Hội Andro Treiber

pkhuyenthoai

Đại Tá
thử điều chỉnh lại xem bro, nghỉ một mạch 10 ngày, ko nghĩ đến bóng banh. Sau đó quay lại chơi với mật độ tuần/02 buổi, vậy sẽ thấy khác ngay. Bất kỳ món ăn nào, ngày nào mình cũng xơi đẫy bụng, lâu dần ko thấy "ngấy" mới là lạ.
Thứ hai, chỗ bro người chơi quá ít, ko có bóng mới, bóng lạ nên cũng dễ gây nhàm chán và thiếu cảm hứng. Sao bro ko thử có một lần chạy xe vài chục, thậm chí là cả 100km để tìm đối thủ mới, refresh lại cảm hứng chơi bóng của mình nhỉ?
lâu lâu cũng đi đổi gió ấy chứ, đúng là mỗi lần đi chỗ khác đánh lại cảm thấy đã hi.
 

meoluoitmb

Đại Tá
thử điều chỉnh lại xem bro, nghỉ một mạch 10 ngày, ko nghĩ đến bóng banh. Sau đó quay lại chơi với mật độ tuần/02 buổi, vậy sẽ thấy khác ngay. Bất kỳ món ăn nào, ngày nào mình cũng xơi đẫy bụng, lâu dần ko thấy "ngấy" mới là lạ.
Thứ hai, chỗ bro người chơi quá ít, ko có bóng mới, bóng lạ nên cũng dễ gây nhàm chán và thiếu cảm hứng. Sao bro ko thử có một lần chạy xe vài chục, thậm chí là cả 100km để tìm đối thủ mới, refresh lại cảm hứng chơi bóng của mình nhỉ?
---------
Điều này chú nói chính xác, đói ăn gì chẳng ngon, ăn thịt mãi chuyển sang ăn cá ko ngon mới lạ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
lâu lâu cũng đi đổi gió ấy chứ, đúng là mỗi lần đi chỗ khác đánh lại cảm thấy đã hi.
Khả năng tháng 8 năm nay mấy người bạn tốt của mình từ Singapore và TQ sang chơi với mình và muốn đi du lịch một chút. Định sẽ đưa chúng nó đi chơi và khám phá "Miền Tây con nước" một lần. Ngay cả mình dù cũng đã đến nơi này nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được khám phá vùng đồng bằng sông Mê Kong này. Bro ở An Giang, tất nhiên quá hiểu đất quê rồi, cho mình một lời khuyên hay gợi ý gì được ko? Thanks.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Q chơi mút tầu từ 40 độ trở xuống nhưng quả thật chưa có ai trải nghiệm
Do Q gỗ Koto + 2 carbon 6k nên chơi mút tầu tầm 39 độ khá là ok , chơi 41 độ rất khó chơi :)
Bậy nào, chú phải nói rõ là Treiber Q ko phù hợp với mặt H3 dù độ cứng là 39 hay 41-42.
Để chơi mặt H3 đúng cách thì cốt vợt thuần gỗ là chuẩn nhất hoặc chí ít cũng phải là dòng Acrylate carbon (như Vis).
Câu trả lời rõ ràng phải là: Treiber Q ko phù hợp để chơi mặt H3 và hiện nay chưa thấy có ai chơi H3 dùng cốt Treiber Q (ở Hà Nội).
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nếu mà có ý "xúc" chú thì chính xác là " phạm" rồi. Quỳnh đã về Quảng Ninh đánh bóng bao giờ chưa?
chưa lần nào bác ợ, dù có thời gian em thường xuyên đi Quang Hanh - Cẩm Phả nhưng lại chưa chơi bóng lần nào. Có lần Minh TB rủ em đi giao lưu cùng với nó nhưng bận quá ko đi được.
 

meoluoitmb

Đại Tá
chưa lần nào bác ợ, dù có thời gian em thường xuyên đi Quang Hanh - Cẩm Phả nhưng lại chưa chơi bóng lần nào. Có lần Minh TB rủ em đi giao lưu cùng với nó nhưng bận quá ko đi được.
Ô, lần đó là xuống clb anh đấy, nó đi cùng clb Sông Trà. Quang Hanh cách nhà anh 7km. Nao có dịp về đó công tác thì alo anh.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bậy nào, chú phải nói rõ là Treiber Q ko phù hợp với mặt H3 dù độ cứng là 39 hay 41-42.
Để chơi mặt H3 đúng cách thì cốt vợt thuần gỗ là chuẩn nhất hoặc chí ít cũng phải là dòng Acrylate carbon (như Vis).
Câu trả lời rõ ràng phải là: Treiber Q ko phù hợp để chơi mặt H3 và hiện nay chưa thấy có ai chơi H3 dùng cốt Treiber Q (ở Hà Nội).
Thằng này có biểu hiện muốn bán cả cây Q và mút tàu cho người mua. Bắng nhắng đập chết luôn em ơi?
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ô, lần đó là xuống clb anh đấy, nó đi cùng clb Sông Trà. Quang Hanh cách nhà anh 7km. Nao có dịp về đó công tác thì alo anh.
Đồng ý, hẹn anh khi nào có dịp về Cẩm Phả.
Nhắc đến lại thèm bát mì hải sản, tôm cua ghẹ tú hụ ở Cẩm Phả. Em thi công toàn bộ khu nhà ở cho công nhân, văn phòng làm việc của Cty Than Quang Hanh nên cũng về Cẩm Phả suốt.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đồng ý, hẹn anh khi nào có dịp về Cẩm Phả.
Nhắc đến lại thèm bát mì hải sản, tôm cua ghẹ tú hụ ở Cẩm Phả. Em thi công toàn bộ khu nhà ở cho công nhân, văn phòng làm việc của Cty Than Quang Hanh nên cũng về Cẩm Phả suốt.
Ô, ngay gầm băng tải, nhưng ăn sáng trên ấy chán lắm, phải xuống chỗ anh cơ.
 

iso9000

Thượng Tá
anh đứng có đứng cửa em ko hay là a chọn bên kia? Cách quãng 10 ngày chơi một trận như em có khi lại hay, lúc nào cũng trong cơn đói bóng, mai đánh lại bốc lửa có khi. Tối nay phải đi ngủ sớm mới được.
Chưa biết thế nào, nhưng dù có biết là chết vẫn đứng cửa chú cơ mà, sao phải xoắn. Nhưng tối qua vừa đánh gặp chú Thảo hỏi mà có vẻ chưa biết thông tin hay sao ý @backhand-ghost .
 

Bình luận từ Facebook

Top