WTT Champions Chongqing 2025

jackauk

Hạ Sỹ
Còn về Sun Yingsha lúc đầu còn thấy tính trẻ con nhí nhảnh nhưng càng lớn càng thấy kiêu ngạo, kênh kiệu... Mình chờ bé Kim Triều Tiên vả cho phát nữa
 

M.Hoang

Đại Tá
Fan cuồng thực sự đáng sợ
Hiện hầu hết các trang fan của SYS đang chửi rủa Malin không thương tiếc chỉ vì lúc trước làm hlv của CM đã tìm được đấu pháp khắc với sys -> cm có huy chương olp -> fan suy ra các vđv nước ngoài từ đó cũng học được đấu pháp đó -> sys liên tục bị bắt bài ở các trận gần đây
Thù mới + nợ cũ cộng lại tự dưng lại bị ăn chửi từ mấy khứa chưa cầm vào cây vợt o_O
View attachment 153328
troll mấy bạn fan cuồng này vào cắn xé nhau chết đấy bác =)))
 

M.Hoang

Đại Tá
Còn về Sun Yingsha lúc đầu còn thấy tính trẻ con nhí nhảnh nhưng càng lớn càng thấy kiêu ngạo, kênh kiệu... Mình chờ bé Kim Triều Tiên vả cho phát nữa
mình không phải fan, thi thoảng xem trận nhưng chưa thấy bé này có kênh kiệu hay kiêu ngạo gì ấy, không biết bác thấy ở đâu cho em biết với
 

jackauk

Hạ Sỹ
mình không phải fan, thi thoảng xem trận nhưng chưa thấy bé này có kênh kiệu hay kiêu ngạo gì ấy, không biết bác thấy ở đâu cho em biết với
Youtube shorts do fan hay antifan quay lại thể hiện việc Sun hay nhếch mép trước trọng tài, đối thủ...
 

insideout

Trung Sỹ
Youtube shorts do fan hay antifan quay lại thể hiện việc Sun hay nhếch mép trước trọng tài, đối thủ...
Sun hay lứa trẻ tàu hiện tại được giáo dục khá là gắt, bác cứ xem phỏng vấn sau trận thì thấy các vdv đều nói chuyện rất lễ phép, khen đối thủ đầu tiên rồi mới nói về mình. Sun thì nói thật mặt bị lệch nặng nên chắc bác thấy thế, chứ em thấy đa số mặt lạnh tanh, ấn tượng nụ cười trong trận ck asian cup với Wang, đầy bất lực.

Còn fan trên facebook thì rất hung hãn
 

insideout

Trung Sỹ
Tối qua thức đêm xem lượt trận tứ kết thì cá nhân em thấy trận 2 trận Liang-Felix và Lin lùn - Lin đài hay nhất. Liang tiến vào giải với cái chân cà thọt, hai lượt đầu đánh di chuyển khó khăn vậy mà vẫn vào đến bán kết, tứ kết đôi công với cu em Pháp thì cũng gọi là phục. Trận này bóng nhanh mà rally nhiều, xem cứ gọi là mướt mắt. Nhưng trưa nay khả năng là chân thọt trước Lin lùn. Liang tuy lớn tuổi nhưng hiện tại vẫn là tương lai của đội tàu, trừ Lin lùn thì các em trẻ theo chưa kịp.

Về nữ em nghĩ Wang-Wang vào chung kết, Sun đang bắt đầu điểm rơi rồi.
 

lion

Đại Tá
Các VĐV họ có tài năng, nên việc họ có chút phong cách cũng tốt, miễn sao không quá lố, tính cách con người có thể thay đổi theo hoàn cảnh và năm tháng, anh em đừng trách họ, chúng ta cũng vậy thôi. Còn về đào tạo thì dĩ nhiên họ được dạy dỗ đàng hoàng, từ phong cách thi đấu, đến thái độ, cách trả lời, thậm chí cách thua, cách thắng...cũng được đào tạo để làm sao khán giá luôn cảm thấy dù thắng không kiêu, bại không nản. Hơn nữa, ae cũng cần hiểu rằng có hàng chục nhãn hàng lớn đứng sau tài trợ cho các VĐV hàng đầu đó, nhất cử nhất động của họ ra bên ngoài đều được giám sát, và việc đó ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo, họ không thể không tự điều chỉnh lời nói, hành vi của mình cho phù hợp, mẫu mực nhất.

