Bình luận các trận đấu Bắc Ninh Premiership 2013 !

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Quan họ tựa như một làn điệu hội tụ "khí chất" của rất nhiều làn điệu dân ca: cái trong sáng, rộn ràng của chèo; cái thổn thức, mặn mà của hát dặm; cái khoan nhịp, sâu lắng của ca trù; cái khoẻ khoắn, hồn nhiên của dân ca Nam Bộ... Nhưng trên hết, Quan họ mang "khí chất" của chính Quan họ, là hồn của xứ sở Quan họ, là "đặc sản" tinh thần của Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Lời rằng !

"Mấy khi khách đến chơi nhà
Lấy than, quạt nước tiễn trà người xơi
Trà này ngon lắm người ơi
Người xơi một chén cho tôi bằng lòng"​

Đến với Phong Hà chúng ta luôn cảm nhận được chữ tình của người đất quan họ. Và đến lúc phải về, cuộc chia tay thật khó dứt, vì lời ca bao giờ cũng níu chân người ta lại: "Người ơi người ở đừng về..."

Đến với các liền anh, liền chị Giang Nam hẳn ai không nhớ câu hát !

"Ðôi tay nâng chén rượu đào
Ðổ đi thì tiếc, uống vào thì say
.... Tay nâng đĩa muối, đĩa gừng
Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau.. "

Và rằng làng quan họ Yên Mẫn vẫn có câu hát líu chân khách đến !

" Ðôi tay nâng lấy cơi giầu
Trước mời quý khách, sau mời đôi bên
Em là con gái Bắc Ninh... "

Đừng quên ! Xóm Đồng, Đoàn kết, YNA, Thanh sport những liền anh, liền chị luôn ấm áp, và nồng cháy trong những dịp thu về. Ðã có niềm vui họp mặt thì cũng có nỗi buồn chia xa. Buồn đến "ruột héo, dạ sầu" nhưng Quan họ vẫn hy vọng, hẹn hò để hy vọng:

... Khăn áo người gửi lại đây
Nhớ thương xếp để dạ dày này bao quên
Quan họ về, đến hẹn lại lên!

âm vang "đến hẹn lại lên" đã là âm vang ám ảnh, ẩn quất, dứt, nối... bao thế hệ Quan họ như một lời nguyện ước, một hy vọng về hạnh phúc, một sự trông đợi khôn nguôi. Có lẽ vì vậy, bốn chữ "đến hẹn lại lên", luôn vương vấn khách đến, nhớ mong từng ngày chờ đến vòng sau gặp mặt.

Các liền anh Quễ Võ có câu :
"Người ơi ! Người ở đừng về
Người đừng tưởng gió trông mây..."

"Người về em dặn người rằng
Đâu hơn người ấy, đâu bằng đợi em"

Đến với Bắc Ninh Premiership ! thấm đậm chất người quan họ. Đến với nhau đề mà lưu luyến, chia tay rồi mà chân bước không đi, nhớ hoài câu hát " Mời nước, mời trầu, ... đến hẹn lại lên,.. ".

Và như sông Cầu không bao giờ cạn, mạch sống của đam mê, điệu múa trên bàn bóng không khi nào nhạt phai dù thắng, dù thua đâu đó lời ca hoà trong gió

"Cơm hẩm ăn với rau dưa
Quan họ làm khách em chưa bằng lòng "

"Liền anh nói vậy chứ:
Cơm trắng ăn với thịt gà
Tuy rằng ăn ít nhưng mà no lâu đấy ạ"

Hẹn gặp lại các bạn tại ngày thi đấu nhé !
 

Phongha

Binh Nhì
Phong độ là nhất thời- Đẳng cấp là vĩnh viễn . Đường dài mới biết ngựa hay . Đọc các bài bình của MOD ............chẳng thấy ai ........Thật là vô đối........Một cuộc độc diễn......Tâm phục- khẩu phục !!!
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
hôm nay cũng phát đó vẫn 12h và 23h ! vẫn xem vô tư hehehehhehe !
[video=youtube;JRbknuCALMY]http://www.youtube.com/watch?v=JRbknuCALMY[/video]
Video nè
 
Last edited:

