Nhà quê cũng là 1 cái tội :v

HUNGTRINHHB

Đại Uý
Mỗi người có một phương pháp kinh doanh riêng ..khách hàng cũng phân ra nhiều loại..khách vip..khách vãng lai...rốt cuộc là chỗ nào giá cả hợp lý phong cách phục vụ tốt thì mình múc ở đó..bác đừng có tự ti thế..tôi cũng nhà quê đây..tôi mua đồ bóng bàn cho mình và cả clb nên cũng biết hết các cửa hàng bb ở hà nội chả thấy cửa hàng nào coi thường tôi cả mình nhà quê mình chơi sòng phẳng đẹp ko ngại gì cả.
có duy nhất ngày xưa lâu rồi năm 2003 đi quả mokich hay gọi là sim son ra chỗ ông trường huy mua là cực khó chịu thôi..sau đó ko bao giờ đến nữa..nghĩ cũng cay thật
mình xem cốt và hỏi giá quả sạ điêu thì ông bảo nguyên văn nhu này: mày mới được đền bù đất à?
nói bóng gió làm gì chủ thớt cứ nói thẳng ra để chủ cửa hàng rút kinh nghiệm và để ace biết
 

congcong73

Đại Tá
Mỗi người có một phương pháp kinh doanh riêng ..khách hàng cũng phân ra nhiều loại..khách vip..khách vãng lai...rốt cuộc là chỗ nào giá cả hợp lý phong cách phục vụ tốt thì mình múc ở đó..bác đừng có tự ti thế..tôi cũng nhà quê đây..tôi mua đồ bóng bàn cho mình và cả clb nên cũng biết hết các cửa hàng bb ở hà nội chả thấy cửa hàng nào coi thường tôi cả mình nhà quê mình chơi sòng phẳng đẹp ko ngại gì cả.
có duy nhất ngày xưa lâu rồi năm 2003 đi quả mokich hay gọi là sim son ra chỗ ông trường huy mua là cực khó chịu thôi..sau đó ko bao giờ đến nữa..nghĩ cũng cay thật
mình xem cốt và hỏi giá quả sạ điêu thì ông bảo nguyên văn nhu này: mày mới được đền bù đất à?
nói bóng gió làm gì chủ thớt cứ nói thẳng ra để chủ cửa hàng rút kinh nghiệm và để ace biết
nếu có lần sau chỉ đi bộ, mặc quần đùi là ok ngay bác ạ!
 

luuthangctm

Đại Tá
Haizzz...nghe vẻ các shop ở "Hà Lội" vẫn còn khinh anh em nhà quê quá,cứ nhìn thấy dân tỉnh lẻ là ko muốn tiếp rồi :3 Toàn kiểu bán hàng 1 lần cóc quan tâm nhà ng có đến nữa hay ko,hoy lần sau chịu khó mất thêm 20 ngàn xăng chạy vào sâu sâu tí ra chỗ gọi là "có tí quen biết" mua cho lành vậy,khoái mỗi ổng @Thắng Fanta mà ổng ẩn giật đâu rồi :D:p
Đang ngồi tự nhiên hắt xì. Y như rằng....
Hôm nào có dịp anh qua chỗ e làm vài séc nhé.
 

