khiconanchuoi200
Truyền nhân Ma Long
Xem Duda đánh với Wang Chuqin hay thật, 2 ông lối đánh khá giống nhau, ko biết WCQ thế nào chứ Duda thực sự đang điên, đang hoá thú ở Set 5 bản lề.
lâu lắm mới thấy 1 ông châu âu đánh sòng phẳng với 1 ông China top đầuWCQ vào bán kết, thực sự lâu lắm rồi mới xem đc 1 trận GER vs CNT hay thế này, sòng phẳng cả về lối chơi lẫn điểm số.
tui thì lại thấy ảnh hưởng tâm lý khá lớn ở đây, ta đều biết về mặt kỹ thuật thì WCQ thuộc loại thượng hạng (ở các giải trước nó đánh vùi dập các đối thủ, kể cả Duda), tuy nhiên trận này k dám quăng hết tay, toàn đánh đều mà mặt tàu nếu không đánh hết tay chỉ đánh đều thì bóng lành như đất, cọp lại hoá mèo ngay (WCQ đánh 2 h3 nên hễ móc đều lên thì bóng cứ hều hều)Đọc thêm một số phân tích bên TQ thì gần như tất cả cú giao bóng và tấn công của WCQ đã đc Duda hóa giải. Trong phỏng vấn có nói tại set 7 quả 10:9 nghiêng về Duda, WCQ đã đánh cược phát bóng dài và xoáy với ý nghĩ "nếu bị quất lại thật thì coi như mất điểm vậy". Cú giao bóng này đc coi là liều mạng vì bóng nhẹ dễ bay ra ngoài + nếu đối thủ đoán đc thì 1 phát đánh lại là rất bất lợi. WCQ thường chỉ giao bóng dài nếu đang dẫn điểm. Và cuối cùng thì đánh cược thành công. Coi như là cú đánh then chốt tại set 7.
Anh Duda này đang xếp hạng 17 TGDù đến vòng tứ kết rồi nhưng cảm giác kì WC năm nay vẫn sẽ còn nhiều biến số các bác ạ. Đúng là Grand Slam nên các tay vợt đánh bốc hơn hẳn. Trận vừa rồi thì thực sự e ấn tượng với Duda hơn dù thua. Sau set 1 thua liền 11 quả thì mấy set sau Duda đã thay đổi hẳn cách tiếp cận, từ đó dần chủ động hơn trước WCQ. Đầu tiên là đỡ giao bóng và tranh chấp trên lưới, từ bắt ngắn đơn thuần dần kết hợp thêm cắt dài cuối bàn hoặc bất ngờ hất phải. Vì thế có nhiều pha Wang bị hớ mà đánh hỏng ra ngoài. Đồng thời, trong những pha đối giật từ set 2 trở đi thì em thấy Duda cũng chủ động hơn hẳn, từ cách vào lực cho đến lựa chọn đường bóng. Thực sự xem những pha ấy em không thấy Wang áp đảo được mấy, nhất là ở những pha Duda khoét vào góc mang cá bên phải của Wang. Những quả né giật kiểu "được ăn cả" của Wang cũng bị bắt khá tốt, không phải chỉ một hai lần.
Trận này em thấy ai đi tiếp cũng đáng nhưng phải nói là hơi tiếc cho Duda. Phải mà cái set bị lội ngược không đen do 4 điểm may mắn thì có lẽ đã khác rồi.
Có lẽ quả bóng có ảnh hưởng thật. Banh ko mấu nối mềm, ăn xoáy và liệng hơn.Thật sự thì Duda đánh rất hay, gần như quả nào WCQ đánh mạnh đều đỡ lại được khiến Wang không kịp về thủ. Vậy nên sau đó hạn chế xoay đánh mạnh nữa. Thêm 1 điểm khách quan là bóng lần này khác so vs bóng WTT khá nhẹ nên rất hạn chế dùng lực vì dễ bay ra ngoài. Thực sự thì World Cup vs trái bóng này đã loại kha khá tay vợt sừng sỏ rồi. Tóm lại là WC này thực sự sẽ khó đoán hơn so vs các giải đấu trc.
Xem đi bác, hiếm thấy có tay vợt nào mà đánh đôi công với WCQ như thế lắmCó lẽ quả bóng có ảnh hưởng thật. Banh ko mấu nối mềm, ăn xoáy và liệng hơn.
Trận hay như vậy, lát phải xem lại ngay.
Bản này nó cắt bớt nhiều point quá bác ey.mời các bác xem lại trân WCQ vs DUDA
Rất thông cảm, trân trọng cho nỗi khổ tâm và những nỗ lực ko biết mệt mỏi của ITTF. Nếu họ ko tính toán trăm phương ngàn cách thì bóng bàn sẽ ko gần gũi với đa phần người chơi như hiện tại, bóng bàn đỉnh cao cũng sẽ nhàm chán vì sự thống trị của BBTQ.View attachment 153813
Trái banh ở WC lần này nhiều pha bóng của nhiều VĐV ngó coi bộ lạ lắm ạ. CNT đánh hụt bóng cũng khá nhiều. Như bác backhand-ghost bảo là "liệng" thì VĐV bảo là "light, different..." này kia. Những tranh luận về luật đấu vòng bảng hay áp dụng TTR cũng khác lạ nốt.
WC năm nay xem khá hay & hấp dẫn, kịch tính và khó đoán ngay từ vòng bảng. Đến vòng 16 hay tứ kết kiểu số trận muốn xem & em cho là hay nên xem cũng nhiều hơn mấy giải WTT
LSD thường xuyên bị bắt khi giao hook serve và che bằng cằm.lin sd bị bắt lỗi giao bóng và sec 3 có tỷ số gần bằng sec cầu lông