Giải Bóng Bàn Vô Địch Toàn Quốc -Báo Nhân Dân.

kythuatbongban

Thượng Tá
Ngày trước khi đọc cũng thấy khá khó chịu với các bài viết của bác, nhưng theo dõi pic này 1 thời gian thì hình như cháu đang hình thành 1 suy nghĩ khác về bác. Có vẻ như bác là 1 người có đam mê, có nhiệt huyết, và mong muốn sự tiến bộ. Nói về BB cháu chỉ cần vậy thôi, còn vấn đề cơm gạo ai chẳng phải lo. Nên có thể kèm 1 chút lợi ích cá nhân vào thì cũng có thể chấp nhận được
Tất cả những người cầm vợt lâu năm như Tôi, nếu Bạn có dịp trò chuyện sẽ có 1 nỗi buồn như nhau. Nếu Bạn vào CLB BB Lao Động Q 1 Bạn gặp các Bác Trần Cảnh Đến... sẽ thấy những nỗi buồn khí nói về BBVN. Khi mà truớc Giải Phóng Sân Tinh Võ có Giải Bóng Bàn là hàng ngàn người chen nhau mua vé vào xem, còn có cả vé chợ đen, và bây giờ giải CVV ko bán vé mà còn ít người xem, thì Bạn sẽ thấy BBVN sa sút như thế nào, nhưng có ai nói ra đâu. Tôi cũng có nỗi buồn như Họ, khi theo ddõi BBVN gần 50 năm qua. Nhưng vì tính Tôi thẳng và thích nghiên cứu BB, nên có nhiều trăn trở nên mới viết ra những điều này, biết rằng viết ra sẽ bị chỉ trích, ném đá nhưng nếu ko viết ra thì ai sẽ dám viết, và BBVN sẽ đi về đâu khi chẳng có người xem các Giải lớn như CVV. Thôi thà bị ném đá mà có thể trình bày quan điểm của minh cũng được và những dòng suy nghĩ của thế hệ chúng Tôi được các Bạn biết đến. Ngay xưa HLV của Tuyển Nhật Bản đang Vô Địch Thế Giới đã nói Nếu Tuyển Thủ Quốc Gia Cao Lê Hùng mà vào tay Ông sẽ trở thành Vô Địch Thế Giới. Đó là chưa kể Lê Văn Tiết, Mai văn Hòa (ông cậu ngoại của Mai Hoàng Mỹ Trang ) là những tinh hoa của BB Thế Giới mà Nhật Bản đã mời đi đánh biểu diễn khắp Châu Á để các nuớc học tập và quảng cáo cho Hãng Butterfly. Bây giờ mời Họ qua đánh Giải CVV mà Họ chỉ gởi Tuyển Học sinh tham dự cũng đoạt Giải CVV vừa qua. Đội lời cho Bạn, cám ơn những dòng suy nghĩ tích cực của Bạn về Tôi.
 
Last edited:

