WTT Champions Chongqing 2025

DuyMinhBB

Binh Nhì
Nếu không có gì bất ngờ thì em nghĩ wang sẽ kế thừa vị trí đội trưởng của long đội. Em hay chê tâm lý wang nhưng đó là đánh đơn còn đồng đội thì cu này có đủ năng lực + trách nhiệm. Nhưng liệu sau này lịch sử sẽ ghi nhớ cậu ta như là một đội trưởng tốt trong nhiều đội trưởng của tuyển nam hay là tay trái vĩ đại sinh sau 2000 vẫn còn khó nói lắm, vì vấn đề tâm lý nó xuất hiện bất chợt ai mà biết được thành ra em vẫn đang nghi ngờ sự ổn định của cu em, nội chiến là vấn đề khó cho tâm lý của wang. Nói qua lin lùn, em để ý lão béo hay điều nhánh lúc bốc thăm cho cu em, nhưng em không cho vậy là nên. Nó đã lên hạng 1 rồi thì thả cho nó gặp nhiều đối, còn cứ liang, lin đài, nhật nhưng trừ harimoto mà đánh thì sao luyện nó lì lên thêm.

Theo t thì việc điều nhánh trong lúc bóc thăm chắc không có, nhưng nhánh của thằng cu lin này ít gặp mấy thằng rơ lạ hay mấy thằng kị dơ của thằng cu này thật. Hari hay Felix khi nào cũng sẽ khác nhánh, không khác nhánh thì cũng out sớm trước khi gặp nó, làm cho thằng cu này nó quanh đi quẩn lại chỉ đấu với vài người, cọ xát của nó với team châu Âu thì đếm trên đầu ngón tay, gặp Đài, Nhật trừ Hari hay Hàn là chủ yếu, cảm giác nếu xây cái nhánh như thế hoài sau này những trận đấu quan trọng nó dễ gặp kị dơ mà khủng hoảng.
 

Conic

Trung Uý
Chú nó mới 19 tuổi đã là Số 1 TG rồi, các anh đòi hỏi vừa thôi, cho chú nó thêm vài năm rèn thể lực, kỹ chiến thuật nhé!
Theo quan sát của em, thì một số trong các bác đang thảo luận sôi nổi về cháu Wang và cháu Lin kute này không phải là "anh" đâu bác ạ. Có khi còn là đa số gái cải nam trang ha ha ha :D

Yêu nhỉ! Hí hí hí, há há há :D

Nhưng e trêu thế thôi. Nam hay nữ hay gái cải nam trang đều ok, vui là được.
 

Conic

Trung Uý
Văn hóa fan girl mà bác, bảo vệ idol bất chấp lắm, lúc nào cũng idol là số 1. Mà lắm đứa chịu khó tìm hiểu phết đấy, hôm trước thấy trên facebook có đứa cap màn hình diễn đàn comment bảo vệ idol rồi gật gù khen đúng :D
Không ngờ bác cũng vào xem mấy fanpage của các bạn fangirl ấy à? Bác xì tin xế? ha ha. Bác lạc vào Tây Lương Nữ Quốc đó rồi có bị bao vây không? :D Em tò mò quá ha ha :D
 

Conic

Trung Uý
Bây giờ em đố bác nào ngồi phân tích kỹ thuật chuyên sâu từ a-z trận WCQ - LSD và cách hai đứa nó cân não với nhau. Bác nào chê thì chê chứ em xem trận này em thích :D

Phải chi diễn đàn mình có kiểu treo giải thưởng cho mấy phân tích kiểu này nhỉ, để mọi người cùng nhau tìm hiểu thật sự chuyên môn và vẻ đẹp của một trận đấu cho vui. Thưởng gì cũng được, vui là chính, để mọi người có niềm vui mà chém gió, xong rồi chém nhau :D
 

MLinh268

Binh Nhì
Không ngờ bác cũng vào xem mấy fanpage của các bạn fangirl ấy à? Bác xì tin xế? ha ha. Bác lạc vào Tây Lương Nữ Quốc đó rồi có bị bao vây không? :D Em tò mò quá ha ha :D
Em cũng hóng các bác đụng chạm các fan girl về có lành lặn không? Chứ em thương tích đầy mình. Như mới hôm qua lỡ nói là nay Kun điềm tĩnh hơn chứ xưa tâm lý cũng yếu. Thế là bị vây rát r :v
 

