8 giờ với hai di sản văn hóa thế giới !

hunghanoi

Super Moderators
.

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm chứ rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say.

Lời hát xưa nghe sao thấm đượm tình xao xuyến trong tim mình....​

Đất Quảng không những nổi tiếng về rượu và tình người mà nơi đây còn có tới hai di sản văn hóa thế giới.Đó là Thánh địa Mỹ Sơn - tổ hợp các đền đài Chăm Pa hàng nghìn năm tuổi và Hội An - một thương cảng được hình thành ngay từ thứ kỷ thứ 2 và tồn tại đến bây giờ như một thành phố cổ đặc sắc của người Việt ở miền trung.

Vài hình ảnh trong 8 giờ quý báu cưỡi ngựa xem hoa hai khu di sản này thu nhận được xin giới thiệu cùng các bác !





Đường vào khu di sản Thánh Địa Mỹ Sơn





Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.​
 

hunghanoi

Super Moderators




Khách quốc tế đến đây,người thì chọn phương tiện xe máy để thám hiểm thánh địa



Kẻ lại dùng xe đạp địa hình để thử sức như người xưa



Cây cầu mới bắc qua con sông nhỏ,nơi núi rừng hàng ngàn năm trước người chăm đã chọn làm thánh địa tín ngưỡng của mình



Những dấu tích đầu tiên ẩn hiện trong tán lá rừng nguyên thuỷ​
 

hunghanoi

Super Moderators








Thánh địa Mỹ Sơn,là tổ hợp bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm pa hay hoàng thân, quốc thích.​
 

hunghanoi

Super Moderators
.











Người xưa đâu ?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu
Lầu các đâu ?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu....
..​

“ Người xưa đâu? Mà Tháp thiêng cao đứng như buồn rầu? Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu?”. Câu hát này tôi vẫn thường hát ở bất kỳ lúc nào nó chợt phún trào lên môi. Nhưng từ khi ở Mỹ Sơn về, tôi mới bắt đầu ngấm hồn thiêng của những đền tháp buồn rầu ngẩn ngơ cùng mây bay, gió thổi ngàn năm.

Có thể “ Người xưa” không còn ai ở đây bởi trút hơi thở là hết.

Có thể “Người xưa” vẫn quanh đây bởi cái chết không thể giết linh hồn.

Nhưng dù như thế nào, Họ cũng đã từng ở đây, từng rất oai hùng, sang trọng; từng ca hát và trầm mặc như chứng tích còn kia! Những gì còn lại không phải là một sự thách thức, mà là thông điệp gửi cho bất kỳ ai có thể đến nơi này một lần để nhìn ngắm và mộng mơ ngược về thăm thẳm, ngược về phía khi ta là gì không ai biết!
 

hunghanoi

Super Moderators










U buồn và nghiêm trang là những ngọn tháp. Chúng ngẩn ngơ và cô độc, nhưng hình như vẫn còn điều gì đó trên bầu trời khiến cho chúng chìm đắm trong suy tư mà câu trả lời còn lẩn khuất đâu đó trong mây xám, tầng tầng lớp lớp tản mác về bốn phương. Lặng lẽ và trầm mặc là những cột đá mang hình Linga. Chúng nhớ thương không hề nguôi ngoai. Một sự sống nối dài chính là điều vĩnh hằng chứ không phải là một cõi nào khác?​
 

hunghanoi

Super Moderators










Ở đây, con người được đưa lên ngôi vị cao nhất trong đời sống tinh thần. Ở đây, Linhga và Yoni không bị phỉ báng, không bị xem là vật xấu xa mang lấy, hoặc ẩn chứa tội lỗi. Ở đây, không có sự lời nói bóng bẩy ngụy trang lên điều tự nhiên gắn với con người đời đời kiếp kiếp.Những vật báu trời ban cho nhân loại để sinh thành!​
 

hunghanoi

Super Moderators










Người xưa thật tỉnh táo biết bao!

