Thơ

hungbongban

Moderator
Thứ 1, thứ 2 và thứ 3 là có ý nghĩa gì vậy ??? bớt làm thơ và nhiếp ảnh tí đi, lo mà tập luyện tham gia đánh Đà nẵng, đã đăng ký rồi mà ! Tối nay về bệnh viện Mắt hội ý luôn nghe !!!
 

dung_linh

Đại Tá
Thứ 1, thứ 2 và thứ 3 là có ý nghĩa gì vậy ??? bớt làm thơ và nhiếp ảnh tí đi, lo mà tập luyện tham gia đánh Đà nẵng, đã đăng ký rồi mà ! Tối nay về bệnh viện Mắt hội ý luôn nghe !!!
Không đề
Khi yêu Bóng anh tập làm thi sĩ
Bởi vì Bóng là tri kỷ của đời anh
Yêu Bóng mãi tuổi thơ dù tàn úa
Anh yêu Bóng như đồng xanh yêu lúa

Anh yêu Bóng như lụa yêu tằm
Anh yêu Bóng như trăng rằm yêu thi sĩ
Anh mong Bóng dầu chỉ một lời
Cho anh biết cuộc đời anh ấm lại
 

anh_vip

Trung Uý
Không đề
Khi yêu Bóng anh tập làm thi sĩ
Bởi vì Bóng là tri kỷ của đời anh
Yêu Bóng mãi tuổi thơ dù tàn úa
Anh yêu Bóng như đồng xanh yêu lúa

Anh yêu Bóng như lụa yêu tằm
Anh yêu Bóng như trăng rằm yêu thi sĩ
Anh mong Bóng dầu chỉ một lời
Cho anh biết cuộc đời anh ấm lại

Lo mà luyện bóng bàn mà đi đánh giải đi... được đi đánh giải là sướng rồi làm thêm 1 bài nữa rồi nghỉ nhé...
Chuyến này mà được giải về nhà thưởng cho 5 chai....
 

dung_linh

Đại Tá
Chúc dũng tập bóng đam mê và đánh bóng hay như những bài thơ đã viết./.
chờ mong cũng vui

Cứ làm việc mãi cũng buồn
Đi chơi thì ngại tốn tiền thuế xe
Nghỉ hoài, mình mới :sáng” ra
Cò cò nhảy quanh Huế cũng vui

Chờ mong
Ngày BigBigBog trở về
Với không gian
trắng vàng xanh đỏ
Bóng - bàn - lưới - mus - votgo
thảnh thơi
Bóng là bóng bàn Huế ơi !
 

madong

Binh Nhì
Không đề
Khi yêu Bóng anh tập làm thi sĩ
Bởi vì Bóng là tri kỷ của đời anh
Yêu Bóng mãi tuổi thơ dù tàn úa
Anh yêu Bóng như đồng xanh yêu lúa

Anh yêu Bóng như lụa yêu tằm
Anh yêu Bóng như trăng rằm yêu thi sĩ
Anh mong Bóng dầu chỉ một lời
Cho anh biết cuộc đời anh ấm lại
Có đề
Khi yêu em anh tập làm thi sĩ
Bởi vì em là tri kỷ của đời anh
Yêu em mãi tuổi xanh dù tàn úa
Anh yêu em như đồng xanh yêu lúa
Anh yêu em như lụa yêu tằm
Anh yêu em như trăng rằm yêu thi sĩ
Anh mong em dầu chỉ một lời
Cho anh biết cuộc đời anh ấm lại
 

madong

Binh Nhì
Có đề
Khi yêu em anh tập làm thi sĩ
Bởi vì em là tri kỷ của đời anh
Yêu em mãi tuổi xanh dù tàn úa
Anh yêu em như đồng xanh yêu lúa
Anh yêu em như lụa yêu tằm
Anh yêu em như trăng rằm yêu thi sĩ
Anh mong em dầu chỉ một lời
Cho anh biết cuộc đời anh ấm lại
Đạo thơ
một khoảng mênh mông giửa đất trời
mây chiều xanh ngắt lửng lờ trôi
chờ ai lặng lẻ trong hiu quạnh
mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi
 

dung_linh

Đại Tá
Đạo thơ
một khoảng mênh mông giửa đất trời
mây chiều xanh ngắt lửng lờ trôi
chờ ai lặng lẻ trong hiu quạnh
mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi
Có đề : Cười chút cho vui
Giảm uống Bia
Mỗi ngày anh uống một két
Anh thấy cần giảm, hai két hai ngày
Giảm vậy thì cũng chưa hay
Nay anh chỉ uống ba ngày 3 két.BiaBiaBiaBiaBia