Conic

Trung Uý
Em cũng hóng các bác đụng chạm các fan girl về có lành lặn không? Chứ em thương tích đầy mình. Như mới hôm qua lỡ nói là nay Kun điềm tĩnh hơn chứ xưa tâm lý cũng yếu. Thế là bị vây rát r :v
Oánh sao lại các chị và các mẹ :D, chưa kể đến các em gái dễ thương :D Bên TQ em thấy theo mẫu hệ rõ. Bên VN mình thật ra cũng mẫu hệ đầy mình :D Tiếng nói của chị em có sức nặng lắm :D Chị e mà quây thì anh em ôm đầu máu, thôi chạy trước cho lành :D
 

MLinh268

Binh Nhì
Bây giờ em đố bác nào ngồi phân tích kỹ thuật chuyên sâu từ a-z trận WCQ - LSD và cách hai đứa nó cân não với nhau. Bác nào chê thì chê chứ em xem trận này em thích :D

Phải chi diễn đàn mình có kiểu treo giải thưởng cho mấy phân tích kiểu này nhỉ, để mọi người cùng nhau tìm hiểu thật sự chuyên môn và vẻ đẹp của một trận đấu cho vui. Thưởng gì cũng được, vui là chính, để mọi người có niềm vui mà chém gió, xong rồi chém nhau :D
Ai hóng bán backhand phân tích. Giọng văn bác ý đọc cuốn như hút c ầ n
 

Conic

Trung Uý
Ai hóng bán backhand phân tích. Giọng văn bác ý đọc cuốn như hút c ầ n
Giờ này chắc bác ấy lại đi nhậu rồi, thoắt ẩn thoắt hiện, có khi lại đang âm thầm quan sát chúng ta từ trong bóng tối, chờ cơ hội xuất hiện :D Diễn đàn mình cũng nhiều người xem bóng bàn và chơi bóng bàn lâu năm lắm. Mọi người không viết thôi. Nếu viết chắc cũng nhiều góc nhìn hay.
 

conduongs

Đại Tá
Dạo này thấy fan bb nhiều cũng vui vui. Nghĩ các cháu mê idol thì cũng siêng tìm hiểu. Xong đọc cmt thì thôi. Forum này vẫn là chân ái bác ạ
Không phải dạo này mà trước đến nay vẫn vậy, bạn ít vào nên nghĩ thế. Diễn đàn bb có các bác hơn 60 vẫn coment bạn nhé. Tôi rất trân trọng các bạn vào diễn đàn coment, nhưng rất không hài lòng với những bạn CM ít có thông tin đúng nếu như không nói là phiến diện về một VĐV nào đó. Kính mong các bạn tìm hiểu thêm một chút khi CM về trận đấu, về cá nhân, đời tư tính cách như vậy thì diễn đàn sẽ có chiều sâu hơn về các mặt. Tránh trường hợp comment kiểu này
Còn về Sun Yingsha lúc đầu còn thấy tính trẻ con nhí nhảnh nhưng càng lớn càng thấy kiêu ngạo, kênh kiệu...
 

MLinh268

Binh Nhì
Không phải dạo này mà trước đến nay vẫn vậy, bạn ít vào nên nghĩ thế. Diễn đàn bb có các bác hơn 60 vẫn coment bạn nhé. Tôi rất trân trọng các bạn vào diễn đàn coment, nhưng rất không hài lòng với những bạn CM ít có thông tin đúng nếu như không nói là phiến diện về một VĐV nào đó. Kính mong các bạn tìm hiểu thêm một chút khi CM về trận đấu, về cá nhân, đời tư tính cách như vậy thì diễn đàn sẽ có chiều sâu hơn về các mặt. Tránh trường hợp comment kiểu này
Dạ không bác ơi. Ý em trong câu đó không phải là vậy. Là do đợt sau Olympic trên facebook tiktok nổi lên phong trào fan bóng bàn khá nhiều nên hay cũng lướt nhiều page trên face để đọc. Nhưng đa số không cung cấp được thông tin về chuyên môn nên là thôi forum mình vẫn là chân ái ạ. Chứ em cắm rễ ở đây cũng lâu chỉ là chưa bao giờ cmt thôi
 

