CLB bóng bàn La Khê

Nghi_Xala

Trung Sỹ
Bão số 7 vào La khê đã hai hôm nay nhưng vẫn chưa tan mà đã đổi hướng thổi từ La Khê ngược vào trung tâm thành phố. Thực tình mà nói đội GPMB nghe họp báo mà ruột đau như cắt mấy anh em ngày thường ra loa ra rả nhưng nay tậm tịt hết cả. Đội vào tuy đa phần là nát nhưng cũng đã giải toả được một số hộ cứng đầu nhưng chưa thấy được đưa tin, hay là nhà báo Tuấn đường sắt xịt đang a cay mà nhẹm đi vụ này.

Anh Huy nói đúng đấy, từ hôm anh cho anh Tuấn 3 bát không hành, anh ấy tự kỷ nặng hay sao mà không thấy post bài. Tình hình là lần sau anh phải rút kinh nghiệm cho 3-1 để lấy chỗ đi lại. Ai gặp anh cũng bị ăn 3 roi nản lắm. Nếu có gặp anh em xin 3 viên cho lành. Chứ 2 viên thật sự là không có cửa.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Dù sao đi nữa thì ko ngờ La khê củng cố đê điều chống lụt khá tốt, mấy chuyên gia hạng nhẹ ko xuyên thủng đâm đổ đc thì kể hơi non. Chứ sau LLTT cho búa tấn là nát nhừ như tương Bần luôn!
 

Tai_LaKhe

Binh Nhì
Dù sao đi nữa thì ko ngờ La khê củng cố đê điều chống lụt khá tốt, mấy chuyên gia hạng nhẹ ko xuyên thủng đâm đổ đc thì kể hơi non. Chứ sau LLTT cho búa tấn là nát nhừ như tương Bần luôn!

lại chém gió rồi.>>>>>>>>>>>>>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

xosothudo

Thượng Sỹ
Gì chứ với anh em mình thì 5 beer đơn giản quá anh à, Em vào La Khê e chỉ thích nộp thôi. Mấy lần e muốn dưa góp mà các a không cho nên hôm nào chủ động vào uống beer là em toàn xin thua để nộp. Ai bảo nhân văn là khổ........

Đóng góp không được vì bọn anh là chủ nhà...3 quả thua phải nộp.2 việc này không giống nhau Chú nhé
 

xosothudo

Thượng Sỹ
Chú ra giang hồ còn non và xanh lắm!
Nhưng mà lỗi trận này thì ko phải do chú!
Quân thua chém tướng!
Bác Dao mẻ là nhiều tuổi nhất trong phi đội gà bay nên coi là tướng,hơn nữa bác ấy lại là nhà môi giới tài ba trong các seri chym cú;vậy mà làm tướng lại ko lĩnh ấn tiên phong,sau đó môi giới lại ko biết Hiển tay trái La Khê tuổi trẻ tài cao mà xua Tuấn chém số 7 chấp 2????????????????????
Âu cũng là cái liễn!!!!!!!!!!!!
Khách quan nhận xét ;lỗi nhiều do chủ tướng,trên không thông thiên văn,dưới ko tường địa lý!Qua vùng đất thiêng Bia Bà mà không thắp hương,dẫn quân vào hiểm địa mà không xem ngày(lịch âm mùng 7-các cụ đã có câu"Chớ đi mùng bảy..........")
Thêm nữa làm tướng phải lo chu đáo cho quân mà bác Dao mẻ chỉ chăm chăm săn tê giác 1 sừng.......để tẩm bổ!

Tuy nhiên xét công nhiêu hơn tội nên anh em GÀ Phải Mời Bia cũng nên chiếu cố cho bác Dao mẻ lấy công chuộc tội!
Vài lời chia xẻ có gì ko nên ko phải mong được chém nhẹ tay!!!!

Chuẩn đấy bác Rua.Quân thua trảm tướng đúng luật binh gia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
 

phthtu25

Trung Sỹ
TIẾP " CƠN BÃO SỐ 7 "
BÃO " HANG RUOI + TS7 " TIẾP ĐẾN " LLTT " ĐỒNG LOẠT THẤT TRẬN Ở LOẠT TRẬN RA QUÂN ........ THÊ THẢM QUÁ MẤY ÔNG GPMB UI .


