Các bạn thành viên yêu Bóng bàn và yêu thơ (bản lưu)

thuhanoi_729

Trung Uý


BÓNG BÀN & EM

Em chẳng muốn làm quả bóng đâu
Anh gật ,anh bạt..mặc em đau
Đến khi em vỡ ,anh vứt bỏ
Em chẳng muốn làm quả bóng đâu

Em cũng không làm mặt vợt đâu
Dán rồi lại bóc,thật đớn đau
Đến khi sờn rách vì va đập
Anh bỏ em rồi ,..Em về đâu !!??

Không, em chỉ là mảnh lưới thôi
Bóng anh qua lại ,thật là vui.
Đôi khi bóng chợt va vào lưới
Âu yếm ,nhẹ như nụ hôn thôi

TCC


Mong mọi người tiếp tục viết ở đây
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Thơ vui:

Giao bóng

Lắt léo chi đây trái bóng vàng
Rành rành nhìn rõ em bay sang
Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
Em đi đàng em. tôi ngỡ ngàng

Thuhanoi
 

thuhanoi_729

Trung Uý
bóng bàn lắt léo


FBI


... Bóng không lắt léo chẳng bóng bàn
Xin đừng vội vàng lúc em sang
Hãy bình tâm đợi em hết "xoáy"
Đưa em qua lưới lại vào bàn....

Cháu làm thơ con cóc cô thuhanoi đừng cười cháu nhen!Hi
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Trứng chimcut:
Tôi mãi đi tìm con sóng phale
Cứ mải miết qua bao ngày ,bao tháng
Mãi đến khi cuộc đời chạng vạng
Phía cuối trời …đâu ??..con sóng phale

Lòng tự nhủ lòng, mê mải mà chi ?
Bao…. mơ ước trên đời mà có được
Sóng phale …chỉ là trong mơ ước
Chuyện cổ tích mà, nào có thật đâu ??


Dấu son làm tin

Bác trứng chim ơi vẫn thế thôi
Thời thì phải thế thế rồi thôi
Tìm phale trong tầng sóng sánh
Ly rượu kề môi, đắng thấu trời

Ấy vậy mà khi nhấp một ngụm
Lại muốn nhấp thêm, nghiện mất rồi
Phale xin làm nơi hò hẹn
Rượu kia thắm đỏ nhuộm bờ môi.

Phale xin giữ dấu son đỏ
Để làm tin kẻ nhớ người quên
Thề thốt bao điều cũng chỉ để
Uống vào cho 'ran" cả người lên...

hì hì... lại chọc ghẹo bác trứng chim cút nữa rồi.


thuhanoi_729, 26/6/2012
 

thuhanoi_729

Trung Uý

Đêm không ngủ, sao mà dài đến thế
Khói thuốc cũng buồn, vương nỗi nhớ ai
Ly đã cạn, nỗi buồn không vơi nhỉ
Biết tìm đâu ? Một nửa của lòng mình
TQH



Đêm thức trắng, sao mà nhiều đến thế
Đám mây buồn lững thững lướt qua trăng
Ly đã cạn, rượu có ngon không nhỉ
Nửa một mình, nửa cứ lạnh như băng...
Thuhanoi_729

 

thuhanoi_729

Trung Uý


BẤT NGỜ

Bất ngờ tao ngộ nơi đây
Bất ngờ xuất hiện những cây bóng bàn
Nam nhi hoành tráng đại ngàn
Nữ nhi yểu điệu như đàn tiên sa.

Nhìn xem ai nói bất ngờ
Bất ngờ tặng một lời thơ ân tình
Bon chen giữa chốn mưu sinh
Vẫn còn một chỗ sân đình vui chơi.

Biết chăng có lúc ngậm ngùi
Chia tay – chén rượu nghẹn lời đằm môi
Xa rồi tiếng bóng reo vui ,
Anh đi mang cả tiếng cười đi theo.

Những khi trời đẹp thanh cao
Nhớ về những lúc thể thao anh à
Bóng bàn tinh tế kiêu sa
Sân chơi đã kết thành nhà … đợi anh!

Mai Khoa (thuhanoi) 1/7/2011.
 

