Nếu nói là một cây cốt dùng để chơi bóng bàn thì nó có giá trị sử dụng (giá trị cốt lõi, giá trị chung), nhưng nếu nói về các góc độ khác thì nó còn có các giá trị khác như giá trị gia tăng (in tên, hình, đặt tên theo tên vđv nổi tiếng, chất liệu, màu sắc...), giá trị tiềm năng (sau bao lâu thì cây vợt sẽ tăng giá gấp bao nhiêu lần do hãng sx số lượng hạn chế kiểu xe Bugatti chẳng hạn), giá trị mong đợi (dùng cốt vợt đó sẽ giúp đánh nhanh hơn, mạnh hơn, xoáy hơn, khó hơn, bền hơn...) và nhiều giá trị khác như giá trị thương hiệu, giá trị tinh thần...
Trở lại giá trị đầu tiên, em cho rằng ai cũng có thể tự làm ra một cốt vợt, nhưng làm từ cái gì, thế nào, cho ra cốt vợt có tính năng, thẩm mĩ, hiệu quả, độ đồng đều, độ bền, khả năng kết hợp với mút...thế nào là vấn đề không dễ làm chủ. Những hãng lớn họ có các tiêu chuẩn rất ngặt nghèo về nguyên liệu, xử lý nguyên liệu, chất liệu đặc biệt, sấy dán ép, form, chi phí tìm vđv để ký hợp đồng thương hiệu, quảng bá, vận hành, đầu tư...bao nhiêu yếu tố (chi phí) để tạo ra một cây cốt được đông đảo người chơi trên thế giới sử dụng nó phải khác với cây cốt handmade. Còn về cấu thành giá (chi phí) thì có thể trong điều kiện nhất định làm ra cây cốt handmade rẻ hơn cây cốt chính hãng, nhưng khi so về các giá trị thì chưa chắc cái nào hơn cái nào.
Cá nhân em rất trân trọng và thích thú các sản phẩm cốt handmade của ae Việt Nam, nhìn khéo léo, như cây cốt của hãng, có điều chưa sử dụng bao giờ nên không biết nói thế nào. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, trong các giải phong trào cấp Quận, nếu sử dụng áo (tối thiểu) không đạt chuẩn JTTAA sẽ bị đối thủ kiện, anh phải thay, nếu không có anh sẽ bị xử thua, nếu là cốt, mút thì còn nghiêm ngặt hơn, kể cả cốt Long 25 củ xịn mang sang mà đít không có dấu JTTAA cũng vẫn có thể bị kiện và xử thua như thường, handmade thì tất nhiên là out đầu tiên rồi.