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Tất cả những người cầm vợt lâu năm như Tôi, nếu Bạn có dịp trò chuyện sẽ có 1 nỗi buồn như nhau. Nếu Bạn vào CLB BB Lao Động Q 1 Bạn gặp các Bác Trần Cảnh Đến... sẽ thấy những nỗi buồn khí nói về BBVN. Khi mà truớc Giải Phóng Sân Tinh Võ có Giải Bóng Bàn là hàng ngàn người chen nhau mua vé vào xem, còn có cả vé chợ đen, và bây giờ giải CVV ko bán vé mà còn ít người xem, thì Bạn sẽ thấy BBVN sa sút như thế nào, nhưng có ai nói ra đâu. Tôi cũng có nỗi buồn như Họ, khi theo ddõi BBVN gần 50 năm qua. Nhưng vì tính Tôi thẳng và thích nghiên cứu BB, nên có nhiều trăn trở nên mới viết ra những điều này, biết rằng viết ra sẽ bị chỉ trích, ném đá nhưng nếu ko viết ra thì ai sẽ dám viết, và BBVN sẽ đi về đâu khi chẳng có người xem các Giải lớn như CVV. Thôi thà bị ném đá mà có thể trình bày quan điểm của minh cũng được và những dòng suy nghĩ của thế hệ chúng Tôi được các Bạn biết đến. Ngay xưa HLV của Tuyển Nhật Bản đang Vô Địch Thế Giới đã nói Nếu Tuyển Thủ Quốc Gia Cao Lê Hùng mà vào tay Ông sẽ trở thành Vô Địch Thế Giới. Đó là chưa kể Lê Văn Tiết, Mai văn Hòa (ông ngoại của Mai Hoàng Mỹ Trang ) là những tinh hoa của BB Thế Giới mà Nhật Bản đã mời đi đánh biểu diễn khắp Châu Á để các nuớc học tập và quảng cáo cho Hãng Butterfly. Bây giờ mời Họ qua đánh Giải CVV mà Họ chỉ gởi Tuyển Học sinh tham dự cũng đoạt Giải CVV vừa qua. Đội lời cho Bạn, cám ơn những dòng suy nghĩ tích cực của Bạn về Tôi.
Sẵn đây cho hỏi bác @kythuatbongban tý được không ạ ? Tôi có con gái 16t đánh đôi công 2 càng , từ trước tới nay chỉ 1 quả phát xoáy lên nhanh về 2 góc và đôi công , sau mấy trận giao lưu với hs của tuyển QG , tôi thấy quả này không còn hiệu quả , nay tôi bổ sung vào cho cháu thêm 1 quả VUNG TAY CHĂT THẬT MẠNH VÀO ĐÍT BÓNG , chỉ quan tâm đến tốc độ và xoáy có nên không ? Tôi nhận thấy quả phát con lắc rơi nhiều lần trên bàn không xoáy lắm , nên tôi dành những quả này cho phát chiến thuật , thỉnh thoảng mới phát 1 quả ... Rât mong nhận được trợ giúp từ bác cũng như ace ORG
P/s . Trình của cháu là trình ao làng các bác nhé . Xin cảm ơn mọi người .
 

o3ma

Đại Tá
Tất cả những người cầm vợt lâu năm như Tôi, nếu Bạn có dịp trò chuyện sẽ có 1 nỗi buồn như nhau. Nếu Bạn vào CLB BB Lao Động Q 1 Bạn gặp các Bác Trần Cảnh Đến... sẽ thấy những nỗi buồn khí nói về BBVN. Khi mà truớc Giải Phóng Sân Tinh Võ có Giải Bóng Bàn là hàng ngàn người chen nhau mua vé vào xem, còn có cả vé chợ đen, và bây giờ giải CVV ko bán vé mà còn ít người xem, thì Bạn sẽ thấy BBVN sa sút như thế nào, nhưng có ai nói ra đâu. Tôi cũng có nỗi buồn như Họ, khi theo ddõi BBVN gần 50 năm qua. Nhưng vì tính Tôi thẳng và thích nghiên cứu BB, nên có nhiều trăn trở nên mới viết ra những điều này, biết rằng viết ra sẽ bị chỉ trích, ném đá nhưng nếu ko viết ra thì ai sẽ dám viết, và BBVN sẽ đi về đâu khi chẳng có người xem các Giải lớn như CVV. Thôi thà bị ném đá mà có thể trình bày quan điểm của minh cũng được và những dòng suy nghĩ của thế hệ chúng Tôi được các Bạn biết đến. Ngay xưa HLV của Tuyển Nhật Bản đang Vô Địch Thế Giới đã nói Nếu Tuyển Thủ Quốc Gia Cao Lê Hùng mà vào tay Ông sẽ trở thành Vô Địch Thế Giới. Đó là chưa kể Lê Văn Tiết, Mai văn Hòa (ông ngoại của Mai Hoàng Mỹ Trang ) là những tinh hoa của BB Thế Giới mà Nhật Bản đã mời đi đánh biểu diễn khắp Châu Á để các nuớc học tập và quảng cáo cho Hãng Butterfly. Bây giờ mời Họ qua đánh Giải CVV mà Họ chỉ gởi Tuyển Học sinh tham dự cũng đoạt Giải CVV vừa qua. Đội lời cho Bạn, cám ơn những dòng suy nghĩ tích cực của Bạn về Tôi.
E nghĩ mọi người "chém bác, ném đá bác" là về khía cạnh khác mà hơn ai hết bác hiểu rõ điều này. Việc bác viết những trăn trở, kinh nghiệm về bb...thì chắc chắn sẽ được đón nhận, hoan nghênh và mọi người mong được đọc nhiều về những vấn đề đó. Bác đang "nhầm lẫn" các vấn đề rồi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
E nghĩ mọi người "chém bác, ném đá bác" là về khía cạnh khác mà hơn ai hết bác hiểu rõ điều này. Việc bác viết những trăn trở, kinh nghiệm về bb...thì chắc chắn sẽ được đón nhận, hoan nghênh và mọi người mong được đọc nhiều về những vấn đề đó. Bác đang "nhầm lẫn" các vấn đề rồi.
Nói năng thì lòng vòng, văn vở, nhưng cứ nhận là thẳng, có mà nhắm thẳng tới cái bóp thì có!
Mình đã nói là ko đọc và ko nói nữa, dưng sao mà nó khó chịu thế nhỉ. Giá mà bác ấy yên lặng được một chút thì tốt biết mấy. Đằng này, cứ càng nói nhiều về chuyên môn thì càng lộ cái không "uyên thâm", càng cố tỏ ra "quắc thước" thì lại lộ cái non kém về tư duy và sự giả tạo.
Tại sao cứ phải "gồng" lên như vậy làm gì nhỉ? Mệt mỏi lắm chứ, trong khi bác ấy cũng lớn tuổi rồi.
 

