30 May - 3 Jun 2024 - WTT Champions Chongqing

bachikho

Đại Tá
1716882765324.png

1716886644163.png
1716886654149.png
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Xem hai trận chung kết của giải thật vô tiền khoáng hậu. Trân chung kết đơn nữ đã hay rồi khi cả hai SYS và WMY trình diễn một lối chơi vô cùng đẹp mắt hội tụ đủ cung bậc trạng thái, nhanh có chậm có, rồi bùng nổ tấn công như vũ bão hay nhưng màn so găng đầy uyển chuyển. Hai vận động viên đều xứng đáng bước lên bục cao nhăt. Nhưng tiếc là cúp chỉ có một và trao cho người may mắn hơn đó là SYS. Cục diện trận chung kết đơn nam lại còn hay hơn, khi mọi người vẫn hay nói Fan là một cỗ máy bắn bóng thì hôm nay tại trận chung kết này Fan đã cho thấy bản thân mình đã cho người hâm mộ một cách nhìn khác, đầy đủ hơn về một Fan với sức mạnh có, tốc độ có, và còn theo một sự tinh tế khéo léo trong từng pha bóng đến khó tin. Ở bên kia bàn là một WCQ cũng không kém cạnh khi nhập cuộc tương đối tốt nhưng lại để Fan vươn lên dành game đầu tiền, điều này đã khiến cho WCQ có phần nôn nóng đánh mất mình để trôi luôn hai game tiếp theo và bị dẫn trước 3-0. Có lẽ không để đánh mất mình dễ dàng như vậy, và cũng để chứng tỏ cho người hâm mộ thấy sự lựa chọn mình đi đánh đơn tại Paris không phải là một lựa chọn thiếu cơ sở. WCQ dã đẩy cao tốc độ hơn, đòn đánh chuẩn hơn, và rồi sự chỉn chu đó đã lội ngược dòng dành 3 game tiếp theo. Có lẽ mọi người theo dõi trận đấu sẽ nghĩ Fan dễ đánh mất mình khi lợi thế tâm lý quá lớn dành cho WCQ. Nhưng nhìn cục diện trận đấu thì Fan dành 3 game đầu tương đối nhàn và nhanh chóng, 3 game sau WCQ có được tương đối vất vả. Đó cũng là lý do WCQ không còn đủ sức để so găng tiếp nữa. Công thêm sự lỳ lợm của Fan luôn có sẵn không bị tâm lý khi đối phương đang có lợi thế, bản lĩnh của số 1 thế giới nhiều năm đã giúp cho Fan có một game cuối cùng thắng WCQ hoàn toàn thuyết phục. Cúp dành cho Fan hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng hai vận động viên dành chức vô địch
 

bachikho

Đại Tá
có cái nghi vấn: ko rõ có chỉ đạo để cho trận đấu thành 3-3 rồi tụi nó chỉ đánh thật set 7 hay ko vì 3 set đầu FZD có chiến thuật cực kỳ hợp lý, bỏ hẳn flick toàn bàn mà bắt ngắn mọi quả khiến WCQ k có bóng đánh, cố thì đánh hỏng nhưng sang set 4 trở đi lại flick mọi quả dẫn tới 3-3, sang set 7 lại quay lại bắt ngắn và thắng, về lý thuyết thì chả có ku nào ngu mà đi thay đổi chiến thuật đang vận hành hiệu quả cả, cho nên rất nghi ngờ vụ có chỉ đạo để trận đấu vào set 7 (6 set đầu k hề xô xê 1 câu nhưng vào đầu set 7 là bắt đầu xô xê)???
 

Bình luận từ Facebook

Top