* Trận 2 : LLTT gặp TUẤN con +2 = 2-3

LLTT trong lòng run run khi thấy đồng đội lần lượt ra đi ,,,, Sau trận đầu tiên nát hàng ,,,,,,, Sang trận thứ hai LLTT gặp TUẤN con đã thay sang “ Chiếc ÁO thứ 3 “ . Trận này TUẤN con đánh như lên đồng với những quả giao bóng Xoáy lên tốc độ cao và kết thúc bằng những quả BẠT lai GIẬT cực mạnh. Lợi thế sân nhà và lối đánh như vũ bão làm LLTT thua nhanh 2 ván đầu. Sang ván 3 TUẤN con dẫn 9-5 nhưng LLTT như hồi tỉnh khi sắp đi ba bát, bắt đầu vung đao múa kiếm liên tiếp ăn điểm bằng những quả tát phải và đám trái cực hiểm và san hòa 2-2.
Ván 5 tưởng trừng LLTT có thể đưa đối phương thế “ TRỨNG VỊT LỘN “ lúc này tỉ số đang là 8-8 . Tuấn con loay hoay đỡ bóng lại “ BON “ thế là trận đấu an bài khi “ CÔ LẠI THƯƠNG “ và LLTT lại thua trong hối tiếc.


 

phthtu25

Trung Sỹ
TIẾP " CƠN BÃO SỐ 7 "
BÃO " HANG RUOI + TS7 " TIẾP ĐẾN " LLTT " ĐỒNG LOẠT THẤT TRẬN Ở LOẠT TRẬN RA QUÂN ........ THÊ THẢM QUÁ MẤY ÔNG GPMB UI .


* Trận 3 : LLTT gặp HIỂN_ Tàu La khê +2 = 0-3

LLTT thay 3 áo và để thua hai trận. Thí sinh tiếp theo là HIỂN _ Tàu La khê hiện đang là Đương kim Vô địch LÀNG. LLTT rất kị gặp tay trái với lối chơi NHÁT GỪNG như HIển tàu thì quả là LÝ BÍ .
LLTT bất lực và buông xuôi với " BA BÁT " nhanh gọn


 

phthtu25

Trung Sỹ
TIẾP " CƠN BÃO SỐ 7 "
BÃO " HANG RUOI + TS7 " TIẾP ĐẾN " LLTT " ĐỒNG LOẠT THẤT TRẬN Ở LOẠT TRẬN RA QUÂN ........ THÊ THẢM QUÁ MẤY ÔNG GPMB UI .


* Trận 4 : LLTT gặp HẠNH La khê = 3-0

LLTT liên tiếp để thua BA TRẬN không HƯƠNG KHÓI. Lúc này Các “ CƠN BÃO “ lần lượt ra đi . Ở ngoài Bác HOAN_BĂM chém gió lên cao trào làm LLTT càng nao núng, Bác HOAN_BĂM đúng gừng GIÀ càng cay đã dùng kế “ THÍ MÃ _ BẮT XE “ cử ngay HẠNH _ La khê kì cựu với tinh thần " FREE " để còn " Giữ khách " .
LLTT đã thắng nhanh với tỉ số 3-0 ,,,,,,


+ Chiếc áo thứ 4 của LLTT


+ Chiếc áo thứ 5 của LLTT
 

phthtu25

Trung Sỹ
TIẾP " CƠN BÃO SỐ 7 _ LA KHÊ ĐẠI CHIẾN
DẤU ẤN CỦA THẮNG ỦN _ LLTT với tiêu đề " TRỨNG VỊT LỘN "
.


* Trận 5 : LLTT gặp LONG_Cầu khỉ = 3-2

LLTT với một trận thắng và ba trận thua. Sang trận thứ 5 gặp LONG _ Cầu khỉ , Hai bên đã quá quen thuộc với những trận giao chiến OANH TẠC ở Cung văn Hóa Việt Xô mấy tuần trước đang là nỗi ám ảnh của hai bên.
LONG cầu khỉ dù công việc rất bộn bề nhưng đã phi vào để gặp LLTT xem ngô khoai ra sao ! LONG cầu khỉ lâm trận với tinh thần " QUYẾT CHIẾN " ngay từ khi bóng lăn và với lối chơi phản công cực hiệu quả LONG cầu khỉ đã tiễn nhanh LLTT ở hai ván đầu trong sự lực bất tòng tâm. Sang ván 3 tưởng như đã an bài khi LLTT đang bị dẫn điểm 8-4 Lúc này ở ngoài Bác HOAN_BĂM lại càng CHÉM kinh ,,,,,, làm LLTT như toàn thân NÓNG RỰC ,,,, Miệng lẩm bẩm " NIỆM CHÚ " và bắt đầu cuộc hành trình lội ngược dòng một cách xuất sắc .