Một ví dụ thôi, anh em có nhớ Worldcup 2022 không, khi nhìn thấy trên bàn họp báo có mấy chai CocaCola (nhà tài trợ cho Worldcup), nhưng chỉ một lời nói của Ronaldo là "nước" và gom mấy chai CocaCola đó đẩy qua một bên đã lập tức khiến giá trị cổ phiếu của hãng này bay màu gần 4 Tỷ USD (= 100 Nghìn Tỷ VNĐ) trong chớp mắt. Ngược lại, nếu Ronaldo mở nắp chai CocaCola đó và uống một ngụm nhỏ, rồi khen ngon, bổ dưỡng...(kiểu thế) thì có thể cổ phiếu của CocaCola sẽ tăng theo chiều ngược lại lên vài Tỷ, thậm chí cả hàng chục Tỷ USD. Vì vậy, hành động và lời nói của người nổi tiếng có dính dáng tới thương hiệu luôn luôn được quan tâm đặc biệt. Anh em còn nhớ lùm xùm Zhang JiKe đánh bạc, gán nợ bằng video sex với bạn gái là diễn viên nổi tiếng đã khiến mối quan hệ của anh với Butterfly rạn nứt, và dù báo chí China không có công bố rõ ràng về chuyện này nhưng với uy tín và niềm kiêu hãnh của mình, Butterfly đã quyết định chấm dứt hợp đồng tài trợ thương hiệu và hiện hãng đã đã không còn sản xuất dòng sản phẩm này, ae tranh thủ lùng mua cất tủ nhé để làm kỷ niệm hoặc bán lại kiếm lời. Bên Nhật giá Zhang JiKe ALC nói riêng hay các dòng khác của Zhang Jike nói chung đang tăng giá gấp 2, 3 lần vì không còn để mà mua nữa.

Phần ngược lại đối với những VĐV không có gì ngoài lương và kinh phí eo hẹp, đã thế còn bị cắt xen, ít được quan tâm, vắt chanh bỏ vỏ, thi đấu vì "tổ chức" thì ae có thể tự tưởng tượng ra, em không cần nói chi tiết.
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Còn về Sun Yingsha lúc đầu còn thấy tính trẻ con nhí nhảnh nhưng càng lớn càng thấy kiêu ngạo, kênh kiệu... Mình chờ bé Kim Triều Tiên vả cho phát nữa
Lượng Fan yêu mến em Sun bên CNT rất đông đảo không phải là cuồng fan. SYS được yêu mến bởi phong cách rất chuẩn mực khi thi đấu, thắng không xole không hét vào mặt đối thủ thua không cay cú không bực tức, Em ấy thẻ hiện một sư điềm đạm trên sân đấu. Chính với phong cách đó cộng thêm bóng bàn là môn thể thao quốc dân nên em ấy có một lượng fan rất đông đảo.
Youtube shorts do fan hay antifan quay lại thể hiện việc Sun hay nhếch mép trước trọng tài, đối thủ...
Ông nên xem nhiều về em nó rồi có cách nhìn khác hơn về một Idol bóng bàn trung quốc ông ah
mình không phải fan, thi thoảng xem trận nhưng chưa thấy bé này có kênh kiệu hay kiêu ngạo gì ấy, không biết bác thấy ở đâu cho em biết với
Chuẩn này
 

t0myta

Binh Nhì
Wang Man Yu bị chấn thương nên rút lui khi đang thi đấu bán kết đơn nữ
Chung kết giải WTT Champions Chongqing 2025 chiều tối nay:
17g30: Đơn nữ: Sun Ying Sha - Chen Xing Tong
18g30: Đơn nam Lin Shi Dong - Wang Chu Qin
Screenshot_2025-03-16-13-55-17-072_com.android.chrome.jpg
 
