Bình luận về những trận đấu kinh điển !

backhand-ghost

Đại Tá
Đã có một số ý tưởng nhưng chưa có cảm hứng ạ.
Cơ mà lại phòi ra thêm 1 cái nữa rất hay theo quan sát chủ quan của em ạ :D
Ma Long và Wang Hao không phải 2 tay vợt duy nhất làm cho Zhang Jike phải nghiêm túc, trên thế giới này còn tồn tại một người nữa có thể buộc thằng Zhang hí bung hết sức ra đại ca ạ :D
chắc là Malin, năm 2009 - 2010 hả, Châu Âu có độc Timo Boll gọi là đã từng gây chút khó khăn. phần còn lại nó ko tính tiền :D
 

Giật Ra Ngoài

Đại Tá
chắc là Malin, năm 2009 - 2010 hả, Châu Âu có độc Timo Boll gọi là đã từng gây chút khó khăn. phần còn lại nó ko tính tiền :D
Timo Boll đó pac, sau giải lớn thường cả đội sẽ họp phân tích chiến thuật đối thủ, ZJK và LGL đánh giá rất cao TMB, có lần xem clíp họ họp phân tích trận Ma Long thua TMB o Moscow:D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Timo Boll đó pac, sau giải lớn thường cả đội sẽ họp phân tích chiến thuật đối thủ, ZJK và LGL đánh giá rất cao TMB, có lần xem clíp họ họp phân tích trận Ma Long thua TMB o Moscow:D
Đúng Là họ Thiên Mỗ Bồng đó bác :D
Lý do đặc biệt nhất khiến Zhang hí luôn căng sức đánh với Timo Boll thì chính họ Trương đã nói, từ lúc hắn còn tập cho tuyển trẻ của tỉnh thì Boll đã là thần tượng đặc biệt của hắn, và xem mỗi lần đánh với Boll nó cuồng nhiệt và căng như nào là đủ biết đó bác, và Boll là người duy nhất em thấy nó đẩy nhịp công FH nhanh lên mức bình thường của nó.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Trận BK cup TG 2014 vừa rồi cực hay với 7 ván. Đó mới là trận kinh điển, bởi thậm chí có cảm giác TMB lúc này hay hơn cả hồi con thạn niên, thật sự là "chín".
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Trận BK cup TG 2014 vừa rồi cực hay với 7 ván. Đó mới là trận kinh điển, bởi thậm chí có cảm giác TMB lúc này hay hơn cả hồi con thạn niên, thật sự là "chín".
Các "cụ" bên Âu lúc có tuổi đều có 1 giai đoạn hồi xuân mà :D
Trận vừa rồi xem mãn nhãn luôn, tiếc là set 7 thì Boll hụt hơi nhanh quầ họ Trương nó vẫn hừng hực như ăn tươi nuốt sống người ta :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Các "cụ" bên Âu lúc có tuổi đều có 1 giai đoạn hồi xuân mà :D
Trận vừa rồi xem mãn nhãn luôn, tiếc là set 7 thì Boll hụt hơi nhanh quầ họ Trương nó vẫn hừng hực như ăn tươi nuốt sống người ta :D
bình luận thực chất là vừa lý giải bản chất của trận đấu (tổng kết các điểm hay của kỹ thuật và làm rõ ý đồ chiến thuật), ngoài ra cũngnphải làm nhiệm vụ chuyển tải lại cái không khí của trận đấu (cái này thì nó có chút cảm tính nhưng không thể vì vậy mà người viết có thể tuỳ ý). Ta bình về những trận đấu đã xảy ra rồi nên đương nhiên nó khác với bình trực tiếp, lúc này việc bình luận ko dàn trải như BLV truyền hình mà phải lựa chọn một vài focus để tập trung đào sâu và cưỡng ép người đọc vào mạch tư duy của mình :) trận BK này cũng có nhiều chất liệu để "phét", chờ nghe các anh em.
 

