Lào Cai: CLB BBC - Đất lành, chim đậu.

Duongapaco

Đại Tá
Thay mặt CLB bóng bàn Apatit VN xin chúc mừng CLB bóng bàn BBC đã đạt thành tích dành 7 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba trong giải bóng bàn các CLB tỉnh Lào Cai năm 2014 nên đã dẫn đầu các CLB trong tỉnh về số giải nhất dành được.
CLB Apatit VN năm 2013 dành 10 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải ba vậy mà năm nay chỉ còn: 4 nhất, 3 nhì, 6 giải ba thôi tụt hạng quá vì năm nay cũng có khó khăn riêng như:
- Xếp " Tổng " không cho tham gia nhiều người vì phải trả lương và thưởng kèm theo các chế độ khác và còn phải SX KD nữa nên không dám huy động thêm anh em ngoài công ty tham gia sinh hoạt tại CLB vào thi đấu giải, nếu xếp anh Khôi với chị Loan đấu đôi nam nữ chắc cũng thêm 1 giải nhất lứa tuổi 56-64
- Đôi Hà + Lộc không tham gia được nên cũng mất giải nhất đôi nam nữ 46-55 tuổi, chị Lộc nếu đấu đơn nữ lứa tuổi 46-55 chắc Trần Bích Vượng của công ty Môi trường khó có giải nhất
- Lê Cẩm Tú thời gian vừa qua đi học lái xe mất nhiều thời gian nên không tập được vì thế đánh hay hụt và cảm giác bóng ko tốt nên mất giải đơn nữ ( Tú tập được có vài buổi trước giải ) Trong khi đó cháu Nguyễn Minh Phương mới tập đấu giải đại hội TDTT tỉnh YB tuần trước ( ngày 17 /9/2014 ) xong lên đấu cho CLB BBC lại tập được mấy buổi nữa nên duy trì phong độ cao hơn ở những thời điểm quyết định
- Đôi Thỏa - Tú trên cơ đôi Hà - Phương ( Đánh đơn Thỏa có thể chấp Hà 3 quả mà vẫn thắng, Tú ngang cơ Phương ) nhưng do chưa tập với nhau buổi nào trước giải và có một số lý do khác nữa nên tự đánh hỏng nhiều mặc dù nhiều pha bóng rất dễ ăn mà vẫn đánh hỏng. Nhưng đánh đôi khác đánh đơn nhiều ví như đôi Việt - Long thua đôi Phong - Hà BBC 0-3 là 1 ví dụ điển hình trong cặp đôi lại còn suýt thua đôi Nguyễn - Nam Bảo Yên nữa mới kỳ lạ chứ ( thắng sát nút 3-2 )
Đó là một trong những lý do mà CLB Apatit VN dành được ít giải nhất so với năm 2013, nhưng không sao cả vì phong trào các CLB khác đi lên là mình mừng rồi, điều đó giúp cho phong trào bóng bàn toàn tỉnh Lào Cai đi lên là điều quan trọng nhất
 

phonghongBBC

Đại Uý
Doi Yen Ha manh qua, bon e thua sau qua thi ngai, em muon to chuc cho 5-7 doi giao luu roi uong ruou hat ho cho tinh cam la chinh...lau qua hai CLB ko giao luu ....bia, kraoke...so tinh cam mai mot mat. doi em co the danh voi Vie
t , Long hoac Tam Hai thi vua suc anh a. Anh voi anh Ha thi manh qua
 

Duongapaco

Đại Tá
Doi Yen Ha manh qua, bon e thua sau qua thi ngai, em muon to chuc cho 5-7 doi giao luu roi uong ruou hat ho cho tinh cam la chinh...lau qua hai CLB ko giao luu ....bia, kraoke...so tinh cam mai mot mat. doi em co the danh voi Vie
t , Long hoac Tam Hai thi vua suc anh a. Anh voi anh Ha thi manh qua
Đôi Yên - Hà thua đôi Việt - Long đấy em nhé, hay là đấu với đôi Yên - Khôi hay đôi Tâm - Hải cũng rất hay em nhỉ
 

phonghongBBC

Đại Uý
Dot nay e hoc o Tinh mot thang nen choi dc, neu may anh sap xep dc thi BBC nen xuong APT, vi moi lan cac anh duoi do len tren nay roi. Cac VIP co gang sap xep de giu truyen thong 2 CLB anh Yen a.
 