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Các trận đấu của vòng 4 đã đồng loạt khởi tranh và kết quả đã được xác định. Sắp hết nửa mùa giải đầu tiên, không khí và tinh thần của các đội rất phấn chấn. Sau khi vòng 5 kết thúc BTC sẽ họp đánh giá , sắp xếp lại các lượt trận cuối để đảm bảo tính cạnh tranh ở nhóm đứng đầu sao cho đảm bảo công bằng và nhiều kịch tính nhất đồng thời bốc thăm, công bố điều lệ cho việc tổ chức giải Mùa Thu.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Cứ mỗi độ Thu về dù vui hay buồn nhưng mỗi chúng ta vẫn cảm giác như có gì muốn nói, muốn làm mà chưa nói ra, khiến lòng nặng trĩu. Miền Bắc vào thu với những cơn mưa kéo dài hệ quả của sự giao thoa giữa khí lạnh tràn về và cái nóng của ngày hè.

Nhớ lại những ngày khai cuộc Giải Bắc Ninh premiership 2013 pha lẫn giữa cái nóng lực đầu hè là không khí tưng bừng của lễ khai mạc, khí thế của vận động viên, người yêu bóng bàn,... và cứ thế nửa mùa giải đầu tiên đã chuẩn bị đến. Cái không khí của lễ hội Trung thu với bánh nướng, bánh dẻo, những đoàn mua Lân, múa rồng. Tiếng trống rộn rã chúng ta sẽ lại được gặp nhau trong cái không khí nóng bỏng của giải Mùa Thu. Cup , Cờ , kỷ niệm chương cộng tiếng reo hò cổ vũ . Nửa mùa cuối là chuỗi những trận đấu kịch tính khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, giao lưu nhưng không kém phần quyết liệt để đến và giành chiến thắng với chức vô địch Bắc Ninh premiership một chiếc CUP mà bất cứ đội nào, cá nhân nào cũng không thể bỏ qua bởi nó chính là hiện hữu cho cái Tôi, cái chiến thắng của chính bản thân ! được xây dựng bởi tiêu chí Mở rộng tình bạn - kết nối đam mê !

Chúc các VĐV luôn chiến thắng chính bản thân mình ! thân ái !
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh


Tình hình Syria Pre - Theo nhật báo Mỹ Los Angeles Times

Ngày 8-9 -2013

16h21' : Tình hình Syria XD : Mỹ Trần Lựu sẽ hủy diệt Syria Giang Nam trong vòng 2 giờ tới !

16h44' : Tổng thống đương nhiệm Syria GN Đức al-Assad có cuộc điện đàm với Tổng thư ký liên hợp quốc lần cuối và khẳng định một lần nữa đây là cuộc chiến không khoan nhượng và không thể hoãn lại.

17h5' : Để tránh thiệt hại cho dân thường, đảm bảo công tác viện trợ nhân đạo. Lúc này các tổ chức cũng như đại diện các cường quốc đã có mặt sẵn sàng Anh XD ; Pháp YNA ; 2 Cua TQ ; ... cùng phái đoàn Liên Hợp quốc đứng đầu là Ông Ban Ky Hiệp cũng có mặt.

17h30' : Một sĩ quan thông thạo vấn đề hoạch định chiến dịch tiết lộ với báo Los Angeles Times rằng sẽ có nhiều đợt tấn công, và kết quả mỗi loạt đều được đánh giá ngay sau đó, "nhưng tất cả đều gói trong vòng 2 tiếng đồng hồ, với một dấu hiệu rõ ràng cho biết thời điểm chiến dịch được hoàn tất ".

18h00' : Tiểu hạm đội tấn công thuộc tàu sân bay USS Nimitz gồm 1 tuần dương hạm và 3 khu trục hạm được bố trí trên Biển Hồng Hải đã được huy động để phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria. Lần đầu tiên hệ thống tên lửa tối tân của Mỹ Trần Lựu lần đầu tiên đưa vào như bom laser BLU-126Sơn ; Bom thông minh mini GBU-39Sơn ; ...

Trong khi đó với sự hậu thuẫn không chính thức có thể syria GN cũng có được hệ thống phòng không S300 T.Anh.

