MỚI TẬP QUẢ THUẬN TAY, CÁC BÁC CHO Ý KIẾN VỚI

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chưa chắc đâu bạn ơi!!!!!!!!!!!!
khó nói là đúng hay sai lắm ạ, vì nhiều bác đánh trông chán chết, thế mà mình vào thì cứ 3 roi không mỳ chính, ức nổ mắt, nhưng người ta có những cú xoáy mà mình chả biết làm thế nào để đỡ và phản cả.

Không chê, nhưng em lại không khoái cách chơi đó lắm, không phải phi thể thao, vì nó là thể thao mà, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, nhưng em cứ thích ĐẸP, thắng mà người ta phải tâm phục khẩu phục, người xem phải mãn nhãn, thế em mới thích

Đồng bóng mà :p:p:p:p:p:p
 

pri-an

Trung Uý
khó nói là đúng hay sai lắm ạ, vì nhiều bác đánh trông chán chết, thế mà mình vào thì cứ 3 roi không mỳ chính, ức nổ mắt, nhưng người ta có những cú xoáy mà mình chả biết làm thế nào để đỡ và phản cả.

Không chê, nhưng em lại không khoái cách chơi đó lắm, không phải phi thể thao, vì nó là thể thao mà, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, nhưng em cứ thích ĐẸP, thắng mà người ta phải tâm phục khẩu phục, người xem phải mãn nhãn, thế em mới thích

Đồng bóng mà :p:p:p:p:p:p
Bác Tr. cùng quan điểm với mình! tuy mình PHỦI thiệt, nhưng cứ học hỏi từ từ.Học mỗi ngườii một ít! Mình cảm nhận được sự tiếp thu của mình là Ok
 
Last edited:

pri-an

Trung Uý
:D tầm bác thêm 4 tháng nữa em để 6 quả. lý do ư vì tập một mình như thế ko phát triển được phải có bạn bè, phải hiếu chiến, phải nghiên cứu, phải tìm tòi lối đánh cho mình, đam mê có thừa.... nói chung phải mất nhiều học phí với các cao thủ :D
"Toi" vì có lối suy nghĩ kiểu đó nha bạn
 

pri-an

Trung Uý
[QUOTE="drsan, post: 549646, member: 19248"]bạn này yêu thích bóng bàn ghê nhỉ!Hi , mà sao nhìn cũng đứng tuổi rồi mà giờ mới tập nhỉ;)! Nhìn bạn đánh trông thấy vui vui như được xem "mô hình oánh bóng bàn" với " Robo bắn bóng" của nhà sáng chế HiepASC! Bạn tập vừa thôi kẻo sau 9:D tháng bạn không thèm ngó đến cái máy đó nữa![/QUOTE]
 

Heo con

Đại Tá
Ngon rồi, đã cài xong Unikey.

Thực ra chỉ có bác @Heo con là phải dạy thế, tuổi đã lớn, không có thầy chỉ trực tiếp.

Về cơ bản thì vẫn thế, @dokhoa33 đã đi học thầy chưa, lúc đầu thầy dạy đôi công, thử nghĩ lại xem đó là đánh hay đỡ, mình nghĩ là đỡ, đỡ và đỡ, vì lúc đó đã biết đánh đâu mà đánh.

Thầy cũng dậy đỡ đầu tiên, chỉ có điều là thầy chỉ đúng cho cách tiếp xúc bóng nên nó giống đánh thôi, chứ là đỡ, nên thực ra tất cả chúng ta học đỡ trước khi học đánh, vì đỡ mới có cảm giác, chứ đánh thì đã có cảm giác về bóng (trong không gian, so với bàn, ....) mà đánh được.

Nhưng sau đó mới là vấn đề, sau khi chúng ta đỡ được rồi, để giữ học viên, để học viên hứng thú, để ... thì thầy dậy đẩy tay lên, thành đánh. Và về sau cũng quên luôn cú đỡ, chỉ biết đánh, không biết đỡ.

Thực ra, đến giờ, mình nghĩ rằng rất ít người dưới trình E lại có cảm giác bóng, vì nếu có cảm giác bóng thì phải đỡ được, nhưng dưới E có ai đỡ đâu, toàn nhăm nhăm fang phập, BH FH, thành ra càng ngày cảm giác bóng càng ít, đánh theo thói quen là chính.

Mình nghĩ là tùy từng người, nhưng mình đến giờ vẫn ủng hộ học chặn TRÁI PHẢI đầy đủ, chịu được giật, kê được xoáy, còn công cùng lắm nên học quả bạt, và chỉ nên học đến bạt. Khi nào bạt tốt rồi, kê đỡ chặn tốt rồi, vài buổi có thầy là biết giật liền, chứ học ngược lại thì mất thời gian hơn rất nhiều
CHuẩn đó bác hii
 

Heo con

Đại Tá
e năm nay 33t chắc chơi cũng không giỏi được, chỉ để lấy toát mồ hôi cho sướngi theo phong trào cơ quan được khoảng 4 tháng nay, chẳng là xếp mới mua về 3 cái bàn bóng cho ae chơi, trước chỉ chơi đá bóng và cầu lông nhàng nhàng thôi a ạ, chiều rảnh e quay clip up cho vui hì
Quay lên cho vui, có gì anh em góp ý chém gió, không phải ngại. Anh em mình lớn rồi, có phong trào TDTT là vui, ai góp ý bàn vào thì cảm ơn, ai bàn ra thì thôi kệ họ, đừng nản, chơi cho vui oke @hungcklc
 

Bình luận từ Facebook

Top