close

ngochuongnt

Trung Uý
Mình sẽ kể câu chuyện mình mua cốt vợt, số mình rất may mắn. Số tiền là 1,5t, lẽ ra theo mình đánh giá cũng phải 1,8t trở lên. Mình không mặc cả đâu nhé. Cộng với đôi mặt được tặng thì tầm 2,2t là ít nhất.

Nhưng bác bán cốt không biết hình thức COD này. Mình giải thích ngắn gọn hình thức này với bác ấy và nói vì số tiền khá lớn nên em không thể mạo hiểm mà chuyển tiền trước được.

Bác ấy xin địa chỉ và gửi luôn cho mình, chả COD kiếc gì hết. Nhận hàng bất ngờ hơn là một đôi mặt đi kèm còn đến 80%. Ngại quá gọi điện lại bảo thôi để em bán giúp bác đôi mặt, chứ thế này em ngại quá không dám nhận. Tiền thì em cũng cạn rồi.

Bác ấy nói là chuẩn bị ra nước ngoài, để nó mốc chả làm gì nên tặng cho mình. Chỉ cần trả tiền vợt và tiền ship thôi. Chúc mình chơi vui vẻ. Khi nào có dịp đến Hà Nội thì gặp bác ấy giao lưu.

Mình vẫn giữ lại cái địa chỉ của bác ấy. Hi vọng có dịp cảm ơn.
 

anhhungbanphim

Trung Uý
Mình sẽ kể câu chuyện mình mua cốt vợt, số mình rất may mắn. Số tiền là 1,5t, lẽ ra theo mình đánh giá cũng phải 1,8t trở lên. Cộng với đôi mặt được tặng thì tầm 2,2t là ít nhất.

Nhưng bác bán cốt không biết hình thức COD này. Mình giải thích ngắn gọn hình thức này với bác ấy và nói vì số tiền khá lớn nên em không thể mạo hiểm mà chuyển tiền trước được.

Bác ấy xin địa chỉ và gửi luôn cho mình, chả COD kiếc gì hết. Nhận hàng bất ngờ hơn là một đôi mặt đi kèm còn đến 80%. Ngại quá gọi điện lại bảo thôi để em bán giúp bác đôi mặt, chứ thế này em ngại quá không dám nhận. Tiền thì em cũng cạn rồi.

Bác ấy nói là chuẩn bị ra nước ngoài, để nó mốc chả làm gì nên tặng cho mình. Chỉ cần trả tiền vợt và tiền ship thôi. Chúc mình chơi vui vẻ. Khi nào có dịp đến Hà Nội thì gặp bác ấy giao lưu.

Mình vẫn giữ lại cái địa chỉ của bác ấy. Hi vọng có dịp cảm ơn.
Duyên đó bác ạ :))
 

phi hung

Đại Tá
Mình mấy tháng trước cũng bực mình vì chưa từng gặp trường hợp như thế bh,mình bán cốt trên dđ thì có bác vào hỏi mua,bác hỏi suốt suốt cả tối về cốt như nào,hàng xịn ko,mua bán như nào v.v ,mình nể thấy nói hơn tuổi mình lên cố gắng để trả lời rồi cho ĐC nơi làm việc rồi gửi ảnh của mình rồi ảnh ở chỗ làm việc mới tin nói ok mua,mình thở phào tưởng xong việc hoá ra lại còn vấn đề mình chuyển cốt trước khi nào họ nhận đc cốt mới trả tiền,nghe câu đó bực quá tí ko thèm nói chuyện nghĩ nào thôi lại kiên trì giải thích :) .Lần đầu tiên gặp người như vậy,thiên hạ quả khó lường
 

ngochuongnt

Trung Uý
Mình mấy tháng trước cũng bực mình vì chưa từng gặp trường hợp như thế bh,mình bán cốt trên dđ thì có bác vào hỏi mua,bác hỏi suốt suốt cả tối về cốt như nào,hàng xịn ko,mua bán như nào v.v ,mình nể thấy nói hơn tuổi mình lên cố gắng để trả lời rồi cho ĐC nơi làm việc rồi gửi ảnh của mình rồi ảnh ở chỗ làm việc mới tin nói ok mua,mình thở phào tưởng xong việc hoá ra lại còn vấn đề mình chuyển cốt trước khi nào họ nhận đc cốt mới trả tiền,nghe câu đó bực quá tí ko thèm nói chuyện nghĩ nào thôi lại kiên trì giải thích :) .Lần đầu tiên gặp người như vậy,thiên hạ quả khó lường
Bán vợt mà như bị hỏi cung ý nhể. Bác chắc mê kiếm hiệp à. Em thấy câu chốt của bác nghe khí thế quá
 

