VISCARIA CUSTOM MADE

langngoi

Đại Tá
@langngoi nhìn thấy chắc ngất xỉu luôn, ko nhìn thấy thì ko thể tin nổi, đến mình là người đánh mình còn ko tin nổi.
thật ra thì chưa được nhìn, ko biết có đến mức có thể tin nổi hay ko? nhưng cũng hơi bất ngờ khi bố @Trạng .... CÁ ko phải là tuần trăng mật, mà có khi được tháng trăng mật với cái mk 42 :p
 

backhand-ghost

Đại Tá
thật ra thì chưa được nhìn, ko biết có đến mức có thể tin nổi hay ko? nhưng cũng hơi bất ngờ khi bố @Trạng .... CÁ ko phải là tuần trăng mật, mà có khi được tháng trăng mật với cái mk 42 :p
nhưng đúng là 42 ko tune nó khoai lang thật, thỉnh thoảng vẫn bị tẹt cơ, đang nổ như Ten, thỉnh thoảng nó lại có tiếng "pẹt pẹt".
 

aunhh

Đại Tá
phê lắm, đánh đúng kỹ thuật nó mạnh thật, lồng lên, sau lại cắm xuống. nhưng khó tập anh ợ, cứ bình tĩnh nếu muốn thử, từ từ mà tập.
Anh có xem một số video youtube của anh Linh729 quýnh nhìn đã thật, bóng vòng cung cao, vào bàn an toàn, lúc nào cần an toàn thì ok, cần xoáy thì ok, lúc cần mạnh cũng ok. Ghiền. Nhất định chơi Tàu. Hehe
 

archer

Đại Tá
em giờ mới biết là có cái món này đấy, đek biết là chỗ sản xuất là TQ hay Nhật Bản, nhưng nếu thật sự cái thằng xuất hoá đơn đúng nguồn họ Bướm thì em có thể yên tâm về chất lượng rồi. Còn đồ của ông Tắc kè hay HH vẫn kinh chết mẹ. Nhớ năm 2005 gì đó, mua con Primorac ở một shop lớn nhất Tp (ở TQ) mà vẫn bị dính hàng giả, vkđ.
Nhìn cái vợt của anh trông lạ lạ, hay phết.
Nếu em chơi con này em đè ngửa anh ra rồi bê về ngay, mang ra chú HungCa làm luôn cái ảnh con gái đặt vô cán (làm cái hình tròn nho nho như bt thôi, đẹp phải biết).
Chất lượng thực sự thì có lẽ đến khi có người chơi mới biết được. Anh cũng đừng có chơi, nó phí cái vợt đi, cứ chơi cây ZJK kia đi, anh chơi Vis ko quen ngay được đâu. Để mới nguyên vậy, để người sau bóc tem, ko thằng nào mua, cứ để đấy, mỗi năm anh cộng thêm 10% giá trị vào, 3-5 năm nữa ko thằng nào mua thì bán cho em giá nào cũng được (chắc là anh ko dám bán đắt cho em đâu), em mang về (chưa biết để làm gì nhỉ) à, mang về cho thằng ku em @Minh-TB haha
@Dũng Cửu SHOP đâu nhỉ, chú xem cây Q của anh có chơi kiểu này được ko?
Nếu ông chơi VIS, mà lại làm lại tem, bất kể tem tròn hay chữ nhật đằng trước, tôi tặng ông quả khắc laze chìm bất cứ ảnh nào ông muốn vào trong thủy tinh để thay thế cho 2 cái tem đó.