Dũng Gai

Moderator
Đôi Phong + Hà đánh gai kém nên anh Yên đừng gạ "gẫm" nữa. Đôi Việt Long thua là do tai nạn thôi.
Ý anh Phong đang muốn sát hợp 2 CLB liên hoan giải, anh Yên thấy thế nào ạ?
Đôi Việt Long tuy hay và dữ nhưng em thấy thất thường. Hai đôi này quen tấn công người ta. Nhưng nhỡ người ta không thủ mà tấn công trước thì chưa có phương án anh Yên nhỉ. Mặt khác anh Phong Thuận tay trái là 1 zơ khó chịu vì quả trái chặn quả "móc lốp" khó hơn quả phải chặn.
Em nghĩ khi Hà quen bóng Thỏa, Thỏa chấp Hà +3 sẽ rất khó đánh. + 2 thì Hà thua nhưng + 3 là Thỏa chưa ăn chắc. Có lẽ đẹp nhất là 3-2-3. Phước chấp Hà + 3 nhiều hôm Phước vẫn thua đấy.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Đôi Phong + Hà đánh gai kém nên anh Yên đừng gạ "gẫm" nữa. Đôi Việt Long thua là do tai nạn thôi.
Ý anh Phong đang muốn sát hợp 2 CLB liên hoan giải, anh Yên thấy thế nào ạ?
Đôi Việt Long tuy hay và dữ nhưng em thấy thất thường. Hai đôi này quen tấn công người ta. Nhưng nhỡ người ta không thủ mà tấn công trước thì chưa có phương án anh Yên nhỉ. Mặt khác anh Phong Thuận tay trái là 1 zơ khó chịu vì quả trái chặn quả "móc lốp" khó hơn quả phải chặn.
Em nghĩ khi Hà quen bóng Thỏa, Thỏa chấp Hà +3 sẽ rất khó đánh. + 2 thì Hà thua nhưng + 3 là Thỏa chưa ăn chắc. Có lẽ đẹp nhất là 3-2-3. Phước chấp Hà + 3 nhiều hôm Phước vẫn thua đấy.
Dưới anh Thỏa chấp Long 4, Việt 3, Hiệp 3, Dũng 4 không ai chịu được Thỏa em à. Em cứ bảo Hà có nhận 3 quả không anh tổ chức trận này cho nhé. Phước đánh ko hết tay vì chỉ giao lưu thôi em ơi. Trận đôi nam nữ Thỏa bị ức chế vì vừa thua Vinh gai nên đánh ko đúng phong độ thôi, ở Lào Cai Thỏa chỉ thua Vinh gai thôi còn với Phước Thỏa kém tý chút
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Dưới anh Thỏa chấp Long 4, Việt 3, Hiệp 3, Dũng 4 không ai chịu được Thỏa em à. Em cứ bảo Hà có nhận 3 quả không anh tổ chức trận này cho nhé. Phước đánh ko hết tay vì chỉ giao lưu thôi em ơi. Trận đôi nam nữ Thỏa bị ức chế do mới thua Vinh gai nên đánh ko đúng phong độ thôi, ở Lào Cai Thỏa chỉ thua Vinh gai thôi còn với Phước Thỏa kém tý chút
Hà ko quen đánh kiểu thế này anh Yên à. Mỗi lối đánh đều khác nhau, theo cách nhìn của em Hà đều hơn anh Việt và Long vì Hà có cả trái, cả phải lại chịu khó giật bóng. Anh Việt và Long đánh với Hà em nghĩ Hà nhỉnh hơn. Cách đây lâu lâu anh Việt có thua Hà 2 -3. Nhưng lâu rồi, bây giờ Hà đã chín hơn hồi đó. Chỉ có điều Hà đánh trận tâm lý chưa tốt nên trông ngoài hơi non và lóng ngóng thôi vì phong độ lúc đó dc 70%. Còn hôm nào ở CLB Hà thỏa mái tâm lý đánh rất hay, em cảm nhận được sự tiến bộ của Hà. Long và Giang còi đánh với Hà chưa chắc đã ăn. Anh Yên đánh với Hà, Hà đang lạ gai của anh. Nhưng anh cứ thử đánh 1 vài hôm liên tiếp anh sẽ cảm nhận được điều em nói đúng. Thực ra Hà ko sợ gai 1 chút nào, chẳng qua là chưa bắt nhịp được trận đấu thôi.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Anh ghi nhận Hà dạo này lên tay và rất hợp đánh đôi nam nữ ( giải đại hội Hà cặp với chị Hoa cũng đc giải nhì thua đôi Thoả Trang ). Nhưng anh tin là nếu đấu lại đôi Thoả - Tú sẽ thắng đôi Hà - Phương, hoặc là anh cặp với Tú hay với Trang Vina cũng sẽ không thua đôi Hà - Phương đâu em. Kể lúc nào hai CLB giao lưu đấu thì cũng vui đấy nhỉ, à nhưng mà Phương có ở Lào Cai đâu, lên đấu xong giải cháu lại về Yên Bái rồi. Còn đấu đơn với Hà anh mới chỉ đấu với cháu ấy 1 trận tại CLB BBC thôi Hà nhường anh 0-3. Có lần Hà bảo hôm đấy cháu mệt nên thua chú, hj hj Hoá ra chú U trên 50 lại khoẻ hơn U hơn 20, chắc hôm nào giao lưu lại em nhỉ. Trận Hà thắng Việt là hôm giao lựu đồng đội nam thì phải, hôm đấy Việt đi làm lái máy xúc 4,6 m3 khá nặng học và mệt vì mùa hè oi bức đi làm về lại đi xe máy lên đấu với Hà luôn nên ko có sức khoẻ thua Hà là điều dễ hiểu thôi em, vả lại trước đó Việt vừa đi mổ sỏi thận về sức khoẻ cũng chưa tốt lắm. Hôm vừa rồi giao lưu Hà có thắng Long Séc 5 thì phải
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hôm qua anh thấy Hiệp bên anh bảo Hiệp và Phương giao lưu Phương thua Hiệp 1-3 mà em. Chắc Giang, Hưng hữu nghị thôi chứ anh nghĩ Giang và Hưng không thua được đâu em ơi. Còn anh Khao thì có thể thua vì lớn tuổi rồi anh ấy lại không biết chặn giật chỉ lùi xa bàn nâng lên được quả nào thì được mà khi lùi xa bàn đỡ giật thì ăn quả bạt chỉ có cách đi nhặt bóng là thượng sách thôi em. Phương, Tú và Trang Vina của Lào Cai chỉ ngang nhau thôi, Giang và Hưng có thể chấp Trang, Tú từ 3 quả trở lên ấy chứ. Bóng con gái thế thôi nhưng dễ bị lừa miếng lắm. Giải vừa qua em không tham gia nên không xem trận nào của cháu này thi đấu, vòng bảng Trang Vina thắng Phương 3-0 dễ dàng lắm, trận chung kết Trang thua lại 2-3. Còn Tú thì thua 2-3 trong trận bán kết do Tú lâu ngày ít tập, nếu Tú tập thường xuyên khoảng 1-2 tuần anh nghĩ Tú sẽ thắng Phương thôi vì rất nhiều quả bạt sở trường của Tú bị hỏng do cảm giác bóng ít tập, nếu tập thường xuyên thì Phương sé rất khó chống đỡ với Tú chứ không nói là thắng được Tú. Hy vọng cháu này sẽ lên Lào Cai lập nghiệp và sẽ còn gặp lại: Tú, Trang Vina, Trang mía, Thái Linh Giang trong các giải sau này nhiều nữa. Anh thấy ưu điểm của bạn này là quả giật ma sát khá tốt nhưng nhẹ nếu gặp ai bạt tốt thì quả giật đấy dễ bị bạt lại lắm, quả giao bóng không khó lắm, quả trái hầu như ít dùng. Trong trận thua Trang Vina 0-3 bạn này hay phải đi nhặt bóng vì quả bạt của Trang nhiều lắm. Chính vì thế mà anh đánh giá Tú, Trang Vina, Phương và đâu đó cả Thái Linh Giang nữa sẽ ngang nhau thôi
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Nếu Phương lên Lào Cai em dẫn xuống Apatit giao lưu anh sẽ bố trí cho Hiệp, hay Dũng đấu với Phương nhé, đấu gì cũng được nếu làm mâm thịt chó mẹt thì càng hay. Hj
 