phi hung

Đại Tá
Chợt nhớ ra chuyện vui này nữa :) .Năm ngoái tự nhiên có nick mới ở Bình Định nhảy vào nhờ mình mua hộ cây super zhang jike ở HN mà chả wen biết nhau gì :) họ bảo thây mềnh đại tá lên yên tâm chuyển tiền vao tk của mình nhờ lấy vợt :) mình ok sẵn sàng giúp đỡ.Nick là @Heo con :) lâu lắm rùi ko thấy lên dđ
Tháng trước ông Tá @Nam_HaiDuong còn gửi cái dây chuyền vàng tây hơn chục củ nhờ mình bán hộ,bán xong kêu cứ cầm tiền lúc làoo trả thì trả,đúng là thiên hạ không bít đâu mờ lần kkk
 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
Chợt nhớ ra chuyện vui này nữa :) .Năm ngoái tự nhiên có nick mới ở Bình Định nhảy vào nhờ mình mua hộ cây super zhang jike ở HN mà chả wen biết nhau gì :) họ bảo thây mềnh đại tá lên yên tâm chuyển tiền vao tk của mình nhờ lấy vợt :) mình ok sẵn sàng giúp đỡ.Nick là @Heocon :) lâu lắm rùi ko thấy lên dđ
Tháng trước ông Tá @Nam_HaiDuong còn gửi cái dây chuyền vàng tây hơn chục củ nhờ mình bán hộ,bán xong kêu cứ cầm tiền lúc làoo trả thì trả,đúng là thiên hạ không bít đâu mờ lần kkk
Lần sau có ai nhờ bán gì đưa a nha. :)
 

phi hung

Đại Tá
Lần sau có ai nhờ bán gì đưa a nha. :)
A uýnh el-s chưa,mềm tầm 80 nhưng xoáy kil lắm,có điều e chơi ten wen lên ko chiều đc dòng mút khác
image.jpg
 

huyenvan

Đại Uý
Sau đây em xin bày tỏ một chút về tâm tư của riêng mình trên giao dịch diễn đàn các bác quan tâm và em xin nhận góp ý ạ:
Tại sao người mua lại phải chuyển khoản mà người bán lại không cod. Người bán không dám cod thì làm sao người mua có thể tin tưởng chuyển khoản hàng triệu đồng cho người bán k?. Bạn bán hàng giao hàng cod thì sẽ có nhân viên thu tiền bạn mới được nhận hàng có người trung gian làm chủ còn không tin tưởng thì gd giữa hai người lấy niềm tin ở đâu ?
Khi cod em đã yêu cầu luôn người bán có cần mua thẻ đặt cọc k? Rất sòng phẳng em cũng hiểu cod có ng k nhận hàng làm người bán tổn phí, nhưng khi người ta đã đặt cọc thẻ đt là đã có một niềm tin chắc chắn hàng đến người ta nhận vậy sao còn k tin tưởng để gd. Cod thì mất thêm chút phí người mua và bán có thể thoả hiệp đỡ phí giúp nhau còn thủ tục cod em k thấy phiền hà. Chỉ là thêm một lần ra bưu.
Trên dd em chưa giao dịch nhiều nhưng ai đã từng gd với em thì biết. Và em cũng chưa có tên trong bài post nào về gian dối và lừa đảo.
Chúc anh em tin tưởng và giao lưu trao đổi được niềm đam mê trên dd ạ. Tks các bác quan tâm em xin nhận mọi góp ý ạ.
Tiện đây các bác cho hỏi bưu điện hà nội có bưu nào k nhận cod k ạ ?
Mình tán thành ý kiến Bạn với phương thức giao dịch COD đặt cọc trước của Bạn ! để tránh tình trạng thiệt thòi cho người bán và thỏa mãn cho người mua, khi 2 bên chưa tin tưởng lẫn nhau ,ko phân biệt dù nick mới hay cũ ,hay cấp hàm thấp hoặc cao ( vì mình là nạn nhân của 1 nick cũ ,cấp hàm cao , đã giao dịch vài lần ,nhưng lần này lai khác 5000k đi và 4000k trở lại sau 139 ngày chờ đợi ) cũng có vài Bạn mình đã trao đổi vụ việc này nhưng vì tế nhị ,mình và số AE đó cũng ko đưa ra diễn đàn mổ xẻ . chính vì vụ này mình rất tán thành ý kiến của Bạn !mong AE kẻ bán người mua có được tiếng nói chung .Chúc mọi người ngủ ngon .
 