o3ma

Đại Tá
Mình đã nói là ko đọc và ko nói nữa, dưng sao mà nó khó chịu thế nhỉ. Giá mà bác ấy yên lặng được một chút thì tốt biết mấy. Đằng này, cứ càng nói nhiều về chuyên môn thì càng lộ cái không "uyên thâm", càng cố tỏ ra "quắc thước" thì lại lộ cái non kém về tư duy và sự giả tạo.
Tại sao cứ phải "gồng" lên như vậy làm gì nhỉ? Mệt mỏi lắm chứ, trong khi bác ấy cũng lớn tuổi rồi.
Việc bác ấy nói đụng chạm đến "nồi cơm" của 1 số người, các việc bác ấy làm và nghĩ là "thanh cao" nhưng hầu hết các ae ở đây đều thấy theo chiều hướng khác...Tớ cũng muốn thôi ko ý kiến ý cò gì nhưng đọc xong thấy ngứa tay, ngứa mồm. Chẳng biết có phải mình đang bị "ghẻ"? :D. Có khi phải tìm chỗ blacklist ở đâu thôi. ;)
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Việc bác ấy nói đụng chạm đến "nồi cơm" của 1 số người thì tớ hoàn toàn chẳng liên quan, các việc bác ấy làm và nghĩ là "thanh cao" nhưng hầu hết các ae ở đây đều thấy theo chiều hướng khác...Tớ cũng muốn thôi ko ý kiến ý cò gì nhưng đọc xong thấy ngứa tay, ngứa mồm. Chẳng biết có phải mình đang bị "ghẻ" :D. Có khi phải tìm chỗ blacklist ở đâu thôi. ;)
Quyết tâm dừng ngay cái chủ đề chán phèo này đi anh. Chiều CN có rảnh thì qua SK, nghịch mấy quả cho ra mồ hôi rồi ngồi làm mấy vại. Đồ nhậu tương đối ngon và hạt dẻ, quán bia lại ở ven hồ, vừa ăn vừa phét lác, vui kinh lắm.
 

o3ma

Đại Tá
Quyết tâm dừng ngay cái chủ đề chán phèo này đi anh. Chiều CN có rảnh thì qua SK, nghịch mấy quả cho ra mồ hôi rồi ngồi làm mấy vại. Đồ nhậu tương đối ngon và hạt dẻ, quán bia lại ở ven hồ, vừa ăn vừa phét lác, vui kinh lắm.
Mấy lần cũng nói với @gaumeo và langngoi cùng bynzyn nhưng chưa qua được vì ngại xa, CN sau đi vì tuần này tớ ko có mặt ở HN.
 