chichkidao

Moderator
Biết ngay là shop HH(hoa hậu) mà lị.bao nhiêu năm rồi vẫn thái độ đó.đợt trước mình có góp ý thẳng vào mặt ông chồng luôn mà giờ vẫn vậy.
Chắc anh em vào mua phải viết lên trán là: "tao là member bongban.org và là người có tiền".
Trước đến mua 1 lần,khổ nỗi là tướng mình nó bô nhếch.vào hỏi mặt stiga innova quát 650k(trong khi ở Sài Gòn 480k) xong quay mặt đi như kiểu có đủ tiền thì lấy.đứng 1 tí thấy 1 ông đi vào xưng danh "em là thành viên diễn đàn bongban.org,nick em là..blo...bla..".thế là xúm vào tiếp đón thằng nhỏ tận hết cả tình.bực lên vứt mother nó cái mặt xuống đất xong té luôn.
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Nói chuyện nhà quê và thành phố theo mình nó khác nhiều ở lối sống thôi chứ không phải ai sống thành phố luôn luôn có thái độ ' khinh khỉnh' vì nhiều tiền hơn đâu, cũng như đâu phải ở TP, Ở thủ đô là nhiều tiền hơn đâu!.Có câu chuyện hài mà cũng là sự thật mình muốn chia sẻ cùng mọi người...
Nhớ lại chuyện này có mấy người ở huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh, đây là 1 huyện miền núi hoàn toàn mình đã từng đến đây thăm bạn, ăn cơm, uống rượu cả tuần cách đây tầm 10 năm thế mà nhiều dân buôn toàn đi bằng trực thăng sang Lào buôn bán, đi viện ra Hà Nội cũng thuê luôn trực thăng chở thẳng vào Sài Gòn, ra Hà Nội từ cách đây mười mấy năm rồi giờ thì nhan nhản. Mình cũng thi thoảng lên chơi mấy nơi các huyện xa xa miền núi ở các tỉnh thấy nhiều đại gia chân đất mà nghe cách tiêu tiền thấy kinh hoàng cũng như buồn cười nữa! mình tự hỏi là cái tên Tàng keangnam đúng như là lời bài hát' ở nhà quê mới lên' vậy mà 1 lần đi buôn ... nha phiến của nó số hàng toàn tính bằng Trăm kg, ở chỗ em nghe ông bạn tính sơ sơ mua tận gốc bên Lào 1kg cũng tầm 350 triệu các bác ạ, mang vào VN về đến TP nó bảo giá đến 1 tỷ500 triệu/1kg. Giàu thế mà lần đầu vào khách sạn do ăn mặc ' khác thường' thậm chí mấy nữ nhân viên còn ngại sợ xù tiền phòng! Thế là nó đặt bao tải tiền made in USA đặt mua luôn cả căn nhà và người! Đó là chuyện thường ngày ở miền núi bây giờ nhưng em thì không khuyến khích đi theo con đường này kẻo các bác công an nhẹ tay thì cho 2,3 trục cuốn lịch nặng thì dựa cột thì gay hết chơi bóng nhựa! Hôm tết vừa rồi em sang nhà anh bạn ở Hòa Bình, là miền núi của miền núi nhưng không thể nói là nhà quê của nhà quê được. Số là Cam Cao Phong được mùa, được giá 70.000đ/1kg, tính ra 1 ha mọi năm thu về khoảng tầm 500 triệu là cùng thế là năm nay thu về 1ty/ 1ha. anh bạn của mình trồng có hơn 3ha thôi nên ảnh bảo chỉ dám đi xe máy dream, oto thì loại 7 chỗ cũ anh bảo dùng được là được không quan trọng , còn bảo là khi nào có điều kiện sẽ sắm xe sang sau! hic anh đâu có biết là thu nhập 1 năm gần 5 tỷ đồng như anh ở TP dù là thủ đô hay tỉnh lẻ cũng có ít người có thôi... Sau đó trong câu chuyện đầu xuân uống rượu cần( bạn em người Mường xứ hòa bình) anh bảo có nhà thu hoạch và bán đến tận 30 ha , nghĩa là thu nhập 30 tỷ / 1 năm! nhưng thi thoảng hễ ra thành phố vẫn bị cho là ' Ngố' , gặp người hát rong hay hay lỳ xỳ tờ tiền màu xanh lá mạ làm cho mấy người đi đường ăn mặc đúng mốt mắt tròn vo luôn! Thế mới bảo từ nhà quê ra thành phố do không quen lối sống nên đa số trở thành ' ngố' vì lạc lõng, mà từ thành phố lâu ngày về nhà quê do không am hiểu phong tục tập quán nên đa số cũng bị cho là' khinh khỉnh'. VD là ở thành phố các thanh niên trẻ nhộm tóc vàng, xanh, đỏ là chuyện bình thường, là sự thể hiện cá tính, làm đẹp hơn cho mỗi người, tuy nhiên khi về quê mà gặp anh chàng thanh niên nào nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng thì bị cho là ăn chơi, mất dạy, còn gặp cô gái nào hoe hoe lòe loẹt tý thì bị kỳ thị như là gái đứng đường vậy... Em nói những điều mắt thấy, tai nghe xong rồi cũng phải thấy mới nói nên đó là sự thật. Đầu xuân góp 1 câu chuyện cho vui cùng các bạn ở thành phố hoặc ở nhà quê như mình!
 