conduongs

Đại Tá
Bây giờ em đố bác nào ngồi phân tích kỹ thuật chuyên sâu từ a-z trận WCQ - LSD và cách hai đứa nó cân não với nhau. Bác nào chê thì chê chứ em xem trận này em thích :D
Cũng không xuất phát từ việc đố của bác.. Chung kết vưa diễn ra giữa LSD và WCQ có lẽ nhiều người như tôi sẽ dự đoán được WCQ sẽ lên ngôi vô địch.
Một WCQ hoàn thiện cả hai, một LSD còn gợn gợn đấy là nói khiêm tốn còn một LSD còn thiếu tương đối nhiều thì cán cân đã nghiêng về WCQ rồi. 1-0 cho WCQ
Vào cục diện trận đấu với một đồng đội trong team, cả hai có lẽ quá hiểu đối thủ kia mạnh yếu ở điểm gi chỉ là có khoét được vào điểm yếu của họ và hạn chế sở trưởng thôi. ai làm được điều này thì phần thường về mình.
Một LSD, một bản thảo theo cá nhân tôi mà ngồi lên vị trí số 1 hiến tại trong làng bóng bàn thế giới có lẽ là một bản thảo chông chênh nhất từ trước đến nay của BHL cũng như các các ông đủ các loại trùm khi đưa LSD vào đến luc này.
Trở lại với trận chung kết vừa diễn ra có lẽ những gì diễn ra trong trận đấu mọi người đều nhìn thấy được những hào hoa, những đường bóng hay những đòn thủ đến bất ngờ ngã ngửa của LSD dành tặng cho đói thủ của mình trong các trận đáu trước đến trận này đều không được nhìn thấy. Vậy nó do đâu, thì có lẽ là ở bên kia chiến tuyến. Một WCQ có lẽ hoàn hảo, dẹp đến từng động tác, kỹ thuật và có rất nhiều phiên bản, version . Đánh với Hari WCQ thể hiện kieur khác, đánh với LJK lại là một kiểu khác và đương nhiên rồi với LSD WCQ không nằm ngoại lệ là thể hiện một phiên bản phù hợp với LSD. Tất cả các đòn công, từ FH, BH WCQ đều tiết giảm xoáy , hạn chế tiếp xúc để tạo xoáy nhất có thể quỹ đạo bóng đi chỉ qua rào lưới có một chút thôi, điểu này đã hạn chế rất nhiều quả BH của LSD khi mượn xoáy của đối phương. LSD bị hạn chế ở điểm này thì các đòn khác đều không có cửa với WCQ đặc biệt là đòn chủ lực FH của hai đối thủ thì WCQ hoàn toàn chiếm ưu thế, đâu đó chỉ là chút hơi nôn nóng để hỏng thôi. Cơ bản trong trận này là thế phát động tấn công đến từ WCQ. tạo lối chơi, dẫn dắt nhịp đấu. Có lẽ cũng chỉ phân tích vậy thôi. cơ bản LSD chưa phải là đối trọng thực sự của WCQ, không phải cứ vào chung kết đã là đối thử, là đối trọng thực sự của nhau. Chưng nào hai cặp đôi này còn gặp nhau cá nhân tôi vẫn đặt vào cửa WCQ. Thân.
 

