Anh em Vĩnh Phúc tập trung điểm danh nào....

kmfirecat

Thượng Sỹ
Cảm ơn lời động viên của anh dvhnttt bọn em chỉ tiếc trình còn non quá chưa bằng các anh để thi đấu được, bọn em chỉ có niềm đam mê và muốn giao lưu học hỏi, vì không có ai chỉ bảo nên tự nghiên cứu là chính nếu anh rảnh lần off sau mong có sự hiện diện của anh.
Sau đây em xin thông báo kết quả thi đấu hôm 11/11 vừa qua:
1. Dũng kirara 3-1 krfimecat (A Tú Yên lạc)
2. A Trung PY 3-1 tuannc18081988
3. krfimecat 1-3 yeuvo_216 (E Kiên VY)
4. butterfly_li_ning (N.Anh VTường) 3-1 Dũng kirara
Lúc này là 10h15 xuất hiện một nhân vật mới, qua gạn hỏi biết mang tên Thạch (SN 1976) - có phải là nick m.maze không nhỉ? nếu đúng là anh thì chắc sẽ không xem nhẹ bọn em nữa rồi
5. Trung PY 3-0 yeuvo_216 (E Kiên VY)
..........Trí Hà Giang bước vào chào anh em!
6. tuannc18081988 1-3 A Thạch.
7. Dũng kirara 3-2 Trí Hà Giang
8. butterfly_li_ning (N.Anh VTường) 3-0 krfimecat (A Tú Yên lạc)
9. tuannc18081988 3-1 yeuvo_216
10. A TrungPY 3-1 A Thạch
11. tuannc18081988 1-3 Trí Hà Giang
.....Bây giờ là 12h nên anh em dừng giao lưu bóng sang quán đối diện họp báo trang trí bằng nhiều đĩa cầy 7 món
Lần này đã có nhiều thành viên tham gia hơn. Như vậy, đã phần nào cho thấy việc offline đang dần có được sự quan tâm của các anh em, hy vọng những lần off sau sẽ có nhiều anh em trong và ngoài tỉnh quan tâm tham gia hơn...
Bản tường thuật kết qur thi đấu xin dừng ở đây. Thân anh em!!! BiaBiaBiaBiaBiaBia

Hic, đánh toàn thua đậm thế này phải nhờ (mời) anh Trung PY dạy cho mấy đường cơ bản thui. Hôm nào xuống HN em sang CLB chỗ anh Trung anh bảo em nhé.
 

kirara

Moderator
anh Dũng Kirara lần sau nhẹ tay với em thui nhé, đã đánh thắng là phải 3-0 không thì thả thua em 3-0 nhé. ^^
Anh không dám, chú cứ khiêm tốn quá, lần nào gặp anh chú cũng trong tình trạng sức khỏe yếu, anh thắng toàn may mắn thôi...Hihi.Hẹn thằng em lần sau nhé, chắc phải tháng sau, anh em mỗi tháng off 1 lần là đẹp nhỉ?
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Hic, em đánh hết tay hết bóng rùi mà đánh với anh như gà mắc tóc. Phải đi học bóng mới mong ngang ngửa với a Dũng đc. ^^
, a nghe nói ở Thổ Tang có ông Kiên đánh bóng bàn hay lắm a với Tuấn có biết k?
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Hic, em đánh hết tay hết bóng rùi mà đánh với anh như gà mắc tóc. Phải đi học bóng mới mong ngang ngửa với a Dũng đc. ^^
, a nghe nói ở Thổ Tang có ông Kiên đánh bóng bàn hay lắm a với Tuấn có biết k?

