Chợt Thấy Nụ Tình Xưa
Tác giả: Luân Hoán
tưởng rằng lòng rất bình an
hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng
nghìn trùng xa chợt hoá gần
như hơi thở chạm tay chân ngày nào
vẫn còn đây cái hàng rào
nằm trong hẻm nhỏ mở vào lòng ta
lẫy hờn tưởng chỉ thoảng qua
sao trong đuôi mắt mở ra ngàn trùng...
Thằng hầu trong mộng liêu trai
Hầu mà như thế hỏi ai chẳng thèm
Trạng tự vấn lòng xem có phải
Cũng thích hầu trạng Gái kia không?
Hay là đang tự dối lòng
Rằng ta là Trạng quyết không thích hầu?
Trạng Cá Trạng Cá Trạng Thơ
Viết liền tay đọc ngẩn ngơ quên làm
Sếp mà biết em ham chém gió
Thì chắc rằng sẽ khổ cho em
Nhưng mà thơ Trạng êm đềm
Đọc qua chỉ muốn đọc thêm cả ngày