khangbkit

Trung Uý
Trận BK cup TG 2014 vừa rồi cực hay với 7 ván. Đó mới là trận kinh điển, bởi thậm chí có cảm giác TMB lúc này hay hơn cả hồi con thạn niên, thật sự là "chín".
Trận này đúng quá hay luôn. Xem mà tim đập tay run. Mình cũng mê anh Boll lắm :)
 

ngtrantoan

Đại Tá
Timo Boll đó pac, sau giải lớn thường cả đội sẽ họp phân tích chiến thuật đối thủ, ZJK và LGL đánh giá rất cao TMB, có lần xem clíp họ họp phân tích trận Ma Long thua TMB o Moscow:D
cho xin cái video clips MaLong thua TMB ở Moscow đi bạn
 

ngtrantoan

Đại Tá
Tại sao người TQ lại đánh H3? Tại sao phải là H3? Tại sao người châu Âu không đánh H3?

Vấn đề mặt H3 thực tế là vô cùng nhạy cảm với người TQ, trên bất kỳ tạp chí nào hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào rất ít khi người TQ nói trực diện về H3. Vấn đề là trên thực tế H3 tạo ra quá nhiều lợi thế cho người TQ. Họ cũng ngại không muốn nói đến H3.

CHỦ ĐỘNG TOÀN DIỆN.

"Chủ động ngay cả khi ở tình thế mà hầu như mình đang ở thế bị động, H3 giúp VĐV có nhiều cơ hội hơn để xoay đổi cục diện của những đường bóng tranh chấp" (HLV đội năng khiếu tp Từ Châu - Liang Weifeng).

Khi đối phương giao bóng dài, lập tức bị trừng phạt bởi một đòn forehand cực mạnh và thừa xoáy. H3 triệt tiêu một cách kỳ diệu bất kỳ dạng xoáy nào của cú phát bóng vì độ bám khủng khiếp. Trong những tình huống phản công khi bị tấn công vào forehand, H3 trả lại một đường bóng tăng xoáy khủng khiếp khiến đối thủ buộc phải xử lý khi mà tốc độ bóng lúc này không còn quá quan trọng nữa đối với những VĐV đẳng cấp TG đã lùi ra vị trí trung bình hoặc xa bàn.
Thử suy nghĩ xem khi ta lĩnh tiên tại vị trí mà đối phương bắt ngắn ra mang (bên tay thuận) bị lỗi, bóng gần lưới và dựng lên khá cao. Tất nhiên phản ứng sẽ là một cú top spin đường chéo đè bóng cực mạnh và như một lẽ đương nhiên, trái banh này hoàn toàn nằm trong tính toán của người TQ, câu trả lời là một quả đối rất nhanh và nhiều xoáy. Ác mộng là đây, "đối giật".