Tập luyện chăm chỉ là tốt rồi, mình vượt qua mình là chính mà anh, mỗi tháng anh em gặp nhau cọ sát một lần cùng trao đổi kinh nghiệm. Sắp tới anh em mình chắc sàn sàn như nhau thôi, thi đấu sẽ khó đoán hơn :eek::eek::eek:
Anh hỏi về bóng bàn Vĩnh Tường thì em kể anh nghe:
Thứ nhất vẫn là anh Kiên Tuân Chính - bjo làm ở Sở giáo dục, không hay chơi ở nhà, nhưng chủ nhật vừa rồi vừa lấy vợ không biết có duy trì được thể lực không?;););)
+ Tuân Chính bjo có đội trẻ sinh năm từ 89 - 95,96 đánh rất hay và cơ bản. Đội này anh Kiên trực tiếp chỉ bảo.
+ Thổ Tang: có nhiều người chơi nhưng đánh hay tập trung chính ở 2 CLB: Sao đêm và Sông PHan, nhiều tuổi có Bác Tuấn Xuân, Chú Dũng thuốc bắc; trẻ có E Tùng SN 94 đạt rất nhiều giải tỉnh (vừa nhất đôi nam giải công đoàn tỉnh),.....
+ Thị trấn Vĩnh Tường: thì mọi người chơi bình thường hơn chủ yếu ở 2 nhà thi đấu của Huyện.
+ Tân Cương: thì trước kia có anh Ngọc Lán đánh cho đội Quân đội, bjo có mấy anh em trẻ bọn em (CLB Tân Cương), trình đều tầm như em (anh gặp Ngọc Anh và em rồi Bia)
+ Bồ Sao: hiện tại đã nghỉ vì chưa có chỗ kê bàn chỗ này anh cũng qua rồi.
+ Đại đồng: CLB ở khu I: lơn tuổi có bác Tâm, Bác Huyền, chú Khương, trẻ có A Kiên cá, A Nhất Y tế, Quân BigC, Hà, A Thanh, Em Khôi (Từ Sơn - trình D).
...... Cũng khá nhiều nhưng hay thì chỉ có mấy chỗ đấy......
 

yeuvo_216

Thượng Sỹ
toàn những người tên kiên đánh hay.thôi cố gắng luyện tập vậy.mà luyện tập thế nào nhưng gặp lối đánh hoa mỹ của anh Dũng chắc đi nhanh.anh Dũng nhỉ???=))))))))))))))))))))))))))))))))))
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Tập luyện chăm chỉ là tốt rồi, mình vượt qua mình là chính mà anh, mỗi tháng anh em gặp nhau cọ sát một lần cùng trao đổi kinh nghiệm. Sắp tới anh em mình chắc sàn sàn như nhau thôi, thi đấu sẽ khó đoán hơn :eek::eek::eek:
Anh hỏi về bóng bàn Vĩnh Tường thì em kể anh nghe:
Thứ nhất vẫn là anh Kiên Tuân Chính - bjo làm ở Sở giáo dục, không hay chơi ở nhà, nhưng chủ nhật vừa rồi vừa lấy vợ không biết có duy trì được thể lực không?;););)
+ Tuân Chính bjo có đội trẻ sinh năm từ 89 - 95,96 đánh rất hay và cơ bản. Đội này anh Kiên trực tiếp chỉ bảo.
+ Thổ Tang: có nhiều người chơi nhưng đánh hay tập trung chính ở 2 CLB: Sao đêm và Sông PHan, nhiều tuổi có Bác Tuấn Xuân, Chú Dũng thuốc bắc; trẻ có E Tùng SN 94 đạt rất nhiều giải tỉnh (vừa nhất đôi nam giải công đoàn tỉnh),.....
+ Thị trấn Vĩnh Tường: thì mọi người chơi bình thường hơn chủ yếu ở 2 nhà thi đấu của Huyện.
+ Tân Cương: thì trước kia có anh Ngọc Lán đánh cho đội Quân đội, bjo có mấy anh em trẻ bọn em (CLB Tân Cương), trình đều tầm như em (anh gặp Ngọc Anh và em rồi Bia)
+ Bồ Sao: hiện tại đã nghỉ vì chưa có chỗ kê bàn chỗ này anh cũng qua rồi.
+ Đại đồng: CLB ở khu I: lơn tuổi có bác Tâm, Bác Huyền, chú Khương, trẻ có A Kiên cá, A Nhất Y tế, Quân BigC, Hà, A Thanh, Em Khôi (Từ Sơn - trình D).
...... Cũng khá nhiều nhưng hay thì chỉ có mấy chỗ đấy......
Hic thế thì đúng là chồng bạn học cấp 3 cùng anh rùi, anh ấy nhất tỉnh à, gặp cao thủ mà không biết.
 

bhmhbk47

Binh Nhì
Anh em Vĩnh Phúc đông vui quá!
Tiếc là mỗi lần về quê chỉ đước tí tẹo rồi lại phải đi luôn.
Chúc cho anh em bong bàn Vĩnh phúc luôn có những hoạt động sôi nổi nhé!
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Anh TrungPY đâu rồi anh em gọi anh mà không thấy anh đâu để chém gió kìa!!!
Hic em không phải là người Vĩnh Phúc nhưng chơi với anh TrungPY, cho em xin phép vào chém gió cùng cho vui nhé!!!

Anh em bọn em muốn có một lần xuống học bóng với CLB Cổ Nhuế Hoàng nhưng chưa thu sếp đc thời gian, rất vui được làm quen anh. Khi nào về Vĩnh Phúc alo em, cho em học bóng với. Thân!!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top