18h15 : Tầu USS Nimitz phái chiến đấu cơ B52 Nghĩa mang bom sát thương tuỳ biến (VEB) khai hỏa ! Hệ thống ra đa của Syria GN sớm bắt được tín hiệu và giàn cachiusa Đạt liên tiếp phát hỏa những vệt sáng dày đặc khiến Mỹ TL mất ngay 2 chiếc đầu tiên, bất ngờ trước khả năng của Syria GN, Mỹ TL thay đổi chiến thuật đưa F117A cùng bom JDAM-ER có độ chính xác cao và quỹ đạo bay bất định đã giành lại thế cân bằng ! và tới phút 25' bất ngờ đã đến khi Cachiusa Đạt tưởng như đã cạn kiệt bất ngờ ào ạt nã đạn giành chiến thắng ở 30' đầu tiên của cuộc chiến.

18h40' : Không bất ngờ với sức kháng cự của Syria GN, Mỹ đồng loại đưa các vuc khí hạng nặng như máy bay chiến lược B2 Thưởng, tiêm kích F117A Đức, đặc biệt Mỹ đưa vào phối hợp vũ khí hạng nặng bom laser BLU-126Sơn ; đã nhanh chóng kết thúc sự kháng cự có phần kiên cường của Syria GN mặc dù sở hữu thêm vũ khí mới S300 T.Anh cùng hệ thống ra đa hiện đại của Trung Quốc: trinh sát tầm xa JYL-1 3-D và JY-27 VHF và ra-đa thu tín hiệu tầm thấp Type 120 (LLQ120) 2D .

20h14' kịch bản mà Mỹ TL đặt ra đã hoàn thành, đúng như những gì mà các nhà phân tích đã dự báo, màn tấn công mang tính " Hạn chế " đảm bảo cho những gì 2 bên đã cam kết : 1-4 nghiên về phía Mỹ TL !

" Cuộc đối đầu tại vòng 4 hệ thống giải Bắc Ninh Premiership giữa Giang Nam II và Trần Lựu, bình luận viên MOD lấy ý tưởng từ tình hình nóng hổi tại Syria , ... "
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
"Mấy khi khách đến chơi nhà
Lấy than, quạt nước tiễn trà người xơi
Trà này ngon lắm người ơi
Người xơi một chén cho tôi bằng lòng"


Tuần này vòng 5 Bắc Ninh premiership đồng loạt khởi tranh !

Các liền anh Quế Võ sẽ tiếp đón Yên Mẫn
Liên quân Thanh Sport tiếp đón Giang Nam II - Sân YNA
Trần Lựu tiếp đón Suối Hoa tại sân Xóm Đồng

Chủ nhật :

AE Đoàn Kết tiếp đón Xóm Đồng tại sân Xóm Đông
YNA nghênh tiếp 2 Cua 2 tại sân YNA


Vòng này hứa hẹn nhiều kịch bản mới cho nửa cuối, giai đoạn nước rút !

Với Quế Võ II và Yên Mẫn 2 đội thuộc tóp cuối thực sự là là trận chiến của những người yêu bóng bàn, hứa hẹn một ngày thi đấu thật vui và nhiều kỷ niệm.

Giang Nam nếu thắng sẽ tiếp tục đứng vững ở TOP 3 trong khi đó Thanh Sport sẽ quyết tâm giành thắng lợi để len chen vào TOP đầu.

Trần Lựu tiếp tục củng cố sức mạnh của mình khi làm chủ nhà tiếp Suối Hoa đội đang đứng thứ 2 đây thực sự là bài test kiểm tra sức mạnh thực sự của Suối Hoa sau một loạt chiến thắng đậm ở 4 vòng đầu

Xóm Đồng thực sự có được cơ hội lớn để giành trọn 5 điểm khi chỉ phải gặp Đoàn Kết nếu giành chiến thắng 5-0 Xóm Đồng có cơ hội vươn lên đầu bảng ? nếu Trần lựu sảy chân trước Suối Hoa !

YNA là đội có số trận thi đấu ít nhất nhưng cũng đã khẳng định vị trí của mình sẵn sàng tăng tốc để chạy đua vào TOP đầu khi tiếp 2 cua 2. Một đội được đánh giá thấp nhưng thi đấu rất ấn tượng ở 4 vòng đầu tiên ! Liệu có những bất ngờ hay không ? mời các bạn đón xem tại sới YNA ngày Chủ nhật nhé !