Còn gì khó chịu hơn khi phải xử lý đường bóng trả sang với quá nhiều xoáy như vậy, thực tế là H3 trả lại một đường bóng khó chịu, bắt buộc đối thủ phải xử lý, đồng nghĩa với việc nhịp sẽ chậm đi, trong tích tắc thế chủ động không còn nữa. Đánh trước mà mất chủ động thì khác gì việc tự làm khó mình.
Vậy tại sao Timo Boll không chuyển sang H3 mà vẫn trung thành với Ten bướm. Phải nhìn nhận rằng, đây là một mặt vợt thông minh bậc nhất trong lịch sử phát triển BB. Tenergy tự động xử lý mọi lỗi kỹ thuật của người chơi, như thiếu lực một chút, góc đánh chưa chính xác, tiếp xúc chưa đủ ma sát, hơi thiếu tay, lực phát không đủ khi bóng quá cận thân...Ten xử lý những vấn đề đó một cách hoàn hảo để quả bóng vẫn bay sang bên kia lưới. Dù là người chơi phong trào hay VĐV chuyên nghiệp đều có thể đánh bóng thoải mái trong bất kỳ tình huống nào, với độ an toàn cực cao. Nhưng được cái này thì tất nhiên sẽ thiếu cái khác.
Khi so sánh với H3 thì Ten thiếu hẳn sự biến hóa, các đường bóng xuất phát từ mặt vợt của người Nhật Bản dường như quá đơn điệu và quá "thuần". So với H3 thì Ten thiếu "xoáy" và cả khả năng kiểm soát xoáy, lép vế khi đối đầu trực diện trong mọi quả đánh forehand đòi hỏi ma sát, mà BB hiện tại chỉ nói đến "xoáy" và "xoáy". Kiểm soát được độ xoáy quả đánh của mình, triệt tiêu được xoáy của đối phương, người TQ đã cầm được nhịp, cái này là ưu tiên hàng đầu trong kết cấu chiến thuật của họ và thực tế là người TQ đã đúng.
Nhưng tại sao biết vậy mà phần còn lại của TG không dùng H3 hoặc tạo ra một mặt vượt tương tự?
Vấn đề là kỹ thuật, và thực sự kỹ thuật của người TQ đã tiệm cận với giới hạn cao nhất.
H3 là mặt vợt quá khó để sử dụng, hoặc có thể nói là quá thiếu thông minh, linh hoạt. Lợi thế duy nhất của nó là khả năng triệt xoáy, phá xoáy, thậm chí nó phá cả chiều xoáy của một quả giao bóng xoáy ngang. Nhưng nếu không có một kỹ thuật siêu việt thì mãi mãi việc kiểm soát H3 sẽ không thể giải quyết. Với độ cứng của H3, việc vào sai nhịp, điểm ma sát không chuẩn sẽ cho ra kết quả là một cú đánh rúc lưới hoặc chẳng có tẹo teo nào lực đánh.
Vậy yêu cầu đặt ra là kỹ thuật.
Nhưng nói vậy thì câu hỏi đặt ra là Timo Boll, Ovtcharov...không đủ kỹ thuật sao? Quả thực là vậy. Trong một phóng sự trước thềm giải VĐTG năm 2005 của CCTV 5, mọi người mới biết là Timo Boll chỉ tập luyện thường xuyên có 2-3 tiếng đồng hồ một ngày, chỉ bằng chưa tới 1/3 so với các thành viên của ĐTQG TQ, khoảng thời gian đó chắc chỉ đủ để Wang Liqin, Ma Lin làm nóng.
Thiết nghĩ, không chỉ trong bóng bàn, mà bất kỳ môn thể thao nào, hay cả trong cuộc sống cũng vậy, sự chủ động trong mọi việc bao giờ cũng mang tới nhiều cơ hội thành công hơn.
BhG không chơi H3, gọi đây là "loạn đàm" vậy ^_^
Chắc dán lại miếng H3 market vào FH đỡ giao bóng thử xem nó thế nào :D:D:D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chắc dán lại miếng H3 market vào FH đỡ giao bóng thử xem nó thế nào :D:D:D
chỗ bôi đỏ là BhG tưởng tượng thôi mà, bro thử trải nghiệm đi, dán cái H3 vào, xem đỡ giao bóng nó thế nào. Nhưng mà "H3 ko phải là một hệ thống nhỏ tự động hoá, mối quan hệ của nó với chủ nhân của nó rất khăng khít nhưng cũng vô cùng sòng phẳng, H3 chỉ đồng ý giải quyết vấn đề của người chơi khi chủ nhân của nó có đủ khả năng để điều khiển nó" :D Chịu thôi, cái miếng cao su này ko dành cho mình. :(
Vậy cho nên em cứ nghĩ nó là thế này
"Có thể nói rằng Tenergy là một mặt vợt thông minh nhất trong lịch sử phát triển BB. Tenergy tự động xử lý mọi lỗi kỹ thuật của người chơi, như thiếu lực một chút, góc đánh chưa chính xác, tiếp xúc chưa đủ ma sát, hơi thiếu tay, lực phát không đủ khi bóng quá cận thân...Ten xử lý những vấn đề đó một cách hoàn hảo để quả bóng vẫn bay sang bên kia lưới. Dù là người chơi phong trào hay VĐV chuyên nghiệp đều có thể đánh bóng thoải mái trong bất kỳ tình huống nào, với độ an toàn cực cao"
Mỗi tội chơi thằng này hơi "hao" :mad::mad::mad:
 