Conic

Trung Uý
Cũng không xuất phát từ việc đố của bác.. Chung kết vưa diễn ra giữa LSD và WCQ có lẽ nhiều người như tôi sẽ dự đoán được WCQ sẽ lên ngôi vô địch.
Một WCQ hoàn thiện cả hai, một LSD còn gợn gợn đấy là nói khiêm tốn còn một LSD còn thiếu tương đối nhiều thì cán cân đã nghiêng về WCQ rồi. 1-0 cho WCQ
Vào cục diện trận đấu với một đồng đội trong team, cả hai có lẽ quá hiểu đối thủ kia mạnh yếu ở điểm gi chỉ là có khoét được vào điểm yếu của họ và hạn chế sở trưởng thôi. ai làm được điều này thì phần thường về mình.
Một LSD, một bản thảo theo cá nhân tôi mà ngồi lên vị trí số 1 hiến tại trong làng bóng bàn thế giới có lẽ là một bản thảo chông chênh nhất từ trước đến nay của BHL cũng như các các ông đủ các loại trùm khi đưa LSD vào đến luc này.
Trở lại với trận chung kết vừa diễn ra có lẽ những gì diễn ra trong trận đấu mọi người đều nhìn thấy được những hào hoa, những đường bóng hay những đòn thủ đến bất ngờ ngã ngửa của LSD dành tặng cho đói thủ của mình trong các trận đáu trước đến trận này đều không được nhìn thấy. Vậy nó do đâu, thì có lẽ là ở bên kia chiến tuyến. Một WCQ có lẽ hoàn hảo, dẹp đến từng động tác, kỹ thuật và có rất nhiều phiên bản, version . Đánh với Hari WCQ thể hiện kieur khác, đánh với LJK lại là một kiểu khác và đương nhiên rồi với LSD WCQ không nằm ngoại lệ là thể hiện một phiên bản phù hợp với LSD. Tất cả các đòn công, từ FH, BH WCQ đều tiết giảm xoáy , hạn chế tiếp xúc để tạo xoáy nhất có thể quỹ đạo bóng đi chỉ qua rào lưới có một chút thôi, điểu này đã hạn chế rất nhiều quả BH của LSD khi mượn xoáy của đối phương. LSD bị hạn chế ở điểm này thì các đòn khác đều không có cửa với WCQ đặc biệt là đòn chủ lực FH của hai đối thủ thì WCQ hoàn toàn chiếm ưu thế, đâu đó chỉ là chút hơi nôn nóng để hỏng thôi. Cơ bản trong trận này là thế phát động tấn công đến từ WCQ. tạo lối chơi, dẫn dắt nhịp đấu. Có lẽ cũng chỉ phân tích vậy thôi. cơ bản LSD chưa phải là đối trọng thực sự của WCQ, không phải cứ vào chung kết đã là đối thử, là đối trọng thực sự của nhau. Chưng nào hai cặp đôi này còn gặp nhau cá nhân tôi vẫn đặt vào cửa WCQ. Thân.
Xuất phát từ đâu thì việc ngồi xuống phân tích và viết dài hơn về một trận đấu như thế này em đều ủng hộ, vì giá trị thông tin nó đem lại cho người đọc. Cảm ơn bác đã viết.

Tạm không nói về WCQ, vì xong vụ tâm lý thì bây giờ mới chỉ là những bước đi đầu tiên của nó lên đỉnh cao, trần phát triển của nó còn cao lắm.

Câu hỏi kế tiếp của em mời bác và các bác, các anh chị em trên này cùng chém: LSD sẽ trở lại và đi những bước kế tiếp thế nào?

Bác @lion có nói cho thằng bé vài năm để nó phát triển. E cũng thấy vậy. Nhưng trong vài năm đó, em đoán là nó cũng không đi với tốc độ thông thường đâu mà là tốc độ tên lửa ha ha ha. Em cũng đang muốn xem với tốc độ này, trong lần trở lại kế tiếp với WCQ, và cả với các đối thủ đã làm nó vất vả gần đây, nó sẽ có những thay đổi biến hoá thế nào. Có lẽ, sự biến hoá này (nói chung) là một phần vẻ đẹp của bóng bàn khiến em yêu thích.

Trân trọng mời các bác cùng viết, cùng chém. Không phải chỉ liên quan tới câu hỏi của em hay trận đấu này. Mời các bác cùng viết, cùng chém về bất cứ trận nào trong giải đấu này mà các bác thích.

Em chưa đủ hiểu biết để viết, chứ nếu đủ thì em cũng góp chút phân tích cùng với mọi người rồi. Không phải em lười nha :D
 

DuyMinhBB

Binh Nhì
Xuất phát từ đâu thì việc ngồi xuống phân tích và viết dài hơn về một trận đấu như thế này em đều ủng hộ, vì giá trị thông tin nó đem lại cho người đọc. Cảm ơn bác đã viết.

Tạm không nói về WCQ, vì xong vụ tâm lý thì bây giờ mới chỉ là những bước đi đầu tiên của nó lên đỉnh cao, trần phát triển của nó còn cao lắm.

Câu hỏi kế tiếp của em mời bác và các bác, các anh chị em trên này cùng chém: LSD sẽ trở lại và đi những bước kế tiếp thế nào?

Bác @lion có nói cho thằng bé vài năm để nó phát triển. E cũng thấy vậy. Nhưng trong vài năm đó, em đoán là nó cũng không đi với tốc độ thông thường đâu mà là tốc độ tên lửa ha ha ha. Em cũng đang muốn xem với tốc độ này, trong lần trở lại kế tiếp với WCQ, và cả với các đối thủ đã làm nó vất vả gần đây, nó sẽ có những thay đổi biến hoá thế nào. Có lẽ, sự biến hoá này (nói chung) là một phần vẻ đẹp của bóng bàn khiến em yêu thích.

