CLB bóng bàn La Khê

phthtu25

Trung Sỹ
* BÁC HOAN Chủ nhiệm cùng AE CLB LA KHÊ đã bố trí tiếp đón nồng hậu , thân thiện TRÊN BÀN BÓNG _ BÀN BIA , RƯỢU .

* phthtu25 _ đại diện cho AE tham gia buổi giao lưu cám ơn Bác Hoan và AE CLB đã tiếp đón say sưa quá ……




 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
* Trận đến hẹn lại lên : " Tay Triêu gặp Trái Tay "

Giữa Bác HOAN_cận +2 gặp TUẤN hc đã được hẹn trước vào 1 tuần trước đó , đến hẹn lại lên vào đúng ngày giờ đẹp và trận đấu được diễn ra .
_ Ván 1. Bác Hoan với kinh nghiệm xa trường và bản lĩnh đầy mình đã khắc chế toàn bộ giao bóng của đối thủ và liên tiếp dẫn điểm và giành thắng lợi phủ đầu ở ván thứ nhất.
_ Ván 2. vẫn là những đường bóng lắt léo của Bác Hoan cùng tinh thần chiến đấu được đẩy lên cao độ đẫ đẩy đối thủ vào thế bí ,,,,,, tỉ số 10-10 ở ván thứ hai ,,, trong 1 phút sơ xểnh bác Hoan liên tiếp đánh hỏng và để thua 12-14 . Lúc này Tuấn Hc đã quân bình tỉ số 1-1.
_ Ván 3. Quả thật là ván gần như quyết định trận đấu , hai bên giằng co nhau từng quả cho đến 13-13 , nhưng với sự biến hóa của đối thủ Tuấn Hc đã may mắn giành thắng lợi với tỉ số 15-13 .
_ Ván 4. Kịch bản lại được tiếp diễn giống như 3 vấn đầu , nhưng Tuấn Hc đã dùng mê hồn trận làm Bác Hoan tỏ ra nóng vội và bị thất thủ ở ván 4 với tỉ số 10-12
Kết thúc Tuấn hc may mắn giành thắng lợi không thuyết phục với kết quả CHUNG CUỘC 3-1



Anh Tuấn bình luận hay quá! Giống hệt bình luận viên bóng đá (mình là bóng bàn)...rất hấp dẫn. A làm nhà văn mới đúng!:)
 

phthtu25

Trung Sỹ
Anh Tuấn bình luận hay quá! Giống hệt bình luận viên bóng đá (mình là bóng bàn)...rất hấp dẫn. A làm nhà văn mới đúng!:)

tegiacmotsung à, hôm đó anh may mắn thôi ... lâm ly mà.

Trong lúc BIA Rượu hôm đó có Bác Vũ gai gáy to quá nên chiều thứ 3 tuần tới này anh lại có trận với Bác VŨ gai 3 két Bia Hà nội. Nếu rảnh tới giao lưu nhé !
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
tegiacmotsung à, hôm đó anh may mắn thôi ... lâm ly mà.

Trong lúc BIA Rượu hôm đó có Bác Vũ gai gáy to quá nên chiều thứ 3 tuần tới này anh lại có trận với Bác VŨ gai 3 két Bia Hà nội. Nếu rảnh tới giao lưu nhé !


Đánh ở sân nào hả anh Tuấn u?????
 

Hoan Cận

Trung Sỹ
Phù!!! Bây giờ mới vào đc trang diễn đàn.Cứ tưởng phải lập lại nick mới.hehehe :D
Cám ơn các ae Tuấn HC,Tiến Cầu Biêu,Long cầu Khỉ...đã vào giao lưu với clb La Khê! Giúp cho không khí ở La Khê nóng lại càng nóng thêm(sôi động)hehe.
Rất mong các cầu thủ các nơi thường xuyên ghé thăm clb La Khê để ae La Khê có cơ hội đc giao lưu học hỏi.Xin chân thành cám ơn!
 

xosothudo

Thượng Sỹ
Dạo này ốm què quặt nên ko vào La Khê chinh chiến được, không rõ phong trào bầy giờ có sôi nổi không thế Chú Hoan, nghe nói a Tồ bỏ bb đi câu rồi, a Minh sợ thua chuyển nghề pha trà đá thì phải

Sợ không dám vào thì thôi.lý do ốm đau làm gì hả em?...,,,,,,trà đá anh pha mời free
 

Seu

Trung Sỹ
Thứ 3 chắc em ko vào đánh giao lưu được, biết a Long lâu rồi nhưng cũng chưa được gặp trận nào, mấy lần đội Y gặp thì lại ko gặp dc anh.Biết là yêu anh nhưng vẫn nghe thoang thoảng câu hát: tại sao yêu nhau không đến dc với nhau. Hẹn a lần khác giao lưu a nhé. Nhờ các a trong La Khê nhắn giúp e tới a Long
 

minhdc

Trung Sỹ
Thứ 3 chắc em ko vào đánh giao lưu được, biết a Long lâu rồi nhưng cũng chưa được gặp trận nào, mấy lần đội Y gặp thì lại ko gặp dc anh.Biết là yêu anh nhưng vẫn nghe thoang thoảng câu hát: tại sao yêu nhau không đến dc với nhau. Hẹn a lần khác giao lưu a nhé. Nhờ các a trong La Khê nhắn giúp e tới a Long
Chú lại không xin được Quata của vợ chứ gì . Anh thật sự nể chú đấy ... !!! :eek::eek::eek:
Đây anh có khẩu hiệu tuyên truyền mà anh đang cố gắng phấn đấu học hỏi đây. ! Hì.