gaumeo

Đại Tá
Nói năng thì lòng vòng, văn vở, nhưng cứ nhận là thẳng, có mà nhắm thẳng tới cái bóp thì có!
Này! Nói với ngưởi lớn tuổi đáng bậc cha chú như thế là chưa thật sự khiêm nhường đâu nhé!
Ps: em học được từ bác hôm trước có ý trách em chưa giữ lời lẽ khi nói chuyện với người rất lớn tuổi đấy nhé bác @Trainee hehe
- nói thật là ngay cả bác cũng thấy như thế, nhưng khi em là người nói thẳng ra mà bác còn bảo em này nọ lọ chai là sao đây ta, định chửi đẹp bác một câu nhưng nghĩ lại bác k đáng bị như thế hi!
 

gaumeo

Đại Tá
Này! Nói với ngưởi lớn tuổi đáng bậc cha chú như thế là chưa thật sự khiêm nhường đâu nhé!
Ps: em học được từ bác hôm trước có ý trách em chưa giữ lời lẽ khi nói chuyện với người rất lớn tuổi đấy nhé bác @Trainee hehe
- nói thật là ngay cả bác cũng thấy như thế, nhưng khi em là người nói thẳng ra mà bác còn bảo em này nọ lọ chai là sao đây ta, định chửi đẹp bác một câu nhưng nghĩ lại bác k đáng bị như thế hi!
Anh đọc cả đoạn của @Trainee thì từ đấy là THẲNG chứ không phải là THẰNG
 

backhand-ghost

Đại Tá
NGHE thèm vãi lìn
Mẹ, ở quán đó nó nướng cá và làm các món về ếch nhái phải nói là không đỡ được anh ợ. Lại còn hạt dẻ thật, cả đội ăn đến say thịt cá uống đến nấc ra bia cũng chỉ hết 500-600k, mình ko tin là 2016 rồi vẫn còn cái giá này. @langngoi @gaumeo @Trạng .... CÁ và một vài anh em khác chứng thực nhé ^\^
 

gaumeo

Đại Tá
Mẹ, ở quán đó nó nướng cá và làm các món về ếch nhái phải nói là không đỡ được anh ợ. Lại còn hạt dẻ thật, cả đội ăn đến say thịt cá uống đến nấc ra bia cũng chỉ hết 500-600k, mình ko tin là 2016 rồi vẫn còn cái giá này. @langngoi @gaumeo @Trạng .... CÁ và một vài anh em khác chứng thực nhé ^\^
Chứng nhận chuẩn. Nếu chỉ cá nướng với bia thì ngất ngây mới hết 50k/người anh @lamtq ạ. Hôm nào @Trạng .... CÁ chỉ gọi coca thì có vẻ tốn hơn:D
 

Trainee

Đại Tá
Mẹ, ở quán đó nó nướng cá và làm các món về ếch nhái phải nói là không đỡ được anh ợ. Lại còn hạt dẻ thật, cả đội ăn đến say thịt cá uống đến nấc ra bia cũng chỉ hết 500-600k, mình ko tin là 2016 rồi vẫn còn cái giá này. @langngoi @gaumeo @Trạng .... CÁ và một vài anh em khác chứng thực nhé ^\^
Đắt như ở VT! :)
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Mẹ, ở quán đó nó nướng cá và làm các món về ếch nhái phải nói là không đỡ được anh ợ. Lại còn hạt dẻ thật, cả đội ăn đến say thịt cá uống đến nấc ra bia cũng chỉ hết 500-600k, mình ko tin là 2016 rồi vẫn còn cái giá này. @langngoi @gaumeo @Trạng .... CÁ và một vài anh em khác chứng thực nhé ^\^
Chỉ một nửa số tiền đó mà về Hà Tĩnh Vũng Áng bựa ni thì cả 2 đội no sa hải sản luôn
 

Bình luận từ Facebook

Top