WTT Europe Smash (Sweden) 2025

gamonamdinh

Trung Sỹ
Cho dù WCQ đã có sự lột xác mạnh mẽ và đại diện cho CNT gặt hái đc nhiều thành tích. Nhưng điều đó, một cá nhân đó, ko thể che giấu đc một thực tế rằng, trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, chưa bao giờ CNT nam lại suy yếu đến mức độ này.
một cánh én k thể làm nên mùa xuân, nếu chỉ trông chờ vào 1 người gánh team thì sớm muộn cũng sụp đổ. Suy cho cùng cực thịnh rồi cũng sẽ cực suy nó cũng là 1 lẽ tất yếu rồi.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
một cánh én k thể làm nên mùa xuân, nếu chỉ trông chờ vào 1 người gánh team thì sớm muộn cũng sụp đổ. Suy cho cùng cực thịnh rồi cũng sẽ cực suy nó cũng là 1 lẽ tất yếu rồi.
Thực tế những người đồng đội ở CNT không chỉ đóng vai trò cùng gánh team mà còn là những đối thủ cạnh tranh nhau để phát triển nữa. Hơn 1 thập kỷ qua người ta nhìn thấy Ma Long bền bỉ chinh chiến cho CNT thế nào, tuy nhiên nếu không có Wang Hao, không có Zhang Jike, Xu Xin, Fan Zhendong cạnh tranh, đánh cho Ma Long thua tan tác thì liệu có một Ma Long bền bỉ trên trường quốc tế thế không :D
 

tuyen55pm

Đại Uý
Em nghĩ chả có thuyết gì hết, hai trận CK vừa rồi thấy người chiến thắng đều có phương án hợp lý, tinh thần quyết tâm cao và được đông đảo cđv ủng hộ!
cũng có thể sân nhà là lợi thế về tâm lý thi đấu. nên các vdv càng cố gắng và quyết tâm nhiều hơn. ngoài ra cũng là thể hiện đc chiến thuật mới để áp đảo đối phương. 1 chiến thắng cũng gọi là thuyết phục. chúc mừng truls. e vừa xem cái ảnh truls với sun chụp chung trên fb, sun tươi hơn chụp với wang :p
 

4seasons

Thiếu Uý
Ở diễn biến khác thì China smash tháng 9 năm nay, Wang sẽ tham gia ở cả 3 nội dung, đơn nam đôi nam ( cùng lin), đôi nam nữ ( sys ), dự là cho đến khi CNT ổn định thì cu cháu chắc cũng bị vắt kiệt, vì Lin gaoyuan xem như hết cứu khi đã lớn tuổi và phong độ trồi sụt, Huang còn trẻ, cu này tay trái nhưng đánh đôi hơi chán.
 

lion

Đại Tá
Tuyển China đang ở giai đoạn nguy hiểm, hiếm khi nào thấy họ thất bại ở 2 trận CK đỉnh cao liên tiếp như vậy.

Wang ChuQin rõ ràng là họng pháo nguy hiểm nhất, nhưng rất khó để giải thích cho thất bại trước Harimoto như vừa rồi. Lin ShiDong tuy rất hay và đều 2 càng nhưng gặp rơ quá xoáy, quá khó chịu như Gauzy, Truls, Hugo thì không có lợi thế, trận thằng Gauzy là cũng phải gồng hơn Lý Đức mới vượt qua được, đúng ra Gauzy phải vào CK, thua hay thắng Truls tính sau.

Liang ZhingKun, Lin GaoYuan chưa bao giờ là tên tuổi lớn đáng để đặt trọn niềm tin vì tinh thần kém, không ổn định. Mấy cậu trẻ mới ngoi lên thì còn chưa thể tạo ra khoảng cách trước các tay vợt nước ngoài như Hàn, Đức, Pháp, Thuỵ Điển…thậm chí còn thua các tay vợt ở nước có nền bóng bàn kém hơn.

Trong khi đó, hồi Ma Long, Fan ZhenDong còn thi đấu gàn như hiếm khi nào trận CK thiếu tên của họ, chén được 1, 2 séc rất khó, nghe tên đã thấy chán không muốn chơi rồi mới đủ thấy uy lực họ tạo ra trước các đối thủ mạnh cỡ nào.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ở diễn biến khác thì China smash tháng 9 năm nay, Wang sẽ tham gia ở cả 3 nội dung, đơn nam đôi nam ( cùng lin), đôi nam nữ ( sys ), dự là cho đến khi CNT ổn định thì cu cháu chắc cũng bị vắt kiệt, vì Lin gaoyuan xem như hết cứu khi đã lớn tuổi và phong độ trồi sụt, Huang còn trẻ, cu này tay trái nhưng đánh đôi hơi chán.
WCQ vừa có đc một quãng thời gian nghỉ ngơi rất quý báu nên giải tháng 9 này có lẽ sẽ rất bùng nổ.
Một WCQ sức lực phục hồi, ko bị ảnh hưởng lệch múi giờ (như các đồng nghiệp châu Âu), tích lũy đc điểm rơi phong độ, được thi đấu trên sân nhà...chắc chắn sẽ là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ ở mỗi nội dung mà cậu ấy tham gia.
 