Last edited:

Conic

Trung Uý
Lượng Fan yêu mến em Sun bên CNT rất đông đảo không phải là cuồng fan. SYS được yêu mến bởi phong cách rất chuẩn mực khi thi đấu, thắng không xole không hét vào mặt đối thủ thua không cay cú không bực tức, Em ấy thẻ hiện một sư điềm đạm trên sân đấu. Chính với phong cách đó cộng thêm bóng bàn là môn thể thao quốc dân nên em ấy có một lượng fan rất đông đảo.

Ông nên xem nhiều về em nó rồi có cách nhìn khác hơn về một Idol bóng bàn trung quốc ông ah

Chuẩn này
Em cũng cùng quan điểm với bác.

Em tuyệt đối không phải là fan của SYS. Em thật ra thích cách đánh và phong thái của WMY hơn SYS. Dự đoán của em là nếu WMY không bị chấn thương và không xuất hiện vấn đề gì quá đặc biệt thì không biết chừng lịch sử OLP lặp lại và SYS có thể lại phải nhìn WMY lên cầm chiếc huy chương vàng. Lý do là em nhìn thấy WMY còn không gian phát triển rất rộng cả về kỹ chiến thuật, cả về lợi thế hình thể. SYS em có cảm giác đang tới hạn rồi, mong là em ấy có thể vượt qua và tạo ra một không gian phát triển tốt cho mục tiêu OLP của mình. Cái này trực giác thôi, em chưa đủ khả năng để phân tích hay nhìn chính xác đâu.

Có lúc như giải vừa rồi, em còn chán không muốn xem SYS đánh vì mệt mỏi với cái không khí cổ vũ idol trên sân mà fan cuồng của em ấy tạo ra. Không chê trách gì, chỉ là thấy mệt. Nhưng đó là do fan cuồng của em ấy, không phải là vấn đề của SYS.

Cá nhân em nhìn SYS đánh, cư xử với đối thủ, đồng đội và những người liên quan trên sân, và cách em ấy đối diện với áp lực khổng lồ ngoài sân và ngoài cuộc sống, thấy em ấy quá bản lĩnh và quá giỏi. Em ấy có sự tôn trọng, cư xử sòng phẳng, đúng mực, điềm đạm, rất rõ ràng với chính bản thân, với từng người xung quanh và với cả fan của em ấy nữa. Áp lực trong thi đấu đỉnh cao và chuyên nghiệp đã cực kỳ khổng lồ rồi. Áp lực trong cuộc sống do hoàn cảnh tạo ra còn kinh khủng hơn nữa. Mà em bé này lì lợm nuốt hết tất cả những áp lực đó, đúng kiểu cắn răng đương đầu, nuốt hết tất cả các áp lực. Vậy mà vẫn giữ được cái bản tính nghich ngơm trẻ con, thấy ẻm vẫn có vẻ là một đứa trẻ rất tình cảm, trong trẻo. Em nhìn thấy thực sự rất nể phục. Năng lực này đúng là không dễ có. Thương nhất là những lúc nhìn SYS thắng xong một trận, vừa chạy vừa cười. Đây là chắc khoảnh khắc chân thật nhất của đứa trẻ bên trong em ấy.

Có mấy lần xem SYS đánh trong trận, có vài khoảnh khắc thấy ánh mắt ẻm nhìn đối thủ, em câm nín luôn :D Ánh mắt giống kiểu ánh mắt của một người già, nhìn thấu lẽ thường. Tội nghiệp. Chắc em bé này tốn không ít thời gian tìm cho mình một thế đứng cho vững vàng trong tình cảnh áp lực tứ phía bủa vây như vậy. SYS vẫn cúi đầu ngược gió mà đi về phía mục tiêu của SYS thôi.