Chú có muốn học theo không nào ??????
 

Seu

Trung Sỹ
Chú lại không xin được Quata của vợ chứ gì . Anh thật sự nể chú đấy ... !!! :eek::eek::eek:
Đây anh có khẩu hiệu tuyên truyền mà anh đang cố gắng phấn đấu học hỏi đây. ! Hì.



Chú có muốn học theo không nào ??????
A không hiểu ý e rồi, thực ra e ko máu đánh độ lắm, nên có người gạ độ e run không dám đánh, chứ còn đi e vẫn đi dc bình thường. Cũng định thứ 3 vào xem thôi nhưng lại không dc, sáng nay thằng ku nhà e sốt cao nên bjo thi chịu không di dc đâu anh à?
Anh Long thì thiếu gì dịp gặp nhau giao lưu chứ. Bảo a ấy cứ qua Đại Long là em có mặt
 

phthtu25

Trung Sỹ
Phù!!! Bây giờ mới vào đc trang diễn đàn.Cứ tưởng phải lập lại nick mới.hehehe :D
Cám ơn các ae Tuấn HC,Tiến Cầu Biêu,Long cầu Khỉ...đã vào giao lưu với clb La Khê! Giúp cho không khí ở La Khê nóng lại càng nóng thêm(sôi động)hehe.
Rất mong các cầu thủ các nơi thường xuyên ghé thăm clb La Khê để ae La Khê có cơ hội đc giao lưu học hỏi.Xin chân thành cám ơn!

Bác Hoan luôn tạo sân chơi để AE gần xa đến giao lưu học tập .... Thảo nào sau lần đầu vào giao lưu và em rất khoái . Vâng xin cám ơn !
Hẹn gặp lại vào ngày mai ....
 

Hoan Cận

Trung Sỹ
Tin nóng-CLB La Khê lại giành giải lớn

Hôm qua 28-9-2012 cụm an ninh BA LA BÔNG ĐỎ tổ chức giải bóng bàn thường niên của cụm.Tham gia gồm 10 phường và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn cụm(La Khê,Dương Nội,Phú Lãm,cao đẳng KT.sư 301,đăng kiểm quân đội...).Thi đấu hai nội dung:Đơn nam và đôi nam nữ.Đơn vị đứng ra đăng cai là sư 301 do Trung "tỉnh đội" làm đội trưởng.Hình thức thi đấu:Chia hai bảng lấy nhất nhì vào đấu chéo,thắng vào chung kết còn đồng giải ba.Kết quả:Nhất đơn nam-Trung "tỉnh đội",nhì Tuấn "con" La Khê,đồng giải ba Dương Nội và Kiểm định QĐ.Đôi nam nữ:Nhất La Khê(Hiển "tàu" và Lương cô nương),nhì sư 301(Trung "tỉnh đội" và đệ cô nương),đồng giải ba hihi...:D:D:D
Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội La Khê và sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên La Khê đông hơn cả bộ đội đội chủ nhà!!!!!
 

Hoan Cận

Trung Sỹ
Tối hôm qua tại clb La Khê xảy ra một trận thư hùng giữa hai cầu thủ được mệnh danh là quá phủi trong khu vực Hà đông là Vũ "gai" vs Tuấn "Hải Châu".Hình thức đối kháng ai thua nộp 500k để điBiaBiaBia
Chiêu thức của hai đấu thủ
Vũ gai Tuấn Hải Châu
-BH gai phantom -BH CSĐS made in Việt Nam
-Giao bóng không tung+biến hóa -Giao bóng không tung+xoáy+biến hóa
-Bạt hay,đỡ bền -Bạt, đỡ không hay lắm
-Dùng gai đưa đẩy làm mê hoặc đối phương -Dùng CSĐS khống chế rồi tấn công
Trận chiến căng thẳng,lâm li,bi đát.Hai bên tung hết các chiêu phủi đã học đc từ giang hồ để ăn điểm nhau cộng thêm các pha rượt đuổi nhau tỷ số nghẹt thở khiến các cổ động viên La Khê thót tim.Trận đấu ngang tài ngang sức.Vũ gai thắng 3-2 có một chút măy mắn.
Sau trận đấu cầu thủ Vũ gai họp báo"may quá hôm nay chim sẻ chọc đầu thắng đc đại bàng mới tập bay chưa mọc vuốt":D:D:D
Thứ ba tới sẽ có một trận cũng rất hay giữa Vũ gai vs Long cầu khỉ tại clb La Khê.Kính mời bà con tới xem!!!!
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top