Các bạn thành viên yêu Bóng bàn và yêu thơ (bản lưu)

thuhanoi_729

Trung Uý
Rượu phạt
Thách đấu

"Chín sông cũng vượt, mười đèo cũng sang"
"Có ngày tôi túm được anh "
Rượu phạt tôi uống, còn anh rượu mừng
Mừng cho con tạo xoay vần
Đôi ba thức nhắm say mềm mới vui...

Thuhanoi_729




Số trời

Một năm rồi sẽ ra sao nhỉ
Chả ai đoán được số của trời
Thế thì ta lại là ta vậy
Đi về mỗi ngày vẫn có đôi.

Thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Cao thủ Minh Dép
Tặng TruongChiMinh

Chẳng hổ danh Minh dép ngày xưa
Bi thọt - bi da đánh cả trưa
Đôi khi quên ăn nên bụng đói
Thổi kèn cho qua vẫn thích đùa(*)

Ngày ngày vẫn không quên được bóng
Lâu lâu tớ cũng đáo qua xem
Nhóm bạn bên nhau càng thắt chặt
Tình thân gắn bó nức lòng khen

Còn đây biết bao tay danh thủ
Quí Đức, Năng, Minh, Đức Vũng Tàu
Anh Tuấn điện lực thêm Thuận_lác
Hẹn nhau về bongban.org cho mau.

Thuhanoi_729
---
(*) thổi kèn: sinh viên ăn bánh mì.


 

Thanhhalong

Binh Nhì
Thơ bóng nơi đây xếp vần s...
Tâm hồn trong trắng mến bóng thơ
Nay thu hà nội rất ngưỡng mộ
Bóng giỏi thơ hay tất cả nhờ
Tạo ra sân chơi bao quyến rũ
Mang lại niềm vui đến muôn người.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Thơ bóng nơi đây xếp vần s...
Tâm hồn trong trắng mến bóng thơ
Nay thu hà nội rất ngưỡng mộ
Bóng giỏi thơ hay tất cả nhờ
Tạo ra sân chơi bao quyến rũ
Mang lại niềm vui đến muôn người.

Bóng thơ, thơ bóng cứ rộn ràng
Anh em ủng hộ thế mà "sang"
Thanhhalong - tự đâu lui tới
Gắng về sân chơi để luận bàn.

Chữ S, có phải là Sinh viên
???
Gieo vần chi để khỏi lụy phiền
ping pong tiếng bóng vang đây đó
Náo Nức cùng nhau hỡi bạn hiền.

THN
 

HAIGIAY

Binh Nhì
GỬI NGƯỜI TÔI YÊU

Em gần quá- nhưng sao em xa quá
Chỉ một tầm tay, sao tôi cứ mất em hoài
Em cớ sao trêu tình tôi đến vậy?
Chạy theo em, tôi- mỏi gối chồn chân

Em lãng đãng cho tình tôi lãng đãng
Lúc tôi ở bên này - em vụt sang góc bên kia
Màu vàng da em cứ làm tôi mỏi mắt
Lúc tôi gần- em xa tít ở chân mây

Mồ hôi tôi đổ cho em-ướt áo
Em vẫn ơ hờ, tôi mang hận kẻ thua
Có lúc dỗi hờn tôi thề không thèm nhìn em nữa
Được ba hôm, nỗi nhớ tựa phong ba

Em là em ơ hờ cho bao gã
Si tình như tôi-yêu em đến suốt đời
Bóng bóng bang bang tôi yêu em đến thế
Biết bao giờ em đáp lại tình tôi?
Đotran.
 

HAIGIAY

Binh Nhì
Hôm qua em ra ngoai` tăng
Bạt hổ có đứa nó cà em luôn
Ban đầu chỉ đánh vui vui
Về sau làm trận 10 nghìn nhé em
10 nghìn cũng chẳng là bao
Là hai bát phở thế thôi ý ma`
Ban đầu em tưởng nó gà
Về sau mới biết mình đang trong nồi,
Tức mình vác kiếm đi mài
Ngày mai ''ông'' đã quyết chăn lại ''mày''.
Rongnho_
 

HAIGIAY

Binh Nhì
Xa nhà nhớ chốn thị phi
Lang thang vào shop- Gặp mi- phát thèm
Bởi vì ở xứ Việt Nam
Bướm là số "dzách"- Cốt mềm -chắc hay
Ai dè mộng giữa ban ngày
Về nhà vỡ mộng, đắng cay thân mình
Cốt kenny giống lưu linh
Liêu xiêu khi giật, bồng bềnh khi công
Bỏ đi thì thấy uổng công
Dùng Kenny chỉ long đong với đời
Thôi thì đành phải ngậm ngùi
Cất mi vào cõi "trăm năm với đời
Do tran.
 

ruoubakich

Trung Tá
Mải xem thách đấu Bình Ni
Nửa triệu số 7 đã chi bia rồi
Hôm qua đến phố Hàng Nồi
Gặp Bình Ni kiếm cả mồi lẫn bia
Không đọc thơ từ hôm kia
Nay mở ra lướt lia chia nhiều bài
Rất hay thơ của Hải Giầy
Bóng bàn rất giỏi bụng đầy văn chương
Thu Hà Nội , Đốc tờ Sơn
Đâu Hải Chọc Tiết vấn vương điều gì ?
Diễn đàn thơ hãy viết đi !
 
Last edited:

chocgaybanhxe

Binh Nhì
Sống
Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống đương đấu với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống là động nhưng trong lòng không động
Tâm bất biến với dòng đời vạn biến.

Suu tam
EM play back lại bài của anh Chức

Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách trông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người cùng chung sống
Sống là động nhưng trong lòng bất động
Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
Sống vươn lên danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Hụ hụ ...thèm Bia
 

Bình luận từ Facebook

Top