Em ấy xứng đáng được nhìn nhận công bằng và được tôn trọng.
 

insideout

Trung Sỹ
Bác Conic nói thật hay. Em thấy cái Sun hơn người để lên đỉnh là bản lĩnh vì đến bây giờ Sun vẫn chưa khắc phục được điểm yếu của mình (mà em thấy khó đấy), có chăng là các đối khác nắm bài nhưng chưa đủ sức thi triển nên Sun cố thì vẫn ăn, chứ gặp một người có sự chuẩn bị kỹ càng và giỏi như Chenmeng hay Wang thì chuyện khác rồi. Trận trước với Odo em nói thật phục bản lĩnh của cả 2 đấu thủ, Odo là bình tĩnh đuổi điểm hơn mọi khi, nhất là khi đấu cùng số 1, chứ cô bé này trước đánh cùng ai cứ bị dẫn điểm là rối. Còn Sun thì trước đối thủ đã tìm hiểu về mình, chuẩn bị kỹ càng, đánh đúng bài, điểm rơi bóng hiểm, nói chung phải khen Odo nhiều, mà Sun cố chống lại thì cũng khá. Em xem phong độ trận đầu Sun em thấy giải này không ăn rồi nhưng cuối cùng vẫn vào chung kết được. Nhưng điểm yếu lộ ra như vậy mà các hlv trung không khắc phục thì lần thế vận hội sau mệt đấy. Wang không bị chấn thương lưng thì chắc lại nắm gọn Sun. Tiếc là chỗ chấn thương này em nghĩ khó cho Wang trong tương lai.
 

M.Hoang

Đại Tá
Bác Conic nói thật hay. Em thấy cái Sun hơn người để lên đỉnh là bản lĩnh vì đến bây giờ Sun vẫn chưa khắc phục được điểm yếu của mình (mà em thấy khó đấy), có chăng là các đối khác nắm bài nhưng chưa đủ sức thi triển nên Sun cố thì vẫn ăn, chứ gặp một người có sự chuẩn bị kỹ càng và giỏi như Chenmeng hay Wang thì chuyện khác rồi. Trận trước với Odo em nói thật phục bản lĩnh của cả 2 đấu thủ, Odo là bình tĩnh đuổi điểm hơn mọi khi, nhất là khi đấu cùng số 1, chứ cô bé này trước đánh cùng ai cứ bị dẫn điểm là rối. Còn Sun thì trước đối thủ đã tìm hiểu về mình, chuẩn bị kỹ càng, đánh đúng bài, điểm rơi bóng hiểm, nói chung phải khen Odo nhiều, mà Sun cố chống lại thì cũng khá. Em xem phong độ trận đầu Sun em thấy giải này không ăn rồi nhưng cuối cùng vẫn vào chung kết được. Nhưng điểm yếu lộ ra như vậy mà các hlv trung không khắc phục thì lần thế vận hội sau mệt đấy. Wang không bị chấn thương lưng thì chắc lại nắm gọn Sun. Tiếc là chỗ chấn thương này em nghĩ khó cho Wang trong tương lai.
trận vs odo hay thật bác ạ, em odo có 1 giải vô địch thấy đánh cũng hay vãi, trận hôm qua đúng là đáng khen cho cả 2. SYS thì vẫn bản lĩnh ở điểm chốt, còn odo thì rất miệt mài theo đuổi tỉ số dù bị dẫn
 

gamonamdinh

Trung Sỹ
Em cũng cùng quan điểm với bác.

Em tuyệt đối không phải là fan của SYS. Em thật ra thích cách đánh và phong thái của WMY hơn SYS. Dự đoán của em là nếu WMY không bị chấn thương và không xuất hiện vấn đề gì quá đặc biệt thì không biết chừng lịch sử OLP lặp lại và SYS có thể lại phải nhìn WMY lên cầm chiếc huy chương vàng. Lý do là em nhìn thấy WMY còn không gian phát triển rất rộng cả về kỹ chiến thuật, cả về lợi thế hình thể. SYS em có cảm giác đang tới hạn rồi, mong là em ấy có thể vượt qua và tạo ra một không gian phát triển tốt cho mục tiêu OLP của mình. Cái này trực giác thôi, em chưa đủ khả năng để phân tích hay nhìn chính xác đâu.