Lưu ý : Sáng chủ nhật 15 tháng 9 Họp tổng kết tại cà fe Vy nhé 8h sáng ! Để nghị thành viên BTC, Ban cố vấn, các lãnh đội, nhà tài trợ có mặt đông đủ ! để triển khai kế hoạch giải Mùa Thu và giải cuối mùa nhé ! trưởng ban sẽ thông báo thêm bằng văn bản, gọi điện thoại, nhắn tin !
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh


Hình ảnh ngày thi đấu giữa Quế Võ II tiếp Yên Mẫn !


Trận giao hữu giữa 2 cháu Hoàng Anh ( Yên Mẫn ) - Công ( Quế Võ I ) trận đấu hay ! kết quả 3-1 nghiêng về phía Công !

Sau thi đấu 2 đội có cuộc giao lưu trên bàn nhậu rất khí thế và vui vẻ ! trưởng ban TC nhận được lời cổ vũ động viên rất nhiệt thành của AE Quế Võ và nhận lời hứa sẽ ủng hộ giải Bắc Ninh Pre 2014 nhiệt tình hơn nữa ! T/M BTC cám ơn AE Quế Võ !
 
Last edited:

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Các trận đấu về cuối ngày càng khốc liệt ! mỗi đội cần có những tính toán rõ nét , có như vậy mới đảm bảo cho mình một xuất ở top 3, mỗi cá nhân cần chú ý đến việc ghi điểm để không rớt top 16 nhé !

Ấn tượng với sự khẳng định vai trò của đội Xóm Đồng khi chọn lực lượng ra sân luôn rất kỹ càng giành chọn 5 điểm ở trận gặp Yên Mẫn.

Để có một trận đấu tốt đảm bảo cho xuất cạnh tranh ở top 3, Suối Hoa quyết tâm chuẩn bị lực lượng tốt nhất đưa vào trận đấu có tính quyết định xuất cạnh tranh là đội YNA, rất tiếc kết quả không được như ý VĐV Sơn một trong các cây vợt chủ lực của Suối Hoa đã để thua VĐV Quang của YNA. Trong khi đó Minh của Suối Hoa vẫn thực sự khẳng được sức mạnh hủy diệt của mình khi tiếp tục giành chiến thắng tuyệt đối !

Ở vị trí số 1 vẫn là Trần Lựu với sự khôn khéo có kinh nghiệm, lực lượng quân số hùng hậu nhiều tay vợt tốt vẫn duy trì được điểm số nhưng ở lượt trận thuộc vòng 8 đã mất khá nhiều điểm khi thi đấu không tốt với Thanh sport, tay vợt chủ lực Đức đã để thua tuyệt đối VĐV Dũng của Thanh sport. Nhưng thực sự đây là sức mạnh của đội đứng thứ 3 với các tay vợt rất đều và có kinh nghiệm thi đấu.

Ở nhóm cuối bảng ! Các đơn vị Như Quế Võ, Yên Mẫn, Đoàn Kết, 2 Cua 1,... vẫn luôn có những trận đấu rất ấn tượng sẵn sàng ngáng chân bất cứ đội mạnh nào ! các tay vợt tốt như H. Anh, Chung,Huy, Ông Dương, Tùng, ... luôn sẵn sàng thi đấu với tâm lý thoải mái và tạo được bất ngờ ! khiến đối thủ nào cũng phải coi trọng.

Đội nào sẽ vô địch trong những cái tên : Trần Lựu, Xóm Đồng, YNA, Thanhsport, Suối Hoa, 2 Cua 2 ? còn nhiều bất ngờ hãy chờ xem nhé !

bảng xếp hạng cá nhân ! sự cạnh tranh rất quyết liệt của TOP 16 , nhìn bảng xếp hạng về cơ bản các VĐV đạt khoảng 25 điểm sẽ chắc xuất, >20 điểm có nhiều sự cạnh tranh !


