Thơ

dung_linh

Đại Tá
Sao vậy Dũng_linh hận đời vì phải lấy vợ rồi àh, vợ Dũng_linh còn đẹp chán mà, không nên làm thơ chê vợ như vậy.

Mau gửi bài thơ này đến Viện Hàn Lâm văn học, rất dễ đạt được giải Nobel văn học năm nay cũng nên. Nhớ đừng để cho vợ biết nhé, dễ "Die" lắm.
Chuyện vui cuối tuần mà đâu phải chê vợ mà để giải những căng thẳng trong những giờ làm việc vất vả thấy buồn cười yêu đời hơn , tư tin hơn
10 điều vợ dặn


Làm trai cho đáng nên trai. Mười điều vợ dặn chớ sai một điều.

Khi quý bà không biết khiêu vũ Bất lịch sự Chưa thấy bao giờ sao?
Thứ nhất không được nhậu nhiều. Đúng 5 rưỡi chiều là phải hồi gia.

Thứ hai không được lân la. Những nơi thư giãn mát-xa mát gần.

Thứ ba cứ mỗi cuối chiều. Chở vợ đi sắm áo quần thời trang.

Thứ tư tiền thưởng tiền lương. Lãnh về nộp đủ vợ thương nhất đời.



Ảnh minh họa

Thứ năm vợ có lắm lời. Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe.

Thứ sáu tiền định đổi xe. Sắm vàng cho vợ đi khoe xóm giềng.

Thứ bảy là phải thật siêng. Giúp vợ chợ búa nấu ăn giặt đồ.

Thứ tám không được có bồ. Không được tơ tưởng mấy cô chân dài.

Thứ chín không được bạc bài. Không chơi đề đóm có ngày tàn gia.

Thứ mười không được bê tha. Việc nước chu tất việc nhà đảm đang.
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Máu văn thơ lai láng của Dung_linh lại bắt đầu trổi dậy lại rồi ! Vợ mà dặn 10 mđiều thì nghe một điều là OK rồi, đừng nghe hết mà chôn đời vào quên lãng, không biết ở đâu mà tìm !
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Máu văn thơ lai láng của Dung_linh lại bắt đầu trổi dậy lại rồi ! Vợ mà dặn 10 mđiều thì nghe một điều là OK rồi, đừng nghe hết mà chôn đời vào quên lãng, không biết ở đâu mà tìm !
Đôi lời....Máu văn thơ lai láng của Dung_linh lại bắt đầu trổi dậy lại rồi !
Trong cuộc sống muôn màu, nhiều vẻ nảy sinh tình cảm

Giữa người với cảnh trong thiên nhiên
giữa người và người trong xã hội

" MỘT TẤM LÒNG"

Là mấy vần thơ của đời tôi, nói lên lòng mến yêu với thiên nhiên, cây cối, nghĩa tình với con người.

Vợ dặn thì làm theo thôi, nhất vợ nhì trời.....quen có cuốn băng DVD tư liệu về Giải bóng bàn các gia đình văn hóa Thể thao Tỉnh Thừa Thiên Huế Lần III 2013 rất thành công, có lẻ nhờ MOD HUẾ HUNGBONGBAN khi nào rãnh up lên cho anh em xem nhé! BiaBiaBia
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
HẠNH PHÚC MÊNH MANG

Chim hót
Không nghe tiếng dở hay
Đàn chim bay
Không biết mỏi cánh
Hoa nở long lanh
Không biết nhụy thơm ngọt ngào
Vô biên
 

dung_linh

Đại Tá
Xuân về
Xuân về nắng ấm gió êm
Ta nghe chim hót đời thêm ngọt ngào
Thiếu đường nên bỏ muối vào
Mặn nghe chát lưỡi thêm vào cái nem
Vị chua chưa thấy đã thèm
Uống thêm chút rượu không thèm đợi xuân:D:D:D
 

hungbongban

Moderator
Xuân về
Xuân về nắng ấm gió êm
Ta nghe chim hót đời thêm ngọt ngào
Thiếu đường nên bỏ muối vào
Mặn nghe chát lưỡi thêm vào cái nem
Vị chua chưa thấy đã thèm
Uống thêm chút rượu không thèm đợi xuân:D:D:D
Dung_linh dạo này chuyển sang nghề làm thơ văn mà không chịu đi tập bóng bàn ? nên mua vài con chim + mấy giò lan treo trong nhà + cùng vợ thưởng thức hương vị cuộc sống, khi đó dung_linh sẽ thường xuyên xuất khẩu thành thơ và chắc chắn những bài thơ đó sẽ đậm chất thơ đầy lãng mạn ... !
 

dung_linh

Đại Tá
Dung_linh dạo này chuyển sang nghề làm thơ văn mà không chịu đi tập bóng bàn ? nên mua vài con chim + mấy giò lan treo trong nhà + cùng vợ thưởng thức hương vị cuộc sống, khi đó dung_linh sẽ thường xuyên xuất khẩu thành thơ và chắc chắn những bài thơ đó sẽ đậm chất thơ đầy lãng mạn ... !
Nếu hungbongban thấy một gia đình hạnh phúc,
Hungbongban nên tin rằng ở trong gia đình có một người đàn bà biết quên mình.
 

dung_linh

Đại Tá
Cảm nghỉ về Huế

Hương Giang ơi!

Cầu Trường Tiền mấy nhịp, mấy vài?
Ai ở, ai đi, ai còn
Còn gió tràng, còn mơ mộng cuộc tình
Thiết tha thương nhớ Ngự Bình
Huế đưa trăng gió của mình về đâu?



 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Bài hát Rộn ràng Festival Huế



Hoa sứ tháng 4 Huế


Món đăc sản Huế ngon quá!
Ai còn nhớ hay ai đã quên?

Đặc sản Huế cây nhà lá vườn..............
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top