Có lúc như giải vừa rồi, em còn chán không muốn xem SYS đánh vì mệt mỏi với cái không khí cổ vũ idol trên sân mà fan cuồng của em ấy tạo ra. Không chê trách gì, chỉ là thấy mệt. Nhưng đó là do fan cuồng của em ấy, không phải là vấn đề của SYS.

Cá nhân em nhìn SYS đánh, cư xử với đối thủ, đồng đội và những người liên quan trên sân, và cách em ấy đối diện với áp lực khổng lồ ngoài sân và ngoài cuộc sống, thấy em ấy quá bản lĩnh và quá giỏi. Em ấy có sự tôn trọng, cư xử sòng phẳng, đúng mực, điềm đạm, rất rõ ràng với chính bản thân, với từng người xung quanh và với cả fan của em ấy nữa. Áp lực trong thi đấu đỉnh cao và chuyên nghiệp đã cực kỳ khổng lồ rồi. Áp lực trong cuộc sống do hoàn cảnh tạo ra còn kinh khủng hơn nữa. Mà em bé này lì lợm nuốt hết tất cả những áp lực đó, đúng kiểu cắn răng đương đầu, nuốt hết tất cả các áp lực. Vậy mà vẫn giữ được cái bản tính nghich ngơm trẻ con, thấy ẻm vẫn có vẻ là một đứa trẻ rất tình cảm, trong trẻo. Em nhìn thấy thực sự rất nể phục. Năng lực này đúng là không dễ có. Thương nhất là những lúc nhìn SYS thắng xong một trận, vừa chạy vừa cười. Đây là chắc khoảnh khắc chân thật nhất của đứa trẻ bên trong em ấy.

Có mấy lần xem SYS đánh trong trận, có vài khoảnh khắc thấy ánh mắt ẻm nhìn đối thủ, em câm nín luôn :D Ánh mắt giống kiểu ánh mắt của một người già, nhìn thấu lẽ thường. Tội nghiệp. Chắc em bé này tốn không ít thời gian tìm cho mình một thế đứng cho vững vàng trong tình cảnh áp lực tứ phía bủa vây như vậy. SYS vẫn cúi đầu ngược gió mà đi về phía mục tiêu của SYS thôi.

Em ấy xứng đáng được nhìn nhận công bằng và được tôn trọng.
Công nhận với bác bé này mặt nhìn non nhưng cách cư xử thì như trải đời rất lâu rồi.
Bác Conic nói thật hay. Em thấy cái Sun hơn người để lên đỉnh là bản lĩnh vì đến bây giờ Sun vẫn chưa khắc phục được điểm yếu của mình (mà em thấy khó đấy), có chăng là các đối khác nắm bài nhưng chưa đủ sức thi triển nên Sun cố thì vẫn ăn, chứ gặp một người có sự chuẩn bị kỹ càng và giỏi như Chenmeng hay Wang thì chuyện khác rồi. Trận trước với Odo em nói thật phục bản lĩnh của cả 2 đấu thủ, Odo là bình tĩnh đuổi điểm hơn mọi khi, nhất là khi đấu cùng số 1, chứ cô bé này trước đánh cùng ai cứ bị dẫn điểm là rối. Còn Sun thì trước đối thủ đã tìm hiểu về mình, chuẩn bị kỹ càng, đánh đúng bài, điểm rơi bóng hiểm, nói chung phải khen Odo nhiều, mà Sun cố chống lại thì cũng khá. Em xem phong độ trận đầu Sun em thấy giải này không ăn rồi nhưng cuối cùng vẫn vào chung kết được. Nhưng điểm yếu lộ ra như vậy mà các hlv trung không khắc phục thì lần thế vận hội sau mệt đấy. Wang không bị chấn thương lưng thì chắc lại nắm gọn Sun. Tiếc là chỗ chấn thương này em nghĩ khó cho Wang trong tương lai.
E thấy cái hay của bé Sun là sự lì lợm đấy chứ rõ ràng bị đối thủ khai thác triệt để điểm yếu mà đến giờ vẫn chưa khắc phục được nhưng vẫn chiến thắng. Cái điểm yếu cố hữu này khó mà khắc phục được vì tay chân giờ k dài ra được nữa, có chăng cải thiện tốc độ thôi.
Còn về Sun Yingsha lúc đầu còn thấy tính trẻ con nhí nhảnh nhưng càng lớn càng thấy kiêu ngạo, kênh kiệu... Mình chờ bé Kim Triều Tiên vả cho phát nữa
K hiểu ác ý của bác với con bé đến từ đâu nhưng e xem con bé từ sau World Cup chưa thấy nó tỏ thái độ với đối thủ bao giờ. Còn bảo thư kí Kim vả cho phát nữa thì cũng khó bác ạ
 