Nhiều tài liệu nghiên cứu cho rằng những đền đài ở Thánh Địa Mỹ Sơn có mặt từ trước thế kỷ 13, nghĩa là, gần một ngàn năm trước tiền nhân đã tỉnh táo hơn con người hôm nay. Họ tôn thờ, khắc cốt ghi tâm chỉ có tình yêu và biểu tượng của đôi lứa,khởi nguồn của cuộc sống con người.Ngay từ thời xa xưa ấy, tiền nhân ngoài việc tôn thờ tình yêu họ còn chú ý đến những chất liệu, xử dụng thành thạo các kỷ nghệ xây dựng để các đền đài của họ trơ gan cùng Tuế, Nguyệt.​
 

hunghanoi

Super Moderators


Từ bên trong đền thờ,nơi bóng tối như vĩnh hằng nhìn ra



Bệ thờ đá ngàn năm phía trong đền vẫn còn đó



Bên ngoài một ngôi đền



Một ngôi đền khác tại khu thánh địa



Thánh địa Mỹ Sơn,bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải mã.Người Chăm cổ đã biết thổi hồn vào đất đá,biết dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn tráng lệ,thâm nghiêm và hùng vĩ. Đây là một bảo tàng kiến trúc điêu khắc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà chúng ta còn lâu mới hiểu hết.​
 

hunghanoi

Super Moderators










Thánh địa Mỹ Sơn có thể là trung tâm tôn giáo và văn hóa của nhà nước Chăm Pa.Với vật liệu là gạch được xem là vật liệu tốt để lưu giữ ký ức của một dân tộc kỳ bí và kỹ thuật xây dựng tháp của người Chăm cho tới nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Người ta vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thích hợp về chất liệu gắn kết, phương thức nung gạch và xây dựng.​
 

hunghanoi

Super Moderators










Cả thung lũng thoạt trông như một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt, vừa trật tự, lớp lang, vừa phi lý, xộc xệch; vừa hiện đại, vừa ngẫu hứng; vừa gần gũi, vừa xa xăm...Trong nắng chiếu,những bóng tháp đổ dài, gối đầu lên nhau, trùm lên những phiến sa thạch đen nhánh màu thời gian,những mảng rêu chợt lấp lánh, những bức tường gạch nham nhở chợt ánh lên những tia sáng lạ kỳ.​
 

hunghanoi

Super Moderators










Tôi đi vào trong đền,nơi đặt các hiện vật ngàn năm tuổi,cảm giác như có gió lùa qua đây, thổi đến từ một phía hun hút nào đấy sau những ngọn tháp, từ những cửa đền.

Các vị thần lại bắt đầu một ngày ngao du nữa chăng? Hay đó là lời chào của một Mỹ Sơn nghìn năm, bằng những dấu thời gian cổ tích, bằng những nguồn cảm hứng tự thân tươi nguyên và mới mẻ từng ngày đến tận bây giờ....​
 

hunghanoi

Super Moderators










Trên dòng chảy của thời gian, những tầng tháp cổ Mỹ Sơn đã và đang chọn thế đứng riêng để hiển thị triết lý tồn sinh của mình. Những ngọn tháp ngả bóng lên nhau, tạc vào nhau và nâng đỡ nhau làm nên một quần thể độc đáo hiếm có. Trong mỗi giọt ngày trôi, Mỹ Sơn lại hiện lên kiêu hãnh bằng những trầm tích thâm u, bằng những dấu thời gian đẫm màu cổ tích, miên hằng giữa mênh mông cuộc đời và giữa mênh mang cảm xúc của hàng vạn lữ khách tìm về.​
 

hunghanoi

Super Moderators




Bệ thờ đá cổ lớn nhất ở Mỹ Sơn







Tại sao người xưa lại chọn thung lũng Mỹ Sơn làm Thánh Địa? Câu hỏi ấy, chỉ có những ngọn Tháp Mỹ Sơn trả lời được. Có lẽ, do vị trí đặc biệt của thung lũng này, nơi có thể trực tuyến với bầu trời, nơi đẹp như một chiếc chảo vệ tinh hình parabole để thu nhận những tín hiệu bí mật từ vũ trụ, nơi không quá rộng lớn để bị loãng, bị khuyếch tán, nhưng cũng không quá chật hẹp để khó tạo nên một quần thể kiến trúc hoành tráng, một giai điệu kiến trúc hoàn chỉnh và đẹp đẽ.​
 

hunghanoi

Super Moderators










Với khoảng 70 đền tháp bằng gạch nung được xây dựng lần lượt trong bảy thế kỷ, đỉnh cao nền kiến trúc Chăm vẫn còn là một ẩn số đối với các nhà khoa học. Nhiều giả thiết đã được đưa ra rồi nhanh chóng bị sự hoài nghi vùi lấp, chỉ còn đó những ngọn tháp rêu phong vẫn đứng trầm tư cùng mưa gió tháng năm.