AndroCS7

Đại Tá
Biết ngay là shop HH(hoa hậu) mà lị.bao nhiêu năm rồi vẫn thái độ đó.đợt trước mình có góp ý thẳng vào mặt ông chồng luôn mà giờ vẫn vậy.
Chắc anh em vào mua phải viết lên trán là: "tao là member bongban.org và là người có tiền".
Trước đến mua 1 lần,khổ nỗi là tướng mình nó bô nhếch.vào hỏi mặt stiga innova quát 650k(trong khi ở Sài Gòn 480k) xong quay mặt đi như kiểu có đủ tiền thì lấy.đứng 1 tí thấy 1 ông đi vào xưng danh "em là thành viên diễn đàn bongban.org,nick em là..blo...bla..".thế là xúm vào tiếp đón thằng nhỏ tận hết cả tình.bực lên vứt mother nó cái mặt xuống đất xong té luôn.
làm sao HH anh lại dịch ra đc là "hoa hậu"? em lại tưởng là "hâm hấp" hay "hôi hám" cơ đấy :D ông anh lúc nào qua phía này chơi alo e nhé
 

Trắng Đen

Thượng Tá
Trước đến mua 1 lần,khổ nỗi là tướng mình nó bô nhếch.vào hỏi mặt stiga innova quát......xong quay mặt đi như kiểu có đủ tiền thì lấy.đứng 1 tí thấy 1 ông đi vào xưng danh "em là thành viên diễn đàn bongban.org,nick em là..blo...bla..".thế là xúm vào tiếp đón thằng nhỏ tận hết cả tình.bực lên vứt mother nó cái mặt xuống đất xong té luôn.

Chắc tại bác cấp úy, còn chú kia cấp tướng ạ! :D

Mà có bác nào túm lại dùm bác phía trên viết gì dài quá ko ạ, mỏi hết cả mắt. Cảm ơn ạ!
 

nguyensonNA

Trung Uý
Chắc tại bác cấp úy, còn chú kia cấp tướng ạ! :D
Chắc lon Tá thôi bác ạ. Lên tướng phải qua mấy trường huấn luyện đặc biệt : Nghệ thuật chém gió, Nghệ Thuật gõ bàn phím, Cương lĩnh chém gió bóng bàn, Cương lĩnh mua bán, rao vặt và kinh doanh... Rồi phấn đấu chuyên môn, công tác dân vận, lấy phiếu tín nhiệm, được bầu vào Ủy viên Bộ Dụng cụ bóng bàn..... Bác thấy đấy, em tìm mỏi mắt mà chưa thấy bác nào đeo lon Thiếu Tướng.
 

Trắng Đen

Thượng Tá
Chắc lon Tá thôi bác ạ. Lên tướng phải qua mấy trường huấn luyện đặc biệt : Nghệ thuật chém gió, Nghệ Thuật gõ bàn phím, Cương lĩnh chém gió bóng bàn, Cương lĩnh mua bán, rao vặt và kinh doanh... Rồi phấn đấu chuyên môn, công tác dân vận, lấy phiếu tín nhiệm, được bầu vào Ủy viên Bộ Dụng cụ bóng bàn..... Bác thấy đấy, em tìm mỏi mắt mà chưa thấy bác nào đeo lon Thiếu Tướng.
Chết cười với bác, em đang ngồi học chính trị mà nhém phát phun mưa đầy lưng đứa phía trên.

Nhưng mà chưa biết đâu mấy bác tướng thuộc cục 2, như Phạm Xuân Ẩn í ;) ko công bố được. :rolleyes:
 
Biết ngay là shop HH(hoa hậu) mà lị.bao nhiêu năm rồi vẫn thái độ đó.đợt trước mình có góp ý thẳng vào mặt ông chồng luôn mà giờ vẫn vậy.
Chắc anh em vào mua phải viết lên trán là: "tao là member bongban.org và là người có tiền".
Trước đến mua 1 lần,khổ nỗi là tướng mình nó bô nhếch.vào hỏi mặt stiga innova quát 650k(trong khi ở Sài Gòn 480k) xong quay mặt đi như kiểu có đủ tiền thì lấy.đứng 1 tí thấy 1 ông đi vào xưng danh "em là thành viên diễn đàn bongban.org,nick em là..blo...bla..".thế là xúm vào tiếp đón thằng nhỏ tận hết cả tình.bực lên vứt mother nó cái mặt xuống đất xong té luôn.
A nói rất hay,nhưng rất tiếc lần này ko phải "Hoa Hậu" kkk. Vì cách đây 3 năm e ra "Hoa Hậu" 1 lần(lần đầu cũng là lần cuối",nên lần này a đoán sai rồi :D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top