insideout

Trung Sỹ
Em thấy dạo này các tay vợt thế giới đánh lên tay, nhưng tàu càng lên hơn, vào giải lớn đến bán kết, chung kết là nội chiến hoàn toàn. Nhìn cũng khó đoán kết quả. Sun - Chen em đều không đánh giá cao phong độ hiện tại (so với khi bình thường đúng form), nhưng đặt cửa Chen, vì khát khao danh hiệu champions đầu tiên. Lin và Wang cũng khó, Wang đang vào form đấy Lin không vừa đâu. So với trận nữ thì em hy vọng trận nam sẽ gay cấn kịch liệt đúng chất "trên đỉnh thế giới".
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Còn về Sun Yingsha lúc đầu còn thấy tính trẻ con nhí nhảnh nhưng càng lớn càng thấy kiêu ngạo, kênh kiệu... Mình chờ bé Kim Triều Tiên vả cho phát nữa
Mỗi người có 1 cái nhìn.
Các VĐV họ có tài năng, nên việc họ có chút phong cách cũng tốt, miễn sao không quá lố, tính cách con người có thể thay đổi theo hoàn cảnh và năm tháng, anh em đừng trách họ, chúng ta cũng vậy thôi. Còn về đào tạo thì dĩ nhiên họ được dạy dỗ đàng hoàng, từ phong cách thi đấu, đến thái độ, cách trả lời, thậm chí cách thua, cách thắng...cũng được đào tạo để làm sao khán giá luôn cảm thấy dù thắng không kiêu, bại không nản. Hơn nữa, ae cũng cần hiểu rằng có hàng chục nhãn hàng lớn đứng sau tài trợ cho các VĐV hàng đầu đó, nhất cử nhất động của họ ra bên ngoài đều được giám sát, và việc đó ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo, họ không thể không tự điều chỉnh lời nói, hành vi của mình cho phù hợp, mẫu mực nhất.

Một ví dụ thôi, anh em có nhớ Worldcup 2022 không, khi nhìn thấy trên bàn họp báo có mấy chai CocaCola (nhà tài trợ cho Worldcup), nhưng chỉ một lời nói của Ronaldo là "nước" và gom mấy chai CocaCola đó đẩy qua một bên đã lập tức khiến giá trị cổ phiếu của hãng này bay màu gần 4 Tỷ USD (= 100 Nghìn Tỷ VNĐ) trong chớp mắt. Ngược lại, nếu Ronaldo mở nắp chai CocaCola đó và uống một ngụm nhỏ, rồi khen ngon, bổ dưỡng...(kiểu thế) thì có thể cổ phiếu của CocaCola sẽ tăng theo chiều ngược lại lên vài Tỷ, thậm chí cả hàng chục Tỷ USD. Vì vậy, hành động và lời nói của người nổi tiếng có dính dáng tới thương hiệu luôn luôn được quan tâm đặc biệt. Anh em còn nhớ lùm xùm Zhang JiKe đánh bạc, gán nợ bằng video sex với bạn gái là diễn viên nổi tiếng đã khiến mối quan hệ của anh với Butterfly rạn nứt, và dù báo chí China không có công bố rõ ràng về chuyện này nhưng với uy tín và niềm kiêu hãnh của mình, Butterfly đã quyết định chấm dứt hợp đồng tài trợ thương hiệu và hiện hãng đã đã không còn sản xuất dòng sản phẩm này, ae tranh thủ lùng mua cất tủ nhé để làm kỷ niệm hoặc bán lại kiếm lời. Bên Nhật giá Zhang JiKe ALC nói riêng hay các dòng khác của Zhang Jike nói chung đang tăng giá gấp 2, 3 lần vì không còn để mà mua nữa.