TuTraTH

Trung Uý

Đêm không ngủ, sao mà dài đến thế
Khói thuốc cũng buồn, vương nỗi nhớ ai
Ly đã cạn, nỗi buồn không vơi nhỉ
Biết tìm đâu ? Một nửa của lòng mình
TQH



Đêm thức trắng, sao mà nhiều đến thế
Đám mây buồn lững thững lướt qua trăng
Ly đã cạn, rượu có ngon không nhỉ
Nửa một mình, nửa cứ lạnh như băng...
Thuhanoi_729



Đêm dài thế, dài như đêm thức trắng
Trăng vô duyên cứ sáng rỡ mà chi
Rượu đắng môi, nhấp giọt buồn dang dở
Trăn trở hoài bóng dáng một người đi !
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Nguyên văn bởi drhongson

Hỏi chị Thu Hà nội một xíu

Thuận <<lác>> cặp mắt sao quá tinh ?
Hay là do Ghẻ lở đầy mình?
Lâu nay thắc mắc biệt danh ấy
Nên có một đôi câu xác minh .
Nghe câu hỏi ấy đã thành quen
Vì sao Thuan_lac "vận" vào mình
Mới nghe cũng tưởng tại ở bẩn (dơ)
Suy đi nghĩ lại - thấy vô tình .


Thuan_lac_sg


Có lẽ tập huấn ở phương xa (TQ)
Bạn bè chọc ghẹo Thuận nhà ta
Chân tay sẹo bám như hoa gấm
Bởi vốn "đua xe" té trật gà

Gà mang thi đấu ở đấu trường
Thuận thì đấu ở mọi nẻo đường
Sơ xảy chân tay nên có sẹo
Thế là dấu ấn "Thuan_lac" phường...(*)

Nghe mãi thành quen, thấy bình thường
Tên do bè bạn thấy mà thương
Xin có đôi điều trần tình thế
Mong được ưu ái từ bốn phương ./.
---
(*) từ năm 2006 đến nay Thuận được phu nhân chăm sóc nên không còn chạy ẩu...
 

Nhoveem

Moderator
Sống
Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống đương đấu với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống là động nhưng trong lòng không động
Tâm bất biến với dòng đời vạn biến.

Suu tam
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Gửi anh dunga


Đã lâu không về sân nhà mình làm thơ, sợ thơ bị lục nghề quá.


Gửi anh Dunga


Đường đường giáp mặt chưa dám tin
Người đâu chững chạc - đứng lặng im
Mon men theo chân vào sàn tập
Hỏi ra mới biết là người quen

Chính là sư huynh tên dunga
Tủm tỉm miệng cười cứ nhẩn nha
chân thành gần gũi từng lời nói
Động viên anh em khắp mọi nhà

Cứ nhắc đến anh ai cũng quí
Sân chơi vì thế ngày một đông
Kết tình huynh đệ không uổng phí
Bongban.org vững tựa Rồng./.

thuhanoi (MK) 10/6/2012
 

thuhanoi_729

Trung Uý
nhoveem-Chức Vũng tàu

Thành viên bongban.org (nhoveem-Chức Vũng tàu)

nhoveem!

Nickname gây nghiện từ phen họp bàn
Mênh mông sóng biển chiều tàn
Khi buông câu, khi bóng bàn dạo chơi

Nhoveem! nịnh vợ ơi!
Chắc chỉ có một - một đôi Vũng Tàu...

Càng xa càng nhớ về nhau
Mới nghe tưởng vọng cổ ở đâu mới về

Thôi hiểu rồi - lỡ đam mê
Bóng bàn quên vợ, vợ chê sửa liền

Nhớ-về-em... khắp nẻo đường
Lủng lẳng bóng vợt biết liền là ai.

nhoveem!
- đúng chẳng sai...!!!

MK.10/6/2012
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Trở lại đấu trường bóng bàn

Trở lại đấu trường bóng bàn

Bóng bàn và bạn hiền
drhongson

Trang thơ mà thiếu mấy bạn hiền
Chẳng khác nhà thờ thiếu con chiên.
Anh em siêng rảo vào đây nhé
Dợt bóng bình thơ thoả cơn ghiền.

Sáng cùng chú Phủ bên bàn bóng
Đêm theo bác Bạch phắn lên tiên
Tự do tự tại sướng như rứa
Mong chi hơn nữa hỡi bạn hiền .

Drhongson (bongban.org)
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Không hổ danh cầu thủ




Không hổ danh cầu thủ bongban.org
Vừa đánh bóng hay, vừa yêu thơ
Hoá ra cái anh chàng nghệ thuật
Kết duyên tao ngộ bóng với thơ

Khéo bày ra chi quả bóng vàng
Để anh san sẻ lúc hân hoan
Giao lưu mấy độ cùng bạn hữu
Thú vui tao nhã - Chơi bóng bàn !


Thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Làm quen



Tặng Hungtq


Vào nhà của bác Tê-Qui-
Hát Quậy cho vỡ những gì đã xây
Lại thêm một thiếu nhi đây
Chắc là con cháu dịp này nắn gân...