Trân trọng mời các bác cùng viết, cùng chém. Không phải chỉ liên quan tới câu hỏi của em hay trận đấu này. Mời các bác cùng viết, cùng chém về bất cứ trận nào trong giải đấu này mà các bác thích.

Em chưa đủ hiểu biết để viết, chứ nếu đủ thì em cũng góp chút phân tích cùng với mọi người rồi. Không phải em lười nha :D
Với một người coi đơn thuần như t thì LSD là đứa có sự tiến bộ vượt trội nhất trong những đứa cùng lứa với nó, thằng cu đã nằm trong danh sách theo dõi từ sớm của BHL cùng với Xiang Peng, một tay đánh được đánh giá cao khác ngay thời điểm đó khi đấu nội bộ, cả 2 đều được gửi đi các giải khi mà team Olympic vừa đi đấu trở về. Nhìn cũng thấy sự tiến bộ vượt trội của LSD như thế nào khi nó đã giành được vị trí số 1 thế giới khi tận dụng được quỹ thời gian mà BHL giao cho. Nên nếu nó có quyết tâm thì nó sẽ còn phát triển hơn nữa để chứng tỏ rằng vị trí số 1 của nó là như thế nào.

Chỉ là, LSD nó lên vị trí thứ 1 khi các tay vợt chủ lực của Trung nó rời dần, vì thế sự cọ xát của nó đối với những người thật sự mạnh nó rất ít, trước đó t cũng từng nói rằng nhánh đấu của thằng cu này cũng chỉ quanh quẩn team châu Á, hoặc ít nhất không gặp lại những người nó đã từng thua để khẳng định lại làm cho nó cứ quanh quẩn cái trình độ như thế. Vì thế, để có thể theo đúng kịch bản như đoạn trên thì nó phải cần rất rất nhiều thời gian.

T đánh giá cao lối đánh cân bằng giữa cái nhịp đánh, khả năng thích ứng và độ chính xác cao của LSD, nó làm đối thủ bức bí khi tìm cách để tấn công nhưng không cách nào để đáp trả. Chỉ là lối đánh này nó không quá đe dọa về lâu về dài, và khi các nước nó tìm cách để đối trọng xong thì LSD nó lại quay về loay hoay để tìm lối đánh đúng. Gần đây nhất là t thấy 2 trận R32, R16, tứ kết của thằng cu này cũng loay hoay mãi mới thắng trong khi trước đó có thể chiến thắng một cách dễ dàng.

Suy cho cùng, LSD nó còn đang lớn, t nghĩ BHL nên nhả nhiều nhánh ra cho nó cọ xát, vị trí top đầu bên nó không quá quan trọng ở thời điểm hiện tại, vì nhả ra cũng sẽ là TQ thôi. Chứ giữ khư khư như này khó mà nói trước bác ạ.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Không ngờ bác cũng vào xem mấy fanpage của các bạn fangirl ấy à? Bác xì tin xế? ha ha. Bác lạc vào Tây Lương Nữ Quốc đó rồi có bị bao vây không? :D Em tò mò quá ha ha :D
Facebook nó thông minh lắm bác, từ ngày comeback diễn đàn chém gió với anh em là nó hay đề xuất các bài và video từ các trang đó. Đa phần là họ dịch lại từ bên weibo hay douyin, phải nói là nội dung chất lượng khi các chuyện nội bộ của CNT được bật mí, điều mà khi mình chơi diễn đàn những năm 2011 không thể nào đọc được.
Mà đọc xong làm sao không xuống đọc comment cho được hử bác vì đôi khi có cả những câu chuyện bên lề của nội dung chính họ gõ trong comment, trong những lần đấy thì các comment của fangirl nó đập vào mắt thôi :D
Mà mình đọc thôi, khó chịu mà comment thì cũng chả giải quyết đc gì, kiện tướng quốc gia như Sơn Tè còn bị chửi vuốt mặt không kịp vì bảo Wang Chuqin nó giao kín, Lâm Làng Sét vào comment ở post khác chũng bị chửi lây vì là bạn tập của Sơn Tè. Hô hô, thật sự không ngờ có ngày lũ zombie cắn đến cả bộ môn mình yêu thích :D
 

tla

Super Moderators
LSD phải thay đổi lối chơi, trong trận ck gặp WCQ thi thoảng cháu nó tầm công ngày từ bóng 2, còn lại đề chỉ chăm chăm phản công và trong 1 ngày WCQ phong độ cao, không lỗi thì không có cửa để phản công nữa
 