Chiều chiều Ta liêu xiêu với bóng, với bia, .. hi hi
 

madong

Binh Nhì
chờ mong cũng vui

Cứ làm việc mãi cũng buồn
Đi chơi thì ngại tốn tiền thuế xe
Nghỉ hoài, mình mới :sáng” ra
Cò cò nhảy quanh Huế cũng vui

Chờ mong
Ngày BigBigBog trở về
Với không gian
trắng vàng xanh đỏ
Bóng - bàn - lưới - mus - votgo
thảnh thơi
Bóng là bóng bàn Huế ơi !

Em tặng anh dung_linh bài thơ vui.

NẾU TRÊN ĐỜI … ?
Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ đàn ông... nhậu say mèm!
Tóc râu rậm rịt không thèm... cạo.
Dung nhan tàn tạ chẳng buồn xem!

Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ ông anh phải nhịn... thèm!
Những lời có cánh làm sao... hót?
Thèm đến não lòng tiếng gọi... em!
NẾU TRÊN ĐỜI … ?
Nếu trên đời không có... đàn ông.
Mấy tỉ cô em chẳng có... chồng!
Phấn son để mốc không thèm ngó.
Mỹ viện buồn thiu cảnh vắng không!

Nếu trên đời không có... đàn ông
Làm sao phụ nữ biết mùi... chồng?
Thơ tình thi sĩ không sáng tác
Vườn hoa ong bướm cũng trống không!
:confused:
 

madong

Binh Nhì
Em tặng anh dung_linh bài thơ vui.

NẾU TRÊN ĐỜI … ?
Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ đàn ông... nhậu say mèm!
Tóc râu rậm rịt không thèm... cạo.
Dung nhan tàn tạ chẳng buồn xem!

Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ ông anh phải nhịn... thèm!
Những lời có cánh làm sao... hót?
Thèm đến não lòng tiếng gọi... em!
NẾU TRÊN ĐỜI … ?
Nếu trên đời không có... đàn ông.
Mấy tỉ cô em chẳng có... chồng!
Phấn son để mốc không thèm ngó.
Mỹ viện buồn thiu cảnh vắng không!

Nếu trên đời không có... đàn ông
Làm sao phụ nữ biết mùi... chồng?
Thơ tình thi sĩ không sáng tác
Vườn hoa ong bướm cũng trống không!
:confused:


he...he...tập tành viết thơ với mấy bác ở huế cho vui ấy mà.
 

dung_linh

Đại Tá
Em tặng anh dung_linh bài thơ vui.

NẾU TRÊN ĐỜI … ?
Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ đàn ông... nhậu say mèm!
Tóc râu rậm rịt không thèm... cạo.
Dung nhan tàn tạ chẳng buồn xem!

Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ ông anh phải nhịn... thèm!
Những lời có cánh làm sao... hót?
Thèm đến não lòng tiếng gọi... em!
NẾU TRÊN ĐỜI … ?
Nếu trên đời không có... đàn ông.
Mấy tỉ cô em chẳng có... chồng!
Phấn son để mốc không thèm ngó.
Mỹ viện buồn thiu cảnh vắng không!