ngtrantoan

Đại Tá
chỗ bôi đỏ là BhG tưởng tượng thôi mà, bro thử trải nghiệm đi, dán cái H3 vào, xem đỡ giao bóng nó thế nào. Nhưng mà "H3 ko phải là một hệ thống nhỏ tự động hoá, mối quan hệ của nó với chủ nhân của nó rất khăng khít nhưng cũng vô cùng sòng phẳng, H3 chỉ đồng ý giải quyết vấn đề của người chơi khi chủ nhân của nó có đủ khả năng để điều khiển nó" :D Chịu thôi, cái miếng cao su này ko dành cho mình. :(
Vậy cho nên em cứ nghĩ nó là thế này
"Có thể nói rằng Tenergy là một mặt vợt thông minh nhất trong lịch sử phát triển BB. Tenergy tự động xử lý mọi lỗi kỹ thuật của người chơi, như thiếu lực một chút, góc đánh chưa chính xác, tiếp xúc chưa đủ ma sát, hơi thiếu tay, lực phát không đủ khi bóng quá cận thân...Ten xử lý những vấn đề đó một cách hoàn hảo để quả bóng vẫn bay sang bên kia lưới. Dù là người chơi phong trào hay VĐV chuyên nghiệp đều có thể đánh bóng thoải mái trong bất kỳ tình huống nào, với độ an toàn cực cao"
Mỗi tội chơi thằng này hơi "hao" :mad::mad::mad:
hehe, thì ra là bác tưởng tượng ra, mình cứ nghĩ câu nói của ông HLV China Team chứ kaka, nhưng có lẽ cũng đúng 1 phần vì miếng H3 nó rất là bám bóng, giựt bóng đi k có lực, giựt k có lực qua bàn là bị ăn đòn ngay :D:D:D
 

backhand-ghost

Đại Tá
hehe, thì ra là bác tưởng tượng ra, mình cứ nghĩ câu nói của ông HLV China Team chứ kaka, nhưng có lẽ cũng đúng 1 phần vì miếng H3 nó rất là bám bóng, giựt bóng đi k có lực, giựt k có lực qua bàn là bị ăn đòn ngay :D:D:D
ông HLV nói với sự tưởng tượng của tớ xét ở một góc độ nào đó cũng có chút tương đồng vì chưa chắc được đúng sai đâu :D
Nhưng BhG thì hơi liều, có biết H3 nó là cái gì đâu mà đòi bình phẩm ^\^
Nhưng nếu mình có gì sai thì là do anh em trước, con người mà, khi người khác lơ là, tạo điều kiện thì dễ sa ngã lắm ^ ^
 

AndroCS7

Đại Tá
Chắc dán lại miếng H3 market vào FH đỡ giao bóng thử xem nó thế nào :D:D:D
Trước em ko chơi đc mặt tàu, đánh vừa mất sức vừa ko hiệu quả. Nhưng từ khi thuần được em nó rồi thì ko thể nào chơi lại đc mặt Đức hay Nhật nữa. Đặc biệt là việc khống chế giao bóng (m sợ nhất giao bóng chuội với tốc độ nhanh hoặc giao che tay) cũng đc cải thiện rõ rệt. Ko cần biết giao lên hay xuống, chờ 1 nhịp rồi moi nhẹ lên kiểu gì cũng vào bàn, gặp người trên cơ họ đánh luôn thì chịu nhưng với cơ ngang hoặc người ít gặp mặt tàu đỡ lại toàn rúc lưới :D. Acoustic hoặc TMB Spirit + H3 FH + Rasant Powersponge BH là combo chuẩn của m
 

backhand-ghost

Đại Tá
1/ World Cup 2008

2/ WTTTC 2010

Hai trận này toàn bị trứng vịt lộn :D
đúng là thời gian đầu thì vậy nhưng về sau thì hơi khác. Cái này cũ nhưng là là bài duy nhất của tớ mà dịch nguyên văn đến 95%, khỉ yên tâm về chất lượng bình luận nhé.