Phần ngược lại đối với những VĐV không có gì ngoài lương và kinh phí eo hẹp, đã thế còn bị cắt xen, ít được quan tâm, vắt chanh bỏ vỏ, thi đấu vì "tổ chức" thì ae có thể tự tưởng tượng ra, em không cần nói chi tiết.
Ngắn gọn là phong cách.

Nhưng nhìn chung là 1 cái gì đó lạnh, áp đặt và có thể làm khiếp sợ đối thủ. Chưa đánh đã cóng rồi.
Cá nhân mình cũng không thích phong cách này. Mình thích Hayata, Cheng xingtong hay Liu shiwen hơn. Đơn giản là quan điểm cá nhân thôi.
 

exciter

Trung Sỹ
Xem trận WAng chuquin vs Lín Shidong thấy Wang đánh cửa trên hoàn toàn, đánh cực gặt cực nặng, k e dè gì cả, rơ khéo của Lin k thể theo kịp uy lực khủng khiếp của Wang. Có lẽ Wang sẽ sớm lấy lại số 1 tgioi và xét về thực lực hiện tại chắc chỉ có FAnZD là đối trọng thực sự. Tiếc là Fanzd đã no nê danh hiệu, hoặc bị buộc phải rút để nhường sân khấu và các danh hiệu lớn cho Wang. LinSD vẫn chưa thể thay Fan làm đối trọng của Wang đc. Trong tương lai cũng vậy!
 

gamonamdinh

Trung Sỹ
Xem trận WAng chuquin vs Lín Shidong thấy Wang đánh cửa trên hoàn toàn, đánh cực gặt cực nặng, k e dè gì cả, rơ khéo của Lin k thể theo kịp uy lực khủng khiếp của Wang. Có lẽ Wang sẽ sớm lấy lại số 1 tgioi và xét về thực lực hiện tại chắc chỉ có FAnZD là đối trọng thực sự. Tiếc là Fanzd đã no nê danh hiệu, hoặc bị buộc phải rút để nhường sân khấu và các danh hiệu lớn cho Wang. LinSD vẫn chưa thể thay Fan làm đối trọng của Wang đc. Trong tương lai cũng vậy!
Cá nhân e nhận thấy LSD chưa đủ trình nhận cái danh tiểu FZD. Sau khi ML, FZD k thi đấu nữa lòi ra Tiểu ML là CYY và Tiểu FZD là Lsd nhưng theo dõi cả hai cu cháu này chưa đủ trình nhận hai cái danh đó. Còn e vẫn giữ quan điểm FZD rút là muốn nghỉ chứ tình hình này các Coach của Tàu mà ép FZD nghỉ k khác nào tự sát, nhìn lứa thay thế bị đẩy lên vội chưa đủ tầm để lấp chỗ trống.
 

Anhswang57

Thượng Tá
Các bác cứ chê LSD chứ e thấy em nó chỉ thua mỗi WCQ, mà trận nào Wang phải phong độ cao mới ăn dc, chứ còn lại CNT thì ko có cửa ăn nó, đối ngoại thì nó giã ko trượt phát nào. Nói thế nhưng e thấy mang danh tiểu FZD nhưng lối đánh ko giống lắm, mặc dù ko dc xem FZD thi đấu cũng là hơi hụt hẫng
 

Bình luận từ Facebook

Top