Nếu trên đời không có... đàn ông
Làm sao phụ nữ biết mùi... chồng?
Thơ tình thi sĩ không sáng tác
Vườn hoa ong bướm cũng trống không!
:confused:
Có đề : Cười chút cho vui
Để chồng ra rìa
Chồng ngồi đọc báo bóng bàn
Thấy toàn thứ nhậu, người thì dự đông
Hỏi vợ" Mấy thứ còn không"
Vợ lo đãi khách, để chồng ra rìa!!!"
Chào bận họp tí nhé!BiaBiaBiaBiaBia
 

haitanqd

Thượng Tá
Thân tặng niềm đam mê chơi bóng cho Dũng. hi vọng mối tình của dũng sẽ gắn kết với bóng như nội dung của bài này
---------------------------------------
NỖI LÒNG KHÔNG BÓNG!

Bóng và Tình gắn kết bên nhau
Ngọt ngào kết dính cũng đầy chia ly
Bóng đến nhưng ko bao giờ ở lại
Giống như một mối tình vĩ đại
Có bờ cập bến ở nơi vô tận

Nếu biết ngày mai bóng sẽ nơi đâu
Xin theo bóng trở thành mối tình tri kỷ
Được bên bóng những chiều tha thướt
Thả hồn mình cùng bóng yêu thương

Có một ngày bóng sẽ xa dần
Để lại một chiều đầy nỗi nhớ

Có ai hiểu tình yêu không bóng
Để chiều nay lòng thắt quặn sầu đau.

THTQD./.
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Nỗi lòng Nhớ bóng


Bóng ơi có nhớ ta chăng
Ta nằm ôm bóng một mối tình đẹp
Bạt ngàn bóng bay xôn xao
Chuyện tình kể lại cất vào hư không
Bóng ơi gió thổi bềnh bồng
Ta về bóng vẫn mênh mông với bàn
Tháng năm dấu bóng chơi vơi
Nằm ôm bóng thì ta càng nhớ bóng.......................................một chiều đầy nỗi nhớ bóng
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
THƠ VUI CUỐI TUẦN NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2013

Vợ người và vợ mình



Vợ người óng ả thon thon,

Vợ mình ục ịch như hòn đá lu.

Vợ người như buổi trăng thu,

Vợ mình như buổi mây mù mùa đông.

Vợ người mắt biếc môi hồng,

Vợ mình con mắt thâm quầng lo âu.

Vợ người như báu như châu,

Vợ mình héo quắt như tàu chuối khô.

Vợ người như lụa thủ đô,

Vợ mình như tấm vải thô cuối làng.

Vợ người như tiếng oanh vàng,

Vợ mình như tiếng giần sàng đụng nhau...

Nhưng:

Nếu mình lộn xuống sông sâu

Vợ sẽ như thể con tàu, cứu lên

Vậy thì lấy vợ... rất nên!
 
Last edited:

huethuong

Binh Nhì
THƠ VUI CUỐI TUẦN NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2013

Vợ người và vợ mình


Vợ người mặt phấn mày hoa, vợ mình cũ kỹ mái già mấy con...

Thân phận làm chồng
Tiêu chuẩn làm vợ
10 điều vợ dặn Vỡ bụng với '10 thương' thời hiện đại
Định nghĩa hài hước về vợ


Vợ người óng ả thon thon,

Vợ mình ục ịch như hòn đá lu.

Vợ người như buổi trăng thu,

Vợ mình như buổi mây mù mùa đông.

Vợ người mắt biếc môi hồng,

Vợ mình con mắt thâm quầng lo âu.

Vợ người như báu như châu,

Vợ mình héo quắt như tàu chuối khô.

Vợ người như lụa thủ đô,

Vợ mình như tấm vải thô cuối làng.

Vợ người như tiếng oanh vàng,

Vợ mình như tiếng giần sàng đụng nhau...

Nhưng:

Nếu mình lộn xuống sông sâu

Vợ sẽ như thể con tàu, cứu lên

Vậy thì lấy vợ... rất nên!

Sao vậy Dũng_linh hận đời vì phải lấy vợ rồi àh, vợ Dũng_linh còn đẹp chán mà, không nên làm thơ chê vợ như vậy.

Mau gửi bài thơ này đến Viện Hàn Lâm văn học, rất dễ đạt được giải Nobel văn học năm nay cũng nên. Nhớ đừng để cho vợ biết nhé, dễ "Die" lắm.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top