ĐÃ BÁN. Giao lưu Vis đời S, 88g

mcfly

Thượng Tá
Cán và mang cá sao bạn? Cán mẻ, mang cá mẻ, mài... thì mới ảnh hưởng còn bẩn thì chỉ cần 1 nốt nhạc là nó lại bình thường thôi bạn. Bạn cần nghiên cứu và trải nghiệm nhiều hơn thì mới biết được giá trị cốt vợt nó nằm ở đâu, thị hiếu của người chơi ntn. Giá này là giá bán cho shop mua rồi bán lại cho người chơi còn được đó bạn, Người chơi mua trực tiếp thì quá ok. Đời S, gỗ đẹp và trọng lượng phù hợp với đa số anh em cũng là nhiều yếu tố khác đó bạn.
ý là nhìn bẩn quá nhiều khi cũng là một lý do khó bán

bác mà làm sạch có khi bán được 20 triệu nhể
 

Định Totti

Trung Uý
ý là nhìn bẩn quá nhiều khi cũng là một lý do khó bán

bác mà làm sạch có khi bán được 20 triệu nhể
Mình là con người khá thực tế, bạn nói chuyện bớt ảo đi. Cái gì nó cũng có giá của nó. Tóm lại là tôi bán giá đó, và có người mua còn các bạn có giá tốt hơn thì cứ giới thiệu cho tôi. Tôi chỉ là người chơi, không nặng về kinh doanh nên gặp hàng phù hợp tôi lại mua chơi. Cho đến thời điểm này tất cả những cây tôi đăng bán thì đều giao dịch thành công nên tôi tự biết sạch, đẹp hay giá trị nó nằm ở đâu.
 

mcfly

Thượng Tá
Mình là con người khá thực tế, bạn nói chuyện bớt ảo đi. Cái gì nó cũng có giá của nó. Tóm lại là tôi bán giá đó, và có người mua còn các bạn có giá tốt hơn thì cứ giới thiệu cho tôi. Tôi chỉ là người chơi, không nặng về kinh doanh nên gặp hàng phù hợp tôi lại mua chơi. Cho đến thời điểm này tất cả những cây tôi đăng bán thì đều giao dịch thành công nên tôi tự biết sạch, đẹp hay giá trị nó nằm ở đâu.
thì có ai nói bác ở bẩn đâu mà bác giận ghê thế!
 

mcfly

Thượng Tá
Tôi công nhận tôi ở bẩn, vợt tôi bẩn tôi bán cho anh em ở bẩn giống tôi. Tôi chỉ sợ gặp mấy thành phần mõm bẩn thôi :D. Thượng tá có cái gì hay, cái gì đẹp thì chia sẻ cho anh em diễn đàn mở mang tầm mắt.
thời này ngon ngọt nhiều khi là bẩn nhất đấy bác - bác thích thượng tá em nhường bác đấy ;)
 

lion

Đại Tá
Có lẽ bác chủ thớt tay vừa bốc bải bới móc gì đó chưa kịp rửa tay nên đã nhao vào chơi bóng bàn rồi nên nó mới bẩn như vậy :). Để phục hồi, bác chủ thớt có thể dùng cái bàn chải răng nhúng nước (vẩy đi) và chà nhẹ, hạn chế dùng hóa chất (chất tẩy rửa) để bi bay màu chuôi vợt, sau đó lau khô và để khô cán.
 

Định Totti

Trung Uý
Có lẽ bác chủ thớt tay vừa bốc bải bới móc gì đó chưa kịp rửa tay nên đã nhao vào chơi bóng bàn rồi nên nó mới bẩn như vậy :). Để phục hồi, bác chủ thớt có thể dùng cái bàn chải răng nhúng nước (vẩy đi) và chà nhẹ, hạn chế dùng hóa chất (chất tẩy rửa) để bi bay màu chuôi vợt, sau đó lau khô và để khô cán.
Có nhiều người răng còn đánh không sạch, mồm thì hôi nhưng ra vẻ lắm bác :D. Bác nói thế thì đến 100% anh em chơi bóng bàn cán đều bẩn sau một thời gian chơi. Anh e cũng chơi bóng bàn mà đi bới móc nhau những điều không cần thiết thì em chẳng hiểu được các bác văn minh hay sạch sẽ ở đâu. Có tý tuổi rồi mà không khác mấy th.ằng trẻ trâu.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Mình là con người khá thực tế, bạn nói chuyện bớt ảo đi. Cái gì nó cũng có giá của nó. Tóm lại là tôi bán giá đó, và có người mua còn các bạn có giá tốt hơn thì cứ giới thiệu cho tôi. Tôi chỉ là người chơi, không nặng về kinh doanh nên gặp hàng phù hợp tôi lại mua chơi. Cho đến thời điểm này tất cả những cây tôi đăng bán thì đều giao dịch thành công nên tôi tự biết sạch, đẹp hay giá trị nó nằm ở đâu.
Phục và thích bác rồi đấy.
Rất đàng hoàng, thẳng thắn, ghét oong đơ.
Người như vầy, ko yêu ko đc haha
 