Họ và Tên Xếp hạng Điểm số đạt được Đơn vị chủ quản
Nguyễn Ngọc Hưng 1 36 Xóm Đồng
Nguyễn Văn Thưởng 2 35 Trần Lựu
Nguyễn Thanh Phong 3 29 Thanh Sport
Lê Minh Đức 4 27 Trần Lựu
Vũ Văn Linh 4 27 Xóm Đồng
Nguyễn Quang Chung 6 25 Xóm Đồng
Nguyễn Như Hiển 7 24 YNA
Ngô Anh Tuấn 8 22 2 Cua II
Vũ Văn Dũng 8 22 Thanh Sport
Nguyễn Văn Hạnh 10 21 2 Cua II
Nguyễn Quốc Vinh 11 20 YNA
Trương Viết Hoài 12 18 Giang Nam II
Hoàng Anh Tuấn Cận 12 18 2 Cua II
Giáp Minh Tuấn 12 18 Suối Hoa
Đỗ Quang Hiệp 15 17 Giang Nam II
Trịnh Văn Giang 15 17 Thanh Sport
Nguyễn Văn Niên 15 17 Thanh Sport
Trần Đức Nghĩa 15 17 Trần Lựu
Vũ Văn Trường 19 16 Thanh Sport
Nguyễn Văn Thiệu 19 16 Xóm Đồng
Trần Văn Phát 19 16 Xóm Đồng
Lê Hoàng Anh 19 16 Yên Mẫn
Vũ Văn Thắng 19 16 YNA
 
Last edited:

hiepasc

MOD Bắc Ninh
8 26-Thg10 Quế Võ II vs 2 Cua 1 Quế võ II
26-Thg10 Trần Lựu vs Đoàn Kết Xóm Đông
26-Thg10 Suối Hoa vs Xóm Đồng Suối Hoa Trận điểm
27-Thg10 YNA vs Trần Lựu YNA Trận điểm
27-Thg10 2 cua 2 vs Yên Mẫn Phong Hà Trận điểm
27-Thg10 Thanh sport vs Đoàn Kết YNA


Loạt trận đấu diễn ra cuối tháng 10, Vòng này là sự trở lại quyết định lớn đến kết quả trung cuộc của Trần Lựu khi mà Trần Lựu có lịch thi đấu dày 2 ngày liên tiếp. Cùng với đó là trận đối đầu kịch tính của Trần Lựu với YNA đội tiền ẩn rất nhiều bất ngờ khi xuất phát khá chậm rãi , nhưng đến vòng này YNA đã đuổi kịp top đầu khẳng định sức mạnh thực sự của mình khi sở hữu trong tay khá nhiều tay vợt phủi từng gây nhiều khó khăn cho các hảo thủ hàng TOP A,B diễn đàn.

Ở loại trận này không thể không nhắc đến Thanhsport đội đang đứng thứ 3 chỉ phải tiếp đội nhóm cuối Đoàn Kết 5 điểm liệu có thuộc về Thanhsport không ? cũng không đơn giản khi Đoàn kết đã tiến bộ rất nhiều ! dự đoán Đoàn kết sẽ lấy ít nhất là 1 điểm.

Quễ Võ II gặp 2 Cua 1 : sẽ là trận đấu của những nghệ sỹ đường phố tỷ số rất khó dự đoán khả năng sẽ là 3-2, và sau đó là ??...

Kịch tính không kém là cuộc cạnh tranh mang tính sống còn giữa đội thứ 2 Xóm Đồng gặp đối thứ 4 Suối Hoa ! đội nào để mất điểm đồng nghĩa với việc mất đi khá nhiều cơ hội , lợi thế có vẻ nghiêng về Xóm Đồng mặc dù phải thi đấu trên sân khách !

2 Cua 2 gặp Yên Mẫn - Cuộc đối đầu của những tay vợt mang lối đánh thoáng đãng sẽ có những cống hiến đầy thú vị ! dự đoán 3-2 nghiêng về 2 Cua 2.

Mời các bạn chuẩn bị đón xem ! thứ Bẩy, Chủ nhật này nhé !
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Ở loạt trận thứ 8 vòng đấu mà sức nóng đã lên khá cao ! tại những trận đấu mang tính then chốt thì không thể tả được ! Hôm nay tâm điểm thuộc về cuộc đối đầu giữa Suối Hoa với Xóm Đồng, Suối Hoa đang đứng thứ 5 với 18 điểm. Trong khi đó mới thi đấu 6 trận. Xóm Đồng đứng thứ 2 với 29 điểm nhưng đã thi đấu 8 trận.

Việc giành được những điểm số cao ở cuộc trạm chán này sẽ quyết định rất nhiều đến đội Suối Hoa để bắt kịp và giành cơ hội loạt vào top 3. Khi đó dù đứng thứ 2 nhưng Xóm Đồng chỉ kén đội Trần Lựu đứng đầu có 1 điểm.