Tê-Qui-Hat <-> Tê-Qui-Hung
Phen này chết chắc chứ đừng ngo ngoe
Chắp tay xin bác tôi huề
Họ hàng nhà bác đã về cả đây.

Kính rằng tôi chửa thấy ai
Nói rằng "Miu" nhỏ biết xài "gâu gâu"
Nhà tôi đích thị chân đèo
Ra vô Nam-Bắc nhớ chèo kéo tôi...

Ít ra cũng có gà - xôi
Với vài cút rượu lôi thôi ra mời...

thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
hungtq said:
thuhanoi_729 said:
Thân mến chào Trần Hưng
Coi tuổi thì biết Hưng nhỏ hơn thuhanoi, nhưng thôi, cứ là bạn cái đã

Chào chị Thu!

Không rõ chị có tên Thu hay không, nhưng vì chưa biết tên nên cứ gọi thế.

Hưng mới vào diễn đàn thôi, thấy chị ứng khẩu rất lẹ nên ngẫu hứng cùng chị tung hứng cho diễn đàn thêm phong phú.

Em ở Hải Dương, không phải nhà văn hay nhà báo, trước tự do nên các giải lớn bé thường có mặt, nay chui vào nhà nước nên không còn thời gian đi nữa, tiếc lắm chị ạ.

Chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

TB: Xin hỏi nhỏ chị là: chị có phải quan chức bóng bàn ở TP hay TW ko đấy ạ?

gửi Hungtq

Vài lời thăm hỏi đã thấy thân !!!
Chị đây chả phải chức với quan
Chỉ là yêu lắm nên lận đận
Bóng bàn giúp vượt mọi gian truân.


Thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Bác TQH ơi !

Thấy bác vắng bóng đã lâu rồi
Ngứa tay tôi cũng xách vợt chơi
Gặp người tài ba tôi đành chịu
Bó tay ngồi đếm trái banh rơi...

Bác có rảnh không bác với tôi
Khề khà thơ phú tặng mọi người
Anh em toàn những là danh thủ
Khen thêm vài tiếng lấy làm vui.


thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
gửi Hungtq

Vài lời thăm hỏi đã thấy thân !!!
Chị đây chả phải chức với quan
Chỉ là yêu lắm nên lận đận
Bóng bàn giúp vượt mọi gian truân.


Thuhanoi_729

Mê bóng bàn

Vài lời thăm hỏi đã thấy thân !!!
Chị đây chả phải chức với quan
Chỉ là yêu lắm nên lận đận
Bóng bàn giúp vợt mọi gian truân.

Khỏe ra thì càng vui càng thích
Mai Khoa đích thị tên cúng cơm
Mấy bận Nhà Báo Amalam
Vẫn gọi "bà" vì mẹ của Thuận_lac

Ai chứ cư dân ở Hải Dương
Cả thẩy đều biết đến tận tường
Chuyện mẹ con nhà Hồ Ngọc Thuận
Mê bóng bàn hơn cả mê...ngân...

thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Miêu Tả danh thủ

Tặng Trương Chí Minh

Người đâu tính nết dễ thương
Dắt cây vợt ở sau lưng tà tà
Gặp người mê bóng la cà
Lôi cây vợt "zdía" cả nhà ngồi coi.

Tướng thì lỏng khỏng doi doi
Chân thì lê dép giỡn chơi thấy mồ
Mà sao quả bóng lửng lơ
Thôi rồi mất bóng mình thua mất rồi

Nể nhau xin mấy chiêu thôi
Thế mà quyến luyến thương người Miền Tây
Hôm nay bắt gặp anh đây
Tiếp chiêu anh - có bia đây, xin mời.

Thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Mod box văn học
(www.bongban.org )


Mod như tôi, chả mod thì thôi
Chả xôi - chả thịt, chắc đơn côi
Nếu được cùng nhau về đàm đạo
Ắt bóng bàn này sẽ đổi ngôi...


Thuhanoi_729
(Năm đó bạn tôi lo thi PTTH rồi thi Đại học - Thế là tự dưng được bầu làm mod - kể cũng bất ngờ và buồn cười, ừ thì mod)
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Nhận quả lừa

Anh nhìn xéo góc rất rõ ràng
Chắc là trái bóng sẽ bay sang
Ai ngờ mắt liếc nhìn kệ mắt
Kẻ chỉ bóng giao ngược góc bàn ?

Ôi thôi ngẩn ngơ nhìn trái bóng
Cho không một trái tiếc lộn gan
Rồi đây mắt liếc thì kệ mắt
Bắt đúng đường banh khỏi phải bàn !

Thuhanoi_729
 

Bình luận từ Facebook

Top