Ảnh khắc vào, nếu thích tôi khắc laze 3 chiều luôn, nổi hẳn lên trong thủy tinh chứ không 2D như ảnh thường đâu nhé
Các bác thực hiện dự án này thì cho em xin cái tem cũ original bóc ra từ cây Vis nhé :D
 

lion

Đại Tá
Bác thớt cho em mạo muội hỏi chút, có phải cây special order này của bác có lớp gỗ mặt ngoài ghép
không ợ tại em thấy hai nửa nó hơi khác nhau và không liền lạc. Phải hay không cũng không sao vì e
đã nói rồi, ghép hay không ghép không quan trọng, miễn là hàng xịn, chính hãng là OK. Tại hôm vừa
rồi có bác cứ dằn vặt em về vấn đề này, thực tình em đã search được rất nhiều cốt có hiện tượng mặt
ngoài ghép, kể cả lõi trong nhìn cũng thấy ghép luôn nhưng không tiện show lên thôi.

 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác thớt cho em mạo muội hỏi chút, có phải cây special order này của bác có lớp gỗ mặt ngoài ghép
không ợ tại em thấy hai nửa nó hơi khác nhau và không liền lạc. Phải hay không cũng không sao vì e
đã nói rồi, ghép hay không ghép không quan trọng, miễn là hàng xịn, chính hãng là OK. Tại hôm vừa
rồi có bác cứ dằn vặt em về vấn đề này, thực tình em đã search được rất nhiều cốt có hiện tượng mặt
ngoài ghép, kể cả lõi trong nhìn cũng thấy ghép luôn nhưng không tiện show lên thôi.

có ghép cũng ko sao đâu bác ơi, nó là nhiều miếng ghép đè lên nhau mà. Nếu theo chiều ngang nó lại là 2 miếng đặt cạnh nhau cũng ko sao, miễn là nó ép chặt (ko có cái rãnh là được). Bác nói đúng nhất cái chỗ, biết chắc chắn nó là chính hãng.
Vậy "chính hãng" nghĩa là sao? Cây Viscaria được gia công và hoàn thành ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Sau đó, nó được chuyển về Nhật hoặc vẫn để ở Ngọc Hồi cũng ko sao. Quan trọng nhất là, Butterfly kiểm tra và xác nhận nó đạt chuẩn chất lượng (của hãng), vậy tức là nó là chính hãng.
Để có được cái giá trị tinh thần đó (chắc chắn mà), bỏ tiền gấp 3 lần nhiều khi lại vẫn là xứng đáng với một số người. Có một đôi giày em mua 16tr, đi vào thấy sướng thật nhưng bỗng một hôm em thấy một đôi hệt vậy và cực khó phân biệt nếu ko đi thử hai đôi một lúc và để hai đôi cạnh nhau mà shop nó bán 1,1tr. Dưng mà em ko dám đi, kể cả nó cho không. Vì đi đồ fake nó kinh lắm, em sợ người ta chê cười, thà em đi giày Thượng Đình chính hiệu còn hơn.
Nói chung là cây Vis này xứng đáng với cái giá 360usd bác ợ. ai chẳng nghĩ như bác, bỏ ra 360 đồng để mua cái vợt này làm gì, trong khi một cái tương tự chỉ có hơn 2tr? Nhưng em nghĩ mọi thứ trên đời nó đều có lý do, vạn vật đều có giá tiền của nó. Mình cứ hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề đi, tập trung quá vào cái chỗ tiêu cực nó mệt lắm bác ạ. Dân ta vẫn có cái thói quen đó, nhìn ra cái mặt tiêu cực nhanh hơn hoặc ngược lại (quen đi một chiều thôi). Mà khổ nỗi, mọi thứ đều tồn tại mâu thuẫn của chính nó và cả 02 chiều tích cực tiêu cực.
Bỏ đi bác ơi, cùng ngắm cái vợt, trông màu gỗ nó sáng như thế cơ mà. Đẹp.
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
Thôi các bố, làm thì dễ, nhưng mài, lựa, ... thì mệt lắm, các bố cứ để nguyên bản cho con cho nó lành.

Qùa biếu Hội trưởng Treiber mới phải kỳ công đến thế, chứ toàn dân thường như em, của em còn chả làm gì, đặt được thế nào đánh thế ấy đây này :mad:
Dcmtstmlammh
 

Bình luận từ Facebook

Top