất hiện!!! Hr biểu diễn mấy cái võ quèn nhưng côn đồ xóm chật vật gỡ 2-2, già rồi nên khi mủi lòng... nên nhường bác SoBat séc cuối!!! Sống đức độ nhiều khi thiệt thòi, biết làm sao được!!! Bia Bia

Bác hang ruoi đi tập huấn khắp nơi để về thể hiện với hàng xóm nhưng vẫn không thành công , uổng công mình hướng dẫn mấy buổi
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bác hang ruoi đi tập huấn khắp nơi để về thể hiện với hàng xóm nhưng vẫn không thành công , uổng công mình hướng dẫn mấy buổi

Đi với bác thì càng nhanh nát hàng hơn thôiiii Bia
 
Last edited:

kiengiang76

Binh Nhất
Nhân văn gì đâu anh, thắng thì tự ca ngợi mình hết lời :D , thua thì tìm mọi lý lẽ bao biện mà được gọi là "chém bão" í mà!!! Khà Khà...
Anh em cũng có khả năng giống nhau đấy bác ah, thua vẫn chém được mà thắng càng chém tợn:D:D:D. Thể thao lấy thức khỏe về tối vợ khen mới quan trọng, mình thua anh em càng vui.
 
Chú cứ vớ vẩn, Anh làm sao màm đánh Đông dẹp bắc được như bác HR mà chú so sánh, anh đang fai cố học đấy.

Anh mà ó điều kiện đi đông đi tây thì Anh cũng như Anh Hướng còn gì nữa haha! Nộp nộp và nộp một thời gian là được như Anh Hướng à hihi!!!( Em chém chút xíu Anh Hướng nhé)

Anh thấy Nam nhận xét về Giang khá chuẩn đấy! Khiêm nhường, rất vui vẻ nữa.

@hoathuongthichbongban :
Khi nào ra Bắc Nam chỉ giáo cho anh một chút về "trả giao bóng" nhé! Ko trả giao bóng đc bí lắm! Hix

Anh cứ chịu khó ra clb 1 tuần 3-4 buổi là đo giao bóng lên ngay mà! Mà sáng thứ bảy, chủ nhật Anh rỗi ra clb đi, có cu Hà đang thay em tập với Anh em ở đấy, Anh cứ bảo nó là nó chỉ cho Anh ngay!!!!

Bác hang ruoi đi tập huấn khắp nơi để về thể hiện với hàng xóm nhưng vẫn không thành công , uổng công mình hướng dẫn mấy buổi

Anh hướng dân Anh ý đánh với gai mà quên không hướng dẫn Anh ý đánh với mút thì làm sao mà đanh hihi! Với lại Anh Hướng tính nhân văn cao thì Anh ý không thể hiện hết đâu, sợ Anh em mất lôi hết!!!!
 

Sobat

Trung Uý
Bác HR rất có tính nhân văn và thương mọi người, không làm mọi người tốn về sức lực cũng như tài chính, Bác vào Thôn Hoàng oánh khoảng 30 phút đã xong 3 trận, không biết thắng hay thua bác bảo mệnh giá đồng hạng 50k, ra thấy bác mở Balô rút ra 3 tờ 50k, nhưng AE Thôn Hoàng nhân văn hơn không nhận tiền mặt mà chỉ nhận hiện vật, hẹn Bác hôm khác vào đánh nốt 2 trận để nộp luôn 1 thùng 333 có mệnh giá 250k hehe.
 
Bác HR rất có tính nhân văn và thương mọi người, không làm mọi người tốn về sức lực cũng như tài chính, Bác vào Thôn Hoàng oánh khoảng 30 phút đã xong 3 trận, không biết thắng hay thua bác bảo mệnh giá đồng hạng 50k, ra thấy bác mở Balô rút ra 3 tờ 50k, nhưng AE Thôn Hoàng nhân văn hơn không nhận tiền mặt mà chỉ nhận hiện vật, hẹn Bác hôm khác vào đánh nốt 2 trận để nộp luôn 1 thùng 333 có mệnh giá 250k hehe.

Hic tưởng nhân văn thế nào hóa ra là cho nợ hôm sau tính luôn một thể! Nhân văn kiểu này chắc em cũng nhân văn được hihi!!!!
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Hic tưởng nhân văn thế nào hóa ra là cho nợ hôm sau tính luôn một thể! Nhân văn kiểu này chắc em cũng nhân văn được hihi!!!!

A Nam khi nào về cho e 3 viên nhé. Hôm trc đc gặp a 1 trận mà cảm giác chẳng biết đánh kiểu gì để ăn điểm. Bí quá :( Thua tâm phục khẩu phục. Đáng lẽ xin 4 viên nhưng mà nghe nó nhiều quá :(
 
A Nam khi nào về cho e 3 viên nhé. Hôm trc đc gặp a 1 trận mà cảm giác chẳng biết đánh kiểu gì để ăn điểm. Bí quá :( Thua tâm phục khẩu phục. Đáng lẽ xin 4 viên nhưng mà nghe nó nhiều quá :(

Anh mà chấp chú 3 viên thì cửa Anh tối quá, 222 là vừa miếng. Hôm trứơc là chú mệt rồi nên Anh mới ăn được chứ chú mà khỏe thì Anh ăn Cũng vất vả!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top