DuyMinhBB

Binh Nhì
LSD phải thay đổi lối chơi, trong trận ck gặp WCQ thi thoảng cháu nó tầm công ngày từ bóng 2, còn lại đề chỉ chăm chăm phản công và trong 1 ngày WCQ phong độ cao, không lỗi thì không có cửa để phản công nữa
Cá nhân t cũng thấy vấn đề trận chung kết vừa rồi không hay là nằm ở Lin chứ không phải Wang, không cần nói đến việc Wang đang vào đúng form trước kỳ Olympic thì trận này những cú backhand sở trường của Lin cũng có vấn đề, cảm giác cú backhand nó phải vào đúng tầm thì cu cậu này mới dùng và ăn điểm được. Hầu hết cả trận đấu chỉ thấy Lin thủ những đòn tấn công của Wang hơn là tìm cách đẩy lên tấn công, nói cho cùng không biết nên nói cái này là vì không đủ kinh nghiệm hay vì kĩ thuật, nhưng trận chung kết này Lin nó đánh không hay như kì vọng của t, bị Wang áp cả trận không ngoi lên được.
 

lion

Đại Tá
Mấy cậu nhóm TableTennisDaily có phỏng vấn Wang ChuQin về hình mẫu một VĐV bóng bàn, chú nó trả lời người có BH hay nhất là Lin ShiDong, vì vậy hiển nhiên là Wang ChuQin đã biết rất rõ về đàn em và không cho chú nó có cơ hội mở bài, phát huy thế mạnh của mình.
 

4seasons

Trung Sỹ
LSD đúng kiểu thiên thời địa lợi nhân hoà khi xuất hiện vào đúng lúc các tay chủ lực lần lượt rời đi, Wang thì đang rơi tự do sau khủng hoảng tâm lý của trận thua r32 O, đối thủ các nước cũng ko xuất hiện nhân tố mới, quay đi ngoảnh lại cũng toàn các tay vợt đã bị bhl CNT nghiên cứu nát nước.
Còn lý do vì sao Wang nó trưởng thành chậm hơn với lứa đàn anh, thì e nghĩ 1 phần thời kì trưởng thành của nó gắn liền với covid 19, bộ 3 MaLong, ZFD, XuXin vẫn sừng sững, phong độ đỉnh cao của Lin Gaoyuan và Liang Jingkun, 1 thời nó đc gọi là cú lừa của bxh thế giới. Tuy nhiên nó vẫn kịp giành thẻ P của O21 trước Lin ruồi và Liang. Cái em thấy nó thiếu nhất chính là sự linh hoạt và nhạy bén thôi, mà đúng như bác Conduongs nhận xét, thì đợt Chongqing lần này, cảm giác với mỗi đối thủ nó đều có lối đánh khác nhau, như trận với Harimoto chủ yếu flick, Aruna là tốc độ, LSD thì bị ép phải đua đôi công, kĩ năng các mặt của nó đều khá hoàn hảo, nên chỉ cần kịp thời đưa ra được chiến thuật hợp lý là giải được đề.
 

bachikho

Đại Tá
lối chơi của LSD là phòng thủ phản công nên đòi hỏi nó chủ động tấn công là ko ổn (nó hầu như k flick bao h mà chỉ bắt ngắn hoặc đâm dài cho đối thú móc lên là nó demi trái hoặc phải mất bóng, tuy nhiên gặp WCQ thì nó hầu như k móc quả nào mà quả nào cũng như ném gạch thì demi vào mắt) -> lối chơi phá sản là dễ hiểu
còn về WCQ thì tui vẫn giữ nguyên ý kiến từ trước tới h: nếu nói về kỹ thuật thì nó hoàn hảo nhất hiện tại (thủ k bằng LSD nhưng công thì khủng khiếp từ cả 2 càng), nếu k bị vde tâm lý yếu thì nó độc bá quần hùng, tuy nhiên phải chờ tới các giải lớn mới biết nó đã lớn chưa đc
 

Bình luận từ Facebook

Top