thinhnguyen

Đại Tá
Mua bán ko tin nhau thì ship cod là bình thường. Mình mua bán trên này nhiều rồi chưa dính vụ nào cả? Chắc do gặp may hay sao ý? Ai mua của mình cũng chuyển tiền vào tk mình trước ( ae quen thì trả sau vẫn ok, dù chưa gặp nhau lần nào? ).
Từ chuyện COD hiện nay có bị mấy trường hợp :
1. Người ta chuyển cho mình rồi mình nhận mà ko cho kiểm tra xem hàng. Đành trả về cố hương. Ai chịu phí?
2. Kiểm tra xong nói ko vừa ý thì trả hàng lại ai chịu phí?
3. Mua bán cốt mút củ có mấy ae lợi dụng kỷ thuật chụp nên che khuất điểm xấu rồi ko đúng thực tế thì lại ko nhận ( phí nạp card hay chuyển 100k là mất của ai?)
4. Chính mình cũng có lần định giao dịch với nick dinhtam cũng kêu mình ship COD mình đồng ý, và nt bảo là vừa ý và đúng như hình mới nhận. Mình vẫn đồng ý là xem kỹ hình đi rồi hãy mua. Và cuối cùng mình thấy lu bu quá nên ko bán thì chửi mình lừa đảo này nọ, có vấn đề... Khuyên mình sống tốt hơn này nọ, nếu ở gần mình sẽ cho ra lẻ.
5. Gần đây lại có vài người muốn mua và kêu ship COD. Mình từ chối thì lại mang tiếng có vấn đề này nọ. Họ bảo họ ăn mướp đắng với mạt cưa.
Túm lại thì mình vẫn bán cái mình muốn bán với cách củ kỷ của mình là bán thì tiền vào tk trước. Vì rất cần tiền nên bán nên ko thể chờ cả tuần rồi mất thêm khoảng phí đủ ăn cơm trưa. ( đang vả quá nên ae thông cảm khỏi zalo hay sms kêu ship COD. Còn ae đã quen biết lâu năm chưa gặp mặt vẫn như củ là từ từ cũng ok. )
Vài dòng tâm sự cùng anh hùng bàn phím. Ở khía cạnh người ko ship cod.
 

Dung@

Đại Uý
Vấn đề này khó rạch ròi lắm,mua bán vẫn tin tưởng nhau là chính.Mình chỉ mua của nick có hàm cao cho yên tâm,sorry mấy ae hàm thấp vì ít chém gió lên ít người biết đén :) nhé
Em mới vào tham gia diễn đàn ko lâu nhưng qua n. chuyện là biết a e ntn. Tin nhau là chính. Cũng gặp 1 vài trường hợp chưa uy tín lắm, cũng điên nhưng sau đó cũng thấy xử lý ok. Chứ cái tính e rất nhã nhặn với người đàng hoàng chứ với thành phần vớ vẩn tính gì anh ạ;)
 

Son_ct

Đại Uý
Mua bán ko tin nhau thì ship cod là bình thường. Mình mua bán trên này nhiều rồi chưa dính vụ nào cả? Chắc do gặp may hay sao ý? Ai mua của mình cũng chuyển tiền vào tk mình trước ( ae quen thì trả sau vẫn ok, dù chưa gặp nhau lần nào? ).
Từ chuyện COD hiện nay có bị mấy trường hợp :
1. Người ta chuyển cho mình rồi mình nhận mà ko cho kiểm tra xem hàng. Đành trả về cố hương. Ai chịu phí?
2. Kiểm tra xong nói ko vừa ý thì trả hàng lại ai chịu phí?
3. Mua bán cốt mút củ có mấy ae lợi dụng kỷ thuật chụp nên che khuất điểm xấu rồi ko đúng thực tế thì lại ko nhận ( phí nạp card hay chuyển 100k là mất của ai?)
4. Chính mình cũng có lần định giao dịch với nick dinhtam cũng kêu mình ship COD mình đồng ý, và nt bảo là vừa ý và đúng như hình mới nhận. Mình vẫn đồng ý là xem kỹ hình đi rồi hãy mua. Và cuối cùng mình thấy lu bu quá nên ko bán thì chửi mình lừa đảo này nọ, có vấn đề... Khuyên mình sống tốt hơn này nọ, nếu ở gần mình sẽ cho ra lẻ.
5. Gần đây lại có vài người muốn mua và kêu ship COD. Mình từ chối thì lại mang tiếng có vấn đề này nọ. Họ bảo họ ăn mướp đắng với mạt cưa.
Túm lại thì mình vẫn bán cái mình muốn bán với cách củ kỷ của mình là bán thì tiền vào tk trước. Vì rất cần tiền nên bán nên ko thể chờ cả tuần rồi mất thêm khoảng phí đủ ăn cơm trưa. ( đang vả quá nên ae thông cảm khỏi zalo hay sms kêu ship COD. Còn ae đã quen biết lâu năm chưa gặp mặt vẫn như củ là từ từ cũng ok. )
Vài dòng tâm sự cùng anh hùng bàn phím. Ở khía cạnh người ko ship cod.
Mục 3 bác nói quá chuẩn, có bác rao bán gì mà đăng được 1-2 cái ảnh mờ mờ ảo ảo, giá thì suốt ngày inbox với zalo, tóm lại là không minh bạch. Em mà gặp cái kiểu đấy thì vào ngắm cho vui chứ tuyệt đối k bao giờ giao dịch :v
 

Bình luận từ Facebook

Top