noobteam

Đại Uý
một cánh én k thể làm nên mùa xuân, nếu chỉ trông chờ vào 1 người gánh team thì sớm muộn cũng sụp đổ. Suy cho cùng cực thịnh rồi cũng sẽ cực suy nó cũng là 1 lẽ tất yếu rồi.
Fan Zhendong nghỉ đội tuyển vì lý do gì thì cũng đều đáng tiếc. Sức khỏe và khả năng cống hiến của em ấy phải được ít nhất 2-3 năm nữa. Còn mình nghĩ phải 5 năm.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Lớp kế cận của CNT nam hiện tại là ai?
Là Huang Houzheng, là Wen Ruibo...nhìn qua đã thấy chênh vênh và đầy rẫy vấn đề. BHL của CNT, đặc biệt là đội nam có lẽ phải có một sự thay đổi thật quyết liệt và cấp tiến.
Sự lui về của LGL cũng sẽ góp phần gia tăng nhanh hơn tốc độ sụt vỡ nền móng. Hi vọng là Wang Liqin và phần nào là Ma Long sẽ tìm đc phương án tái cấu trúc, vực dậy lại một hệ thống CNT khổng lồ.
Mặt khác, cũng hi vọng thời kỳ CNT suy yếu sẽ dài thêm một chút nữa để môn thể thao nào hấp dẫn người xem hơn ^^
 

tuyen55pm

Đại Uý
Lớp kế cận của CNT nam hiện tại là ai?
Là Huang Houzheng, là Wen Ruibo...nhìn qua đã thấy chênh vênh và đầy rẫy vấn đề. BHL của CNT, đặc biệt là đội nam có lẽ phải có một sự thay đổi thật quyết liệt và cấp tiến.
Sự lui về của LGL cũng sẽ góp phần gia tăng nhanh hơn tốc độ sụt vỡ nền móng. Hi vọng là Wang Liqin và phần nào là Ma Long sẽ tìm đc phương án tái cấu trúc, vực dậy lại một hệ thống CNT khổng lồ.
Mặt khác, cũng hi vọng thời kỳ CNT suy yếu sẽ dài thêm một chút nữa để môn thể thao nào hấp dẫn người xem hơn ^^
2 cái hy vọng của bác sao mà nó lại đối nghịch nhau thế nhỉ :D
 

gamonamdinh

Trung Sỹ
Lớp kế cận của CNT nam hiện tại là ai?
Là Huang Houzheng, là Wen Ruibo...nhìn qua đã thấy chênh vênh và đầy rẫy vấn đề. BHL của CNT, đặc biệt là đội nam có lẽ phải có một sự thay đổi thật quyết liệt và cấp tiến.
Sự lui về của LGL cũng sẽ góp phần gia tăng nhanh hơn tốc độ sụt vỡ nền móng. Hi vọng là Wang Liqin và phần nào là Ma Long sẽ tìm đc phương án tái cấu trúc, vực dậy lại một hệ thống CNT khổng lồ.
Mặt khác, cũng hi vọng thời kỳ CNT suy yếu sẽ dài thêm một chút nữa để môn thể thao nào hấp dẫn người xem hơn ^^
Cá nhân e thấy cnt bây giờ k dám cải cách k dám thử, e nhớ đợt Asiad 2018 cnt cử 1 dàn trẻ tham dự k có Malong, Xuxin, Lưu Thi Văn,… thay vào đó là Fan, là Lingaoyuan, là WCQ,… lứa trước khi vẫn còn ZJK,ML,XX thì đã xuất hiện Fan,LGY,LJK mặc dù hai ông cháu sau k quá nổi bật nhưng cũng k đến nỗi, sau đấy là có WCQ, giờ khi ML,FZD nghỉ thì ngoài WCQ k còn ai khác, LSD hiện tại đang phải nếm trải một vòng tu luyện bản lĩnh kết quả của việc chín ép, vòng tu luyện này kéo dài bao lâu chưa rõ, sau hai đứa này e cũng chưa thấy ai sáng giá
 

backhand-ghost

Đại Tá
Một khoảnh khắc như một giấc mơ đối với bất kỳ một tay vợt nào. Thi đấu và giành ngôi VĐ tại một giải Grand Slam đc tổ chức tại quê hương, trước sự chứng kiến và cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV và người thân...
Truls đã giành đc sự tôn trọng xứng đáng. Ngay cả Wang Hao, dù khá miễn cưỡng, cũng phải đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Còn Truls, sau 02 lần phải về nhì tại WTTC và OLP đã lần đầu có đc một super big title trong sự nghiệp.
Xin chúc mừng.
P/S cũng phải nhắc lại lời Truls khi interview "ở vị trí đó, LSD thực sự rất rất khó bị đánh bại, tỷ lệ thắng thua khi LSD bắt đầu lốp bóng là 50/50". Nhìn LSD lốp bóng thực sự là khiếp thật, quả cuối cùng, nếu Lin lốp vào bàn thì ko biết Truls phải xử lý làm sao, nó 1/2 là lốp 1/2 là giật bóng, nhìn thôi đã thấy ớn.
 

Mỡ Mỡ

Trung Sỹ
Fan Zhendong nghỉ đội tuyển vì lý do gì thì cũng đều đáng tiếc. Sức khỏe và khả năng cống hiến của em ấy phải được ít nhất 2-3 năm nữa. Còn mình nghĩ phải 5 năm.
Vừa rồi cậu ấy trả lời phỏng vấn lý do rồi, cậu ta hiện tại không chịu được áp lực, và sự quấy rối fan cuồng. Cậu ta xin đi thi đấu ở Đức là để vẫn duy trì cảm giác thi đấu quốc tế. Sau qua giai đoạn này sẽ trao đổi với BHL để xem có trở về đội QG không. Em đoán sang năm thì chắc trở lại thôi chứ giờ thấy cậu ta cũng khá vui khi đánh bóng rồi. Chứ đợt sau O thì cậu ta gần như không đụng vào bóng bàn luôn. Còn BHL thì chắc mừng gớt nc mắt nếu cậu ta trở lại chứ còn gì.
 

Bình luận từ Facebook

Top