Nhiều người dân sống lâu năm ở những vùng chung quanh cho biết: hoàng hôn là thời điểm Mỹ Sơn đẹp nhất trong ngày, khi sương chiều từ sườn núi tràn xuống thung lũng giăng mờ cảnh vật. Trong không khí tĩnh lặng đến điu hiu giữa lúc trời bắt đầu nhá nhem tối, từng ngọn tháp hiện lên lờ mờ, đơn độc như vừa đi ra từ một câu chuyện cổ tích, đẹp một cách huyền hoặc, lạ thường.​
 

hunghanoi

Super Moderators











Bạn đến với Mỹ Sơn, ngoài việc tận hưởng thú ngoạn cảnh phương xa, thăm viếng đền đài, còn một nguyên nhân khác mang tính chất tâm cảm là tìm về một vùng đất đã từng in dấu vết của những ngày vàng son trong qúa vãng. Nơi đánh dấu sự tồn tại và hưng vong của một vương quốc vừa quen vừa lạ, có lịch sử biên niên mà cũng mờ ảo khói sương truyền thuyết. Từ cụm tháp này đến cụm tháp kề bên được xây dựng không xa trong một không gian quần tụ,bạn có thể vội vàng đi qua hoặc trầm tư đứng lặng hàng giờ, nhưng mấy ai biết được khoảng cách giữa hai cụm tháp ấy là hàng trăm năm, đã qua biết bao vương triều hưng phế. Những chuyện hay và buồn đã qua trở thành kỷ niệm, những hiện vật quý báu một thời nay trở thành di sản. Tất cả những gì đã qua, đã từng đến và đi đều để lại trong lòng những người đã từng đến đây một chút u hoài, man mác với thời gian...​
 

hunghanoi

Super Moderators










Giá đừng có năm 1969, năm không quân Mỹ đánh phá ác liệt thung lũng Mỹ Sơn, thì những du khách bây giờ còn được chiêm ngưỡng ngôi tháp A1 cao 24m. Đây là ngọn tháp kỳ vĩ và mỹ lệ nhất tại Mỹ Sơn, đỉnh cao và niềm kiêu hãnh của dân tộc Chăm.
Trong nhiều ước ao, kỳ vọng về các di sản văn hóa nhân loại trên quê hương Quảng Nam, mong sao đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ đủ sức và đủ điều kiện để phục chế lại ngôi tháp này. Tháp A1 sẽ tái sinh từ trong khói lửa chiến tranh hoang tàn đổ nát, để xoa dịu sự nuối tiếc của bè bạn bốn phương về một ngôi tháp với dáng vẻ “uy nghi bề thế”, nhưng rất “thon thả mềm mại” kia chỉ còn trong trang sách.
Đã từng một thời vang bóng. Đã từng bị lãng quên hàng trăm năm. Những ngọn tháp kia từng nói gì với cây rừng giữa đại ngàn hoang sơ tĩnh lặng. Đã từng được phát hiện, được ngợi ca và bắt đầu tỏa sáng.
 

hunghanoi

Super Moderators
.












Tạm biệt thánh địa Mỹ Sơn,chúng tôi đi Hội An, xe tới ngã ba Vĩnh Điện,rẽ về Hội An chỉ 9km.Một đô hội cổ - di sản văn hoá thế giới thứ 2 của đất Quảng đã hiện hữu trước mắt chúng tôi !​
 

hunghanoi

Super Moderators










Hội An, Đô thị di sản với hơn 1.390 di tích bao gồm nhiều loại hình kiến trúc thể hiện sự giao thoa mạnh mẽ giữa các nền văn hoá trong và ngoài nước,một đô thị ven biển với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh, những làng nghề thủ công truyền thống được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Các di sản kiến trúc Hội An tập trung nhiều trong khu phố cổ,với hơn 1000 di tích, trong đó phần lớn là thuộc sở hữu tư nhân có niên đại khởi dựng từ trước thế kỷ 19 và hầu hết các cấu kiện chịu lực chính chủ yếu là gỗ, mái lợp ngói âm dương bằng đất nung rất cổ.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội du lịch Mỹ (USTOA). Di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An lọt vào tốp 10 điểm đến hấp dẫn của châu Á trong năm 2011.​
 

hunghanoi

Super Moderators










Người Hội An đã giữ lại hết thảy những gì tinh túy nhất ở mỗi mái ngói, góc nhà, ở từng con phố nơi đây để du khách có thể khám phá và chiêm ngưỡng. Giống như lạc vào một thế giới khác,thế giới mà bạn có thể bước vào một nền văn hóa với những câu chuyện của sách vở, đúng như cái tên của miền đất ấy, phố cổ Hội An.​
 

Bình luận từ Facebook

Top