Đặc trưng của Suối Hoa là những tay vợt "công chức" có lối đánh dũng mãnh nhưng lại luôn gặp khó về việc chuẩn bị cho một trận đấu lớn. Còn với Xóm Đồng thì hội tụ những tay vợt đẳng cấp được tích lũy từ kinh nghiệm và thâm niên luôn biết tính toán cho mình những nước đi tối ưu. Đội nào sẽ giành chiến thắng ? thật khó khi mà Suối Hoa có sự chuẩn bị tốt ! và đồng thời chiếm được ưu thế về bốc thăm cặp đấu. Trong khi với sức mạnh đồng đều của mình Xóm Đồng không khó để có thể đưa ra đội hình đủ sức chống chọi ! Dự đoán 3-2 nghiêng về Xóm Đồng ! ( Trận này do tính chất căng nên đã có sự xin phép dịch chuyển ngày đấu và đã được BTC chấp thuận, chờ sự thống nhất lại từ phía 2 đội ).

Tin mới nhất trong khi viết bài này trưởng BTC nhận được thông tin từ lãnh đội 2 Cua 1 thông báo trận đấu giữa chủ nhà Quế Võ II và 2 Cua 1 chính thức bắt đầu. Với tinh thần diễn đàn Lãnh đội 2 cua 1 đã ngỏ lời mời trưởng ban TC đến chứng kiến và sau đó dự liên hoan. Dự đoán kết quả sẽ là 3-2 nghiêng về phía đội Quế Võ II.

Ở trận Trần Lựu gặp Đoàn Kết sẽ hoãn lại vì đây sẽ là trận cuối của đội Trần Lựu, trong khi đó ngày mai Chủ nhật Trần Lựu sẽ tiếp nghênh chiến YNA tại sân YNA ! một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính giữa 2 đội ứng cử viên vô địch. Dự đoán tỷ số sẽ là 3-2 nghiêng về Trần Lựu.

Đoàn Kết sẽ dẫn quân xuống gặp Thanhsport trong một trận đấu mà phía Thanhsport sẽ là đội chiếm ưu thế ! dự đoán kết quả sẽ là 4-1 nghiêng về đội chủ nhà Thanh sport.

Không thể không nhắc đến trận đấu mang sắc mầu văn hóa miền quan họ giữa đội của trưởng BTC YÊN MẪN sẽ được các liền anh , liền chị 2 Cua 2 đón tiếp tại sân Phong Hà ! Dự đoán kết quả sẽ là 3-2 nghiêng về phía đội của trưởng ban ! ( hehehhehe )
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Báo cáo ban tổ chức : ping80 đã có mặt ở BN.
Mai không biết đánh với ai đây, dạo này đánh đấm kém quá. :)

HÔm nay gặp đội của trưởng ban hehhehe ! 5h chiều nay trưởng ban sẽ dẫn đội quân Yên Mẫn lên công thành Phong Hà, hạ nốc out 2 Cua 2 !
 

Phongha

Binh Nhì
He...he...he Trưởng ban đoán chuẩn ghê, ko biết hôm nay có ứng nghiệm ko ? Câu trả lời sẽ có sau trận hôm nay.Mọi người chờ xem nhé!
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh


Hình ảnh ấn tượng trong trận đấu giữa Thanh sport và Đoàn Kết . Tay vợt Phú ( Tít) cua Đoàn Kết đã xuất sắc vượt qua tay vợt thuộc TOP 16 của đội Thanh sport sau khi dẫn trước 2 ván, nhưng ở ván đấu thứ 5 đã lấy lại nhịp độ và giành chiến thắng khá sâu ! chúc mừng VĐV Phú ! ở trận này do ít kinh nghiệm cọ sát với đối thủ lạ nên một số tay vợt của Đoàn Kết nhập cuộc ko được tốt. Việc này sẽ được cải thiện khá nhiều khi mùa giải 2014 bắt đầu !
 

ping80

Trung Uý
He...he...he Trưởng ban đoán chuẩn ghê, ko biết hôm nay có ứng nghiệm ko ? Câu trả lời sẽ có sau trận hôm nay.Mọi người chờ xem nhé!

Trưởng ban đoán tỉ số chuẩn nhưng 3-2 lại nghiêng về đội 2 cua, thế mau đau. hihi :)
 

Bình luận từ Facebook

Top