Trận CK Cup thế giới năm 2012 thực ra không có gì quá đăc biệt ở góc độ chuyên môn nhưng người viết bài vẫn chú ý bởi đây trận đấu để ML giành được một danh hiệu cá nhân đầu tiên và duy nhất tới nay ở cấp độ TG. Diễn biến không có gì phải bàn, ML đánh TMB đỡ không nổi, TMB thì không có cơ hội đánh trước và có tranh đánh được thì đánh cũng không hết rồi lại bị phản công lại chết toi. Điểm sáng duy nhất, cũng là sở trường của TMB là 4,5 điểm winner bằng backhand gần bàn. Còn lại không có gì để bàn cả.
Đây là phần dịch bổ sung, phần bình luận của một đ/c HLV TQ.
"Ở đẳng cấp cao thì thực ra nhiều khi thắng thua phụ thuộc vào lối chơi, ai có lối chơi tiên tiến hơn thì cơ hội thắng cuộc sẽ lớn hơn. Cụ thể trong trận này, rõ ràng là lối chơi của ML là tiên tiến hơn TMB mặc dù như đã nói qua rằng hiện nay TMB vẫn là tay vợt có trình độ kỹ thuật tiệm cận nhất vơi trình độ của chúng ta (TQ). Lối chơi của ML tiên tiến hơn ở chỗ anh chuyển đổi công - thủ nhanh hơn TMB và special là sự chuyển hoán đó diễn ra ngay cả tại cự ly gần bàn trong khi người Châu Âu chỉ có thể làm đc việc này ở cự ly trung bình và xa bàn. Nói rộng thêm một chút, từ lúc được sinh ra đến nay thì BB TG được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn khởi thuỷ đến những cuối những năm 70 là time của mặt gai công. Thời kỳ này người ta chú trọng đến tốc độ di chuyển, sự nhanh mạnh của quả đánh và tất nhiên là sự biến hoá. Giai đoạn những đầu những năm 80 đến những năm gần cuối thập kỷ 90 là thời kỳ của "xoáy", lúc này đấu pháp, chiến thuật biến hoá hơn, phức tạp hơn trước rất nhiều. Những năm 90, khi Cai Zhenhua bắt đầu nắm đội tuyển QG là lúc "xoáy lên" chi phối hoàn toàn BB TG. Từ lúc đó tới nay, lối chơi của VĐV bị chi phối rất nhiều bởi khả năng chuyển hoán công - thủ. Bởi lúc này đường bóng qua lại rất nhiều, trong tích tắc cục diện của một đường bóng tranh chấp sẽ thay đổi, nếu khả năng chuyển hoán kém, không linh hoạt thì sẽ không chiếm được ưu thế, thủ tốt nhưng không xoay chuyển để phản công lại thì vẫn sẽ thua, công được mà khi bị phản công lại mà phòng ngự không hợp lý cũng chết. Điều này có thể lý giải được vì sao mà ML đánh ZJK lại được nhiều hơn là thua. Lý do là dù vẫn biết kỹ thuật của ZJK gần như là hoàn hảo trong cả công lẫn thủ, đặc biệt là khả năng phòng thủ và "độ xoáy, kiểm soát xoáy" thì chắc chắn là nhất TG nhưng đánh ML thì sự chuyển hoán của ZJK kém hơn nhiều nên thường bị yếu thế hơn đôi chút. Người ngoài đánh với ZJK thì thấy khó chịu hơn ML nhiều"
(cái này nói lại một ý mà @Giật Ra Ngoài vừa nói).
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Giai đoạn này Boll đang chín, tốc độ, phản xạ đều đạt độ chuẩn hoàn hảo, thế nên đòn phản công của Boll đánh Ma Long không đỡ được.​
À mà để ý nhé, cứ gặp người tay trái thì thằng Zhang nó chủ động đánh FH ngay để dồn ép ngay lập tức chứ không thủ nhiều như khi đánh với người đánh tay phải, bất cứ ai cũng thế. Có lẽ 1 phần nó muốn dồn ép đối phương trước khi bị tay chiêu của họ dồn ép, phần nữa là khi đối đầu với tay trái, góc trống sẽ lộ ra và đúng sở thích giật vô chỗ không người của nó.
 

Bình luận từ Facebook

Top