CNT Men's “Road to Suzhou" Trial

Ma_Long

Thượng Sỹ
Nhìn HLV và học trò ML cũng như ZJK đùng là thầy nào trò nấy. Một bên trông quái vật một bên trông củ từ
 

Ma_Long

Thượng Sỹ
ML - ZJK trận này xem chán vãi, cả 2 ku đều ko muốn đánh rõ nhất là sec 3. Có quả cả 2 cùng đứng thẳng người đẩy trái qua lại như ko thèm đánh. Quả FH của Zhang thì như shit hay là nó tung hoả mù nhở
 

ngtrantoan

Đại Tá
Thằng Đông nó toàn diện không ai nói là sai, nhưng thằng Zhang nó dùng cái có sẵn để đập chết cả thế giới mới kinh cơ, chứ về kỹ thuật thì thằng Zhang giật trái không ra xa bàn được, không biết chopblock như Ma Long, cũng chả đỡ giao bóng biến ảo như Xu Xin cơ mà :D
Nhưng thằng ZJK đc cái super block FH mà 2 thằng ML và XX k có
 

Schlum

Đại Uý
ML - ZJK trận này xem chán vãi, cả 2 ku đều ko muốn đánh rõ nhất là sec 3. Có quả cả 2 cùng đứng thẳng người đẩy trái qua lại như ko thèm đánh. Quả FH của Zhang thì như shit hay là nó tung hoả mù nhở

Tầm 2 cu này phải vào ck tranh cup t/g nào đó mới thể hiện đc hết cái tôi.

Mấy nhân bb từ trình z đến trình cao đều vây.
 

chanvongkieng

Đại Uý
ML đánh TG3 hay sao các bác nhỉ,bóng quá fh trận này vọt mà nhanh hơn ,trận này ML coppy lối đánh của SANGKUN ,sang phải quất hết tay luôn,ZJK đánh với SANGKUN vấn kỹ lối đánh này
 

backhand-ghost

Đại Tá
trận CK này có thể chia thành 02 giai đoạn để phân tích. Phần đầu tất nhiên là 02 ván đầu tiên, khi mà cả 02 bên đều chưa đả khai được cục diện.
- Liu Guozheng nói một ý đúng, khi chơi với ML thì ZJK luôn bắt nhịp chậm hơn một chút, tạo ra nhiều biến thể tiếp cận. Ván đầu tiên, Zhang thua hơi đơn giản nhưng ko đáng lo ngại vì vấn đề ko lớn, đơn giản là ML biết mình thắng nhưng vẫn chưa mở được cục diện. Zhang tự thua 02 điểm do đánh cổ tay rúc lưới và bay ra ngoài, thua 2-3 điểm khi đánh những quả trái đơn giản mà tự hỏng. Những điểm thua còn lại ko phải là những loạt rally dài đua tốc độ, đua xoáy, tranh kiểm soát; nó chỉ đơn giản là Zhang đánh quá nhiều lỗi đơn giản. Điều này ko đáng lo vì thực lực của Zhang hoàn toàn có thể điều chỉnh nhanh chóng việc này. Quan trọng là đánh xong ván 01, Ma Long vẫn ko thể "xung" được vì đầu vẫn nặng nề, chưa mở ra được cục diện và phương án để nắm được thế thượng phong.
- Ván 02 lộ rõ hơn sự bế tắc và thiếu tự tin khi ML đối đầu với ZJK. Ta để ý là giờ đây khi đấn với ML thì Zhang ít flick hơn, đây là biết người biết mình. Guozheng nói rất đúng, nói về khéo léo, nói về tốc độ, nói về phản xạ thì không ai bằng ML. Đánh với ML thì Zhang phải ăn bằng biến hoá, gây bối rối rồi mới tạo độ ác hiểm để phá cái chính quy và bề thế của ML. Hạn chế flick bừa bãi, thiên về xử lý trong bàn, lợi dụng nhiều hơn ưu thế về BH để mở cục diện, FH đánh là phải thắng, những đường bóng tranh đoạt tốc độ cao thì đưa về góc né nhiều hơn để hạn chế ưu thế tuyệt đối ở góc trống của ML. Khi vào loạt luân lưu, cái "bí" của ML mới lộ ra, thấy rõ sự thiếu phương án khi cầm giao bóng, thậm chí tạo ra cho chính bản thân ML sự căng cứng khi được giao bóng.
Một quả ngược xuống (chưa bao giờ là sở trường) vào mang góc né bị hỏng; giao tiếp một quá trái với sự căng cứng và thiếu sự chuẩn bị đầy đủ (Liu Guozheng và Yang Ying phê phán đặc biệt pha bóng này), bóng giao quá cao, khi bị trả sâu vào nách phải thì động tác ngập ngừng, thấy rõ sự bối rối và thiếu quyết đoán. Cả ML và HLV trong 02 ván đầu dường như vẫn bạc nhược và chưa có phương án cho tổng thể cả trận đấu. Đơn giản là vì bên kia ko để cho ML có cơ hội thắng bởi người ta tự thua cơ mà. Ai cũng hiểu thực lực của Zjang mạnh thế nào, nhìn nó thua vậy, ko ai dám "xô xê" mà ngược lại, như càng thêm bối rối. Phức tạp thật.
(phần hai chắc để đến trưa vậy, em đi lễ chút, đang ở Lao Cai, lễ xong chém tiếp rồi ta cùng tổng kết ^\^)
 