kaka tran

Thượng Sỹ
Phuong thang Giang coi, thang Hung ronaldo, thang ca Khao bia. Khong dua dc dau anh a. Doi Ha Phuong deu hon.
E cũng xin nhận xét thế này : a Dũng nói về Phương như thế là hơi quá đà rồi, Phương đánh cũng khá tròn tay ( giật và chặn giật khá tốt ) nhưng lực đánh còn yếu, giao bóng chịu khó biến hoá điểm rơi nhưng chủ yếu là xoáy lên thôi , chưa có xoáy xuống. Đánh giá của e là Phương chỉ ngang với Tú và Trang vina thôi ( gặp nhau lại vài trận e nghĩ Tú sẽ thắng). Còn để thắng đc a Giang và a Hưng là ko thể a ah.
 

kaka tran

Thượng Sỹ
Hà ko quen đánh kiểu thế này anh Yên à. Mỗi lối đánh đều khác nhau, theo cách nhìn của em Hà đều hơn anh Việt và Long vì Hà có cả trái, cả phải lại chịu khó giật bóng. Anh Việt và Long đánh với Hà em nghĩ Hà nhỉnh hơn. Cách đây lâu lâu anh Việt có thua Hà 2 -3. Nhưng lâu rồi, bây giờ Hà đã chín hơn hồi đó. Chỉ có điều Hà đánh trận tâm lý chưa tốt nên trông ngoài hơi non và lóng ngóng thôi vì phong độ lúc đó dc 70%. Còn hôm nào ở CLB Hà thỏa mái tâm lý đánh rất hay, em cảm nhận được sự tiến bộ của Hà. Long và Giang còi đánh với Hà chưa chắc đã ăn. Anh Yên đánh với Hà, Hà đang lạ gai của anh. Nhưng anh cứ thử đánh 1 vài hôm liên tiếp anh sẽ cảm nhận được điều em nói đúng. Thực ra Hà ko sợ gai 1 chút nào, chẳng qua là chưa bắt nhịp được trận đấu thôi.
Hôm nào cho a Hà giao lưu một lượt a Dũng ah.
 

Bình luận từ Facebook

Top