backhand-ghost

Đại Tá
Có nhiều người răng còn đánh không sạch, mồm thì hôi nhưng ra vẻ lắm bác :D. Bác nói thế thì đến 100% anh em chơi bóng bàn cán đều bẩn sau một thời gian chơi. Anh e cũng chơi bóng bàn mà đi bới móc nhau những điều không cần thiết thì em chẳng hiểu được các bác văn minh hay sạch sẽ ở đâu. Có tý tuổi rồi mà không khác mấy th.ằng trẻ trâu.
Bác giống tui. Một là ko bao giờ dán viền, hai là ko bao h vào keo cán, ba là ko làm bất kỳ điều gì khác. Cốt ko dính mồ hôi tay, ko có chút bẩn thì có khả năng đó là cây cốt ko quá hay, owner thi thoảng mới dùng tới, đánh chưa ra mồ hôi đã đi về rồi (ko nói mấy dòng sưu tầm).
Mà bác để ý nhân vật đó làm gì. Ko đáng tính tiền đâu, đang chờ Trump nó đuổi về nên tâm lý bất ổn đấy ^\^
Cu cậu hay nói chuyện kiểu hiểu biết nhưng thực chất thì rỗng tuếch, ko có chút nội hàm nào đâu. Tôi tát cho mấy cái rồi, giờ vẫn thấy ân hận vì làm mình bẩn tay. Bác cũng next đi cho yên chuyện.
 
Last edited:

exciter

Trung Sỹ
Bác giống tui. Một là ko bao giờ dán viền, hai là ko bao h vào keo cán, ba là ko làm bất kỳ điều gì khác. Cốt ko dính mồ hôi tay, ko có chút bẩn thì có khả năng đó là cây cốt ko quá hay, owner thi thoảng mới dùng tới, đánh chưa ra mồ hôi đã đi về rồi (ko nói mấy dòng sưu tầm).
Mà bác để ý nhân vật đó làm gì. Ko đáng tính tiền đâu, đang chờ Trump nó đuổi về nên tâm lý bất ổn đấy ^\^
Cu cậu hay nói chuyện kiểu hiểu biết nhưng thực chất thì rỗng tuếch, ko có chút nội hàm nào đâu. Tôi tát cho mấy cái rồi, giờ vẫn thấy ân hận vì làm mình bẩn tay. Bác cũng next đi cho yên chuyện.
M thì nhìn vợt hơi bẩn bẩn mới thấy có cảm xúc. Vợt sạch bóng chỉ để trưng bày thôi, nhìn rất yếu đuối :)) Cầm cây vợt bẩn bẩn, nhuốm màu chinh chiến trên tay cảm giác như đang cưỡi con ngựa chiến, nội công tăng thêm vài phần, đánh tự tin hẳn :))
 

Anhswang57

Thượng Tá
M thì nhìn vợt hơi bẩn bẩn mới thấy có cảm xúc. Vợt sạch bóng chỉ để trưng bày thôi, nhìn rất yếu đuối :)) Cầm cây vợt bẩn bẩn, nhuốm màu chinh chiến trên tay cảm giác như đang cưỡi con ngựa chiến, nội công tăng thêm vài phần, đánh tự tin hẳn :))
E thì ưa hình thức, trước khi đánh thường rửa tay rồi mới cầm vào vợt, đánh ko hay nhưng trông vợt phải sạch chút, mút sứt viền toé loe là muốn thay rồi, trừ những lúc ví nó đói thì phải chịu :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
E thì ưa hình thức, trước khi đánh thường rửa tay rồi mới cầm vào vợt, đánh ko hay nhưng trông vợt phải sạch chút, mút sứt viền toé loe là muốn thay rồi, trừ những lúc ví nó đói thì phải chịu :D
Cũng là một cách rất ko tồi. Ko ai phản đối việc bác trân trọng vũ khí của mình (là việc rất nên làm). Nhưng nhiều lúc thi đấu căng thẳng, mồ hôi túa ra cũng chẳng để ý đc nhiều.
Tôi trước còn có tính xấu hay ném vợt mỗi khi thua những quả ko đáng, ném thẳng tay luôn, gãy mấy cái rồi cơ. Giờ già rồi mới sửa đc đấy. Thật tệ.
 

Anhswang57

Thượng Tá
Cũng là một cách rất ko tồi. Ko ai phản đối việc bác trân trọng vũ khí của mình (là việc rất nên làm). Nhưng nhiều lúc thi đấu căng thẳng, mồ hôi túa ra cũng chẳng để ý đc nhiều.
Tôi trước còn có tính xấu hay ném vợt mỗi khi thua những quả ko đáng, ném thẳng tay luôn, gãy mấy cái rồi cơ. Giờ già rồi mới sửa đc đấy. Thật tệ.
Chứng tỏ bác khá nóng tính, giống Nole hay trút giận vào vợt :D đúng là e trân trọng vũ khí vì nó theo mình chiến đấu, có để ý trước và sau buổi chơi thôi, chứ lúc chơi mồ hôi hay tay bẩn cầm bóng thì cũng mặc kệ chứ biết làm sao, đồ dùng tất nhiên phải cũ đi theo năm tháng, cái đấy ko thể tránh khỏi, hạn chế chút nào dc chút đấy thôi
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chứng tỏ bác khá nóng tính, giống Nole hay trút giận vào vợt :D đúng là e trân trọng vũ khí vì nó theo mình chiến đấu, có để ý trước và sau buổi chơi thôi, chứ lúc chơi mồ hôi hay tay bẩn cầm bóng thì cũng mặc kệ chứ biết làm sao, đồ dùng tất nhiên phải cũ đi theo năm tháng, cái đấy ko thể tránh khỏi, hạn chế chút nào dc chút đấy thôi
Haha. Tôi ghét cái cảm giác khi cái đầu nói ko đc cái tay. Ức lắm...
 

Bình luận từ Facebook

Top