Làm hộp đựng vợt bằng gỗ

vcbshark

Đại Tá
Bác @Ancoi zippo có hút thuốc lá không ? Em còn 02 cái tẩu gỗ Rosewood ngày trước thằng bạn đi Thụy Điển em nhờ đặt mang về, trước cũng hút nhưng giờ xuống cấp, không còn phòng riêng nên không hút được, để cũng lâu lắm rồi, bác hút em tặng bác luôn làm quà (để bác làm cho em nhanh):p

Tẩu của em cũng thường thôi, tẩu kiểu Anh thì phải, có thương hiệu hẳn hoi, khắc chìm trên tẩu, có cả mã số đàng hoàng, hàng xách từ Thụy Điển về, nhưng không đắt tiền đâu ạ:)
 

anzippo

Đại Tá
Bác @Ancoi zippo có hút thuốc lá không ? Em còn 02 cái tẩu gỗ Rosewood ngày trước thằng bạn đi Thụy Điển em nhờ đặt mang về, trước cũng hút nhưng giờ xuống cấp, không còn phòng riêng nên không hút được, để cũng lâu lắm rồi, bác hút em tặng bác luôn làm quà (để bác làm cho em nhanh):p

Tẩu của em cũng thường thôi, tẩu kiểu Anh thì phải, có thương hiệu hẳn hoi, khắc chìm trên tẩu, có cả mã số đàng hoàng, hàng xách từ Thụy Điển về, nhưng không đắt tiền đâu ạ:)
An còi hút thioocs nhiều lắm , 1 ngày hơn 1 gói con ngựa Tẩu huý thuốc lá nhìn
Thì thấy dễ làm nhưng làm thì khó đó , theo an còi nghĩ: phải dùng loại gỗ cứng nhưng lại dễ uốn , không biết có phải vậy k ?
 

anzippo

Đại Tá
chào a.An còi! e đang quan tâm về hộp đựng vợt,khi nào làm xong a chụp vài kiểu cho e xem nhé,cám ơn nhìu.
An còi sẽ làm khác người ta , phải có gì đăcj biệt , chứ băts chước thì nói làm gì phải không , mtaptanh
 

vcbshark

Đại Tá
WP_20140705_002.jpg
An còi hút thioocs nhiều lắm , 1 ngày hơn 1 gói con ngựa Tẩu huý thuốc lá nhìn
Thì thấy dễ làm nhưng làm thì khó đó , theo an còi nghĩ: phải dùng loại gỗ cứng nhưng lại dễ uốn , không biết có phải vậy k ?

Em có đặt anh làm tẩu đâu, em đặt anh VỢT và HỘP VỢT thôi, phân công lao động xã hội mà anh :) Dân ngoại thương bọn em gọi đó là LỢI THẾ SO SÁNH và LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI.

Em chụp hình cái tẩu.
 

archer

Đại Tá
View attachment 16470

Em có đặt anh làm tẩu đâu, em đặt anh VỢT và HỘP VỢT thôi, phân công lao động xã hội mà anh :) Dân ngoại thương bọn em gọi đó là LỢI THẾ SO SÁNH và LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI.

Em chụp hình cái tẩu.
Dislike, có mỗi bác An cho 2 cái tẩu, bác ngậm cả 2 hút mà sặc à, sao ko cho thằng em 1 cái có phải pơ phịch ko?! :(
 

vcbshark

Đại Tá
Chú này lại không chơi tẩu không biết.

Kính các bác đã có kinh nghiệm và thưa các bác chưa có kinh nghiệm, đây là cái em tìm hiểu được (còn ngu lắm ạ) chia sẻ cùng anh em.

Hút tẩu không như hút lọc thuốc lá, tối thiểu 02 cái, người khó tính còn 03. Bởi vì, sau khi hút 1 ngày, tẩu làm bằng gỗ, phải để cho nó nghỉ, tức là để gỗ nó giảm nhiệt và được cọ rửa sạch sẽ bằng rượu gạo (không được rửa bằng rượu gốc cồn, nếu không sẽ làm nứt và nẻ tẩu), thông tẩu, đánh sạch (vì thuốc tẩu toàn là lá nhiều nhựa, nên sau mỗi lần hút, việc rửa rượu khi tẩu nguội không thể làm hết sạch nhựa lá dính vào gỗ, thành ra để nhiều nhựa dính, các lần hút sau sẽ rất khai, nếu nhiều, hoặc có mùi khét, do cháy lại phần nhựa cũ không rửa sạch, hoặc ít nhất là cũng làm ẩm khói thuốc khi hút vào, mất độ sảng khoái khi hút thuốc), ngâm rượu và cất nơi khô ráo. Ngày hôm sau phải dùng tẩu khác.

Khi hút tẩu, mỗi lần hút là một lần châm thuốc, tùy từng vị mà chọn thuốc, thuốc phải được ghim vào lõ bằng dùi (tiếng Anh là gì em quên rồi, à, cái RIM nhưng nói chung nó như một cái dùi bằng sắt, đầu bằng), nén thuốc mạnh nhẹ tùy theo thói quen hút nặng hay nhẹ, càng nặng rim càng chặt. Trước khi hút, sau khi RIM, em thường thêm 1 đến 2 giọt rượu ngô bắc hà (cũng chính là rượu em dùng để rửa tẩu) để khi hút tăng độ phê và vị nồng cũng như mùi thơm của hơi thuốc.

Sơ sơ nói thế, anh em bỏ quá, em chỉ thích tìm hiểu và lọ mọ thôi, không đủ tiền chơi tẩu cả 1.000 USD một cái và 100 USD một gói thuốc như đại gia đâu. Em chỉ hút tẩu như các bác hút điếu bát thôi ạ
 

vcbshark

Đại Tá
Em thì hơi nông dân, nên em vẫn thích cái gì đấy nhìn vào chỉ thấy thường thường, lạnh lẽo, cô đơn và hơi tự kỉ một tí ạ, chứ cái gì mà cứ hào nhoáng, sáng choang, bóng lộn là em lại không có cảm tình. Em là cứ hơi ngu ngu một tí mà phát biểu cảm nghĩ ạ
 

anzippo

Đại Tá
Em thì hơi nông dân, nên em vẫn thích cái gì đấy nhìn vào chỉ thấy thường thường, lạnh lẽo, cô đơn và hơi tự kỉ một tí ạ, chứ cái gì mà cứ hào nhoáng, sáng choang, bóng lộn là em lại không có cảm tình. Em là cứ hơi ngu ngu một tí mà phát biểu cảm nghĩ ạ
Vậy là anh đax hiểu em rồi , anh sẽ làm hộp cho bằng gỗ hinoki nguyên khối không có mảnh nào ghép lại với nhau , bên trong để nguyên không lót vải hay bất cứ cái gì, ý anh vậy không biết có trùng ý em không ?
 

Bình luận từ Facebook

Top