docmaorg

Đại Tá
trận CK này có thể chia thành 02 giai đoạn để phân tích. Phần đầu tất nhiên là 02 ván đầu tiên, khi mà cả 02 bên đều chưa đả khai được cục diện.
- Liu Guozheng nói một ý đúng, khi chơi với ML thì ZJK luôn bắt nhịp chậm hơn một chút, tạo ra nhiều biến thể tiếp cận. Ván đầu tiên, Zhang thua hơi đơn giản nhưng ko đáng lo ngại vì vấn đề ko lớn, đơn giản là ML biết mình thắng nhưng vẫn chưa mở được cục diện. Zhang tự thua 02 điểm do đánh cổ tay rúc lưới và bay ra ngoài, thua 2-3 điểm khi đánh những quả trái đơn giản mà tự hỏng. Những điểm thua còn lại ko phải là những loạt rally dài đua tốc độ, đua xoáy, tranh kiểm soát; nó chỉ đơn giản là Zhang đánh quá nhiều lỗi đơn giản. Điều này ko đáng lo vì thực lực của Zhang hoàn toàn có thể điều chỉnh nhanh chóng việc này. Quan trọng là đánh xong ván 01, Ma Long vẫn ko thể "xung" được vì đầu vẫn nặng nề, chưa mở ra được cục diện và phương án để nắm được thế thượng phong.
- Ván 02 lộ rõ hơn sự bế tắc và thiếu tự tin khi ML đối đầu với ZJK. Ta để ý là giờ đây khi đấn với ML thì Zhang ít flick hơn, đây là biết người biết mình. Guozheng nói rất đúng, nói về khéo léo, nói về tốc độ, nói về phản xạ thì không ai bằng ML. Đánh với ML thì Zhang phải ăn bằng biến hoá, gây bối rối rồi mới tạo độ ác hiểm để phá cái chính quy và bề thế của ML. Hạn chế flick bừa bãi, thiên về xử lý trong bàn, lợi dụng nhiều hơn ưu thế về BH để mở cục diện, FH đánh là phải thắng, những đường bóng tranh đoạt tốc độ cao thì đưa về góc né nhiều hơn để hạn chế ưu thế tuyệt đối ở góc trống của ML. Khi vào loạt luân lưu, cái "bí" của ML mới lộ ra, thấy rõ sự thiếu phương án khi cầm giao bóng, thậm chí tạo ra cho chính bản thân ML sự căng cứng khi được giao bóng.
Một quả ngược xuống (chưa bao giờ là sở trường) vào mang góc né bị hỏng; giao tiếp một quá trái với sự căng cứng và thiếu sự chuẩn bị đầy đủ (Liu Guozheng và Yang Ying phê phán đặc biệt pha bóng này), bóng giao quá cao, khi bị trả sâu vào nách phải thì động tác ngập ngừng, thấy rõ sự bối rối và thiếu quyết đoán. Cả ML và HLV trong 02 ván đầu dường như vẫn bạc nhược và chưa có phương án cho tổng thể cả trận đấu. Đơn giản là vì bên kia ko để cho ML có cơ hội thắng bởi người ta tự thua cơ mà. Ai cũng hiểu thực lực của Zjang mạnh thế nào, nhìn nó thua vậy, ko ai dám "xô xê" mà ngược lại, như càng thêm bối rối. Phức tạp thật.
(phần hai chắc để đến trưa vậy, em đi lễ chút, đang ở Lao Cai, lễ xong chém tiếp rồi ta cùng tổng kết ^\^)
BHG cứ chuyền tải cho ae nghe hết những bình luận của các cựu VĐV bóng bàn đỉnh cao đang bình luận là hay lắm rồi. ZJK thua mà vẫn làm cho đối phương nghi ngờ :D:D:D:D
 

jack2309

Trung Uý
Theo em thì Zhang Jike nó thích tạo áp lực cho mình và cố gắng vượt qua, luyện tinh thần thép,nhưng cũng ko có nghĩa là nó ko đánh hết mình, vì kỹ thuật hoàn thiện nên nó hay bóp chết tụi nhỏ, còn khi đối đầu với Ma Long hầu như nó đều thua set 1 trước, sau đó từ set 2 trở đi nó bắt đầu đánh biến hóa hơn để thế trận lại cân bằng, nhưng mà muốn thắng Ma Long thì ko đơn giản xíu nào, nên dù có cố gắng đánh ác ở set đầu cũng chưa chắc thắng được, nó cố tình để tác động tâm lý phần nào của Ma Long để giành chiến thắng, em thấy tất cả các trận ZJK đánh với Ma Long ko bao giờ có chuyện thả ở đây, ai hay thời điểm đó thì thắng thôi.! Mong nhận ít gạch. Hihi. Vài ý kiến của em
 

bachikho

Đại Tá
nói thả với ko muốn thắng nghe như hài vậy, chả thằng mẹ nào đánh trày đít lết vào ck để rồi thả cả, xem gặp các ku khác ko nói, nhưng các bác phải hiểu tại sao lại có màn xé áo khi ăn WH hay đá biển QC khi ăn ML chứ nhỉ , cho nên nói những trận thua WH và ML là đánh ko hết sức thì ko thể nghe đc
 

chanvongkieng

Đại Uý
chẳng biết các bác nghĩ sao những trận này ML nó giật như thế thì JZK chẳng có cửa,vừa vô địch xong lại bị thua ,có giải nào đó nó thua con k thèm bắt tay ML
 

maybi

Thượng Sỹ
Nhìn cái mặt Và phong cách thang zhang xì ke là đã thấy gét rồi. Xem cái video có người hâm mộ xin chữ kí nó còn quay đi k cho cơ.
 

Bình luận từ Facebook

Top