* LLTT thay chiếc áo thứ 6 may mắn mang tên " TRỨNG VỊT LỘN "




 

phthtu25

Trung Sỹ
Hôm sau cơn bão số 8 sẽ hoành hành dữ dội và sẽ đánh sập sới La Khê!!!

Cơn bão nào cũng thế thôi,,,,,,,, nhưng dù sao cũng lên có hy vọng để phấn đấu TS7 à.
Mà mấy ông GPMB hôm vừa rùi không thấy HỌP báo om sòm nữa nhỉ ?

Lệnh truy nã " HANG RUOI " ở đâu mau mau xuất hiện !!! ALO ALO




BiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBia


Bão số 8 mà về tiếp thì hay quá ......... Thiên la địa võng chuẩn bị sẵn rùi.
Nhất là Chủ bia Tài La khê đã chuẩn bị " 33 BÁT TIẾT CANH VỊT " đón BÃO SỐ 8 thay cho " 50 TRỨNG VỊT LỘN " vừa rùi tiếp CƠN BÃO SỐ 7.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
TIẾP " CƠN BÃO SỐ 7 _ LA KHÊ ĐẠI CHIẾN
DẤU ẤN CỦA THẮNG ỦN _ LLTT với tiêu đề " TRỨNG VỊT LỘN "
.


* Trận 5 : LLTT gặp LONG_Cầu khỉ = 3-2

LLTT với một trận thắng và ba trận thua. Sang trận thứ 5 gặp LONG _ Cầu khỉ , Hai bên đã quá quen thuộc với những trận giao chiến OANH TẠC ở Cung văn Hóa Việt Xô mấy tuần trước đang là nỗi ám ảnh của hai bên.
LONG cầu khỉ dù công việc rất bộn bề nhưng đã phi vào để gặp LLTT xem ngô khoai ra sao ! LONG cầu khỉ lâm trận với tinh thần " QUYẾT CHIẾN " ngay từ khi bóng lăn và với lối chơi phản công cực hiệu quả LONG cầu khỉ đã tiễn nhanh LLTT ở hai ván đầu trong sự lực bất tòng tâm. Sang ván 3 tưởng như đã an bài khi LLTT đang bị dẫn điểm 8-4 Lúc này ở ngoài Bác HOAN_BĂM lại càng CHÉM kinh ,,,,,, làm LLTT như toàn thân NÓNG RỰC ,,,, Miệng lẩm bẩm " NIỆM CHÚ " và bắt đầu cuộc hành trình lội ngược dòng một cách xuất sắc .

* LLTT thay chiếc áo thứ 6 may mắn mang tên " TRỨNG VỊT LỘN "





Em oánh trận này cảnh cáo các bác La khê là chính chứ rồng đang bay em còn oánh cho rồng lộn luôn!
 

Seu

Trung Sỹ
Anh Hiển tàu bây giờ hay thật đấy nhỉ, hôm nào vào xin trận đồng banh thôi, ko dám chấp nữa, sợ rồi đấy
 

Drhongson

Đại Tá
Cơn bão nào cũng thế thôi,,,,,,,, nhưng dù sao cũng lên có hy vọng để phấn đấu TS7 à.
Mà mấy ông GPMB hôm vừa rùi không thấy HỌP báo om sòm nữa nhỉ ?

Lệnh truy nã " HANG RUOI " ở đâu mau mau xuất hiện !!! ALO ALO




BiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBia


Bão số 8 mà về tiếp thì hay quá ......... Thiên la địa võng chuẩn bị sẵn rùi.
Nhất là Chủ bia Tài La khê đã chuẩn bị " 33 BÁT TIẾT CANH VỊT " đón BÃO SỐ 8 thay cho " 50 TRỨNG VỊT LỘN " vừa rùi tiếp CƠN BÃO SỐ 7.

Mấy tay nhà báo La Khê này họp tràn lan quá mà quên rằng trong đội GPMB luôn có một người có toàn quyền được hiên ngang họp báo trước công luận.
Cơn bão số 8 đang hình thành ở khu vực trung tâm và khả năng sẽ đổ bộ vào La khê một ngày gần nhất.
 

Bình luận từ Facebook

Top